ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 45 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1347 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 02.07.2009 23:06:02
0
 


 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F7E0A1C8FCD94619A8DEE8DD6CBCAD9C.jpg[/image]
Attached Image(s)

tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 03.07.2009 00:43:56
0








Tất cả huynh , đệ , muội chúng cháu xin chào từ biệt chú Rdinh

Kính chú Rdinh lời chúc tốt lành nhất và luôn thành công , đại thành công , khoẻ , vui , hạnh phúc

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 03.07.2009 19:26:09
0
 






Tất cả huynh , đệ , muội chúng cháu xin chào từ biệt chú Rdinh

Kính chú Rdinh lời chúc tốt lành nhất và luôn thành công , đại thành công , khoẻ , vui , hạnh phúc
 
 
 
 
Xin cảm ơn Tô-Vĩnh-Nghiêm đã đại diện các cháu KKT. HB, NT, HNH, Shu Mei, Dalena, LILI, Kha-Hán-Quân, Vĩnh-Hùng, Hà-Nghinh-Tuấn,  Hưng-Vinh, Đỗ-Trọng-Cần, Thái-Hồng và Vĩnh-Nghiêm  đến chia tay chú trước khi các cháu từ-giã diễn-đàn.
 
Cuộc đời có hợp sẽ có tan như bèo mây vậy. Chúng ta chẳng thể nào cứ ngồi mãi để than mây khóc gió. Cuộc sống hiện nay đã quay cuồng, bắt chúng ta phải hòa nhập vào nếp sống mới nhất là giới trẻ của các cháu, còn thơ phú có chăng chỉ là "nghiệp dư" mà thôi.  Có lẽ thơ phú chỉ giành nhiều cho lớp già khi trà dư tửu hậu lúc về vườn, để viết lên nhũng gì trong cuộc đời mình vưà trải qua, cho lớp trẻ đọc mà thấu lý. Cho nên việc ra đi của các cháu là phải lẽ vậy.
 
Trong thời gian giao-lưu thơ phú trên điễn-đàn cùng các cháu, chắc hẳn chú cũng có đôi lời "quá đáng" nhưng vì không kiểm-soát nổi từ-ngữ vì ý thơ lèo lái như vậy, mong các cháu thông-cảm nhe.
 
Trước lúc phân-kỳ chú không biết nói gì hơn là chúc các cháu gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc sống phía trước.
 
Thân mến chúc các cháu
Chú Rdinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/651778EDC5064343BB824AA7EE86AD0E.jpg[/image]
Attached Image(s)

OTOYUKO89
  • Số bài : 105
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.02.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 03.07.2009 19:33:25
0







Mười lăm huynh đệ sắp hàng
Chào bạn ở lại vui sang hoạ vần
Gửi lời kính chúc xa gần
Lời hay thơ tốt thi nhân vui vầy
OTOYUKO

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 04.07.2009 05:42:59
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/13DAC8EF2CC64FC7832B12D411AFDA2F.jpg[/image]
 
 
Ru em chưa trọn giấc nồng
Mà em đã vội đèo bòng đi hoang
Thương em duyên số dở-dang
Ngựa quen đường cũ... con đàng lại đi
Cạn lời còn nói năng chi
Để cho duyên kiếp thầm-thì với em
Một mai sóng gió nổi lên
Em về chi nữa... nên quên đường về.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 05:48:06 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.07.2009 06:46:32
0
 
 
WARNING : NHÁT GAN XIN ĐỪNG ĐỌC


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1DBB4DA750EE426A935075BA975A5ED2.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.07.2009 11:38:40
0
 
 
MƯA THÁNG 7

Sài Gòn mưa
Giọt nhỏ
Giọt trong veo
Giọt thấm vào lòng đất..

Sài Gòn mưa
Gió lùa qua mắt lá
Lất phất
Thả rơi...

Sài Gòn đọng lại những thoáng chơi vơi
Mang đến từ mưa
Vỗ về thoáng chốc
Giọt mưa như mắt ngọc
Đẫm lệ trời.

Sài Gòn mưa
Để lại những chiếc lá rơi
Cô đơn
Lẻ loi
Xoay tròn
Bối rối...

Sài Gòn mưa
Bàn chân ai bước vội
Để lại sau lưng đôi mắt người...

Nỗi buồn thi thoảng cũng vụt trôi
Tan vào ký ức
Trái tim vẫn nhịp nhàng nơi lồng ngực
Cuộc sống mến thương
Mưa..
...Mưa...
Qua rồi!

July 04,2009
SS





 

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.07.2009 19:46:25
0
 
WARNING : NHÁT GAN XIN ĐỪNG ĐỌC



 
 
 

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.07.2009 20:00:40
0


 
WARNING : NHÁT GAN XIN ĐỪNG ĐỌC



 
 
 


Tiếng đinh khỏ xuống nấp hòm
Bốn góc đóng chặt không dòm thấy ai
Nghe lời kinh phật nhớ hoài
Không nên khóc lóc quan tài chẳng yên
Hồn phách núm níu trần duyên
Không được siêu thoát hồn liền đoạ sa
Quỷ sứ đánh đập tội mà
Nên đừng ai khóc... Di Đà rước lên
Cực lại tiên cảnh thiên miền
Bồng lai dạo bước phước liền có ngay

Quân Vương

( Thơ chú Rdinh sâu lắng tâm tư của mọi người biết thưởng thức  )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 13:02:24 bởi Quanvuong >
quanvuong

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.07.2009 23:08:52
0

 
WARNING : NHÁT GAN XIN ĐỪNG ĐỌC



 
 
 


Tiếng đinh khỏ xuống nấp hòm
Bốn góc đóng chặt không dòm thấy ai
Nghe lời kinh phật nhớ hoài
Không nên khóc lóc quan tài chẳng yên
Hồn phách núm níu trần duyên
Không được siêu thoát hồn liền đoạ sa
Quỷ sứ đánh đập tội mà
Nên đừng ai khóc... Di Đà rước lên
Cực lại tiên cảnh thiên miền
Bồng lai dạo bước phước liền có ngay

Vũ Nguyên ( quanvuong )

( Thơ chú Rdinh sâu lắng tâm tư của mọi người biết thưởng thức  )


Cảm ơn hoàng đế Vũ Lâm giá lâm họa thơ với thần dân. Rdinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8A3C9F8314454426B06333B81932B844.jpg[/image]
Attached Image(s)

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.07.2009 23:27:49
0

 
WARNING : NHÁT GAN XIN ĐỪNG ĐỌC



 
 
 


Tiếng đinh khỏ xuống nấp hòm
Bốn góc đóng chặt không dòm thấy ai
Nghe lời kinh phật nhớ hoài
Không nên khóc lóc quan tài chẳng yên
Hồn phách núm níu trần duyên
Không được siêu thoát hồn liền đoạ sa
Quỷ sứ đánh đập tội mà
Nên đừng ai khóc... Di Đà rước lên
Cực lại tiên cảnh thiên miền
Bồng lai dạo bước phước liền có ngay

Quân Vương

( Thơ chú Rdinh sâu lắng tâm tư của mọi người biết thưởng thức  )


Cảm ơn hoàng đế Vũ Lâm giá lâm họa thơ với thần dân. Rdinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8A3C9F8314454426B06333B81932B844.jpg[/image]



Tể Tướng ơi Trẫm rất nhớ người
Du hành mấy bữa nhân gian chơi
Dân tình đói khổ đau không thuốc
Dịch cúm hoành hành thương quá thôi !

Quân Vương



Đi ngang làng vắng gặp tên cướp
Hoành hành thôn nữ tội ai ơi
Trẫm vào vung kiếm lia vài nhác
Trảm yêu trừ tặc, yên dân thôi

Nhưng trẫm cần thỉnh thái thượng hoàng
Trẫm gặp trước thừa tướng để  bàn
Trừ bọn giặc man , dân oán thán
Chúng thường quấy nhiễu khắp thôn làng

Trẫm trên ngôi báo cũng không an
Ôi ! Thương xót quá dân cơ hàn

Quân Vương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 13:01:28 bởi Quanvuong >
quanvuong

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 06.07.2009 11:30:31
0
 
MỪNG LỄ ĐỘC-LẬP
 
THE 4TH OF JULY
 
 
 
 
 
 

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 06.07.2009 22:36:34
0
 
Tể Tướng ơi Trẫm rất nhớ người
Du hành mấy bữa nhân gian chơi
Dân tình đói khổ đau không thuốc
Dịch cúm hoành hành thương quá thôi !

Quân Vương



Đi ngang làng vắng gặp tên cướp
Hoành hành thôn nữ tội ai ơi
Trẫm vào vung kiếm lia vài nhác
Trảm yêu trừ tặc, yên dân thôi

Nhưng trẫm cần thỉnh thái thượng hoàng
Trẫm gặp trước thừa tướng để  bàn
Trừ bọn giặc man , dân oán thán
Chúng thường quấy nhiễu khắp thôn làng

Trẫm trên ngôi báo cũng không an
Ôi ! Thương xót quá dân cơ hàn

Quân Vương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/86B6958FC0EF4ACEA8A3146DCD6C0A85.jpg[/image]
 
 
Tìm nhà QV sao không có nên viết đại là Quân-vương thất quốc vậy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 22:38:41 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Quanvuong
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 06.07.2009 23:19:21
0
 
Tể Tướng ơi Trẫm rất nhớ người
Du hành mấy bữa nhân gian chơi
Dân tình đói khổ đau không thuốc
Dịch cúm hoành hành thương quá thôi !

Quân Vương



Đi ngang làng vắng gặp tên cướp
Hoành hành thôn nữ tội ai ơi
Trẫm vào vung kiếm lia vài nhác
Trảm yêu trừ tặc, yên dân thôi

Nhưng trẫm cần thỉnh thái thượng hoàng
Trẫm gặp trước thừa tướng để  bàn
Trừ bọn giặc man , dân oán thán
Chúng thường quấy nhiễu khắp thôn làng

Trẫm trên ngôi báo cũng không an
Ôi ! Thương xót quá dân cơ hàn

Quân Vương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/86B6958FC0EF4ACEA8A3146DCD6C0A85.jpg[/image]
 
 
Tìm nhà QV sao không có nên viết đại là Quân-vương thất quốc vậy





 
Tể Tướng ơi Trẫm rất nhớ người
Du hành mấy bữa nhân gian chơi
Dân tình đói khổ đau không thuốc
Dịch cúm hoành hành thương quá thôi !

Quân Vương



Đi ngang làng vắng gặp tên cướp
Hoành hành thôn nữ tội ai ơi
Trẫm vào vung kiếm lia vài nhác
Trảm yêu trừ tặc, yên dân thôi

Nhưng trẫm cần thỉnh thái thượng hoàng
Trẫm gặp trước thừa tướng để  bàn
Trừ bọn giặc man , dân oán thán
Chúng thường quấy nhiễu khắp thôn làng

Trẫm trên ngôi báo cũng không an
Ôi ! Thương xót quá dân cơ hàn

Quân Vương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/86B6958FC0EF4ACEA8A3146DCD6C0A85.jpg[/image]
 
 
Tìm nhà QV sao không có nên viết đại là Quân-vương thất quốc vậy




VƯƠNG QUỐC VỮNG BỀN

Trẫm du hành trong dân gian
Triều chính thăng đường trào đàng giao Tướng
Cung điện Khanh giữ tam cương
Nơi đây là Vương Quốc đương triều Vương
Tể Tướng phải lâm triều thường
Thay Trẫm phê sớ các phương đừng nương
Thẳng tay trừng trị quan trường
Lạm dụng quyền hành nhiễu nhương thường dân
Diệt trừ bọn ác xa gần
Giữ yên trăm họ yên thân vui vầy

Quân Vương

( Cháu xin chào chú Rdinh, cháu đi đây ! Kính chú lời chúc vạn an và luôn thành công ! )


KÍNH GỬI QUÂN VƯƠNG

Oai hùng một đấng Quân Vương
Thanh gươm yên ngựa , phong sương đã từng
Chiến công vang dội lẫy lừng
Biển xanh , núi thẳm chằng dừng bước chân
Hồn thơ vẫn nở tím ngần
Chim bằng lướt cánh ngút ngàn trời xanh
Sức trai thỏa chí tung hoành
Coi thường cung điện , chẳng màng mỹ nhân
Nhưng Vương vẫn nhớ hạ thần
Làm thần cảm động , lệ ngân mi rồi
Phò mã bận lắm ,Vương ơi !
Lo chuyện “quốc tế” trời ơi nơi nào
Thôi, chuyện ấy thần kể sau
Bây giờ thần tỷ xin chào đệ vương ….
Hạ thần BL07


Quân Vương ơi !
Cái hình này đệ chụp sao trông già vậy ? Ở ngoài đệ trẻ và đẹp lắm cơ mà ? Chắc là khói súng và bụi trường chinh đã làm đệ nhìn già đi đến mấy chục tuổi . Nhưng ko sao , đệ về nghỉ ngơi mấy bữa , đi dạo trong vườn ngự uyển ngắm hoa là lại trẻ đẹp như cũ thôi . Hiiiiiiiiiiii….





Cái hình này Tể Tướng chụp Trẫm muốn già hơn Phụ Hoàng của Trẫm nữa đó, già gần bằng Thái Thượng Hoàng - Nội Tổ gia gia.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 02:46:24 bởi Quanvuong >
quanvuong

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 07.07.2009 18:31:55
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E2675B2444EF4586848CB589334FE017.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 08.07.2009 09:48:59
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9D79A9E3AAF8424991DE4F242DD8B359.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 08.07.2009 19:39:08
0
 


 




 
 




Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 08.07.2009 23:34:24
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6D32D60D72904656A49D71E3ADCE742C.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.07.2009 09:32:07
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/42668203898E41B7BADF4AF55907FE74.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.07.2009 18:42:38
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A1072595C843415A865060254B50342D.jpg[/image]
Attached Image(s)

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.07.2009 21:10:15
0


 
 
.....TRĂNG QUÊ

Ánh trăng dịu dàng
Trên đồi cỏ xanh

Hoà âm điền giã

Sương khuya long lanh
Trăng khuya trở mình
Hỡi lòng thôn nữ.......
Có còn....trăng thanh...

Ôi ! đau xót ....em mơ về phố thị
Bỏ trăng Quê ...lành lạnh với ân tình
Em biết đâu,,,những giấc ngủ chợt trở mình
Và những tiếng thở dài trong đêm tối
......Những con trốt đêm
......Xoay tròn lạc lối
Để......chẳng bao giờ tìm lại được Trăng Quê.................
THUY TIEN
 
TT ghé thăm và tặng bạn một ánh TRĂNG QUÊ nè


Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.07.2009 23:37:02
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4FC012BCDC254A32B48B665893967A51.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.07.2009 00:44:48
0




BƯỚC ĐI




L.nguyenvu
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.07.2009 02:35:00
0

BƯỚC ĐI









Lời thơ rưng rức nỗi buồn
Gió lay tà áo chiều vương mi trào
Sóng xô bọt biển lao xao
Tóc thề ươn ướt thắm vào mưa rơi
Lệ trời hay lệ của người
Nhớ ai nhớ cả những lời thề xưa
Bước chân dò dẫm trong mưa
Mắt rưng rưng đợi người chưa thấy về

Nguyên Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 14:31:56 bởi L.nguyenvu >

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.07.2009 08:14:49
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/94B96EF8540F4B8A9441DCE4EE2F0944.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.07.2009 18:26:51
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/69D453199EF940B1ABA3FF2F79BDC1AD.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.07.2009 10:12:26
0
 
 
.....TRĂNG QUÊ

Ánh trăng dịu dàng
Trên đồi cỏ xanh

Hoà âm điền giã

Sương khuya long lanh
Trăng khuya trở mình
Hỡi lòng thôn nữ.......
Có còn....trăng thanh...

Ôi ! đau xót ....em mơ về phố thị
Bỏ trăng Quê ...lành lạnh với ân tình
Em biết đâu,,,những giấc ngủ chợt trở mình
Và những tiếng thở dài trong đêm tối
......Những con trốt đêm
......Xoay tròn lạc lối
Để......chẳng bao giờ tìm lại được Trăng Quê.................
THUY TIEN

TT ghé thăm và tặng bạn một ánh TRĂNG QUÊ nè


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/73078B3BF8B448A79C094840FA1ACED1.jpg[/image]
Attached Image(s)

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.07.2009 13:10:49
0



Chú Rdinh , cháu về thăm chú
Chú ơi , cháu nhớ chú chừ về thăm
Chúc chú vui mãi tháng năm
Thành công tất cả quanh năm phát tài
...

Bây giờ cháu phải đi ngay
Kính chú ở lại liền tay gom vàng
Chào chú, cháu phải lên đàng
Qua sang các nước giúp ngàn dân đau...

Kha khả Tú


L.nguyenvu
  • Số bài : 200
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.07.2009 19:18:40
0




SẮC HẠ

Sắc Hạ vẫn xanh mơ
Vẫn màu nhớ đợi chờ
Vẫn phượng hồng đỏ thắm
Vẫn nhớ mong vào thơ

Khúc ve sầu ra rã
Gió đệm nhạc du dương
Hoa Hạ rớt sân trường
Bướm phượng bay vào vở

Nắng trải rắc đường qua
Rợp lá hoa chiều tà
Màu hồng phượng thương quá
Đôi mắt bé mơ xa

Mùa phượng vỹ trổ hoa
Tiếng ve rộn lời ca
Nắng vàng yêu thiết tha
Tà áo trắng bay qua

Nguyên Vũ


Nguyên Vũ

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.07.2009 20:00:02
0
 
BƯỚC ĐI









Lời thơ rưng rức nỗi buồn
Gió lay tà áo chiều vương mi trào
Sóng xô bọt biển lao xao
Tóc thề ươn ướt thắm vào mưa rơi
Lệ trời hay lệ của người
Nhớ ai nhớ cả những lời thề xưa
Bước chân dò dẫm trong mưa
Mắt rưng rưng đợi người chưa thấy về

Nguyên Vũ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D9715737CFE548EC8188CE9C697D0FA6.jpg[/image]
 
 
Cảm ơn HD và L.NguyenVu đã đến thăm, HD thì Rdinh đã đáp lễ được rồi, còn tìm nhà L.NguyenVu chưa ra nên tạm để nơi đây. Khi nào Rdinh tìm thấy nhà NguyenVu sẽ nhờ UPS hoặc DHL chuyển ngay tới L.Nguyênvu.
Xin chúc vui hai bạn. Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 20:18:08 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 45 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1347 bài trong đề mục