Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 60 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 890 bài trong đề mục
kimrbl 18.07.2010 09:44:27 (permalink)
0
 
Tình thơ như làn gió (TY)
Thổi đến từ nơi nào
Tâm hồn tươi trẻ lại
Mộng mơ giấc chiêm bao...
 
K.N
HRPT 18.07.2010 21:04:26 (permalink)
0
 
Tình thơ như làn gió (TY)
Thổi đến từ nơi nào
Tâm hồn tươi trẻ lại
Mộng mơ giấc chiêm bao...
 
K.N


Tình thơ...
như làn gió

Mang tình mơ...
bỏ ngỏ

Cho vườn nhớ...
mắt ai

Thu...
đổ gầy _ dáng nhỏ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 21:15:17 bởi HRPT >
Tú_Yên 19.07.2010 09:02:15 (permalink)
0
 
 
 
Tình thơ Như Làn Gió
 
 
 
Tình thơ như làn gió
Đã đến tự ngàn phương
Rồi trôi đi khắp nẻo
Gửi cho đời chút hương.
 
Tình thơ như làn gió
Nhẹ nhàng tựa lời ru
Ngoan hiền bên gối Mẹ
Êm êm mơ - chiều Thu
 
Tình thơ như làn gió
Bãng lãng niềm mơ hoa
Lung linh dường tia nắng
Và bóng mây la đà
...
 
Là thơ...như gió ngân nga
Là Ta...dệt khúc tình ca dâng đời.
 
Tú_Yên
 
 
 
* Cám ơn anh KNHRPT đã ghé thăm góc nhỏ TY.
(lâu mới thấy HRPT vậy ?)
 
Tú_Yên 19.07.2010 09:24:16 (permalink)
0
 


Nợ ?
 
 
Có phải lòng riêng mãi nợ nần
Những vần thơ mộng lắm bâng khuâng
Gió thoảng...hương đưa...rèm khẽ động
Tim tím chiều nghiêng...nghiêng bước chân...
 
Là đấy, tình thơ cứ vấn vương
Nhớ trăng soi bóng giữa đêm trường
Lung linh trãi lụa bên thềm vắng
Nhớ lá ru buồn trong gió sương.
 
Là nợ tình thơ - nợ thế nhân
Nợ mình câu_chữ với bao lần...
Trở trăn, thương nhớ và mong đợi...
Một bến bình yên giữa cõi trần.
 
Tú_Yên
 
r
 
18-07-2010rr
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 20:29:00 bởi Huyền Băng >
Tú_Yên 21.07.2010 09:36:15 (permalink)
0


Nghiêng...


Giữa trời trăng lửng lơ treo
Làn mây như cũng trôi theo dịu dàng.

Đêm nghiêng...và giấc mơ tàn
Chân em nghiêng giữa ngỡ ngàng...phù du.

Chiều nghiêng...theo tiếng ai ru
À ơi...
ơi...bóng mùa thu đang về

Anh nghiêng hồn...nỗi tỉnh mê
Em nghiêng lòng với bộn bề - hình như...

Tú_Yên

(21-07-2010)
lathuphai 24.07.2010 22:58:46 (permalink)
0



LỐI THU

Lối thu xưa vắng bóng
Đường mòn hút cõi không
Tiếng lá rơi lắng đọng
Vàng khắp ngỏ chờ mong

Gió lùa cây xào xạc
Chú nai vàng ngơ ngác
Giẫm lên xác lá khô
Mắt trông về hư vô

Rừng Thu sao quạnh vắng
Gió ngừng thổi mây buông
Chiều tím phủ màn buồn
Giọt sương sầu đọng lá

Bước chân Thu...
còn xa
Rừng Thu buồn...
trút lá

Năm tháng chờ...
trôi qua
Bóng người xa...
còn xa

Đỗ Hoàng Quân
R


< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 30.6.2010 16:46:21 >




Lối Thu Xưa

Lối Thu xưa còn đây
Lá rừng rơi chân ngày
Mây trời bay
còn bay

Bóng Thu xưa nào thấy
Chỉ là gió hờn mây
Cánh lá phai ve vẫy
Giọt sương đọng bờ cay

Lá Thu vàng xưa nhớ
Màu Thu phai than thở
Nắng nhạt bờ môi khô
Giấc Thu mơ trăn trở

Lá Thu bay
bay...
qua triền dốc dài
Quay quay vòng xoay...
và bay mãi
Rời xa không trởi lại
Giọt mưa mãi chảy hoài

Chiều nay Rừng chờ Thu
Dưới sương mù thổn thức
Trăng xa mờ nguyệt thực
Gió tiềm thức vi vu...

lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 11:40:29 bởi lathuphai >
Tú_Yên 26.07.2010 10:42:15 (permalink)
0
 
 
 
Khung cửa mùa Thu...


Mùa Thu về ngang cửa
Em ngơ ngẩn trông gì ?
Hình như người đã hứa...
Sẽ trở về...đôi khi...

Mùa Thu về ngang cửa
Em thẩn thờ dạo chơi
Lá vàng rơi ngập lối...
Cánh Hạc vút về trời !

Những ngày xưa xa ngái
Theo bóng thời gian đi...
Sẽ trôi vào quên lãng...
Em chẳng thèm nhớ chi.

Thu qua rồi Thu đến
Trăng Thu vàng thềm rêu
Em ầm thầm dệt mộng...
Mơ ước biết bao điều !

Thuyền theo Trăng xuôi mãi
Đưa mộng lành bay cao
Em bâng khuâng thầm nhủ
Yêu một người - là sao ?
...

 
Tú_Yên
Tú_Yên 28.07.2010 09:33:00 (permalink)
0



Thôi thì...


Biết đâu...
đời vẫn đời thôi
Vui_buồn
thoáng đã xuôi trôi biệt mù.

Thôi, thà làm chiếc lá thu
Bẽ bàng rơi xuống giữa khu vườn hồng.

Để rồi...
bỗng chốc thành không
Lẫn vào cát bụi mênh mông trần đời.

Thôi thì thôi, cũng kiếp người
Thôi thì thôi...
những tiếng cười - vụn tan.

Lá vàng ?
Vàng lá...Thu sang...
 
Tú_Yên


11-07-2010
HRPT 28.07.2010 09:44:07 (permalink)
0



THĂM

Nương theo...
làn gió em trở về
Thăm chị...
một chiều hương khói quê
Cảnh làng...
bảng lảng thơm rạ mới
Gió...
dìu dặt
bước...
trên triền đê

H R P T

@ Xúc cảnh thơ - cảm tác thơ. Chứ em sinh ra và lớn lên nơi thành thị , chưa 1 lần về thôn quê, và chị tinh thần của em cũng ở thành thị nhỉ ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 11:28:34 bởi HRPT >
Tú_Yên 01.08.2010 09:23:04 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT




THĂM

Nương theo...
làn gió em trở về
Thăm chị...
một chiều hương khói quê
Cảnh làng...
bảng lảng thơm rạ mới
Gió...
dìu dặt
bước...
trên triền đê

H R P T

@ Xúc cảnh thơ - cảm tác thơ. Chứ em sinh ra và lớn lên nơi thành thị , chưa 1 lần về thô quê, và chị tinh thần của em cũng ở thành thị nhỉ ?


 
 
Vâng !
Chị TY cũng chưa từng sống ở làng quê, nhưng cứ nhìn khung cảnh êm đềm của mái tranh, vách lá, cánh đồng, đàn trâu...thì lại thấy lòng nao nao khó tả.
 
 
 
Quê hương
 
 
Quê mình lắm cảnh êm mơ
Là bao cảm xúc để thơ lên ngàn
Se se, làn gió Đông sang
Xuân về, rộ cánh Mai vàng thắm xinh.
 
Là Quê - biết mấy ân tình
 
Tú_Yên
 
Tú_Yên 01.08.2010 09:28:54 (permalink)
0



Dấu tình...


Đường trần...
hụt hẫng bàn chân
Ngày qua, tháng lại...cứ lần lựa đi.

Trăm năm...
Trăng đó... nghĩ gì ?
Mà lơ lửng giữa xanh rì trời cao.

Phải chăng
mình đã lạc nhau ?
Lạc luôn cái thuở lao đao - muộn mằn.

Dấu tình...
nhòa với nhọc nhằn
Dấu tình...
là những băn khoăn...
để rồi...
 
Tú_Yên


12-06-2010
Tú_Yên 03.08.2010 20:49:17 (permalink)
0



Hoa Sen


Trời xanh, thoáng bóng phù vân
Đầm kia, Sen mọc, ngại ngần chi đâu
Dẫu đời lắm nỗi bể dâu
Trắng trong, tinh khiết, trước sau không dời.

Hình như, Sen muốn nhắn lời
Cùng người ở chốn xa xôi nghìn trùng
Một đời nguyên vẹn, thủy chung
Giữa bùn mà vẫn tín_trung ven tròn.

Mượt mà, cánh lá xanh non
Ngàn năm Sen mãi vẫn còn trung trinh.
 
Tú_Yên


11-11-2009
Tú_Yên 05.08.2010 08:44:51 (permalink)
0
 
 
 
Mùa Hoa Sữa


Hoa sữa thơm lừng...hương thoảng bay
Ngập ngừng em nâng nhẹ trong tay
Cứ sợ mùi hương bay đi mất
Mất cả trong em...những tháng ngày...

Hoa sữa thơm lừng...hương bay xa
Từng bước...từng bước...em đi qua...
Có một chút gì như xao xuyến
Một chút buồn vương...vương trong ta.
 
Tú_Yên
Tú_Yên 25.08.2010 17:20:36 (permalink)
0



Nghiêng !


Lòng nghiêng
theo với xót xa
Trái tim nghiêng với nhạt nhoà tháng năm.

Nào đâu...
là những thăng trầm ?
Tà huy nghiêng
đổ...
lặng thầm - buồn ơi !
 
Tú_Yên


16-07-2010
Tú_Yên 25.08.2010 17:24:28 (permalink)
0



Hương Thơ


Vô tình...
làn gió lướt qua
Hương thơ lan tỏa bay xa tít mù

Hạ nồng nàn đón đợi Thu
Đêm Đông, lãng đãng sương mù chờ Xuân.

Là thơ...
trải bóng trăng ngân
Lung linh nhan sắc, tần ngần lòng ai.

Nàng thơ...
dẫm nhẹ gót hài
Sẽ sàng mà lắm mê say - bất ngờ.

Âm ba...
từng tiếng rung tơ
Thơ - ngàn năm vẫn dệt mơ...bên đời.
 
Tú_Yên


29-11-2009
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 60 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9