 
    
  
    
    
    
        
        
     Tình Thơ Như làn gió
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                       Chiều nay...  
     
   Chiều nay...  
   mưa ướt thơ rồi   
   Chỉ còn lại đó một trời hư hao !  
     
   Mưa buồn...  
   buồn đến thế sao ?  
   Hạt rơi...rơi...để lạnh vào hồn ta.  
     
   Chiều nay...  
   mưa...lại mưa qua...  
   Ướt thơ,  
   ướt cả luôn ta - thình lình...
 
Tú_Yên
 
 
 
      MƯA NHỚ  
  
     Chiều nay...  
    Mưa đổ như ray  
    Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !  
      
    Mưa sầu...  
    Mưa đổ nghiêng nghiêng  
    Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !  
      
    Mưa rơi...  
    Theo vết đường hằn...  
    Giọt mưa  
    Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...  
      
    Hà Ngân Hà 
   
    Mưa ngoài trời 
  lạnh trong tim 
  Người đi 
  để lại riêng em ngóng chờ 
  Vô tri cánh cữa 
  hững hờ 
  Im lìm đóng chặt 
  người chờ đơn côi 
  Riêng em 
  lạnh ướt một đời 
  Người đi đi mãi 
  xa xôi nhớ về!? 
  Để em lỗi hẹn ước thề 
  Mưa ngoài trời 
  mà tái tê cõi lòng 
  ĐT 
  * Chỉ là cảm nhận và tâm đắc với thơ TY nên vẫn muốn ghé và hoạ thơ cho vui và chia sẻ vậy mà, không phiền là tốt rùi... đừng cảm ơn nữa nha!!! 
  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
      MƯA NHỚ 
 
   
   Chiều nay...  
  Mưa đổ như ray  
  Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !  
   
  Mưa sầu...  
  Mưa đổ nghiêng nghiêng  
  Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !  
   
  Mưa rơi...  
  Theo vết đường hằn...  
  Giọt mưa  
  Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...  
   
  Hà Ngân Hà
 
 
   
   Mưa ngoài trời 
  lạnh trong tim 
  Người đi 
  để lại riêng em ngóng chờ 
  Vô tri cánh cữa 
  hững hờ 
  Im lìm đóng chặt 
  người chờ đơn côi 
  Riêng em 
  lạnh ướt một đời 
  Người đi đi mãi 
  xa xôi nhớ về!? 
  Để em lỗi hẹn ước thề 
  Mưa ngoài trời 
  mà tái tê cõi lòng
 
  ĐT
 
   
* Chỉ là cảm nhận và tâm đắc với thơ TY nên vẫn muốn ghé và hoạ thơ cho vui và chia sẻ vậy mà, không phiền là tốt rùi... đừng cảm ơn nữa nha!!! 
  
            * TY không cám ơn ĐT nữa đâu. Ghé thăm thường là vui lắm rồi. Nhưng đôi khi TY bận nên hơi chậm trể trả lời, ĐT thông cảm nhe !       * TY xin cám ơn Hà Ngân Hà đã ghé thăm nhà và để lại lưu bút. Rất vui được biết.                
 
    Chờ ai ?  
   
   
  Mưa buồn...rơi mãi...rơi mau... 
  Hỏi người ở chốn xa nào về chưa ? 
   
  Chiều mưa...mưa...lại chiều mưa... 
  Đong đưa từng cánh lá thưa xạc xào ? 
   
  Mịt mờ trong giấc chiêm bao... 
  Chờ ai ? 
  Ta mãi chờ sao - hỡi người !
 
Tú_Yên
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          Một mình ! 
   
   
  Tí tách sương rơi...ướt cuộc đời 
  Con thuyền nhẹ lướt...mộng chơi vơi 
  Ngân Hà mấy dãy, mây che khuất ? 
  Khuất cả hồn em...nửa giấc hời... 
   
  Thuyền đã trôi về nơi nẻo xa... 
  Chẳng có vầng Trăng, chẳng lụa là... 
  Bơ vơ giữa khoảng trời hiu quạnh 
  Nhìn lại quanh mình - Ta với Ta ! 
   
  Gió đến dịu dàng mơn tóc em  
  Riêng trái tim yêu ngủ giấc mềm... 
  Quên ánh sao trời đang nhấp nháy 
  Quên hết một thời - êm...dịu êm ! 
  ... 
   
  Cả cõi lòng em lạnh giá rồi 
  Cuộc đời rơi hết... 
  Cuộc đời ơi ! 
  Biết đến bao giờ tim ấm lại ? 
  Hay vẫn một mình - Tôi với Tôi ?! 
   
  Tú_Yên
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Chờ ai ?   
     
   Mưa buồn...rơi mãi...rơi mau...  
   Hỏi người ở chốn xa nào về chưa ?  
     
   Chiều mưa...mưa...lại chiều mưa...  
   Đong đưa từng cánh lá thưa xạc xào ?  
     
   Mịt mờ trong giấc chiêm bao...  
   Chờ ai ?  
   Ta mãi chờ sao - hỡi người !
 
Tú_Yên 
            Mưa chiều      Đường chiều vắng, hạt mưa rơi 
  Mưa tầm tã, mưa tả tơi 
  đường chiều 
  Lối về hun hút, hắt hiu 
  Mình ta đơn lạnh 
  người yêu đi rồi 
  Bâng khuâng chiếc bóng dòng đời 
  Lòng ta thầm gọi người ơi có về! 
  ĐT 
                		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
   
   
  Mưa chiều 
   
  Đường chiều vắng, hạt mưa rơi 
  Mưa tầm tã, mưa tả tơi 
  đường chiều 
  Lối về hun hút, hắt hiu 
  Mình ta đơn lạnh 
  người yêu đi rồi 
  Bâng khuâng chiếc bóng dòng đời 
  Lòng ta thầm gọi người ơi có về! 
  ĐT 
   
   
 
 
 
 
 
 
Bâng khuâng 
   
   
  Bâng khuâng ta khẽ hỏi... 
  Đời có là gì không ? 
  Đêm rồi đêm lặng lẽ... 
  Mịt mù trời mưa giông ! 
   
  Có điều chi sót lại ? 
  Để thẩn thờ lòng ai 
  Ngày qua ngày...rơi xuống... 
  Nhạt nhòa theo mưa bay ! 
   
  Người phương xa có nhớ... 
  Một trời thơ mênh mông 
  Gió bên thềm vi vút... 
  Đưa ta vào...hư không ! 
  ...
 
  Tú_Yên
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 16:27:21 bởi Tú_Yên >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
Giữa hai chiều... 
   
   
  Thời gian đi... 
  Và cứ đi - đi mãi... 
  Cuốn nhân sinh vào vòng xoáy trầm luân 
  Sông rầm rì... 
  Có cảm thấy bâng khuâng ? 
  Hay bỏ mặc cõi hồng trần hiu hắt ? 
   
  Thời gian đến... 
  Là thời gian rất thật. 
  Mang cho đời: được_mất - nhục_vinh ? 
  Sông lặng thầm xuôi chảy loanh quanh 
  Theo bao con nước khi ròng lại lớn. 
   
  Như kiếp người có đi và có đến 
  Sông trở mình cũng có lúc hung hăng 
  Xô dạt trần gian bằng cơn lũ dữ dằn 
  Cuốn phăng hết sau những lần giông tố ! 
   
  Đời là thế: buồn_vui hay sướng_khổ ? 
  Sông muôn đời: vẫn bên lỡ_ bên bồi. 
  Ta quanh quẩn giữa hai chiều: tối_sáng 
  Một vòng quay... 
  Cứ quay mãi không thôi !
 
Tú_Yên
 
r
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 09:51:07 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
 
 
Bâng khuâng  
     
     
   Bâng khuâng ta khẽ hỏi...  
   Đời có là gì không ?  
   Đêm rồi đêm lặng lẽ...  
   Mịt mù trời mưa giông !  
     
   Có điều chi sót lại ?  
   Để thẩn thờ lòng ai  
   Ngày qua ngày...rơi xuống...  
   Nhạt nhòa theo mưa bay !  
     
   Người phương xa có nhớ...  
   Một trời thơ mênh mông  
   Gió bên thềm vi vút...  
   Đưa ta vào...hư không !  
   ...
  
   Tú_Yên
             		               
   
  NƠI EM VỀ 
   
  Dòng đời nay nắng, mai mưa 
  Bên ta còn mãi tình xưa nặng lòng 
  Đưa người trên bến sang sông 
  Em về biết có nắng hồng chiều nay 
  Hay là đời mãi mưa bay 
  Để ta hối tiếc, người ray rứt lòng 
  ĐT 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
NƠI EM VỀ  
   
  Dòng đời nay nắng, mai mưa  
  Bên ta còn mãi tình xưa nặng lòng  
  Đưa người trên bến sang sông  
  Em về biết có nắng hồng chiều nay  
  Hay là đời mãi mưa bay  
  Để ta hối tiếc, người ray rứt lòng  
  ĐT 
                           Nắng đã về chưa ? 
   
   
  Nắng ơi ! 
  Nắng đợi trăng vàng ? 
  Cho mây đợi gió, cho nàng đợi anh ? 
  Lao xao lá hát trên cành 
  Đong đưa từng sợi tơ mành - đong đưa. 
   
  Hoàng hôn rớt xuống chiều mưa ? 
  Và mây lang bạc lưa thưa cuối trời. 
   
  Ngàn xa, 
  có một bóng người 
  Chờ ai, 
  mà phải cả đời... 
  chờ ai ? 
  ... 
   
  Nắng về chưa ? 
  Nắng ban mai... 
  Có lung linh giữa tháng ngày - trong veo ?
 
Tú_Yên
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Nắng đã về chưa ?  
  ..... 
  Hoàng hôn rớt xuống chiều mưa ?  
   Và mây lang bạc lưa thưa cuối trời.  
     
   Ngàn xa,  
   có một bóng người  
   Chờ ai,  
   mà phải cả đời...  
   chờ ai ?  
   ...  
  
Tú_Yên 
  
             		              					 					 			 		   
  
NGƯỜI VỀ CHƯA! 
   
  Mịt mù chiều lạnh sương rơi 
  Đường xa hun hút, bóng người mờ xa 
  Còn chăng hư ảnh nhạt nhoà 
  Ngàn cây bạc tóc, người xa ngút ngàn 
  Tình thơ ngây đã đi hoang 
  Biết đâu một thuở huy hoàng rồi thôi 
  Mịt mù chiều lạnh sương rơi 
  Đường xa hun hút, cả đời...chờ sao!? 
  ĐT 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
   
   
 
  
NGƯỜI VỀ CHƯA! 
   
  Mịt mù chiều lạnh sương rơi 
  Đường xa hun hút, bóng người mờ xa 
  Còn chăng hư ảnh nhạt nhoà 
  Ngàn cây bạc tóc, người xa ngút ngàn 
  Tình thơ ngây đã đi hoang 
  Biết đâu một thuở huy hoàng rồi thôi 
  Mịt mù chiều lạnh sương rơi 
  Đường xa hun hút, cả đời...chờ sao!? 
  ĐT 
  
 
  
         
Chờ nhau ?
 
 
Chờ nhau ?
Xin hãy chờ nhau
Đường trần muôn dặm há nào chồn chân ?
 
Sương giăng mờ đỉnh phù vân
Tuyết rơi để thấy mùa Xuân đang về.
 
Chờ nhau ?
Giữa những bộn bề...
Xa xôi vạn nẻo sơn khê - ngại gì.
 
Người về chưa ?
Hay đã đi !
 
Chờ nhau ?
Để sẽ mấy khi...tương phùng !
 
Tú_Yên
            * Gửi ĐT đọc cho vui     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          
Chờ nhau ?
 
 
Chờ nhau ?
Xin hãy chờ nhau
Đường trần muôn dặm há nào chồn chân ?
 
Sương giăng mờ đỉnh phù vân
Tuyết rơi để thấy mùa Xuân đang về.
 
Chờ nhau ?
Giữa những bộn bề...
Xa xôi vạn nẻo sơn khê - ngại gì.
 
Người về chưa ?
Hay đã đi !
 
Chờ nhau ?
Để sẽ mấy khi...tương phùng !
 
Tú_Yên 
   
   
  LỠ 
   
  Lỡ làng cũng gọi tình chung 
  Người đi, kẻ ở 
  mà lòng còn thương 
   
  Xuân về 
  núi cũng mù sương 
  Trách chi đông lạnh 
  mưa buồn, tuyết rơi 
   
  Hình như 
  Người đã đi rồi 
  Con đường hun hút 
  Bóng người còn đâu 
  ĐT 
  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thân chào T Y 
  Lâu rồi pv vẫn qua đọc T Y thấy tình thơ an nhàn quá.Cho mình góp mấy câu,chúc nghinh nguyễn và bạn thơ vui.         
  Con đò ạ mái chèo ơi! 
  bên kia bến vắng là nơi...chúng mình 
  có cây táo cạnh sân đình 
  ngàn năm nhớ lại chuyện tình...nở hoa.  pv.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
Đường xa...
Hun hút...đường xa...
Người đi đâu mất và Ta...ngồi buồn !
 
 
Hìhì...
Vui thôi nghe ĐT.
Bức ảnh thật đẹp nhưng thấy...buồn quá !
 
 
 
 
Thân chào T Y  
  Lâu rồi pv vẫn qua đọc T Y thấy tình thơ an nhàn quá. Cho mình góp mấy câu
 
 
 
* Xin chào [link=http://diendan.vnthuquan.net/showProfile.aspx?memid=8681]phuongvu_210
Rất cám ơn đã ghé qua trang thơ Tú_Yên. Xin tự nhiên, đừng ngại gì nhé !
Vui được biết phuongvu_210
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
Hình như... 
   
   
  Hình như người vẫn nhớ 
  Hình như tôi đã quên 
  Hình như là tất cả... 
  Chỉ là buồn mông mênh ! 
   
  Hình như trăng vẫn sáng 
  Hình như mây vẫn trôi 
  Hình như ai đứng đấy 
  Lặng nhìn nơi xa xôi ! 
   
  Hình như hoa vẫn nở 
  Hình như bướm vẫn bay 
  Nhưng sao không nhìn thấy 
  Được gì trong tương lai ! 
   
  Có một người cứ hỏi 
  Rằng tôi đã yêu chưa ? 
  Có một người vẫn hỏi 
  Tôi buồn gì - khi mưa ?! 
   
  Hình như là thơ đấy 
  Nhưng chỉ là bâng quơ 
  Hình như là thơ đấy 
  Nhưng không là...Tình thơ ! 
   
  Tú_Yên
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          Mơ chỉ để mơ 
   
   
  Ừ thôi ! 
  Ta vẫn mơ hoài 
  Cho năm tháng rộng, cho ngày qua nhanh. 
  Dẫu đời...là những mong manh 
  Là sương pha mái tóc xanh thuở nào. 
   
  Ừ thôi ! 
  Cũng chẳng làm sao 
  Mơ là mơ để cho nhau chút tình. 
  Mơ là mơ để...cho mình 
  Chút vương vấn, chút mộng lành vu vơ. 
   
  Ừ thôi ! 
  Mơ chỉ để mơ 
  Cho Ta, cho cả Người_Thơ...đó mà... 
  ... 
   
  Rồi thì...đời cũng phôi pha !
 
Tú_Yên
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: