Tình Thơ Như làn gió
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 60 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 890 bài trong đề mục
TiCa 14.10.2011 09:12:39 (permalink)
0



Nghiêng...


Trăng nghiêng...
Trăng lững lờ trôi
Chân em nghiêng giữa đường đời gian nan.

Thơ buồn - câu_chữ lang thang
Vẩn vơ theo bóng...chiều loang loáng chiều.

Ru đời
Con nắng liêu xiêu
Ru hồn thanh thản bằng điều vu vơ ?

Trăng nghiêng...
Nghiêng giữa đôi bờ
Dòng sông lặng lẽ như chờ đợi ai.

Lạc đàn
Nhạn chẳng buồn bay
Chiều nghiêng...
Theo bóng tháng ngày - lửng lơ...
 
 
Tú_Yên

26-07-2009
 
Trang Tho*
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 07:22:05 bởi Nguyên Đỗ >
Tú_Yên 01.11.2011 11:06:09 (permalink)
0

 
 



...Nghĩ gì - Gió ơi !

Ới nầy !
Cánh Gió bâng khuâng
Lang thang trôi giữa cõi trần - lửng lơ...

Trêu Xuân...
lại ghẹo nàng thơ
Rối ren...nên lắm ngẩn ngơ...
bởi vì...
...

Hình như...hoa cỏ thầm thì
Gió ơi !
Gió hỡi !
Nghĩ gì - Gió ơi !

Tú_Yên

 
Trang Tho*
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 07:25:36 bởi Nguyên Đỗ >
Tú_Yên 01.11.2011 11:10:08 (permalink)
0



Khi...


Khi buồn...rụng xuống vần thơ (hs)

Là mình lạc bước bơ vơ giữa đời

Khi nghìn trùng - sóng xa khơi
Thì trăng vẫn mãi cuối trời - mông lung ?

Trong muôn hư ảo mịt mùng
Biết đâu tìm những chung cùng - có_không ?

Và sông - cứ mãi là sông
Nghìn năm xoay chuyển lớn_ròng - thế thôi !
 
Tú_Yên


19.08.2011
nghinhnguyen 01.11.2011 14:01:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên




Khi...


Khi buồn...rụng xuống vần thơ (hs)

Là mình lạc bước bơ vơ giữa đời

Khi nghìn trùng - sóng xa khơi
Thì trăng vẫn mãi cuối trời - mông lung ?

Trong muôn hư ảo mịt mùng
Biết đâu tìm những chung cùng - có_không ?

Và sông - cứ mãi là sông
Nghìn năm xoay chuyển lớn_ròng - thế thôi !
 
Tú_Yên



Mến chào Tú_Yên



                                    Khi ta bước chân vào đời
                                Nhiêu khê trắc trỡ chơi vơi lối sầu

                                    Bao nhiêu biến đổi cơ cầu
                                khi ta nhìn cuộc bể dâu mấy lần

                                     Khi đời còn lắm khổ-tân
                                Ta cùng định mệnh một lần đi qua

                                     Khi đời còn lắm phong ba
                                Ta nương chiếc bóng tình - qua cuộc đời...

                                                      Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2011 14:02:41 bởi nghinhnguyen >
Tú_Yên 12.11.2011 09:42:47 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Mến chào Tú_Yên

                                    Khi ta bước chân vào đời
                                Nhiêu khê trắc trỡ chơi vơi lối sầu

                                    Bao nhiêu biến đổi cơ cầu
                                khi ta nhìn cuộc bể dâu mấy lần

                                     Khi đời còn lắm khổ-tân
                                Ta cùng định mệnh một lần đi qua

                                     Khi đời còn lắm phong ba
                                Ta nương chiếc bóng tình - qua cuộc đời...

                                                      Nghinh Nguyên





Cám ơn anh Nghinh Nguyên đã ghé thăm trang thơ TY và để lại lưu bút.
Thân chúc anh NN luôn vui, khoẻ và có nhiều sáng tác mới.
 
 
 
 
 
 
Khi...
 
 
Khi dòng sông chảy về nguồn
Là Ta lạc giữa vui_buồn - thế nhân
Nơi nào là chốn dừng chân
Để mong ngơi nghỉ...một lần - thế thôi !
 
Khi làn nước cuốn - hoa trôi
Là Ta bước giữa cõi đời ngã nghiêng
Làm sao giũ sạch ưu phiền
Làm sao đổ bến vào miền hương hoa ?
 
Khi mùa Xuân đã rời xa
Là Ta như bóng mây qua - cuối chiều
Dẫu cho mơ ước lắm điều
Thì ra...cũng chỉ ít_nhiều - có_không.
 
Khi trời...
mới chớm vào Đông
Sắt se đã phủ ngập lòng người đi.
 
Mơ nhiều ?
Biết có ích chi
Khi vầng dương rụng - tức thì vào đêm.
 
Sương rơi...
Mấy giọt ướt mềm
Ta rơi lạc giữa ấm êm_đợi chờ.
 
Khi đời...
Còn có vần thơ
Là Ta còn ngóng_còn mơ - một mình.
 
Tú_Yên
(12-11-2011)
 
 
Đã mang vào trang tho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 18:33:09 bởi Ct.Ly >
nghinhnguyen 14.11.2011 12:08:05 (permalink)
0

LÚC...

Lúc bước qua cuộc đời vội vã
Phía sau ta còn cả luyến thương
Bước đời bao nỗi vấn vương
Lúc ta qua những đoạn đường truân chuyên

Lúc khát khao một miền nhung nhớ
Ta tìm nhau hơi thở vườn yêu
Biển tình dâng ngập sóng triều
Lúc hồn đơn lạnh hắt hiu nỗi niềm

Lúc nhìn một cánh chim đơn lẻ
Lòng nao nao thương kẻ độc hành
Đi qua một chuổi ngày xanh
Lúc tình ngây ngất bóng hanh trưa hè

Lúc tỉnh - say vẫn nghe xa xót
Với tình đời đắng, ngọt, chua, cay
Đi qua một kiếp lưu đày
Lúc ta nhắm mắt suôi tay cón gì...?  

                             
Nghinh Nguyên


 

Tú_Yên 17.11.2011 10:38:10 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

LÚC...

Lúc bước qua cuộc đời vội vã
Phía sau ta còn cả luyến thương
Bước đời bao nỗi vấn vương
Lúc ta qua những đoạn đường truân chuyên

Lúc khát khao một miền nhung nhớ
Ta tìm nhau hơi thở vườn yêu
Biển tình dâng ngập sóng triều
Lúc hồn đơn lạnh hắt hiu nỗi niềm

Lúc nhìn một cánh chim đơn lẻ
Lòng nao nao thương kẻ độc hành
Đi qua một chuổi ngày xanh
Lúc tình ngây ngất bóng hanh trưa hè

Lúc tỉnh - say vẫn nghe xa xót
Với tình đời đắng, ngọt, chua, cay
Đi qua một kiếp lưu đày
Lúc ta nhắm mắt suôi tay cón gì...?  

                            
Nghinh Nguyên




 
 
 
Bài thơ hay và sâu lắng lắm, anh Nghinh Nguyên !
Hôm nay TY hơi vội, nợ anh NN một bài hoạ nghe :)
 
Thân mến !
TY
Tú_Yên 17.11.2011 10:41:23 (permalink)
0

 
 

Vô tình

Vô tình như giọt mưa Ngâu
Bỗng dưng lại để nặng sầu - người dưng
Hạt buồn rơi...rớt...rưng rưng
Mưa ơi !
Mưa hỡi !
Có ngừng - được không ?

Ngâu về...
Se sắt, nặng lòng
Người dưng đi_đến...
Vẫn không là gì !?

Tú_Yên
15-06-2011
nghinhnguyen 17.11.2011 19:56:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Tú_Yên


 
 

Vô tình

Vô tình như giọt mưa Ngâu
Bỗng dưng lại để nặng sầu - người dưng
Hạt buồn rơi...rớt...rưng rưng
Mưa ơi !
Mưa hỡi !
Có ngừng - được không ?

Ngâu về...
Se sắt, nặng lòng
Người dưng đi_đến...
Vẫn không là gì !?

Tú_Yên



HỮU TÌNH

"Vô tình chi bấy Ngưu Lang
Tấm lòng Chức Nữ vì chàng mà nghiêng"
CD

Hữu tình ta mới gặp nhau
Phải chăng tiến kiếp có câu hẹn hò
Hạt ngâu rơi
Tỉnh cơn mơ
Trăm năm
Bến củ con đò còn đưa
Bến đời năng sớm mưa trưa
Tình thơ
Theo bóng trăng  đưa mây ngàn
Tình đời
Dâu bể ngỡ ngàn
Dẫu chưa tương ngộ
Vẫn miên mang tình...

Nghinh Nguyên


15-06-2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2011 13:51:38 bởi nghinhnguyen >
Tú_Yên 14.12.2011 09:26:09 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

LÚC...


Lúc tỉnh - say vẫn nghe xa xót
Với tình đời đắng, ngọt, chua, cay
Đi qua một kiếp lưu đày
Lúc ta nhắm mắt suôi tay còn gì...?  

                           
Nghinh Nguyên







Vu vơ


Mơ nhiều cũng đôi khi xa xót
Giấc mộng thường ít ngọt nhiều cay
Ngày tàn - ngày rớt qua tay
Tôi vu vơ đếm tóc phai nhạt màu

Tú_Yên

14-12-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2012 09:09:34 bởi Tú_Yên >
Tú_Yên 17.12.2011 12:33:57 (permalink)
0
.
.
 



Mây - phương nào ?

Mây ở phương nào - Mây đến đây ?
Lưng trời...bảng lảng - vẩn vơ bay
Về đâu mây hỡi - về đâu hỡi ?
Theo bóng Trăng nghiêng - với tháng ngày ?

Năm rồi năm nữa - lại dần qua
Mây vẫn một mình...trôi rất xa
Nửa bước phong trần - chân đã mỏi ?
Viễn xứ...tha hương - có nhớ nhà ?

Thôi đừng bay nữa
Ới - mây ơi !
Giũ bụi quan hà - xem lá rơi
Đón ánh Trăng ngà biêng biếc sáng
Thao thức bên song - gió...lửng trời.

Hãy về mây nhé !
Hãy về đây
Lắng đọng bên thềm - đêm ngất ngây
Đong đưa cánh võng - chiều thu tím
Nghe tiếng ai ru - nhớ mỗi ngày...

Tú_Yên


28-11-2011
Tú_Yên 21.12.2011 10:24:14 (permalink)
0



Một chút gì...

Một chút gì thôi - một chút thôi
Mà nhiều xao xuyến ở trong Tôi
Ngân nga tiếng nhạc ai - buồn quá !
Lắng đọng tâm tư để...lại rồi...

Ngày tháng dần qua - Tôi vẫn mơ...
Gom từng câu_chữ dệt thành thơ
Gửi mây ?
Hay gửi làn sương mỏng
Gửi bóng Trăng xa - mãi lững lờ ?
...

Thì đó...
Là Thơ - chỉ vậy thôi
Như làn gió thoảng ở xa xôi
Như bao cánh lá rơi ngoài ngõ
...Chiu chắt dư hương - gửi cõi đời.

Tú_Yên
(27-11-2011)
Đình Thế 21.12.2011 12:02:33 (permalink)
0
MỘT CHÚT GÌ...

Một chút gì thôi - một chút thôi
Tháng ngày lặng lẽ nhẹ nhàng trôi
Đường xa chân bước đời sương gió
Một thoáng dừng chân chợt nhớ người

Còn đâu làn gió của ngày xưa
Ấm áp đầu xuân gió chuyển mùa
Lòng ai lạnh buốt, mùa đông lạnh
Ngàn mây giăng kín, gió lạnh lùa

Một chút gì vương ở đâu đây
Mà sao kỳ niệm chợt dâng đầy
Một chút thôi mà tràn muôn nẻo
Ngày xưa như đang ở đâu đây

ĐT

SuongAnh 24.12.2011 08:28:49 (permalink)
0
SA thương chúc TÚ_YÊN muà Giáng Sinh và Năm Mới
tràn đầy Niềm Vui và An Lạc nha











Nhắn Gửi...

Chất chứa trong tâm
 muôn vạn ý

Đôi vần thơ viết
đến người xa

Gió ơi...
nếu có về phương ấy

Nhắn gửi
tình ta
vẫn đậm đà...

SA
Tú_Yên 24.12.2011 10:29:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

MỘT CHÚT GÌ...

Một chút gì thôi - một chút thôi
Tháng ngày lặng lẽ nhẹ nhàng trôi
Đường xa chân bước đời sương gió
Một thoáng dừng chân chợt nhớ người

Còn đâu làn gió của ngày xưa
Ấm áp đầu xuân gió chuyển mùa
Lòng ai lạnh buốt, mùa đông lạnh
Ngàn mây giăng kín, gió lạnh lùa

Một chút gì vương ở đâu đây
Mà sao kỳ niệm chợt dâng đầy
Một chút thôi mà tràn muôn nẻo
Ngày xưa như đang ở đâu đây

ĐT



 
 
 
 
 
Cũng vẫn...là xưa
 
 
Một chút gì thôi - mãi vấn vương
Nghìn thu viên mãn giấc mơ thường
Là hoa với mộng - là mong ước
Trải bước phù sinh - nhặt lấy hương...
 
Một chút gì thôi - nhớ lắm không ?
...Cơn gió lạnh lùng - gió cuối Đông
Xuân xa lặng lẽ không thèm đến
Nên buốt lòng ai - chữ...mấy dòng...
 
Một chút gì thôi - để khắc ghi ?
Hay là vơ vẩn mấy vần thi
Trải cho trôi hết thời hoa mộng
Một kiếp_trăm năm - chẳng được gì...
...
 
Cũng vẫn...là xưa - phải thế chăng ?
Như mây lơ đãng giữa cung Hằng
Như hoa nghiêng cánh - chiều nghiêng gió
Hiu hắt đêm buồn - lạc bước chân.
 
Thôi thế thì thôi - chắc thế thôi
Vần thơ im ắng - bóng mùa trôi
Người đi xa khuất - còn đâu nữa
Bỏ cả câu thơ - của một thời...
 
Tú_Yên
24-12-2011
 
 
 
* Lâu lắm rồi mới thấy Đình Thế đó !
Vẫn là ĐT ngày nào - người bạn thơ thân thiết của TY, với những thâm trầm và khắc khoải của một thời...
Chúc ĐT vui nhiều mùa Giáng Sinh và trong Năm mới nghen.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 60 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9