ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 90 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 20.09.2008 01:56:51 (permalink)
5
TIỄN  NGƯỜI  ĐI
 
#1
    Rdinh 21.09.2008 00:45:23 (permalink)
    0
    BÊN ĐƯỜNG LẺ BÓNG
    ( Cuối đường đôi bóng )
     
     
    #2
      Rdinh 21.09.2008 00:52:29 (permalink)
      0
      #3
        Rdinh 21.09.2008 00:57:20 (permalink)
        0
        #4
          Rdinh 21.09.2008 01:01:48 (permalink)
          0
          Hình sưu tầm
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 01:44:00 bởi Rdinh >
          #5
            Rdinh 21.09.2008 01:05:06 (permalink)
            0
            #6
              Rdinh 21.09.2008 01:12:55 (permalink)
              0
               
              #7
                Rdinh 23.09.2008 20:41:25 (permalink)
                0
                 
                NỬA MẢNH TÌNH QUÊ
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 20:49:53 bởi Rdinh >
                #8
                  Rdinh 23.09.2008 20:45:03 (permalink)
                  0
                  #9
                    Rdinh 23.09.2008 20:52:07 (permalink)
                    0
                    #10
                      Rdinh 23.09.2008 20:56:25 (permalink)
                      0
                      #11
                        Rdinh 23.09.2008 21:09:20 (permalink)
                        0
                         
                        NỬA MẢNH TÌNH QUÊ
                         
                        Ngày xưa hai đứa một làng
                        Cách nhau chỉ một cái vườn cái ao
                        Bờ ao chúng mình nhìn nhau
                        Để rồi hai đứa đã trao tình đầu
                         
                        Những đêm đầy ánh trăng sao
                        Ta thường hẹn đến bờ ao tâm-tình
                        Có trăng soi sáng lòng mình
                        Chứng cho lời thệ chung-tình chẳng sai
                         
                        Em đi vì kế sinh-nhai
                        Phồn-hoa đô-hội năm dài ruổi dong
                        Anh còn theo với nghiệp nông
                        Dầm mưa,giãi nắng nào quản công nhọcnhằn
                         
                        Bỗng đâu người lại thay lòng
                        Nhà em kết tuỗi, pháo hồng nổ vang
                        Xe hoa thành-thị về làng
                        Đón người dâu mới nhộn-nhàng dời quê
                         
                        Anh còn gặt lúa chân đê
                        Đòan xe hoa đã khuất về nẻo xa
                        Tay nâng bông luá la-đà
                        Mồ-hôi hay nước mắt nhòa mặn môi
                         
                        Sang sông con sáo bay rồi
                        Người ơi ! có nhớ những lời hẹn xưa...
                         
                                       Rdinh
                        #12
                          Rdinh 25.09.2008 11:23:37 (permalink)
                          0
                           
                          NGƯỜI  ĐÓN  EM  RỒI
                           
                          #13
                            Rdinh 25.09.2008 11:28:50 (permalink)
                            0
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 22:53:17 bởi Rdinh >
                            #14
                              Rdinh 25.09.2008 22:51:39 (permalink)
                              0
                               
                               
                              NHỚ NGƯỜI XƯA
                               
                              Người xưa tuy vẫn còn đây
                              Mà sao như khuất làn mây xa mờ
                              Người xưa có nhớ câu thơ
                              Ta còn để lại mộng-mơ hôm nào
                               
                              Ra đi nỡ đành-đoạn sao?
                              Để thơ cô lẻ vẫn nao-nao lòng
                              Bao giờ lại được trùng-phùng
                              Cho vần nối lại... bớt lòng quạnh-hiu
                               
                              Vần thơ còn thả cô-liêu
                              Nhìn Thu trống vắng như chiều Đông sang
                              Chim bay mỏi cánh bàng-hòang
                              Mà tin nhạn vắng buồn mênh-mang buồn !!!
                               
                                            Rdinh
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 21:30:06 bởi Rdinh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 90 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9