THẬT LÒNG EM MUỐN RA ĐI
anhvandoiemve 15.09.2008 11:22:55 (permalink)
0
ANH MONG EM TRỞ VỀ TỪNG NGÀY
ANH YÊU EM THẬT NHIỀU
MÀ SAO EM KHÔNG NÓI MỘT LỜI
BAO NĂM ĐỢI CHỜ, HÔM NAY TÌNH NỒNG
MÀ SAO VÒNG TAY EM HỜ HỮNG
NẾU EM ĐÃ THẬT LÒNG MUỐN RA ĐI
XIN EM CỨ ĐI ĐỪNG BUỒN LÀM CHI
NẾU EM ĐÃ THẬT LÒNG MUỐN QUÊN ANH
SAO KHÔNG NÓI RA MÀ BUỒN LÀM CHI
NẾU EM ĐÃ THẬT LÒNG MUỐN RA ĐI
THÌ ANH CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NẾU KÉO.
CHÚC EM MÃI HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI.
 
#1
    ai linh 13.11.2008 11:42:27 (permalink)
    0
    chao ban!tho cua ban hay lem lam to cam dong ghe lun
     
    #2
      ai linh 13.11.2008 11:47:46 (permalink)
      0
      BUOI HOC CUOI SAO THAY MAT RUNG RUNG
      LONG RAO RUC KHAC LEN TUNG NOI NHO
      MUA HA DEN VO TINH CANH PHUONG NO
      NANG SAN TRUONG MANG CHUT NANG CHIA XA
      LOP HOC BUON BAN GHE CUNG VU VO
      LA ME RUNG DAU MA AI GOI TOC
      CO TIENG KHOC SAO MANG HINH GIOT NANG
      XEP TREN NEN TROI SAO KY UC THOI GIAN
      TUOI AO TRANG HAY LAM THO TANG BAN
      TA VIET TANG ROI VU VO DE HOI
      MAI HA VE AI CON 1 NOI NHO?
      KHOANG TROI XANH HOI AM 1 TAM HON
      VA NGAY MAI VO TINH TREN DUONG SOI
      XIN NGUOI DUNG DE TOI DUNG CO DON
       
      #3
        ai linh 14.11.2008 16:49:34 (permalink)
        0
        BIẾT NHỚ NGƯỜI NHIỀU CŨNG THẾ THÔI
        NHỚ NGƯỜI NGƯỜI CÓ NHỚ TÔI KHÔNG
        TỪ NAY VUI VỚI ĐỜI SƯƠNG GIÓ
        VUI VỚI BẠN BÈ VUI VỚI CHÍNH TÔI
        ___________#_#_______________
         
        THIÊN THU VẠN CỔ YÊU LÀ KHỔ
        VẠN CỔ THIÊN THU KHỔ VẪN YÊU
        ________________#_#_________
         
        CƯỜI LÀ TIẾNG KHÓC KO NGÂN LỆ
        NGƯỜITA CƯỜI KHI QUÁ CHUA CAY
        CƯỜI CHO NHỮNG KẺ HAY GIẢ DỐI
        ĐỂ CHO TÔI CHE GIẤU NỔI LÒNG
        ______________#_#_____________
        NẾU BIET NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG
        ANH VỀ CƯỚI VỢ THẾ LÀ XONG
        VỢ ANH KO DEP BẰNG EM NHỈ
        NHƯNG ĐẸP HƠN EM Ở TẤM LÒNG
         
         
        #4
          ai linh 17.11.2008 14:43:57 (permalink)
          0
          ĐÓNG CỬA TRÁI TIM THỀ CÔ ĐỘC
          ĐÀO MỘ CHÔN CHẶT GIẤC MƠ YÊU
          DỰNG BIA KHẮC CHỮ "ĐỪNG AI ĐẾN"
          ĐỜI NAY XIN THỀ CHẲNG YÊU AI
          #5
            ai linh 17.11.2008 14:52:22 (permalink)
            0
                  HÔM NÀO CÙNG BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
            CÙNG NHAU VUI VẺ VẤN VƯƠNG BÊN ĐỜI
                  HÔM NAY TÌNH ĐÃ BAY XA
            ĐỂ CÔ ĐƠN ĐẾN TÌNH TA CHẲNG CÒN
             
             
            #6
              ai linh 17.11.2008 15:32:23 (permalink)
              0
               ANH CÓ NHỚ NGÀY XƯA ANH NÓI
              TRONG CUỘC ĐỜI SỐNG MÃI BÊN NHAU
              CỨ ĐÊM VỀ NGẤN NGUYỆN TRỜI CAO
              MONG HAI ĐỨA MAI SAO DỪNG CÁCH BIỆT
              NHƯNG TÌNH ÁI LÀ VÒNG DÂY NGANG TRÁI
              KHÉO BUỘC RỒI CŨNG DỄ LY TAN
              ANH RA ĐI CÙNG NGƯỜI XINH ĐẸP
              ĐỂ EM LẠI BÀNG HOÀNG TRONG TUYỆT VỌNG
              LỜI ÂN ÁI DC THAY BẰNG TIẾNG KHÓC
              LÁ THƯ XANH NAY ĐỔI CÁNH THIỆP HỒNG
              THỬ HỎI RẰNG DANG DỞ ĐẸP HAY KO
              RIÊNG EM THAY CÕI LÒNG NHƯ LỊM CHẾT
              BỞI THƯỢNG ĐẾ NGƯỜI ĐÃ SẮP BÀI
              CHO EM MỘT SỐ KIẾP KHÔNG MAY
              LUẬN NHÂN HÓA ĐỌA ĐÀY CON GÁI XẤU
              TỪNG NỔI ĐAU TRỜI CAO CÓ THẤU
              CHỐN NHÂN GIAN TÔI GIẤU MỘT HÌNH HÀI
              TÔI SỐNG MÃI KÉO DÀI ĐỜI BẠC PHƯỚC
               
               
               
              #7
                anhvandoiemve 28.06.2009 15:43:16 (permalink)
                0
                sao kỳ vậy ta
                 
                #8
                  anhvandoiemve 28.06.2009 16:06:38 (permalink)
                  0
                  mình nghìn lần xin lỗi Ái Linh!
                  vì đã lâu mình không vào trang này nền không đọc được thư của Ái Linh.
                  thơ của Ái Linh hay lắm.
                  mình đọc mà cảm động lắm.
                  Ái Linh biết không?
                  mình là người rất tình cảm.
                  mình thích được nghe người khác tâm sự
                  đọc thơ của bạn xong là mình muốn kết bạn với bạn luôn vậy đó
                  mail của mình nè. nếu Ái Linh có muốn làm bạn với mình thì mail cho mình nhé
                  maithanhbien@yahoo.com
                  mình luôn luôn mong nhận được mail hồi âm của Ái Linh
                  hôm nao về cơ quan mình sẽ nói nhiều hơn
                  hôm nay cuối tuần mình đi học nên vào bưu điện chát
                   
                  #9
                    anhvandoiemve 28.06.2009 16:15:17 (permalink)
                    0
                    mình rất vui gì nhận được thư hồi âm của Ái Linh.
                    Ái Linh quê ở đâu vậy?
                    còn mình quê ở Kiên Giang.
                     
                    #10
                      anhvandoiemve 17.09.2010 16:36:10 (permalink)
                      0
                      Do không có thời gian nhiều nên mình cũng ko rành về việc trả lời bạn đọc trong VietNamthuquan nên mình cũng ko biết là có trả đúng cho Ái Linh không nữa.
                      những mình rất xúc động đi đọc thơ của Ái Linh.
                      nếu phải thi Ái Linh mail lại địa chỉ của Ái Linh cho mình nha. maithanhbien@yahoo.com
                      thân chào!
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9