Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 60 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 890 bài trong đề mục
HRPT 22.05.2011 20:42:12 (permalink)
0



Tháng tư về...


Tháng tư về...
sao biệt bóng chim Di ?
Nhành Phượng đỏ ru mùa chưa đến kịp
Con Dế nhỏ nhớ gì mà thiêm thiếp...
Quên thời gian cùng giọng điệu nỉ non ?

Tháng tư về...
Người mệt mỏi chân bon...
Đi...đi mãi mà không ngày quay lại
Ngôi trường cũ bây giờ xa...xa ngái...
Phượng nồng nàn như ngủ giữa chiều Đông.

Tháng tư về...
Người có nhớ gì không ?
 
Tú_Yên




THÁNG TƯ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Lâu rồi...
mới trở lại trường xưa
Đong đưa phượng nở gió quen mùa
Thương từng sợ nhớ vàng tia nắng
Nhớ quá trường thơ nói sao vừa

Em có...
chờ ta ngày tháng Tư
Hạ trưa hanh nắng vàng màu thư
Phượng hồng cánh đỏ tim màu huyết
Kết lại thành thơ lưu đến chừ

Em có...
chờ mong ngày tháng Tư
Cơn mưa dịu nắng màu ngà dư
Dôi ra cánh mộng Bằng Lăng tím
Rớt đọng tim mơ đợi một người

Lâu quá...
ta về thăm chốn xưa
Cành bàng lả ngọn biệt li xưa
Vẫn còn đứng đấy khua cành lá
Rưng rức Ve đàn ... ngày tiễn đưa

Lâu thật...
là lâu ta trở về
Thăm trường thầy bạn tình ngô nghê
Kết hoa vương miện cài lên tóc
Chú rễ cô dâu chẳng hẹn thề ...

Lâu lắm...
ta về thăm chốn cũ
Thầy xưa bạn hữu có còn chờ ?
Bánh thời gian chảy xuôi niềm nhớ
Bao giờ quay ngược tuổi ngày thơ ?

Tháng Tư...
em có chờ ta không ?
Phượng xưa trường cũ có còn hồng ?
Trò chơi đám cưới còn ai nhớ ?
Hay là khoảng trống với hư không !

HRPT
22.5.2011

@ Chị Yên ơi ! Em về thăm chị ạ ! Nhớ thơ chị lắm
cơ ! 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 20:45:35 bởi HRPT >
Tú_Yên 24.05.2011 10:24:29 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT


THÁNG TƯ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Lâu rồi...
mới trở lại trường xưa
Đong đưa phượng nở gió quen mùa
Thương từng sợ nhớ vàng tia nắng
Nhớ quá trường thơ nói sao vừa

Em có...
chờ ta ngày tháng Tư
Hạ trưa hanh nắng vàng màu thư
Phượng hồng cánh đỏ tim màu huyết
Kết lại thành thơ lưu đến chừ

Em có...
chờ mong ngày tháng Tư
Cơn mưa dịu nắng màu ngà dư
Dôi ra cánh mộng Bằng Lăng tím
Rớt đọng tim mơ đợi một người

Lâu quá...
ta về thăm chốn xưa
Cành bàng lả ngọn biệt li xưa
Vẫn còn đứng đấy khua cành lá
Rưng rức Ve đàn ... ngày tiễn đưa

Lâu thật...
là lâu ta trở về
Thăm trường thầy bạn tình ngô nghê
Kết hoa vương miện cài lên tóc
Chú rễ cô dâu chẳng hẹn thề ...

Lâu lắm...
ta về thăm chốn cũ
Thầy xưa bạn hữu có còn chờ ?
Bánh thời gian chảy xuôi niềm nhớ
Bao giờ quay ngược tuổi ngày thơ ?

Tháng Tư...
em có chờ ta không ?
Phượng xưa trường cũ có còn hồng ?
Trò chơi đám cưới còn ai nhớ ?
Hay là khoảng trống với hư không !

HRPT
22.5.2011

@ Chị Yên ơi ! Em về thăm chị ạ ! Nhớ thơ chị lắm
cơ ! 



 
 
 
Cám ơn em trai ghé nhà và để lại bài thơ hay.
Nhớ thơ chị mà có 'nhớ...chị' không, HRPT ?

Tú_Yên 24.05.2011 10:44:03 (permalink)
0



Một mình Trăng !


Lưng trời - một mảnh trăng khuya khoắc
Vẫn mãi buông rèm biêng biếc soi
Mịt mờ cuối nẻo xa khơi
Gió đi...đi mãi bên đời - biệt tăm.

Trăng khuyết cứ âm thầm - xa ngái
Chòng chành đêm, để lại buồn thương
Nửa rời rã - nửa vấn vương
Cũng đành khép lại thiên đường - mộng du.
...

Mù mù..một bóng trăng lu
Lửng lơ..chiếc bóng_thiên thu - một mình !
 
Tú_Yên


07-03-2011
Như Quỳnh 24.05.2011 11:13:41 (permalink)
0
Lẻ loi trăng mãi một mình
Cũng như em vậy cuộc tình cút côi

Trăng còn chú Cuội đùa vui
Còn em chỉ có thơ nguôi ngoai sầu



* Gặp chị vừa post bài, vào đùa chút cùng chị
Tú_Yên 09.06.2011 11:19:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Quỳnh

Lẻ loi trăng mãi một mình
Cũng như em vậy cuộc tình cút côi

Trăng còn chú Cuội đùa vui
Còn em chỉ có thơ nguôi ngoai sầu



* Gặp chị vừa post bài, vào đùa chút cùng chị

 
 
Thật à?
Chị thấy...(còn lâu)
Em như hoa sớm thắm màu tươi nguyên
Ngủ ngoan trong giấc mơ hiền
Trăm năm hạnh phúc - là TIÊN...
Đấy mà !
 
 
 
Chị cũng...ghẹo Quỳnh chút chơi nè :)
kimrbl 09.06.2011 11:30:26 (permalink)
0


Trích đoạn: Như Quỳnh

Lẻ loi trăng mãi một mình
Cũng như em vậy cuộc tình cút côi

Trăng còn chú Cuội đùa vui
Còn em chỉ có thơ nguôi ngoai sầu



* Gặp chị vừa post bài, vào đùa chút cùng chị



Trăng và Chú Cuội một đôi
Tại sao lại bảo cút côi như mình
Quỳnh ơi sao cứ vô tình
Qua thơ khối gã đang rình khắp nơi ...



K.N
HRPT 09.06.2011 15:44:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên


Trích đoạn: HRPT


THÁNG TƯ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Lâu rồi...
mới trở lại trường xưa
Đong đưa phượng nở gió quen mùa
Thương từng sợ nhớ vàng tia nắng
Nhớ quá trường thơ nói sao vừa

Em có...
chờ ta ngày tháng Tư
Hạ trưa hanh nắng vàng màu thư
Phượng hồng cánh đỏ tim màu huyết
Kết lại thành thơ lưu đến chừ

Em có...
chờ mong ngày tháng Tư
Cơn mưa dịu nắng màu ngà dư
Dôi ra cánh mộng Bằng Lăng tím
Rớt đọng tim mơ đợi một người

Lâu quá...
ta về thăm chốn xưa
Cành bàng lả ngọn biệt li xưa
Vẫn còn đứng đấy khua cành lá
Rưng rức Ve đàn ... ngày tiễn đưa

Lâu thật...
là lâu ta trở về
Thăm trường thầy bạn tình ngô nghê
Kết hoa vương miện cài lên tóc
Chú rễ cô dâu chẳng hẹn thề ...

Lâu lắm...
ta về thăm chốn cũ
Thầy xưa bạn hữu có còn chờ ?
Bánh thời gian chảy xuôi niềm nhớ
Bao giờ quay ngược tuổi ngày thơ ?

Tháng Tư...
em có chờ ta không ?
Phượng xưa trường cũ có còn hồng ?
Trò chơi đám cưới còn ai nhớ ?
Hay là khoảng trống với hư không !

HRPT
22.5.2011

@ Chị Yên ơi ! Em về thăm chị ạ ! Nhớ thơ chị lắm
cơ ! 






Cám ơn em trai ghé nhà và để lại bài thơ hay.
Nhớ thơ chị mà có 'nhớ...chị' không, HRPT ?




Em nhớ cả hai đấy chị Yên à? Lâu quá không thấy chị vào thơ nhớ lắm cơ !
HRPT 09.06.2011 15:50:12 (permalink)
0


(Tiểu đệ viết về chị Tú Yên)

Em về...
với chị bình yên
Tựa đầu vào gối chị hiền em mơ

Giấc lành...
trọn vẹn ý thơ
Vần em còn dại mong chờ bảo ban

Nắng mai...
thắp sáng ngỏ đàng
Chị dìu em bước quan san vầng hồng

Ước ao...
ảo mộng trong mong
Tình người dù ảo nhưng lòng thực thương

Kính lời...
chúc chị thọ trường
Vui tươi khoẻ mạnh mọi đường thành công

HRPT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2011 15:56:43 bởi HRPT >
nghinhnguyen 14.06.2011 09:05:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Tú_Yên

 
 
Vẫn là vần thơ


Cũng chẳng biết
Đâu là điều mất _được
Vậy thì thôi
Cứ mê mải một đời...

Hãy nghĩ rằng...
Như một chuyến rong chơi
Mang câu_chữ cho đời thêm ý sống
Dệt lấy vần thơ để lòng luôn mở rộng
Mơ thật nhiều và mộng lại bay cao.

Cũng chẳng bao giờ...
Cũng chẳng làm sao
Khi khuất nẻo...trời hoàng hôn tím ngát
Tận cuối chân mây, gió lào xào như hát
Con sóng rì rầm - trăng bàng bạc phương xa.

Thì cứ nghĩ rằng...
Rồi như lá_như hoa
Khi rực rỡ - khi nhạt nhòa như bóng
Vẫn nguyên đấy một tình yêu sâu rộng
Là vần thơ - ươm giấc mộng muôn đời.

Như sóng xô đùa...rồi cũng lại...xa khơi !
 
Tú_Yên

r
29-03-2011


Mến chào Tú_Yên

CÒN CÓ TRANG THƠ

Bước chân lữ thứ vào đời
Trang thơ trao gởi những lời yêu thương
Chân trần qua mấy dặm trường
Bến đời còn mãi vấn vương nợ nần

Ghé qua đời nhau một lần
Trang thơ ghi dấu mến thân một đời
Đường đời mấy nẻo chơi vơi
Có trang thơ gởi bao lời thiết tha

Vần thơ tình ý han hoà
Trải hồn thơ kể cho nhau nỗi niềm
Cùng nghe máu chảy về tim
Nhịp rung điệp khúc dịu êm mơ hồ

Có trang thơ
Có đợi chờ
Tình thơ sưởi ấm mộng mơ tình đời.

Nghinh Nguyên
Tú_Yên 14.06.2011 09:35:11 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào Tú_Yên

CÒN CÓ TRANG THƠ

...

Có trang thơ
Có đợi chờ
Tình thơ sưởi ấm mộng mơ tình đời.

Nghinh Nguyên

 
 
Chỉ là...
 
 
Chỉ là những thoáng hợt hời
Vu vơ câu_chữ của thời ước ao
 
Chỉ là một chút mưa mau
Mà sao đời lại nôn nao với tình...
 
Tình thơ - viết để riêng mình
Tình_thơ cũng chỉ là tình với thơ.
 
Thơ_tình - giữ giữa cơn mơ
Để không hiu hắt...đời_thơ - thơ_đời.
 
Tú_Yên
 
 
* Cám ơn anh Nghinh Nguyên ghé thăm trang thơ TY.
Chúc vui và khoẻ.
 
Tú_Yên 14.06.2011 10:07:49 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT



(Tiểu đệ viết về chị Tú Yên)

Em về...
với chị bình yên
Tựa đầu vào gối chị hiền em mơ

Giấc lành...
trọn vẹn ý thơ
Vần em còn dại mong chờ bảo ban

Nắng mai...
thắp sáng ngỏ đàng
Chị dìu em bước quan san vầng hồng

Ước ao...
ảo mộng trong mong
Tình người dù ảo nhưng lòng thực thương

Kính lời...
chúc chị thọ trường
Vui tươi khoẻ mạnh mọi đường thành công

HRPT



 
 
 
Trời ơi ! Thích quá đi
Cám ơn Tiểu Đệ nhiều nhiều [sm=love.gif]
 
 
Vẫn mơ...
 
 
Giữa trời với đất mênh mông
Bỗng dưng bất chợt thinh không...ngọt lành
Thương yêu, em cứ mãi dành
Ấm êm tựa giấc mơ xanh bên đời.
 
Em là em - của một thời
Mộng mơ_mơ mộng...rối bời mà vui
Tình thơ vun vén ngọt bùi
Sớt chia nhau những tiếng cười vô tư
 
Em như mây_gió thực_hư
Vẩn vơ mà lại rất ư dịu dàng
Về đây dệt chút mơ màng
Vần thơ ấm - giấc mộng vàng...hanh hao
 
Mãi là Em_Chị với nhau
Là em với Chị - ngọt ngào_mơ xanh
Hãy về với chị Yên lành
Để mơ...
Dẫu có chòng chành - vẫn mơ.
 
Tú_Yên
 
 
 
* Viết cho em trai HRPT
HRPT 14.06.2011 12:57:35 (permalink)
0

THÁNG TƯ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Lâu rồi...
mới trở lại trường xưa
Đong đưa phượng nở gió quen mùa
Thương từng sợ nhớ vàng tia nắng
Nhớ quá trường thơ nói sao vừa

Em có...
chờ ta ngày tháng Tư
Hạ trưa hanh nắng vàng màu thư
Phượng hồng cánh đỏ tim màu huyết
Kết lại thành thơ lưu đến chừ

Em có...
chờ mong ngày tháng Tư
Cơn mưa dịu nắng màu ngà dư
Dôi ra cánh mộng Bằng Lăng tím
Rớt đọng tim mơ đợi một người

Lâu quá...
ta về thăm chốn xưa
Cành bàng lả ngọn biệt li xưa
Vẫn còn đứng đấy khua cành lá
Rưng rức Ve đàn ... ngày tiễn đưa

Lâu thật...
là lâu ta trở về
Thăm trường thầy bạn tình ngô nghê
Kết hoa vương miện cài lên tóc
Chú rễ cô dâu chẳng hẹn thề ...

Lâu lắm...
ta về thăm chốn cũ
Thầy xưa bạn hữu có còn chờ ?
Bánh thời gian chảy xuôi niềm nhớ
Bao giờ quay ngược tuổi ngày thơ ?

Tháng Tư...
em có chờ ta không ?
Phượng xưa trường cũ có còn hồng ?
Trò chơi đám cưới còn ai nhớ ?
Hay là khoảng trống với hư không !

HRPT
22.5.2011

@ Chị Yên ơi ! Em về thăm chị ạ ! Nhớ thơ chị lắm
cơ !




Cám ơn em trai ghé nhà và để lại bài thơ hay.
Nhớ thơ chị mà có 'nhớ...chị' không, HRPT ?

Tú_Yên




Em nhớ cả hai đấy chị Yên à? Lâu quá không thấy chị vào thơ nhớ lắm cơ !



(Tiểu đệ viết về chị Tú Yên)

Em về...
với chị bình yên
Tựa đầu vào gối chị hiền em mơ

Giấc lành...
trọn vẹn ý thơ
Vần em còn dại mong chờ bảo ban

Nắng mai...
thắp sáng ngỏ đàng
Chị dìu em bước quan san vầng hồng

Ước ao...
ảo mộng trong mong
Tình người dù ảo nhưng lòng thực thương

Kính lời...
chúc chị thọ trường
Vui tươi khoẻ mạnh mọi đường thành công

HRPT






Trời ơi ! Thích quá đi
Cám ơn Tiểu Đệ nhiều nhiều


Vẫn mơ...


Giữa trời với đất mênh mông
Bỗng dưng bất chợt thinh không...ngọt lành
Thương yêu, em cứ mãi dành
Ấm êm tựa giấc mơ xanh bên đời.

Em là em - của một thời
Mộng mơ_mơ mộng...rối bời mà vui
Tình thơ vun vén ngọt bùi
Sớt chia nhau những tiếng cười vô tư

Em như mây_gió thực_hư
Vẩn vơ mà lại rất ư dịu dàng
Về đây dệt chút mơ màng
Vần thơ ấm - giấc mộng vàng...hanh hao

Mãi là Em_Chị với nhau
Là em với Chị - ngọt ngào_mơ xanh
Hãy về với chị Yên lành
Để mơ...
Dẫu có chòng chành - vẫn mơ.

Tú_Yên

* Viết cho em trai HRPT





Vần thơ chị viết cho em
Ấm sao là ấm êm đềm giấc mơ

Nhớ chị gửi gió vần thơ
Nỗi thương niềm nhớ mãi chờ chị thương

Dù xa vạn lí trùng dương
Nhưng tình em vẫn tìm đường về thăm

Đêm nay ngồi ngắm Trăng Rằm
Vần thơ nhớ quá em thầm vái van

Cầu mong chị được vạn an
Dồi dào sức khỏe khang trang gia đình

Mọi việc đều được tốt xinh
Thành công mĩ mãn - thân tình em mơ

(Em mơ chị Yên của Tiểu Đệ mãi được như thế ạ ! Ka ka ka)

Tú_Yên 20.06.2011 11:17:20 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT





Vần thơ chị viết cho em
Ấm sao là ấm êm đềm giấc mơ

Nhớ chị gửi gió vần thơ
Nỗi thương niềm nhớ mãi chờ chị thương

Dù xa vạn lí trùng dương
Nhưng tình em vẫn tìm đường về thăm

Đêm nay ngồi ngắm Trăng Rằm
Vần thơ nhớ quá em thầm vái van

Cầu mong chị được vạn an
Dồi dào sức khỏe khang trang gia đình

Mọi việc đều được tốt xinh
Thành công mĩ mãn - thân tình em mơ

(Em mơ chị Yên của Tiểu Đệ mãi được như thế ạ ! Ka ka ka)



 
 
Cám ơn em HRPT !
Chị Yên sẽ mãi vui và an lành trong tình thương mến của em trai - tuy ảo mà rất thật, HRPT há ?
Tú_Yên 20.06.2011 11:36:10 (permalink)
0
 
 
Thế là...

Cuối trời
lạc mất vì Sao
Bóng ai đơn lẻ
lạc vào mênh mông.

Khói sương
lạc mất giữa dòng
Thời gian trôi
Cánh Nhạn hồng - về đâu ?

Thế là...
Sóng bũa sông sâu
Thế là...
Mưa rớt giọt Ngâu - lạnh lùng.

Tú_Yên

17-06-2011
kimrbl 20.06.2011 18:03:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Tú_Yên

 
 
Thế là...

Cuối trời
lạc mất vì Sao
Bóng ai đơn lẻ
lạc vào mênh mông.

Khói sương
lạc mất giữa dòng
Thời gian trôi
Cánh Nhạn hồng - về đâu ?

Thế là...
Sóng bũa sông sâu
Thế là...
Mưa rớt giọt Ngâu - lạnh lùng.

Tú_Yên

17-06-2011




Thế là
Tú Yên lấy chồng
Khối người gác bút vì lòng buồn thiu...

HiHii

K.N
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 60 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9