ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 90 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1350 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 16.01.2009 09:52:25 (permalink)
0
 
 
 
Về đâu?



 
Lời than nghe quá thảm thương
Em liền quay gót hồi hương đây nè
Anh ơi ra dắt chiếc xe
Đem vô nhà khoá kĩ nhe anh à
Mấy hôm em đi vắng nhà
Anh có quét dọn cửa nhà hay không
Hay là anh cứ long nhong
Bỏ bê công việc thì không được à
Em giận em đuổi anh ra
Qua bên vợ bé hay bà 13
Còn em thủ dinh trong nhà
Anh đừng hồng được rề rà về đây.

-kt-

 
(Chú Rdinh bị "cố nhân" la rầy hăm he rồi đấy! Chú Rdinh sợ không nào ! Hi...hi...hi...)
Cô Du ơi! Cô về lẹ đi! Chú RDinh nhớ cô nhiều nhiều lắm rồi đấy! Hu...hu...hu...

 
 
 
Chắc nhỏ KKT này thọc gì đây, cố-nhân của chú mà chạy là bắt đền KKT đó nhe, mất người cũ là phải đền người mới , còn không tìm được người mới thì phải...... 

Chùi ui! Chú Rdinh nói oan cháu không hà! Hu...hu...hu... Cháu mong và gọi cô Du về cho chú đấy chú không nghe cháu gọi thảm thiết đó sao? Cô Du mà đi mất thì chú còn 12 bà vợ mà, lo gì ! Hi...hi...hi...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DB70A83DE8B440E8BF0564206FBCCF09.jpg[/image]


Em về ngoài nớ rất vui
Có lắm bạn cũ nhiều người quen xưa
Em về đông rét gió đưa
Niềm thương nỗi nhớ tình xưa dạt dào
Vườn hoa rộ nở bông đào
Miền Bắc chuẩn bị đi vào mùa Xuân
Mai đang khoe sắc xa gần
Miền Nam sắp sửa đón dần Xuân sang
Nhớ anh tất dạ ngổn ngang
Em nhanh trở gót lên đàng về đây
Mấy ngày em vắng nhà này
Anh có chát chít loay xoay tìm bồ
Vợ anh đã có 12 cô
Anh đừng có mãi kiếm vô hoài hoài
Chùi ui từ tối, sớm mai
Vợ cả vợ bé oánh hoài hổng tởn he?
Em nói anh không chịu nghe
Em đây sẽ gài số de bye liền

-kt-

(Cô Du la rầy chú Rdinh nữa kià ! chùi ui ! sao chú cứ tìm vợ bé hoài vậy? Đã có 12 bà rồi mà cũng còn tìm vợ bé hoài hà ! Hi...hi...hi...)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 09:58:00 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 16.01.2009 18:38:31 (permalink)
0
 
 
 
Về đâu?



 
Lời than nghe quá thảm thương
Em liền quay gót hồi hương đây nè
Anh ơi ra dắt chiếc xe
Đem vô nhà khoá kĩ nhe anh à
Mấy hôm em đi vắng nhà
Anh có quét dọn cửa nhà hay không
Hay là anh cứ long nhong
Bỏ bê công việc thì không được à
Em giận em đuổi anh ra
Qua bên vợ bé hay bà 13
Còn em thủ dinh trong nhà
Anh đừng hồng được rề rà về đây.

-kt-

 
(Chú Rdinh bị "cố nhân" la rầy hăm he rồi đấy! Chú Rdinh sợ không nào ! Hi...hi...hi...)
Cô Du ơi! Cô về lẹ đi! Chú RDinh nhớ cô nhiều nhiều lắm rồi đấy! Hu...hu...hu...
 
 
 

 
Sau khi KKT mối mai, 12 bà đã làm chú tơi-tả, chú phải mua xe vận tải nhẹ chở đi chơi, mà mấy bả còn đánh ghen  làm  bẹp luôn cái xe. Chú tức quá đuổi hết đi rồi. Giờ có làm mai nhiều bà cho chú cũng được, nhưng nhớ kiếm người hiền lành một chút nhé,

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AA3480C8B0294284892B35F1275E3E38.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 18:44:48 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 16.01.2009 19:05:52 (permalink)
0
Về đâu?



 
Lời than nghe quá thảm thương
Em liền quay gót hồi hương đây nè
Anh ơi ra dắt chiếc xe
Đem vô nhà khoá kĩ nhe anh à
Mấy hôm em đi vắng nhà
Anh có quét dọn cửa nhà hay không
Hay là anh cứ long nhong
Bỏ bê công việc thì không được à
Em giận em đuổi anh ra
Qua bên vợ bé hay bà 13
Còn em thủ dinh trong nhà
Anh đừng hồng được rề rà về đây.

-kt-

 
(Chú Rdinh bị "cố nhân" la rầy hăm he rồi đấy! Chú Rdinh sợ không nào ! Hi...hi...hi...)
Cô Du ơi! Cô về lẹ đi! Chú RDinh nhớ cô nhiều nhiều lắm rồi đấy! Hu...hu...hu...
 
 
 
 
 
Sau khi KKT mối mai, 12 bà đã làm chú tơi-tả, chú phải mua xe vận tải nhẹ chở đi chơi, mà mấy bả còn đánh ghen  làm  bẹp luôn cái xe. Chú tức quá đuổi hết đi rồi. Giờ  có làm mai nhiều bà cho chú cũng được, nhưng nhớ kiếm người hiền lành một chút nhé,



Chùi ui ! Tú nào có làm mai
Tại chú Chú Rdinh cứ tìm hoài vợ 12
Đủ một tá chú còn la
Đòi thêm tá nữa tan nhà nát xe
Chú Rdinh bị oánh tua te
Bà cả đuổi chú ra hè ngủ luôn.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 19:58:11 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 16.01.2009 20:42:25 (permalink)
0
 
Về đâu?



 
Lời than nghe quá thảm thương
Em liền quay gót hồi hương đây nè
Anh ơi ra dắt chiếc xe
Đem vô nhà khoá kĩ nhe anh à
Mấy hôm em đi vắng nhà
Anh có quét dọn cửa nhà hay không
Hay là anh cứ long nhong
Bỏ bê công việc thì không được à
Em giận em đuổi anh ra
Qua bên vợ bé hay bà 13
Còn em thủ dinh trong nhà
Anh đừng hồng được rề rà về đây.

-kt-

 
(Chú Rdinh bị "cố nhân" la rầy hăm he rồi đấy! Chú Rdinh sợ không nào ! Hi...hi...hi...)
Cô Du ơi! Cô về lẹ đi! Chú RDinh nhớ cô nhiều nhiều lắm rồi đấy! Hu...hu...hu...

 
 

 
Sau khi KKT mối mai, 12 bà đã làm chú tơi-tả, chú phải mua xe vận tải nhẹ chở đi chơi, mà mấy bả còn đánh ghen  làm  bẹp luôn cái xe. Chú tức quá đuổi hết đi rồi. Giờ  có làm mai nhiều bà cho chú cũng được, nhưng nhớ kiếm người hiền lành một chút nhé,



 
Chùi ui ! Tú nào có làm mai
Tại chú Chú Rdinh cứ tìm hoài vợ 12
Đủ một tá chú còn la
Đòi thêm tá nữa tan nhà nát xe
Chú Rdinh bị oánh tua te
Bà cả đuổi chú ra hè ngủ luôn.
-kt-

 
 
Tú nói rằng chẳng làm mai
Vậy sao chú có mười hai bà nè
Xúi vợ chú đánh tua-te
Xúi đuổi ra để ngủ hè, chẳng (cho) ăn
 
Vỉa hè Đông giá lạnh căm
Sương sa , tuyết phủ ai nằm được đâu
Nếu mà ai có thương nhau ?
Xin cho ngủ ké chỉ cầu vài đêm
Để cho thân được ấm êm
Và cũng xin gởi cảm ơn rất nhiều.
 
Rdinh
 
Rdinh 17.01.2009 07:22:00 (permalink)
0
 
 
Anh ơi đi shopping mua gì
sắm vàng một kí được thì hay không
Mua thêm vòng cổ, đôi bông
Đồng hồ, chiếc nhẫn thêm bông hột xoàn
Mua thêm vài lố phấn son
Giày em mòn gót hổng còn gì mang
Anh mua quần áo thật sang
Giá đắt đấy nhé họ hàng khen anh
Anh mua chiếc xế mới toanh
Cho em dạo phố loanh quanh đỡ buồn...
-kt-
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7F47E891682F4940984ADB911B95033B.jpg[/image]
 
 
Trời ơi, KKT đòi mua nhiều thứ đắt tiền thế thì ông bồ nào mà chẳng chạy làng. Gọi là yêu chứ đâu phải tiền yêu hoặc yêu tiền gì. Cô TD nói với chú là : " anh đừng để rách áo, nếu rách áo thì em vá chứ mua thì lại tốn nhiều tiền của anh, em sót lắm " 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 08:48:05 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 17.01.2009 09:30:54 (permalink)
0
 
 
Lời than nghe quá thảm thương
Em liền quay gót hồi hương đây nè
Anh ơi ra dắt chiếc xe
Đem vô nhà khoá kĩ nhe anh à
 
Mấy hôm em đi vắng nhà
Anh có quét dọn cửa nhà hay không
Hay là anh cứ long nhong
Bỏ bê công việc thì không được à
Em giận em đuổi anh ra
Qua bên vợ bé hay bà 13
Còn em thủ dinh trong nhà
Anh đừng hồng được rề rà về đây.
-kt-

 
(Chú Rdinh bị "cố nhân" la rầy hăm he rồi đấy! Chú Rdinh sợ không nào ! Hi...hi...hi...)
 
 
 
 
Anh trả lời em nhé, em đừng la rầy hăm-he anh nha, Nhờ KKT mà nhà cửa sạch-sẽ tươm-tất như thế  này đó
 
 
TRẢ LỜI EM
 
Mấy hôm em đi vắng nhà
Nhà cửa nhờ Tú để qua trông giùm
Tú xịt nước hoa thật thơm
Xong rồi Tú lại dọn cơm anh dùng
 
Nhỏ sao nhanh-nhẹn lạ-lùng
Mà sao chưa có lấy chồng cho xong
Nhờ Tú anh được thong-dong
Thường ngày vào Net thả dòng thơ vui.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 09:32:05 bởi Rdinh >
Kha Khả Tú 17.01.2009 10:26:00 (permalink)
0
 



Hôm nay Chú Rdinh dắt người yêu đi shopping
Chen qua lấn lại ống quần rách tơi
Từng khúc ló thịt kì ơi
Chú Rdinh lấy vải kịp thời che ngay
Đầu tóc người yêu tung bay
Rối bù một khối lù xù thấy ghê
Chú Rdinh chảy tóc cho cô
Xong xuôi chú mới mua đồ shopping
Về nhà chú than một mình
Yêu thật thì khổ cho mình tốn hao
Thôi thì trở lại net nào
Hay yêu trong giấc chiêm bao cũng đành
Yêu ảo tiền còn để dành
yêu thật cái túi rỗng toanh hết tiền
...

Thôi ! Hổng yêu gì hết ! khỏi phiền !
-kt-



Đính kèm (1)
Cháu can ngăn mà chú không nghe cứ nhất quyết đưa bồ nhí đi shopping cho hết túi tiền chú luôn phải không?
Trời! Cô bồ nhí đòi chú Rdinh mua tùm lum thứ kìa. Chú cứ hào phóng đi nhé ! Tú chạy về đây ! Bye!

Anh ơi đi shopping mua gì
sắm vàng một kí được thì hay không
Mua thêm vòng cổ, đôi bông
Đồng hồ, chiếc nhẫn thêm bông hột xoàn
Mua thêm vài lố phấn son
Giày em mòn gót hổng còn gì mang
Anh mua quần áo thật sang
Giá đắt đấy nhé họ hàng khen anh
Anh mua chiếc xế mới toanh
Cho em dạo phố loanh quanh đỡ buồn...
-kt-
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7F47E891682F4940984ADB911B95033B.jpg[/image]
 
 
Trời ơi, KKT đòi mua nhiều thứ đắt tiền thế thì ông bồ nào mà chẳng chạy làng. Gọi là yêu chứ đâu phải tiền yêu hoặc yêu tiền gì. Cô TD nói với chú là : " anh đừng để rách áo, nếu rách áo thì em vá chứ mua thì lại tốn nhiều tiền của anh, em sót lắm " 


Tú không có nói đâu à
Vì chú cứ muốn la cà shopping (với) người tình
Tú bảo chú đừng rập rình
Yêu chi cho khổ theo tình tốn hao
Rdinh cứ nhất quyết nhảy vào
"Tình không tính toán" tiền hao cũng chiều
Bây giờ người tình đòi nhiều
Nào vàng nào bạc đủ điều, chú than
Chú đổ thừa cho Tú mang
Lời oán chú sang ngang cháu mình

*Tú méc cô Du chú bị mềm mình
-kt-




(chú đấy nha chú Rdinh, cháu nói hết lời với chú là đừng có đi shopping với người yêu thứ 13, chú sẽ bị tốn tiền, nhưng chú không nghe, chú nói là tình không tính toán tiền bạc , chú chấp nhập tốn hao xả láng, mua sắm đủ thứ cho bồ nhí khi cô Du vắng nhà. bây giờ bồ nhí đòi chú mua sắm đủ thứ thì chú đổ thừa cháu. Chú Rdinh này hết biết luôn. Hu...hu...hu... Nói oan người ta không hà! Nghỉ chơi với chú luôn ! Giận chú Rdinh rồi đấy ! Hu...hu...hu...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 11:24:09 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 17.01.2009 19:05:15 (permalink)
0
 
 
 
Xin một chữ Tình

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4B5B23F1962341CFBB990C18F572CC83.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 19:06:17 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 18.01.2009 06:45:56 (permalink)
0
 
 
 
ví như    Hoa Nở Tình Xuân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/37ACE1C8AF4A43248DE78740CC7A4EE1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 06:47:14 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 18.01.2009 09:18:41 (permalink)
0
 
 




Hôm nay Chú Rdinh dắt người yêu đi shopping
Chen qua lấn lại ống quần rách tơi
Từng khúc ló thịt kì ơi
Chú Rdinh lấy vải kịp thời che ngay
Đầu tóc người yêu tung bay
Rối bù một khối lù xù thấy ghê
Chú Rdinh chảy tóc cho cô
Xong xuôi chú mới mua đồ shopping
Về nhà chú than một mình
Yêu thật thì khổ cho mình tốn hao
Thôi thì trở lại net nào
Hay yêu trong giấc chiêm bao cũng đành
Yêu ảo tiền còn để dành
yêu thật cái túi rỗng toanh hết tiền
...

Thôi ! Hổng yêu gì hết ! khỏi phiền !
-kt-
 
 
Nếu mà đàn ông hổng yêu
Thời đàn bà phải tiêu-điều đó nha
Suốt ngày chỉ có kêu la :
"Anh không yêu nữa em ra sông liền"
Nhảy sông làm một cái ùm
Khả Tú chìm lỉm... chẳng còn thấy tăm
Hồi lâu lóp-ngóp bò lên :
"Xin các anh hãy yêu liền giùm cho
Sông lạnh em sợ chết co"
 
Rdinh
 
 
 
Chú viết bài này hi-vọng KKT không nghỉ chơi chú ra hoặc không giận chú nữa nhe. Nếu mà cừơi là không rận đấy. Lâu lâu chọc giận cô cháu này, thấy cổ nổi cơn lên nghe cũng khóai quá. hihi... Nhưng mà nhớ đừng xúi vợ chú bắt chú ra ngủ hè nhé, vì ở đây một tuần nay tuyết rơi cao nửa thước còn nhiệt độ thì khỏang O độ F (âm 20 độ C )  đó.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 09:25:07 bởi Rdinh >
Kha Khả Tú 18.01.2009 09:42:50 (permalink)
0
Trời ơi! Không phải lời Tú nói mà! Là lời thơ ví dụ chú với các cô kia đấy!
Chú ơi ! Tú lo học không lo yêu ai đâu ! Hu...hu...hu... Chỉ là theo ý thơ mà họa cho xuôi thôi mà. Nếu tắm biển thì Tú luôn tắm chung với gia đình , có ông bà ngoại có bà cồ, có bố mẹ và các anh chị họ, có 2 người vệ sĩ nữa, đông vui lắm đấy ! Hi...hi...hi.
..


Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 09:59:11 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 18.01.2009 10:27:15 (permalink)
0
 
 
Trời ơi! Không phải lời Tú nói mà! Là lời thơ ví dụ chú với các cô kia đấy!
Chú ơi ! Tú lo học không lo yêu ai đâu ! Hu...hu...hu... Chỉ là theo ý thơ mà họa cho xuôi thôi mà. Nếu tắm biển thì Tú luôn tắm chung với gia đình , có ông bà ngoại có bà cồ, có bố mẹ và các anh chị họ, có 2 người vệ sĩ nữa,  đông vui lắm đấy ! Hi...hi...hi.
..


Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-

 
   
 
Em đi trong nắng Xuân trào
Nhìn em anh những dạt-dào tình xuân
Mai vàng nở rộ cuối sân
Bóng em thấp-thoáng như gần, như xa
Em đi, đi với tòan gia
Ước gì em rẽ bước qua lối này
Nhìn em đồi má hây-hây
Mà lòng anh những đắm say xuân hồng.
 
Rdinh
 
 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 10:28:18 bởi Rdinh >
Kha Khả Tú 18.01.2009 10:47:31 (permalink)
0
 
 
Trời ơi! Không phải lời Tú nói mà! Là lời thơ ví dụ chú với các cô kia đấy!
Chú ơi ! Tú lo học không lo yêu ai đâu ! Hu...hu...hu... Chỉ là theo ý thơ mà họa cho xuôi thôi mà. Nếu tắm biển thì Tú luôn tắm chung với gia đình , có ông bà ngoại có bà cồ, có bố mẹ và các anh chị họ, có 2 người vệ sĩ nữa,  đông vui lắm đấy ! Hi...hi...hi.
..


Em đi trong nắng xuân vàng
Hoa mai nở rộ bên đàng cười xuân
Em đi dưới ánh bình minh
Vui thay đông đủ gia đình du xuân
Lòng em vui sướng vô cùng
Bên cha bên mẹ vui chung xuân chào
-kt-

 
   
 
Em đi trong nắng Xuân trào
Nhìn em anh những dạt-dào tình xuân
Mai vàng nở rộ cuối sân
Bóng em thấp-thoáng như gần, như xa
Em đi, đi với tòan gia
Ước gì em rẽ bước qua lối này
Nhìn em đôi má hây-hây
Mà lòng anh những đắm say xuân hồng.
 
Rdinh
 
 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.


Vệ nữ của chú R.dinh là tượng đá, không có đi tắm đâu. Chỉ có mọi người, mọi gia đình đi tắm biển thôi. Chú R.dinh có cùng gia đình, bạn bè tắm hông? Tắm vào mùa hè rất đông và vui. Vui nhất là đi chung với gia đình đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 10:49:07 bởi Kha Khả Tú >
Rdinh 18.01.2009 19:20:59 (permalink)
0
 
Anh ơi đi shopping mua gì
sắm vàng một kí được thì hay không
Mua thêm vòng cổ, đôi bông
Đồng hồ, chiếc nhẫn thêm bông hột xoàn
Mua thêm vài lố phấn son
Giày em mòn gót hổng còn gì mang
Anh mua quần áo thật sang
Giá đắt đấy nhé họ hàng khen anh
Anh mua chiếc xế mới toanh
Cho em dạo phố loanh quanh đỡ buồn...
-kt-
 
 


 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.

 
 

Vệ nữ của chú R.dinh là tượng đá, không có đi tắm đâu. Chỉ có mọi người, mọi gia đình đi tắm biển thôi. Chú R.dinh có cùng gia đình, bạn bè tắm hông? Tắm vào mùa hè rất đông và vui. Vui nhất là đi chung với gia đình đấy !
 
 
 
 
 
Chú Rdinh có đi tắm cả người ở biển chứ không có tắm độc  "hông"  không đâu...hehe...Mà thường thường là đi đại gia đình ,  có vào chỗ tắm bùn , ở Tháp chàm nhưng không tắm chỉ tắm nước nóng thôi. Rồi vào chỗ ngâm chân nước khóang nóng  ở quanh Vũng tàu mà chú  quên tên, (hình như là Hồ cốc) nhìn thấy mấy người chân ghẻ lở gì đó rồi nhiều ngưới ngâm chung, chú sợ không dám ngâm đâu...Còn nơi tắm biển thì chú đi hết cả rồi, thấy chỉ có bãi biển Móng-cái là còn sạch và còn một chút thiên-nhiên thôi.
 
Thôi giờ chọc cháu tí nữa để  khóc cho vui nhé


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F0721AC064614B56A7394F642BAF26F4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 19:27:55 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 18.01.2009 19:38:14 (permalink)
0
Anh ơi đi shopping mua gì
sắm vàng một kí được thì hay không
Mua thêm vòng cổ, đôi bông
Đồng hồ, chiếc nhẫn thêm bông hột xoàn
Mua thêm vài lố phấn son
Giày em mòn gót hổng còn gì mang
Anh mua quần áo thật sang
Giá đắt đấy nhé họ hàng khen anh
Anh mua chiếc xế mới toanh
Cho em dạo phố loanh quanh đỡ buồn...
-kt-
 
 


 
Chời ui, tắm biển mà đi cả gia đình dzui quá hé, có khi nào ra xa một mình không đấy. Ừa mà quên Vệ-nữ đi tắm có hai vệ-sĩ theo hấu rồi mà , anh nào muốn làm cá mập cũng hết đường làm ăn rồi nhỉ.


Vệ nữ của chú R.dinh là tượng đá, không có đi tắm đâu. Chỉ có mọi người, mọi gia đình đi tắm biển thôi. Chú R.dinh có cùng gia đình, bạn bè tắm hông? Tắm vào mùa hè rất đông và vui. Vui nhất là đi chung với gia đình đấy !
 
 
Chú Rdinh có đi tắm cả người ở biển chứ không có tắm độc  "hông"  không đâu...hehe...Mà thường thường là đi đại gia đình ,  có vào chỗ tắm bùn , ở Tháp chàm nhưng không tắm chỉ tắm nước nóng thôi. Rồi vào chỗ ngâm chân nước khóang nóng  ở quanh Vũng tàu mà chú  quên tên, họ có chỗ ngâm chân, nhìn thấy mấy người chân ghẻ lở gì đó rồi nhiều ngưới ngâm chung, chú sợ không dám ngâm đâu...
 
Thôi giờ chọc cháu tí nữa để  khóc cho vui nhé
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F0721AC064614B56A7394F642BAF26F4.jpg[/image]



Lời này chú nói với "em" (Bồ nhí)
Cháu nghe rõ hết ! Cô "em" chú nồ
Quát chú như đọc lô tô (bả dữ ác)
Chú năn nỉ mãi cái cô bồ kìa (Chú Rdinh hiền quá ?)
Chết hén? Đợi cô Du dzìa
Tú méc chú đã xài lia chia tiền (Cô Du sẽ oánh chú mềm xương luôn)
Bây giờ chú nợ triền miên
Vậy mà cứ mãi huyên thiên tìm bồ
Tú cảnh báo chú không gô (đi)
Chú đeo miết bà bồ... tốn hao (Tốn tiền đi shopping)
Thiếu tiền mặt chú như bánh bao
Than dài thở vắn cớ sao thế này???
-kt-

Hu...hu...hu... (Chú Rdinh bao bồ nhí mua sắm tùm lum thứ nên hết tiền rồi khóc thảm thiết ! Cô Du ơi lẹ về mà xem chú R dinh nè ! hi...hi...hi...)

Cháu kính chúc Rdinh và cô Du lời chúc xuân vui tươi và hạnh phúc nhất.
Kha Khả Tú xin từ biệt. Dù ở bất cứ nơi nào cháu vẫn nhớ về một chú Rdinh vui tính, sáng tác và hoạ thơ rất hay. Một chú Rdinh mà Tú tôn kính, luôn vỗ về cháu khi cháu buồn.
Cháu sẽ nhớ nhiều về cô Du hiền lành hoà nhã, dịu dàng giống như chị Bằng Lăng của Tú. Hình như Cô Du và chị Bằng Lăng rất giống nhau. Giống đến nỗi không phân biệt được về ý từ thơ ca, về tính tình nhân ái trải rộng tình yêu thường cho tất cả mọi người có nỗi niềm buồn đau.
Bye
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 20:03:19 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 90 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1350 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9