Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 60 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 890 bài trong đề mục
HRPT 04.06.2010 19:20:04 (permalink)
0


 
 
 
Ước gì trở lại ngày xưa


Ước gì trở lại ngày xưa
Để mây thật trắng
Để trưa thật nồng
Để đời không phải bão giông
Để nhìn lại cánh Phượng hồng - rất xinh.

Quê mình
là đó - Trà Vinh
Nghìn năm vẫn mãi thắm tình nước non.
 
Tú_Yên
 
Ước gì em vẫn còn son
Cho anh say đắm héo hon vì tình
Đêm trăng hò hẹn bên đình
Về xin ba má chúng mình nên đôi...
 
Bây giờ anh vẫn đơn côi
Còn em thất hứa theo người sang sông
 
K.N


Hạ về rơi cánh phượng hồng
Anh gom hoa nhớ kết vòng lệ rơi
Hạ qua rồi hạ lại tới
Vòng xoay, xoay mãi mà lời còn đây

Hôm nay nhìn cánh hạ bay
Rớt vào tim đỏ không phai dáng hình
...

HRPT

@ Thơ bác K.N hay và vui quá, cháu hùa theo, ké chút vui ạ !
* Kính Yên tỷ tỷ lời chúc vui khoẻ
* Kính bác K.N cũng lời chúc vui khoẻ ạ !
Chúc giống nhau để không bị đòn, Vì "tả hữu bình bình" Không "nhất bên trọng, nhất bên khinh" === Câu này tiểu đệ mới học ở cuốn tự điển hôm qua đó ! hi hi hi

Tú_Yên 10.06.2010 09:02:23 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT

 
 
 
Ước gì trở lại ngày xưa


Ước gì trở lại ngày xưa
Để mây thật trắng
Để trưa thật nồng
Để đời không phải bão giông
Để nhìn lại cánh Phượng hồng - rất xinh.

Quê mình
là đó - Trà Vinh
Nghìn năm vẫn mãi thắm tình nước non.
 
Tú_Yên
 
Ước gì em vẫn còn son
Cho anh say đắm héo hon vì tình
Đêm trăng hò hẹn bên đình
Về xin ba má chúng mình nên đôi...
 
Bây giờ anh vẫn đơn côi
Còn em thất hứa theo người sang sông
 
K.N


Hạ về rơi cánh phượng hồng
Anh gom hoa nhớ kết vòng lệ rơi
Hạ qua rồi hạ lại tới
Vòng xoay, xoay mãi mà lời còn đây

Hôm nay nhìn cánh hạ bay
Rớt vào tim đỏ không phai dáng hình
...

HRPT

@ Thơ bác K.N hay và vui quá, cháu hùa theo, ké chút vui ạ !
* Kính Yên tỷ tỷ lời chúc vui khoẻ
* Kính bác K.N cũng lời chúc vui khoẻ ạ !
Chúc giống nhau để không bị đòn, Vì "tả hữu bình bình" Không "nhất bên trọng, nhất bên khinh" === Câu này tiểu đệ mới học ở cuốn tự điển hôm qua đó ! hi hi hi



 
 
 
Hì...
Anh K.N làm thơ pha chút dí dõm, HRPT lại có chút têu tếu trẻ thơ - rất vui - làm TY cũng muốn "ghẹo" chút cho vui nè...
 
 
Chúc cho "tả_hữu bình bình"
Kẻo không mất dép, tội tình em tôi.
 
Á nầy, anh K.N ơi !
Đừng mà rượt đánh...em tôi...tội tình !
 
 
 
Vui tí thôi nhe
 
Tú_Yên 10.06.2010 09:06:03 (permalink)
0
 
 
 
Xin lỗi...nỗi buồn !


Xin lỗi người...
Xin lỗi...giấc mơ hoa
Từng một thuở theo bên ta dong ruỗi
Cùng chệnh choạng trên nghìn trùng sông núi
Giữa những chiều cát bụi phủ trời xa.

Trong nhọc nhằn
niềm vui thoáng bay qua
Vừa thấy có, bỗng dưng giờ lại mất
Nào biết được: đâu là hư - là thật ?
Một vòng tròn
và nhân thế - cuồng quay.

Xin một ngày...
Được ngủ giấc nồng say
Không mộng mị
không những điều ám ảnh
Mùa Đông có về cũng xin trời đừng lạnh
Và mùa Xuân, hoa thắm sắc tưng bừng.

Ta chẳng còn những vướng víu, bâng khuâng.
Xin lỗi nhé !
Buồn ơi !
Giả biệt.
 
Tú_Yên


10-01-2010
huongtuyet274 10.06.2010 10:30:12 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT

 
 
 
Ước gì trở lại ngày xưa


Ước gì trở lại ngày xưa
Để mây thật trắng
Để trưa thật nồng
Để đời không phải bão giông
Để nhìn lại cánh Phượng hồng - rất xinh.

Quê mình
là đó - Trà Vinh
Nghìn năm vẫn mãi thắm tình nước non.
 
Tú_Yên
 
Ước gì em vẫn còn son
Cho anh say đắm héo hon vì tình
Đêm trăng hò hẹn bên đình
Về xin ba má chúng mình nên đôi...
 
Bây giờ anh vẫn đơn côi
Còn em thất hứa theo người sang sông
 
K.N


Hạ về rơi cánh phượng hồng
Anh gom hoa nhớ kết vòng lệ rơi
Hạ qua rồi hạ lại tới
Vòng xoay, xoay mãi mà lời còn đây

Hôm nay nhìn cánh hạ bay
Rớt vào tim đỏ không phai dáng hình
...

HRPT

@ Thơ bác K.N hay và vui quá, cháu hùa theo, ké chút vui ạ !
* Kính Yên tỷ tỷ lời chúc vui khoẻ
* Kính bác K.N cũng lời chúc vui khoẻ ạ !
Chúc giống nhau để không bị đòn, Vì "tả hữu bình bình" Không "nhất bên trọng, nhất bên khinh" === Câu này tiểu đệ mới học ở cuốn tự điển hôm qua đó ! hi hi hi



 
Bây giờ nếu trở về xưa
Mây có thật trắng và trưa thật nồng?
Đời nhân thật chẳng bão giông?
Và chăng cánh phượng còn hồng ước mơ?
Hay toan kéo lại hững hờ
Thời gian xa xót những chờ đợi mong
Kéo thêm cay đắng đèo bồng
Của ngày xưa ấy viễn vông mất rồi
Thôi thôi mặc kệ thói đời
Chỉ vòng luẩn quẩn rã rời thế nhân
Mộng giờ nên mộng hồng trần
Để tương lai sáng càng gần với ta!
 
HươngTuyet274
Tú_Yên 12.06.2010 10:30:25 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


 
 
 
Ước gì trở lại ngày xưa


Ước gì trở lại ngày xưa
Để mây thật trắng
Để trưa thật nồng
 
 
 

Bây giờ nếu trở về xưa
Mây có thật trắng và trưa thật nồng?
Đời nhân thật chẳng bão giông?
Và chăng cánh phượng còn hồng ước mơ?
Hay toan kéo lại hững hờ
Thời gian xa xót những chờ đợi mong
Kéo thêm cay đắng đèo bồng
Của ngày xưa ấy viễn vông mất rồi
Thôi thôi mặc kệ thói đời
Chỉ vòng luẩn quẩn rã rời thế nhân
Mộng giờ nên mộng hồng trần
Để tương lai sáng càng gần với ta!

HươngTuyet274


 
 
 
 
Ngày xưa ?
 
 
Nếu mà trở lại ngày xưa
Thì mây sẽ trắng và trưa sẽ nồng
Hè sang khoe cánh Phượng hồng
Ve râm ran để quay vòng tuổi thơ.
 
Vẫn là...là đó niềm mơ
Đôi khi nhớ, chỉ vu vơ - rồi buồn.
 
Nhân sinh tựa một vỡ tuồng ?
Trăng ngàn năm vẫn trăng suông - đó mà.
 
Ngóng trông ngày tháng thật thà
Là xưa...xưa rất ngọc ngà - là xưa...
 
Bây giờ...mưa vẫn cứ mưa
Nắng thì là nắng - nắng trưa_nắng chiều.
 
Ta mơ...Ta cứ mơ nhiều
Ước ao như những cánh Diều - bay cao.
 
Ngày xưa...về giữa chiêm bao
Cứ mơ để thấy ngọt ngào vây quanh
Cho trời xanh thật là xanh
...
 
Tú_Yên
 
 
 
* Rất cám ơn huongtuyet274 đã ghé thăm trang thơ TY.
Thân chúc nhiều niềm vui.
HRPT 12.06.2010 17:22:29 (permalink)
0

 
 
 
Ước gì trở lại ngày xưa


Ước gì trở lại ngày xưa
Để mây thật trắng
Để trưa thật nồng
Để đời không phải bão giông
Để nhìn lại cánh Phượng hồng - rất xinh.

Quê mình
là đó - Trà Vinh
Nghìn năm vẫn mãi thắm tình nước non.
 
Tú_Yên
 
Ước gì em vẫn còn son
Cho anh say đắm héo hon vì tình
Đêm trăng hò hẹn bên đình
Về xin ba má chúng mình nên đôi...
 
Bây giờ anh vẫn đơn côi
Còn em thất hứa theo người sang sông
 
K.N


Hạ về rơi cánh phượng hồng
Anh gom hoa nhớ kết vòng lệ rơi
Hạ qua rồi hạ lại tới
Vòng xoay, xoay mãi mà lời còn đây

Hôm nay nhìn cánh hạ bay
Rớt vào tim đỏ không phai dáng hình
...

HRPT

@ Thơ bác K.N hay và vui quá, cháu hùa theo, ké chút vui ạ !
* Kính Yên tỷ tỷ lời chúc vui khoẻ
* Kính bác K.N cũng lời chúc vui khoẻ ạ !
Chúc giống nhau để không bị đòn, Vì "tả hữu bình bình" Không "nhất bên trọng, nhất bên khinh" === Câu này tiểu đệ mới học ở cuốn tự điển hôm qua đó ! hi hi hi






Hì...
Anh K.N làm thơ pha chút dí dõm, HRPT lại có chút têu tếu trẻ thơ - rất vui - làm TY cũng muốn "ghẹo" chút cho vui nè...

 
Chúc cho "tả_hữu bình bình"
Kẻo không mất dép, tội tình em tôi.
 
Á nầy, anh K.N ơi !
Đừng mà rượt đánh...em tôi...tội tình !
 
Vui tí thôi nhe



Chị hiền đã về đây rồi
Bác Kim đừng oánh cháu đau cái giò
Một chân đau nhắc lò cò
Nhỡ mà bị té...cháu bò 1 chân
(Chân kia đau phải dũi ra , không bò được đó)

H R P T
Tú_Yên 13.06.2010 16:39:43 (permalink)
0
 
 
 
Thơ xưa...


Hiu hiu,
Ngọn gió tràn đầy
Sắt se bụi mỏng mù vây bóng tình
Chân trần trải gót phiêu linh
Đi về đâu để...thấy mình_thấy ta ?

Tơ lòng,
nghìn thuở phôi pha
Người xa...
xa khuất quan hà - tìm đâu ?

Mai nầy,
nếu lỡ gặp nhau
Chỉ như làn gió bên cầu - sương giăng.
...

Trời cao,
treo một vầng trăng
Thơ xưa ?
Có được vĩnh hằng - không anh ?
 
Tú_Yên


06-05-2010
HRPT 14.06.2010 01:33:27 (permalink)
0


 
 
 
Thơ xưa...


Hiu hiu,
Ngọn gió tràn đầy
Sắt se bụi mỏng mù vây bóng tình
Chân trần trải gót phiêu linh
Đi về đâu để...thấy mình_thấy ta ?

Tơ lòng,
nghìn thuở phôi pha
Người xa...
xa khuất quan hà - tìm đâu ?

Mai nầy,
nếu lỡ gặp nhau
Chỉ như làn gió bên cầu - sương giăng.
...

Trời cao,
treo một vầng trăng
Thơ xưa ?
Có được vĩnh hằng - không anh ?
 
Tú_Yên


06-05-2010

CÒN THƠ XƯA ?

Chiều chiều...
gió thổi nghiêng chiều
Em che nón lá bước đều lối xưa

Hạ về...
Vi vu cành đưa
Phượng hồng rơi cánh...sân thưa bóng người

Bâng khuâng...
ta nhặt Hạ rơi
Gom vào nỗi nhớ một thời tình thơ

Dáng em...
qua cổng trường mơ
Nhẹ chân bước khẻ vào thơ ấm nồng

Khẽ khàng...
ghi vội đôi dòng
Để mai em đọc tình hồng...thơ xưa

Rồi thì...
Mộng cũ tàn...đưa
Thơ xưa ?
còn có đủ chưa...để đời ?!

HRPT

@ Kính chị vạn an, vui tươi và tình thơ lai láng ạ ! Thơ chị nhỏ ra bao nhiêu giọt mà tiểu đệ chạy a lại gom nhặt hết đấy ! Vì Tiểu đệ là thằng nhóc mê thơ hơn mê ăn uống !  he he he

Tú_Yên 19.06.2010 12:15:50 (permalink)
0
 
 
 
...Mất rồi !


Vì đâu ?
Dạ luống ngậm ngùi
Phải chăng nhớ thuở ngọt_bùi...chia nhau ?

Nặng lòng ?
Ngày trước, tháng sau
Năm qua năm để nỗi đau thêm nhiều.

Cung trầm
dìu dặt, phiêu diêu
Tầm Dương còn đó những chiều nắng phai ?

Đoạn đành,
câu_chữ...lá lay
Nốt đời nghiêng ngã, mùa bay...
mất rồi !
 
Tú_Yên


17-04-2010
HRPT !
Gom nhặt hết, rồi nhớ cất để dành đó nghen HRPT.
Tú_Yên 21.06.2010 21:46:20 (permalink)
0
 
 
Góc đời quạnh hiu


Biết rằng
Sau giấc mơ tan
Là bao tiếc nuối, ngỡ ngàng vội rơi.

Người xa,
xa khuất, mù khơi
Câu thơ vướng vít chơi vơi tấc lòng

Đường nào ?
Sông lại về sông
Bến đâu yên ấm, thuyền không muốn rời ?

Ngàn năm,
chim vẫn tung trời
Thiên thu,
Ta - một góc đời quạnh hiu.
 
Tú_Yên


06-04-2010
Tú_Yên 22.06.2010 21:37:30 (permalink)
0
 
 
 
Tìm đâu ?...


Cung thương...ai oán niềm trăn trở
Dạ khúc ru mềm theo ánh trăng
Ngày qua sương gió mờ nhân ảnh
Hụt hẫng, bàn chân lắm nhọc nhằn.

Ta đi...
đi mãi tìm tri kỷ
Khoảng vắng buồn tênh chẳng bóng người
Năm qua, tháng lại đời trôi mãi
Biết kiếm nơi nào một chút vui ?
 
Tú_Yên

14-04-2010
Tú_Yên 24.06.2010 10:56:01 (permalink)
0
 
 
 
Vẫn là thơ xưa ?


Mưa buồn !
Từng hạt bay qua
Thơ xưa ?
Vẫn mãi như là - thơ xưa.

Mặc đời lắm tiếng nhặt_thưa
Trang thơ cũ kỹ cứ...
ừa !
Vậy thôi.

Mộng mơ,
mơ mộng - để rồi...
Trăng rơi xuống gối,
bồi hồi lòng riêng.

Đêm qua,
giấc ngủ trôi nghiêng
Sáng nay,
nắng rọi khắp miền - rất trong.

Thơ xưa,
gói...giữ vào lòng ?...
 
Tú_Yên 

09-05-2010
nghinhnguyen 24.06.2010 20:43:37 (permalink)
0
                                                  Để Rồi
                                               
                                         Chiều tàn. nắng hóa xa xăm
                               Cho đêm buông giấc lặng thầm xuống đêm

                                        Lá vuơng sương - cánh lá mềm
                               Ngày đong đếm tuổi -  ngày thêm hiu buồn
                                               
                                                     Để rồi..
                                        Trăng vẫn...trăng suông
                                                     Để rồi...
                                      Sông lại...theo nguồn sông xui  

                                                  Tú_Yên

                                          
                                         Để rổi năm tháng ngậm ngùi
                                    Ngây trong hoài niệm buồn vui ngập hồn
 
                                           Bình minh qua bước hoàng hôn
                                        Thời gian con sóng tạo cồn bể dâu
 
                                                           Đi qua..
                                                   Bể khổ thành đau
                                                           Đi qua..
                                             Vạn cổ tình sầu thế nhân...
 
                                                     Nghinh Nguyên
                                           
 
 



                                               
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 11:24:37 bởi nghinhnguyen >
Tú_Yên 27.06.2010 09:05:00 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

                                                  Để Rồi
                                              
                                        Chiều tàn. nắng hóa xa xăm
                              Cho đêm buông giấc lặng thầm xuống đêm

                                       Lá vuơng sương - cánh lá mềm
                              Ngày đong đếm tuổi -  ngày thêm hiu buồn
                                              
                                                    Để rồi..
                                       Trăng vẫn...trăng suông
                                                    Để rồi...
                                     Sông lại...theo nguồn sông xuôi 

                                                 Tú_Yên

                                         
                                        Để rổi năm tháng ngậm ngùi
                                    Ngây trong hoài niệm buồn vui ngập hồn
 
                                           Bình minh qua bước hoàng hôn
                                        Thời gian con sóng tạo cồn bể dâu
 
                                                           Đi qua..
                                                   Bể khổ thành đau
                                                           Đi qua..
                                             Vạn cổ tình sầu thế nhân...
 
                                                     Nghinh Nguyên
                                           
 
 

 
 
 
Trăm năm...cũng chỉ một lần
Tử_sinh - thôi chớ cân phân làm gì.
 
Tháng năm lần lựa qua đi
Mình ta ngồi nhặt chút gì đã mơ
 
Là thơ - thơ...
những vần thơ...
 
Tú_Yên
 
 
* Chào anh Nghinh Nguyên
Lâu mới thấy. Chúc anh sức khoẻ và nhiều niềm vui nha :)
Tú_Yên 27.06.2010 09:17:03 (permalink)
0
 
 
Thơ thì cũng chỉ thơ thôi


Vì đâu ?
Mưa...
lại mưa tuôn
Mộng mơ
như những cánh Chuồn bay cao
Có khi...
là bóng Trăng, Sao
Có khi như gió đi vào mông mênh.

Đường đời,
lắm nẻo chông chênh
Mộng mơ
vơ vẩn
lênh đênh
để rồi...

Thơ thì cũng chỉ thơ thôi.
...
 
Tú_Yên


04-06-2010

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 60 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9