Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 60 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tú_Yên 08.04.2011 10:39:41 (permalink)
0



Thì thôi...


Thì thôi...
Đã lỡ...
Ới Người !
Đêm như thắp những tiếng cười vụn tan.

Nắng vàng bất chợt thôi loang
Và ta...đầy nỗi ngỡ ngàng - biết đâu...
 
Tú_Yên
 
 
Rất cám ơn anh Nghinh Nguyên đã ghé thăm trang thơ TY.
Chúc anh luôn vui khoẻ.

nghinhnguyen 08.04.2011 22:25:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên






Thì thôi...


Thì thôi...
Đã lỡ...
Ới Người !
Đêm như thắp những tiếng cười vụn tan.

Nắng vàng bất chợt thôi loang
Và ta...đầy nỗi ngỡ ngàng - biết đâu...
 
Tú_Yên
 
 
Lâu lắm mới gặp lại T_Y.
NN mến chúc T_Y mọi sự  an lành
 
 
Thôi Thì...
 
Thôi thì...
Nước chảy qua câu
Tình ơi...
Lỡ chuyện cau trầu trăm năm
 
Ta đi
Vào cõi xa xăm
Tìm nhau
Giấc mộng ...
Ngoài tầm với tay...!
 
Nghinh Nguyên
 
 
Rất cám ơn anh Nghinh Nguyên đã ghé thăm trang thơ TY.
Chúc anh luôn vui khoẻ.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 05:19:47 bởi nghinhnguyen >
Tú_Yên 14.04.2011 10:10:49 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen
 
Lâu lắm mới gặp lại T_Y.
NN mến chúc T_Y mọi sự  an lành
 
 
Thôi Thì...
 
Thôi thì...
Nước chảy qua câu
Tình ơi...
Lỡ chuyện cau trầu trăm năm
 
Ta đi
Vào cõi xa xăm
Tìm nhau
Giấc mộng ...
Ngoài tầm với tay...!
 
Nghinh Nguyên


 

 
Cám ơn lời chúc tốt lành của anh Nghinh Nguyên nhiều thiệt nhiều nghen.
 
 



Thì thôi !


Thì thôi !
Xưa đã - là xưa
Có quên hay nhớ ?
Cũng vừa chiêm bao

Mây xa...trôi mãi - về đâu ?
Bể dâu thì vẫn bể dâu - đấy mà.

Lưng trời, ngọn gió ngân nga
Âm vang vọng tiếng đàn ta...tang tình...

Thì thôi !
Mình vẫn một mình
Ngàn năm cứ mãi...chùng chinh - vu vơ.

Thơ thì...cũng chỉ là thơ.
 
Tú_Yên

 
Tú_Yên 21.04.2011 10:34:03 (permalink)
0



Phù du
_Thơ Đường Luật_


Trần gian như chỉ một lần chơi
Hơn kém mà chi để lắm lời
Cũng muốn ta bà yên tám cõi
Mà đời cố níu vẫn miên khơi
Mong manh cơn gió đùa mây trắng
Bãng lãng sương chiều nhẹ thoáng rơi
Dẫu đến trăm năm rồi cũng vậy
Phù du - nên giữ cũng xa rời.
 
Tú_Yên


19-04-2011
Tú_Yên 03.05.2011 08:56:37 (permalink)
0
 
 
 
Lạc...


Hạ chớm rồi nên Ve cũng râm ran
Cho cơn gió như mơ màng lắm nỗi
Mưa lạc lối nên tần ngần đến tội
Người lạc người...bối rối...
Phải làm sao ?

Tú_Yên
 
28-04-2011
Tú_Yên 03.05.2011 09:02:26 (permalink)
0
 
 
Lạc ?


Hạ về, Phượng đỏ lắm chưa
Mà Ve kêu mãi giữa trưa bộn bề ?

Lạc nhau những tiếng hẹn thề
Hay bâng khuâng...lạc...lối về - rất xưa ?
 
Tú_Yên
 
 
30-04-2011
Tú_Yên 05.05.2011 10:26:27 (permalink)
0



Lạc...


Ta lạc lối nên lòng riêng bối rối
Hè lạc mùa nên bổi hổi sầu tư ?
Phượng vẫn nồng...vẫn đỏ thắm đấy ư ?
Hay héo úa, tàn phai như cái thuở...

Người lạc ta nên hợt hời duyên nợ
Ta lạc người bở ngỡ...
bởi vì đâu ?
Mới tháng tư mà
làm gì có mưa Ngâu
Nên tấc dạ cứ âu sầu khắc khoải ?

Thì thôi vậy !
Niềm đau xin gửi lại
Cho mùa Hè...cho gió...cho Ve
Lúng liếng sân trường nắng vẫn vàng hoe
Mà sách vở đã xa rời biền biệt.

Ta lạc ta ?
Lạc cả thời thuần khiết
Má môi hồng, mắt biếc sáng long lanh.

Ta lạc Mình chỉ một thuở xuân xanh
Hay lạc mất...cả một đời
...mệt mỏi !?
 
Tú_Yên


30-04-2011
HRPT 05.05.2011 12:57:32 (permalink)
0
 
 
Lạc ?


Hạ về, Phượng đỏ lắm chưa
Mà Ve kêu mãi giữa trưa bộn bề ?

Lạc nhau những tiếng hẹn thề
Hay bâng khuâng...lạc...lối về - rất xưa ?
 
Tú_Yên
 
30-04-2011


LẠC !


Lạc nhau hồng hửng sắc xưa
Phượng Hè đỏ thắm những trưa tan trường

Nhặt cành phượng kết hoa thương
Gửi vào kí ức mộng thường ngày xanh

HRPT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 09:43:05 bởi HRPT >
Tú_Yên 06.05.2011 09:31:35 (permalink)
0



Có một điều...


Có một điều em muốn nói cùng anh
Mây rất trắng và trời thì xanh lắm
Hoa thoảng hương đưa nồng nàn sắc thắm
Thế nên đời thấm đẫm những niềm mơ.

Có một điều chỉ diễn đạt bằng thơ
Ươm ước muốn một thời đầy mộng
Cuộc sống mong manh mà khoảng không to rộng
Vậy thì thôi cứ vui hết hôm nầy.

Có một điều khi nhắc, khoé mắt cay
Là trăn trở dâng đầy tâm não
Cơn say đến, bàn chân nghiêng lão đão
Buồn ập về, khóc rưng rức - vậy thôi.

Trong lặng thầm có cơn gió mồ côi
Bay vất vưỡng giữa nghìn trùng xa tắp
Nếu có thể, em mong chiều xuống thấp
Để được nhìn hoàng hôn tím bâng quơ.

Có một điều chỉ nói được bằng thơ
Em nhặt nhạnh đợi chờ trong vô vọng
Được rồi mất, nên cả đời lóng ngóng
Em vụng về lại đánh rớt đấy thôi.

Có một điều rất cũ
là...nước mắt mặn môi
Là muôn thuở mây giữa trời trôi mãi
Là người xa vẫn nghìn trùng xa ngái
Duy nhất một điều sót lại...
là - buồn ơi !
 
Tú_Yên 

r
17-12-2010



Lâu rồi mới thấy HRPT ghé trang thơ chị TY.
Chúc em trai luôn vui và nhiều thành đạt trong cuộc sống nghen.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 10:18:57 bởi Huyền Băng >
HRPT 06.05.2011 09:46:31 (permalink)
0



VỀ XƯA


Em ngồi lặng lẽ dưới cội xưa
Mấy mùa băng giá buốt ngày đưa
Giở từng trang nhớ còn lưu bút
Di ảnh ngày thơ ai để chừa

Em về ôn lại kỉ niệm xưa
Kí ức nào vơi nắng Hạ trưa
Sóng đôi bước nhỏ ngày hai lượt
Đường về mưa bụi lấm tấm thưa

Thời gian dòng chảy xanh trường nhớ
Ngày tháng xa thơ bóng ngã mờ
Có ai về lại mùa Hạ cũ
Hãy nhặt giùm em cánh phượng chờ

Hạ nay em có về lại chưa
Mà sao dáng nhỏ giấc mơ vừa
Len vào nỗi nhớ ngày thơ ấy
Vần thương gửi gió đợi bao mùa

HRPT
6.5.2011

Đính kèm (1)

@ Chị Yên à, em luôn nhớ về chị với những vần thơ hay ạ !
 Vì ở chị em cảm thấy tinh thần yên ổn nhất , thanh thản nhất !
... Thơ chị rất hay, rất đẹp , thanh trong hơn tất cả...Những lúc buồn em thường về đọc thơ chị luôn.
Kính lời chúc chị luôn khoẻ, vui và thành công !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 09:53:13 bởi HRPT >
Tú_Yên 08.05.2011 09:05:49 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT




VỀ XƯA


Em ngồi lặng lẽ dưới cội xưa
Mấy mùa băng giá buốt ngày đưa
Giở từng trang nhớ còn lưu bút
Di ảnh ngày thơ ai để chừa

Em về ôn lại kỉ niệm xưa
Kí ức nào vơi nắng Hạ trưa
Sóng đôi bước nhỏ ngày hai lượt
Đường về mưa bụi lấm tấm thưa

Thời gian dòng chảy xanh trường nhớ
Ngày tháng xa thơ bóng ngã mờ
Có ai về lại mùa Hạ cũ
Hãy nhặt giùm em cánh phượng chờ

Hạ nay em có về lại chưa
Mà sao dáng nhỏ giấc mơ vừa
Len vào nỗi nhớ ngày thơ ấy
Vần thương gửi gió đợi bao mùa

HRPT
6.5.2011

Đính kèm (1)

@ Chị Yên à, em luôn nhớ về chị với những vần thơ hay ạ !
 Vì ở chị em cảm thấy tinh thần yên ổn nhất , thanh thản nhất !
... Thơ chị rất hay, rất đẹp , thanh trong hơn tất cả...Những lúc buồn em thường về đọc thơ chị luôn.
Kính lời chúc chị luôn khoẻ, vui và thành công !


 
 
 
Cám ơn em trai nhiều !
Chị Yên rất vui khi đươc em cùng chia sẻ những vần thơ...lặng thầm và khiêm tốn trong góc riêng nhỏ nhoi nầy.
Mong em luôn có được những phút nhẹ lòng nơi đây.
Thương nhiều !
Tú_Yên 08.05.2011 09:11:10 (permalink)
0



Tháng tư về...


Tháng tư về...
sao biệt bóng chim Di ?
Nhành Phượng đỏ ru mùa chưa đến kịp
Con Dế nhỏ nhớ gì mà thiêm thiếp...
Quên thời gian cùng giọng điệu nỉ non ?

Tháng tư về...
Người mệt mỏi chân bon...
Đi...đi mãi mà không ngày quay lại
Ngôi trường cũ bây giờ xa...xa ngái...
Phượng nồng nàn như ngủ giữa chiều Đông.

Tháng tư về...
Người có nhớ gì không ?
 
Tú_Yên
Tú_Yên 08.05.2011 09:15:02 (permalink)
0



Tháng tư về...


Tháng tư về...
lắm băn khoăn
Niềm mơ ngày cũ xa xăm mất rồi.
Gọi thầm: Tôi của Tôi ơi !
Sương mờ giăng trắng cuộc đời - vì đâu ?

Một mình mình giữa đêm thâu
Soi dung nhan lại...
để sầu lên ngôi !

Tháng tư...
chỉ tháng tư thôi
Mà Tôi đã chẳng là Tôi...ngày nào...
 
Tú_Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2011 09:27:07 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 17.05.2011 09:36:01 (permalink)
0
 
 
Vẫn là vần thơ


Cũng chẳng biết
Đâu là điều mất _được
Vậy thì thôi
Cứ mê mải một đời...

Hãy nghĩ rằng...
Như một chuyến rong chơi
Mang câu_chữ cho đời thêm ý sống
Dệt lấy vần thơ để lòng luôn mở rộng
Mơ thật nhiều và mộng lại bay cao.

Cũng chẳng bao giờ...
Cũng chẳng làm sao
Khi khuất nẻo...trời hoàng hôn tím ngát
Tận cuối chân mây, gió lào xào như hát
Con sóng rì rầm - trăng bàng bạc phương xa.

Thì cứ nghĩ rằng...
Rồi như lá_như hoa
Khi rực rỡ - khi nhạt nhòa như bóng
Vẫn nguyên đấy một tình yêu sâu rộng
Là vần thơ - ươm giấc mộng muôn đời.

Như sóng xô đùa...rồi cũng lại...xa khơi !
 
Tú_Yên

r
29-03-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 10:15:59 bởi Huyền Băng >
Tú_Yên 22.05.2011 10:29:50 (permalink)
0


...Vô tình !?


Rập rờn
xanh ngọn tre quê
Ruộng thơ gieo nốt giọt thề - chênh chông.

Em về...
anh đón hay không ?
Gói mưa nên nặng trĩu lòng trời xa.

Thôi đành...
cũng bởi đôi ta
Vô duyên_vô phận
hoá ra...
vô tình !?

Tú_Yên

(22-05-2011)
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 60 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9