Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 60 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 890 bài trong đề mục
SuongAnh 03.03.2011 21:45:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

 
Sương Anh ơi !
Thích quá đi, bạn hiền à ! Bài thơ hay và đầy tình cảm làm TY cứ muốn...rưng rưng. Kỳ thiệt đó, SA há ?
 

Cô gái Trà Vinh
vẫn cứ thế...
dịu dàng...
Như dòng Cửu Long mênh mang đằm thắm
 
Sương Anh

TY  viết tiếp, SA nhe

Hướng về xa tắp
 
 
Dù luôn biết
Rằng mình xa - xa lắm
Vậy mà sao vẫn thấm đẫm thân tình
Chiều muộn màng bất chợt loé bình minh
Là ánh sáng dập dình - tin yêu mới.
 
Thì thế nhé !
Cõi hồng trần - Ta đợi...
Tìm an vui trong những áng thơ buồn
Tìm an lành giữa tình bạn muôn phương
Xa...xa lắm - mà cũng gần (không tưởng).
 
Thì thế nhé
Đât_Trời như giao hưỡng
Đời thăng hoa theo ru khúc tự tình
Ta chợt thấy lòng mình như bát ngát
Một niềm mơ...
Mơ - từ thuở nguyên trinh.
 
Cô gái Trà Vinh hướng lòng về xa tắp
Dòng sông Seine ướp mật một tình yêu
Thương - thương lắm trời Paris thoáng đãng
Bước chân Người rộn rã...để Ta theo...
 
Tú_Yên
 
 
 

 


Hướng Về Quê Hương
 
Đời người như chiếc lá bay vèo
Thoáng chớp mắt...
khó lòng đoán trước
Nên những gì mà ta có được
Hãy giữ gìn đừng để gió cuốn đi
 
Dù đang đứng trên mảnh đất Paris
Hồn vẫn hướng về quê hương nghìn dặm
Ở nơi đó có người thương - thương lắm!
Dẫu là xa...
nhưng tâm nào cách bao giờ
 
Vâng - thế nhé! Dầu chỉ là thơ
Nhưng con chữ nào vu vơ thả mộng
Tình đậm đà còn hơn ngoài cuộc sống
ngày qua ngày...
khoảng trống buồn đã được lấp che
 
Paris luôn mắt dõi trông về
Xứ Trà Vinh nơi có người tri kỷ
Lời thơ mộc mạc nhưng rất là thi vị
Làm sao quên
câu ví dầu...quen thuộc Mẹ ầu ơ....

Sương Anh
 
Oui, T_Y cứ tự nhiên mà viết tiếp ha; bởi vì SA cũng đang nối vận tiếp theo nè hihihihi. Chúc bạn hiền mãi vui nhé 

Tú_Yên 04.03.2011 10:59:12 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Hướng Về Quê Hương
 
Đời người như chiếc lá bay vèo
Thoáng chớp mắt...
khó lòng đoán trước
Nên những gì mà ta có được
Hãy giữ gìn đừng để gió cuốn đi
 
Dù đang đứng trên mảnh đất Paris
Hồn vẫn hướng về quê hương nghìn dặm
Ở nơi đó có người thương - thương lắm!
Dẫu là xa...
nhưng tâm nào cách bao giờ
 
Vâng - thế nhé! Dầu chỉ là thơ
Nhưng con chữ nào vu vơ thả mộng
Tình đậm đà còn hơn ngoài cuộc sống
ngày qua ngày...
khoảng trống buồn đã được lấp che
 
Paris luôn mắt dõi trông về
Xứ Trà Vinh nơi có người tri kỷ
Lời thơ mộc mạc nhưng rất là thi vị
Làm sao quên
câu ví dầu...quen thuộc Mẹ ầu ơ....

Sương Anh

R
 
Oui, T_Y cứ tự nhiên mà viết tiếp ha; bởi vì SA cũng đang nối vận tiếp theo nè hihihihi. Chúc bạn hiền mãi vui nhé 




 
 
Đã hẹn rồi...
 
 
Thì vốn dĩ...
Bắt đầu từ những câu thơ
Từ những phút chạnh lòng...thương thương, nhớ nhớ
Cách biệt ngàn xa mà lòng riêng lại ngỡ
Gần thật gần như trọn một vòng tay.
 
Biết đâu là...
Những ngày mốt, ngày mai
Mình xa lắc vẫn mãi hoài xa lắc
Bao khuất lấp luôn ngàn lần rất thật
Là tin yêu...để chiu chắt những tình thâm.
 
Dẫu biết rằng...
Đời chẳng quá trăm năm
Nhưng dấu ái nghìn đời nào phai nhạt
Mảnh đất Trà Vinh_Paris - thì rất khác
Riêng trái tim người_dòng máu...lại như nhau.
 
Ta đã hẹn rồi
Kiếp nầy nữa...kiếp sau
Thơ vẫn mãi vẹn tròn câu chung thủy
Mình với Ta vẫn mãi là Tri Kỷ
Vẫn mãi là đôi bạn vượt thời gian.
 
Dẫu ngút ngàn
Dẫu xa cách quan san
Đất Trà Vinh vẫn nhớ trời Paris xanh thẳm
Tình bằng hữu vẫn nghìn năm thấm đẫm
Những ân tình...mãi mãi...chẳng phôi pha...
 
Mơ ước một ngày - Ta được gặp Ta.
 
Tú_Yên
R
 
*SA làm TY...thích ơi là thích.
Viết ngay với bạn hiền một lèo luôn đó. Hì hì...thật là vui, SA hén ? 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 20:54:27 bởi Viet duong nhan >
Tú_Yên 06.03.2011 09:40:06 (permalink)
0



Nếu một ngày...


Nếu một ngày...hời hợt hóa yêu thương
Con dốc quanh co thành đường quen đi đến
Chiếc lá úa xạc xào rơi - lơ đễnh...
Khẽ khàng thôi đã êm nhẹ chân người.

Nếu một ngày nắng ấm chợt tươi
Cho mắt em xanh như cái thời xưa cũ
Mái tóc mượt tơ trên bờ vai nhẹ rũ
Cũng đủ làm xao xuyến cõi lòng ai.
...

Nếu một ngày...
mây nhè nhẹ
mây bay
...

Và nếu một ngày...
khóe mắt...
chợt cay ??
...
 
Tú_Yên

R
18-02-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 20:58:37 bởi Viet duong nhan >
Tú_Yên 09.03.2011 10:08:41 (permalink)
0


Em ?


Em như vạt nắng..đợi mưa
Như Thu gọi lá đu đưa chiều tà
Như mây đón gió ngàn xa
Như Mình mãi đợi...chờ Ta - dịu dàng.
 
Tú_Yên

26-02-2011
PhạmNgọccSan 10.03.2011 01:25:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên

Anh San ơi ! TY ghé thắm anh nè. Còn nhớ không ?
Thấy anh Nhà Quê vào post thơ là TY mừng rồi. Chúc anh luôn an lành, nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui nhe.


Niềm mơ...
 
 
Mặt đất mông mênh
Vầng dương toả rạng
Tâm tư thoáng đãng
Một trời bình yên.
 
Mây_gió giao duyên
Rầm rì tiếng sóng
Cho ta lắng đọng
Niềm mơ...niềm mơ...
 
Tú_Yên
 

02-03-2011


Nhà Quê mơ lắm :                                   ....................    

Một trời bình yên.
 
Mây_gió giao duyên
Rầm rì tiếng sóng
Cho ta lắng đọng
Niềm mơ...niềm mơ...



KHOẢNG BÌNH YÊN  LÀ GIẤC MỘNG

                                            " Niềm mơ...niềm mơ..."

   Trước giấc mộng
   cõi ngày  nắng gió.
   Rát mặt, khô môi,
   lạc nẻo bơ vơ.
   Ngước trông lên ,
   mây ngụy dáng mộng mơ.
   Dưới  đất,
   cây tắm mưa cao đạo.
   
   Sau giấc mộng,
   một đường viền mở ảo,
   Loé nhập nhoà, 
   lac lối  chân mây.
   Thả ước mơ theo sóng biếc tháng ngày.
   Gọi giấc ảo bình yên về  cõi thực.
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 09:54:21 bởi PhạmNgọccSan >
Tú_Yên 11.03.2011 16:52:28 (permalink)
0



Xin lỗi...nỗi buồn !


Xin lỗi người...
Xin lỗi...giấc mơ hoa

Từng một thuở theo bên ta dong ruỗi
Cùng chệnh choạng trên nghìn trùng sông núi
Giữa những chiều cát bụi phủ trời xa.

Trong nhọc nhằn
niềm vui thoáng bay qua
Vừa thấy có, bỗng dưng giờ lại mất
Nào biết được: đâu là hư - là thật ?
Một vòng tròn
và nhân thế - cuồng quay.

Xin một ngày...
Được ngủ giấc nồng say
Không mộng mị
không những điều ám ảnh
Mùa Đông có về cũng xin trời đừng lạnh
Và mùa Xuân, hoa thắm sắc tưng bừng.

Ta chẳng còn những vướng víu, bâng khuâng.
Xin lỗi nhé !
Buồn ơi !
Giả biệt.


Tú_Yên

10-01-2010
 
Cám ơn anh Ngọc San nhiều.
Chúc anh luôn vui và khoẻ nghen
#486
    SuongAnh 12.03.2011 15:12:30 (permalink)
    0





    Em ?


    Em như vạt nắng..đợi mưa
    Như Thu gọi lá đu đưa chiều tà
    Như mây đón gió ngàn xa
    Như Mình mãi đợi...chờ Ta - dịu dàng.
     
    Tú_Yên

    26-02-2011
    Anh ?
     
    Anh như ngọn gió mênh mang
    Ru hồn hoa bướm khẽ khàng vào đêm
    Ru mây nhè nhẹ êm êm
    Ru tình đẹp giấc bên thềm hoa mơ
     
    Sương Anh
     
     
    Chúc T_Y cuối tuần vui vẻ nha
    #487
      Tú_Yên 13.03.2011 09:58:38 (permalink)
      0
      * Gửi Sương Anh và một chút vui cuối tuần
       
       
      Gửi Sương Anh

      Lòng ta luôn mãi sắc son
      Tình thâm Thi hữu vuông _tròn từ đây
      Dẫu là chút mộng bèo_mây
      Dẫu cho nắng cháy - dẫu ngày_dẫu đêm...   

      Câu thơ vướng sợi tơ mềm
      Không dưng trói buộc êm đềm - cho nhau.
      Dẫu là đất thấp_trời cao
      Tóc sương pha vẫn đậm màu nguyên sơ.

      Hứa rồi ! 
      Mình_Bạn Thơ
      Ta đem cả một trời mơ - tặng Người.

      Tú_Yên


      #488
        Tú_Yên 18.03.2011 09:45:36 (permalink)
        0



        ...Nghĩ gì - Gió ơi !


        Ới nầy !
        Cánh Gió bâng khuâng
        Lang thang trôi giữa cõi trần - lửng lơ...

        Trêu Xuân...
        lại ghẹo nàng thơ
        Rối ren...nên lắm ngẩn ngơ...
        bởi vì...
        ...

        Hình như...hoa cỏ thầm thì
        Gió ơi !
        Gió hỡi !
        Nghĩ gì - Gió ơi !
         
        Tú_Yên

        #489
          Tú_Yên 18.03.2011 09:48:12 (permalink)
          0



          Tiếng QUỐC quê


          Lá biếc xạc xào vọng tiếng xa
          Thơ như làn gió thoảng bay qua
          Rầm rì con sóng...lời con sóng...
          Thắm thiết điều chi...để gọi là...

          Phong ba gờn gợn - vô lưu xứ
          Gió ở nơi đâu - gió thổi về ?
          Sơn thanh_thủy tú...yên hà tửu
          Thi vấn_Thi đàm...tiếng Quốc quê.
           
          Tú_Yên

          10-03-2011
          #490
            SuongAnh 19.03.2011 02:28:37 (permalink)
            0


            * Gửi Sương Anh và một chút vui cuối tuần    (13.3.2011) 
              
             
            Gửi Sương Anh

            Lòng ta luôn mãi sắc son
            Tình thâm Thi hữu vuông _tròn từ đây
            Dẫu là chút mộng bèo_mây
            Dẫu cho nắng cháy - dẫu ngày_dẫu đêm...   

            Câu thơ vướng sợi tơ mềm
            Không dưng trói buộc êm đềm - cho nhau.
            Dẫu là đất thấp_trời cao
            Tóc sương pha vẫn đậm màu nguyên sơ.

            Hứa rồi ! 
            Mình_Bạn Thơ
            Ta đem cả một trời mơ - tặng Người.

            Tú_Yên
             


             
            * Gửi Tú_Yên và một chút vui cuối tuần  (  19.3.2011) hihihi..thoắt cái lại giáp tuần TY nhỉ?
             
             
            Gửi Tú_Yên
             
            Trời mơ Bạn tặng cho Tôi
            Giang tay đón nhận một đời không quên
            Tâm đà khắc dấu cái tên
            Tình thân càng lúc vững bền không phai
             
            Và ta cứ thế miệt mài
            Người tung kẻ hứng vui say câu vần
            Đôi hồn ngây ngất lâng lâng
            Hồn đan ý quyện tình gần bên nhau
             
            Ừ thì !
            duyên đã thắm màu
            Ta_Mình như thể cau trầu tẩm vôi
            Tình thơ mãi mãi không rời.
             
            Sương Anh

             
            #491
              Tú_Yên 05.04.2011 09:24:58 (permalink)
              0

              Trích đoạn: SuongAnh

              * Gửi Sương Anh và một chút vui cuối tuần    (13.3.2011) 
                
               
              Gửi Sương Anh

              Lòng ta luôn mãi sắc son
              Tình thâm Thi hữu vuông _tròn từ đây
              Dẫu là chút mộng bèo_mây
              Dẫu cho nắng cháy - dẫu ngày_dẫu đêm...   

              Câu thơ vướng sợi tơ mềm
              Không dưng trói buộc êm đềm - cho nhau.
              Dẫu là đất thấp_trời cao
              Tóc sương pha vẫn đậm màu nguyên sơ.

              Hứa rồi ! 
              Mình_Bạn Thơ
              Ta đem cả một trời mơ - tặng Người.

              Tú_Yên
               



              * Gửi Tú_Yên và một chút vui cuối tuần  (  19.3.2011) hihihi..thoắt cái lại giáp tuần TY nhỉ?
               
               
              Gửi Tú_Yên
               
              Trời mơ Bạn tặng cho Tôi
              Giang tay đón nhận một đời không quên
              Tâm đà khắc dấu cái tên
              Tình thân càng lúc vững bền không phai
               
              Và ta cứ thế miệt mài
              Người tung kẻ hứng vui say câu vần
              Đôi hồn ngây ngất lâng lâng
              Hồn đan ý quyện tình gần bên nhau
               
              Ừ thì !
              duyên đã thắm màu
              Ta_Mình như thể cau trầu tẩm vôi
              Tình thơ mãi mãi không rời.
               
              Sương Anh

               

               
               
              Thắm thoát mà hơn 2 tuần rồi TY mới lại vào được trang thơ.
              Cảm động nhiều với những lời thơ tràn đầy thân tình của Sương Anh.
              Thân chúc Bạn mình luôn vui khoẻ và có thật nhiều những sáng tác mới.
              Thương thật nhiều   
              #492
                Tú_Yên 05.04.2011 09:28:13 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                Chút buồn...gửi tặng thiên thu


                Thuyền ai thấp thoáng qua mành

                Trời xanh_xanh ngát
                Biển xanh_xanh ngời

                Chùng chình...những áng thơ rơi
                Thương thương_nhớ nhớ...rối bời - phải không ?

                Thuyền trôi...
                Trôi mãi trên sông
                Biết về đâu hỡi...khi không bến bờ.

                Chỉ là chút mộng vu vơ
                Lửng lơ_lơ lửng...
                Hững hờ - thế thôi.

                Người xa...thì mãi xa xôi
                Thuyền không bến đổ...nên trôi...biệt mù.

                Chút buồn...gửi tặng thiên thu
                 
                Tú_Yên
                 
                 
                03-04-2011
                #493
                  Tú_Yên 07.04.2011 10:20:52 (permalink)
                  0



                  Để rồi...


                  Trăng nôn nao
                  Thắp khuya bờ rạo rực

                  Đêm dịu huyền mờ_tỏ ánh Sao khuya
                  Là em đấy...
                  Vẫn đầy mơ với mộng
                  Vớt màn đêm...
                  Sương_rớt giọt đầm đìa.

                  Vẫn là thế
                  Cơn đau nào rất cũ
                  Lại về qua làm héo rũ niềm tin
                  Em cứ chờ...
                  cứ đợi...
                  bóng bình minh
                  Để soi rọi hồn mình trong quá khứ.

                  Rồi lại vẫn...
                  biết bao lần do dự
                  Muốn nói gì ?
                  Mà ngán ngại
                  đành thôi !
                  Bao tiếc nuối...trượt dài theo năm tháng
                  Thời gian trôi
                  Đi qua mất - để rồi...
                  ...
                   
                  Tú_Yên
                   
                  30-03-2011
                   
                  #494
                    nghinhnguyen 07.04.2011 11:00:13 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tú_Yên






                    Để rồi...


                    Trăng nôn nao
                    Thắp khuya bờ rạo rực

                    Đêm dịu huyền mờ_tỏ ánh Sao khuya
                    Là em đấy...
                    Vẫn đầy mơ với mộng
                    Vớt màn đêm...
                    Sương_rớt giọt đầm đìa.

                    Vẫn là thế
                    Cơn đau nào rất cũ
                    Lại về qua làm héo rũ niềm tin
                    Em cứ chờ...
                    cứ đợi...
                    bóng bình minh
                    Để soi rọi hồn mình trong quá khứ.

                    Rồi lại vẫn...
                    biết bao lần do dự
                    Muốn nói gì ?
                    Mà ngán ngại
                    đành thôi !
                    Bao tiếc nuối...trượt dài theo năm tháng
                    Thời gian trôi
                    Đi qua mất - để rồi...
                    ...
                     
                    Tú_Yên
                     
                     
                     
                    Nghe thổn thức
                    con tim trong lồng ngực
                    tình yêu ơi
                    ray rức
                    tận đáy hồn
                     
                    Vườn ân tình cánh bướm lạc hoàng hôn
                    cơn mưa bấc
                    đưa hồn vào phiêu lãng
                    giọt sương đọng
                    nhìn bình minh hốt hoảng
                    rồi vội tan theo ánh sáng ban mai
                     
                    Tuổi đời theo
                    năm tháng nhạt phai
                    tình yêu mãi
                    nối dài vô tân
                    để rồi...
                    một đời lận đận
                    trong ưu tư
                    vương  vấn mãi tình ơi...!
                     
                     Nghinh Nguyên   
                    07-4-2011
                    30-03-2011
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 19:08:55 bởi nghinhnguyen >
                    #495
                      Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 60 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 890 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9