Xuân về đào thắm đầy cành
Anh đi dạo Tết ngắm cành hoa xinh
Bóng hồng thấp thoáng anh nhìn
Xuyến xao trong dạ duyên tình lời trao
Anh về tính chuyện trầu cau
Tơ duyên nồng thắm kiệu vào rước dâu
Tỉnh giấc, trời lên đỉnh đầu
Mới hay giấc ngủ gối đầu mơ duyên
-kt-
(chú Rdinh ơi ! Cháu hoạ tào lao như vậy cho chú vơi buồn. Chú đừng cười cgáu nhé! thôi cháu phải đi đây! Cháu xin pháp bye nhé! hi...hi...hi...)
Này Khả-Tú ơi ! cháu đi chậm-chậm lại nhe, đứng xem cái gì thì phải cẩn thận chút, kẻo lại bị té như hôm xem múa lân ở phố Tầu, rồi chú lại phải vào bồng cháu dậy, rồi cháu lại mắc cỡ chạy mất tiêu nữa nhe. Nhớ cẩn thận nhé.
Ấy...ấy.. lại té nữa rồi...vừa mới nói xong....chú lại phải........... .Rdinh.

Hôm nay đi dạo thẩn thơ
Mình gặp người Ấy đứng chờ ai đây
Mình chào, má Ấy hây hây
Khiến cho mình lại ngất ngây ngắm nhìn
Tim rung nhịp đập thình thình
Lúc la lúc lắc thùng thình liên tu
Trống tim cứ đập lu bù
Tay cầm hoa thắm chân vù tặng em
Ngập ngừng en nhận hoa xem
Ánh lên má phấn em thêm sắc hồng
Say tình ngập cả tim lòng
Anh lên tiếng nói tơ hồng kết đôi
Bỗng nhiên có tiếng: -Dậy thôi
Thì ra bà xã bả ngồi môt bên
Giựt mình tỉnh ngủ...hết hồn.
-kt-
(Chú Rdinh ngủ mơ thấy người yêu như vậy đó! Hi...hi...hi...! Chú bị cô Rdinh bắt gặp! Hú vía.)
Chú Rdinh yêu cô trên net
Có ngày lảng xẹt cô chú lại gây
Cô chửi giỏi, chú chửi hay
Chí cha chí choé trời mây sập đè
Chửi mỏi tay chú Rdinh im re
Cô kia cũng đóng nick de bái chào
Tình yêu trên nick đẹp sao
Nhưng khi nổi giận nên out chạy liền
Nếu không anh chửi huyên thiên
Còn em thì rủa triền miên cái mồm
-kt-
( Chú Rdinh với người yêu oánh võ mồn sôi nổi, ác liệt quá ! Cháu phải chạy chỗ khác tránh ! Hu...hu...hu...)
Đúng rồi KKT ơi, đừng yêu trong mơ, mà cũng đừng yêu trên Net. Yêu thực tế để có người tâm sự rồi sau đó đi shopping là tốt nhất
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 20:56:39 bởi Rdinh >