ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 90 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1350 bài trong đề mục
Han Bang 16.04.2009 19:22:31 (permalink)
0
.





Trăng treo in mặt dòng sông
Thuyền ai thấp thoáng theo dòng Hương Giang
Thuyền nang chở ánh trăng vàng
Mang về anh tặng cô nàng năm xưa
Tay chèo mặt nước thuyền khua
Động lòng thương nhớ người xưa biết cùng
Hàn Băng

(Hi...hi...hi...Chú R dinh mang trăng về tặng cho cô Du của chúng cháu đấy !)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/FA4626AAE7A641D497C6311E2CB6891D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 19:46:33 bởi Han Bang >
Attached Image(s)
Rdinh 16.04.2009 22:37:14 (permalink)
0
TRỜI HỒNG




 
 
 













 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B2A7D192DD9743718B92D0DCC09C4D09.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 22:38:19 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 17.04.2009 05:50:50 (permalink)
0


quote:

Trích đoạn: Rdinh






NHỚ AI

Vầng trăng rơi rụng bên thềm
Lòng buồn đếm những trắng đêm nhớ người
Xa xôi phiêu bạt lưng trời
Vần thơ cũng nhạt những lời yêu thương
Nhớ thương thương nhớ vấn vương
Nẻo đường anh bước ai thương ai nhiều
Ôm lòng một nỗi cô liêu
Đếm thương đếm nhớ tiêu điều buồn ơi !
Người đang ở chốn xa xôi
Biết chăng thương nhớ rã rời hồn tôi ?

thuỵ du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 22:59:20 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 17.04.2009 06:04:54 (permalink)
0
 
 
 
quote:

Trích đoạn: Rdinh


Từ anh cất bước ra đi
Trong em thôi trọn những gì yêu thương
Theo anh trên vạn nẻo đường
Trái tim luôn những vấn vương bên người
Giờ anh trở gót đây rồi
Vần thơ cũng thấy nghẹn lời hỡi ai
Những gì xưa cũ chưa phai
Cùng nhau nối lại những ngày thương yêu
Vần thơ thôi hết cô liêu
Vui câu đoàn tụ - thương yêu dạt dào

thuỵ du
 
 









 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 23:04:37 bởi Thuỵ Du >
Rdinh 17.04.2009 11:07:44 (permalink)
0






NHỚ AI

Vầng trăng rơi rụng bên thềm
Lòng buồn đếm những trắng đêm nhớ người
Xa xôi phiêu bạt lưng trời
Vần thơ cũng nhạt những lời yêu thương
Nhớ thương thương nhớ vấn vương
Nẻo đường anh bước ai thương ai nhiều
Ôm lòng một nỗi cô liêu
Đếm thương đếm nhớ tiêu điều buồn ơi !
Người đang ở chốn xa xôi
Biết chăng thương nhớ rã rời hồn tôi ?

thuỵ du

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 11:27:32 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 17.04.2009 12:00:26 (permalink)
0


Vẫn còn đây những vần thơ

Dệt nên câu nhớ câu chờ câu mong
Xa xôi thăm thẳm nhạn trông
Người về kết nối thơ hồng thắm xinh
Một câu cũng nghĩa cũng tình
Một bài là những vần xinh mặn mà
Tình thơ một thưở cách xa
Nay đà sum họp một nhà "Quán Thơ"
Hết thôi những đợi những chờ
Anh về ta nối vần thơ thuở nào.....

thuỵ du


Rdinh 17.04.2009 22:45:08 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
 
Thơ nhiều rồi, xin mời Nhã-trần, Hàn -Băng và Thụy Du v.v.. lại hò Huế cho vui đi, Rdinh mới học,  nên làm mấy câu này ba xí ba tú để  dụ-dỗ mấy nàng vào hò đi. Nếu không hò được là hổ danh gái Huế lắm đó...



Hò ơ ơ.....Thấy anh lội nước phát rầu
Đò ngang chẳng thấy, thấy sông sâu
Nước lạnh cho bằng lòng anh lạnh
Tìm hoài cô lái.....ơ hò......hò ơ ơ
Tìm hoài cô lái.....chẳng thấy đâu

Hò ơ ơ....Cô lái xưa đưa người qua bến khác
Trông thấy anh quá nhát em thương
Nam nhi chi chí đường đường
Sợ gì không sợ....  hò ơ ơ...
Sợ gì không sợ
chỉ sợ vương tơ tình

hihi,em cũng chỉ hò nghe cho vui thôi nghe anh Rdinh,có sai thì cũng đừng cười nhen





 
 
 
Anh cũng hò tào-lao chút để xem cô nào gái Huế hò giỏi họ lên tiếng mình học lóm một chút thôi, mà gặp hai cô gái Huế chính tông HanBang , NhãTran cứ dấu nghề hoài thì không biết học ai đây. TD hò cũng hay lắm đó nha, nhưng anh hò thì lại hay bét đó, đừng cười nhe.



Hò ơ ơ...Sông sâu thì mặc sông sâu
Để anh lạnh cóng lâu lâu em dòm
Trông anh cong giống con tôm
Tình anh chỉ được ơ hò....Hò ơ ơ
Tình anh chỉ được
cái mồm dẻo queo

Hò ơ ơ....Cùng anh gắn bó tình nghèo
Khoai mì sớm tối nó theo mình hoài
Anh ơi ngày một ngày hai
Chứ củ mì ăn riết ơ hò...hò ơ ơ...
Chứ củ mì ăn riết
đói dài dài sao anh?
 
 
 
 
 
Hò ơ ơ... Sông sâu nước chảy đá mòn
Tôm anh vẫn sống để còn thành đôi
Một mai tôm bật đi rồi
Thì em buồn bã.... hò ơ ơ...
Thì em buồn-bã lại ngồi nhớ tôm
 
Hò ơ ơ... Củ mì anh củ mì Thạch-sanh
Ăn hoài hỏng hết để dành ngày mai
Em ơi đừng có mà chê bai
Củ mì anh...hò ơ ơ......
Củ mì anh vừa dẻo, vừa dai đậm tình...  hò ơ ơ....
 
 
Rdinh
 
 
Công nhận TD hò Huế hay thiệt, còn hai nàng kia chắc là Huế dỏm nên chạy mất tiêu luôn.



Hò ơ ơ...Sống với anh chỉ có khoai mì
Ăn hoài chán chết em thì hổng ham
Anh ơi cố gắng mà làm
Bạc tiền đầy túi ơ hờ....Hò ơ ơ....
Bạc tiền đầy túi rỡ ràng tình ta


Hò ơ ơ.....Thời buổi này khó khăn mà
Em đây chẳng phải đô la đòi xài
Nhưng mà ngày một ngày hai
Củ mì ăn miết ơ hò....Hò ơ ơ...
Củ mì ăn miết em chán nhai thiệt rồi....

Anh Rhinh ơi,đừng có nói Hàn Băng với Nhã Trân như vậy nha,hai cô đó mới là thiệt còn em  là Huế dỏm đó,mang giòng họ Huế thật nhưng em vào SG từ khi mới được 2 tuổi,cho nên em mới là Huế mất gốc đấy anh ạ,còn NT với HB là chính gốc đấy anh ơi,vì 2 cô chưa vào thăm trang thơ nên mới chưa đáp lại anh thôi,chưa gì anh đã nói vậy rồi,coi chừng bị mắc cỡ lêu lêu đó,hihi,với lại hò này mà là hò Huế gì cơ chứ,hò tầm bậy tầm bạ thì có,hihi


 
Hò ơ...ơ....Cuộc đời đâu chỉ là nghèo
Em nghe khoai mì đã sợ teo vậy mà
Nghĩ gần, rồi phải nghĩ xa
Lên voi xuống chó..ơ hờ...hò ơ  ơ...
Chứ lên voi xuống chó mới là khó-khăn
 
Hò ơ ơ...Khấm-khá mỹ vị cao lương
Khi nghèo thời phải thê-lương củ mì
Đỡ lòng chỉ lúc gian-nguy
Chăm lo làm-lụng ơ hờ...hò ơ ơ....
Chăm lo làm-lụng lo gi chẳng lên hương...
 
                     Rdinh
 

Hò ơ....ơ....lên hương hay lại lên nương?
Bán mặt cho đất hết đường về đây?
Nói ra nghe sợ quá này
Nếu mà có thật ơ hò......
Hò ơ..ơ...nếu mà có thật ơ hờ....
cái vụ này em hổng ham
Hò ơ...ơ...Thôi thôi em để anh làm
Còn em xách gói ơ hò....
Còn em xách gói em theo quan cho rồi
 
thụy du
 
hihi,anh Rdinh ơi,anh mau mau về đây mà đối đáp với em nhen.....
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/5CDD2D2735BC4A67921FA7C3F0905113.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 22:46:25 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 18.04.2009 01:10:42 (permalink)
0
 
.





Trăng treo in mặt dòng sông
Thuyền ai thấp thoáng theo dòng Hương Giang
Thuyền nang chở ánh trăng vàng
Mang về anh tặng cô nàng năm xưa
Tay chèo mặt nước thuyền khua
Động lòng thương nhớ người xưa biết cùng
Hàn Băng

(Hi...hi...hi...Chú R dinh mang trăng về tặng cho cô Du của chúng cháu đấy !)




 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3063DDB9F3754472AF1958AD1C03CF19.jpg[/image]
 
 
 
Cô Du giờ không nhận trăng của chú đâu, vả lại chú múc trăng thì trăng  bị vỡ rồi , giờ chú chỉ có đèn thôi.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 01:14:37 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 18.04.2009 08:45:52 (permalink)
0
 





NHỚ AI

Vầng trăng rơi rụng bên thềm
Lòng buồn đếm những trắng đêm nhớ người
Xa xôi phiêu bạt lưng trời
Vần thơ cũng nhạt những lời yêu thương
Nhớ thương thương nhớ vấn vương
Nẻo đường anh bước ai thương ai nhiều
Ôm lòng một nỗi cô liêu
Đếm thương đếm nhớ tiêu điều buồn ơi !
Người đang ở chốn xa xôi
Biết chăng thương nhớ rã rời hồn tôi ?

thuỵ du




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E7CD38872F064B80A0306E188238F132.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 18.04.2009 17:03:12 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AAB4C1A0EB7E47F5B5EC1EBF1D3D0197.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 18.04.2009 19:49:08 (permalink)
0
 
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/5430B4F892FB4C009D7C38186B1DEBB3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Han Bang 18.04.2009 19:54:22 (permalink)
0








NẮNG HỒNG LÊN HOA TÍM

Nhìn màu hoa tím nhớ thêm
Ngày anh đi tím mới lên nụ hồng
Bây giờ vườn tím đầy bông
Mà sao anh chẳng có lòng về thăm
Cho vườn hoa tím ấm lòng
Phớt lên cánh tím nắng hồng nhớ thương.

Hàn Băng

(Vĩnh Nghiêm ca ca bận bay rồi chú Rdinh kính yêu của chúng cháu ơi ! Cháu thay anh họ hoạ thơ cùng chú Rdinh nhé ! Chúng cháu rất yêu kính chú Rdinh đấy ! Chú Rdinh cứ thả thơ đều đều vào nhà các anh họ cho vui, nhất là nhà nhóc Dương Hoá. Vì nhóc mê học lắm, nên ít thời gian lên diễn đàn)
Rdinh 18.04.2009 22:18:57 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/18BE9A85F7AA44D4A53E9F43CCF08D11.jpg[/image]
Attached Image(s)
Rdinh 19.04.2009 12:21:51 (permalink)
0
 
ANH !
Anh là tia nắng mặt trời
Cho em thắm đỏ nét môi ngọt ngào
Anh là cánh gió xôn xao
Êm đềm nâng bước em vào giấc mơ
Anh là mật ngọt lời thơ
Đẻ em viết mãi mà chưa cạn lời
Anh là bến mộng xa vời
Và...là nỗi nhớ suốt đời của em !
                            quynh nhu
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B6ABD264F1A74754944168E1E55CFF1F.jpg[/image]
Attached Image(s)
#404
    Thuỵ Du 20.04.2009 23:57:55 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Rdinh

     
    quote:

    Trích đoạn: Rdinh

     
     

     
     
    Thơ nhiều rồi, xin mời Nhã-trần, Hàn -Băng và Thụy Du v.v.. lại hò Huế cho vui đi, Rdinh mới học,  nên làm mấy câu này ba xí ba tú để  dụ-dỗ mấy nàng vào hò đi. Nếu không hò được là hổ danh gái Huế lắm đó...



    Hò ơ ơ.....Thấy anh lội nước phát rầu
    Đò ngang chẳng thấy, thấy sông sâu
    Nước lạnh cho bằng lòng anh lạnh
    Tìm hoài cô lái.....ơ hò......hò ơ ơ
    Tìm hoài cô lái.....chẳng thấy đâu

    Hò ơ ơ....Cô lái xưa đưa người qua bến khác
    Trông thấy anh quá nhát em thương
    Nam nhi chi chí đường đường
    Sợ gì không sợ....  hò ơ ơ...
    Sợ gì không sợ
    chỉ sợ vương tơ tình

    hihi,em cũng chỉ hò nghe cho vui thôi nghe anh Rdinh,có sai thì cũng đừng cười nhen





     
     
     
    Anh cũng hò tào-lao chút để xem cô nào gái Huế hò giỏi họ lên tiếng mình học lóm một chút thôi, mà gặp hai cô gái Huế chính tông HanBang , NhãTran cứ dấu nghề hoài thì không biết học ai đây. TD hò cũng hay lắm đó nha, nhưng anh hò thì lại hay bét đó, đừng cười nhe.



    Hò ơ ơ...Sông sâu thì mặc sông sâu
    Để anh lạnh cóng lâu lâu em dòm
    Trông anh cong giống con tôm
    Tình anh chỉ được ơ hò....Hò ơ ơ
    Tình anh chỉ được
    cái mồm dẻo queo

    Hò ơ ơ....Cùng anh gắn bó tình nghèo
    Khoai mì sớm tối nó theo mình hoài
    Anh ơi ngày một ngày hai
    Chứ củ mì ăn riết ơ hò...hò ơ ơ...
    Chứ củ mì ăn riết
    đói dài dài sao anh?
     
     
     
     
     
    Hò ơ ơ... Sông sâu nước chảy đá mòn
    Tôm anh vẫn sống để còn thành đôi
    Một mai tôm bật đi rồi
    Thì em buồn bã.... hò ơ ơ...
    Thì em buồn-bã lại ngồi nhớ tôm
     
    Hò ơ ơ... Củ mì anh củ mì Thạch-sanh
    Ăn hoài hỏng hết để dành ngày mai
    Em ơi đừng có mà chê bai
    Củ mì anh...hò ơ ơ......
    Củ mì anh vừa dẻo, vừa dai đậm tình...  hò ơ ơ....
     
     
    Rdinh
     
     
    Công nhận TD hò Huế hay thiệt, còn hai nàng kia chắc là Huế dỏm nên chạy mất tiêu luôn.



    Hò ơ ơ...Sống với anh chỉ có khoai mì
    Ăn hoài chán chết em thì hổng ham
    Anh ơi cố gắng mà làm
    Bạc tiền đầy túi ơ hờ....Hò ơ ơ....
    Bạc tiền đầy túi rỡ ràng tình ta


    Hò ơ ơ.....Thời buổi này khó khăn mà
    Em đây chẳng phải đô la đòi xài
    Nhưng mà ngày một ngày hai
    Củ mì ăn miết ơ hò....Hò ơ ơ...
    Củ mì ăn miết em chán nhai thiệt rồi....

    Anh Rhinh ơi,đừng có nói Hàn Băng với Nhã Trân như vậy nha,hai cô đó mới là thiệt còn em  là Huế dỏm đó,mang giòng họ Huế thật nhưng em vào SG từ khi mới được 2 tuổi,cho nên em mới là Huế mất gốc đấy anh ạ,còn NT với HB là chính gốc đấy anh ơi,vì 2 cô chưa vào thăm trang thơ nên mới chưa đáp lại anh thôi,chưa gì anh đã nói vậy rồi,coi chừng bị mắc cỡ lêu lêu đó,hihi,với lại hò này mà là hò Huế gì cơ chứ,hò tầm bậy tầm bạ thì có,hihi


     
    Hò ơ...ơ....Cuộc đời đâu chỉ là nghèo
    Em nghe khoai mì đã sợ teo vậy mà
    Nghĩ gần, rồi phải nghĩ xa
    Lên voi xuống chó..ơ hờ...hò ơ  ơ...
    Chứ lên voi xuống chó mới là khó-khăn
     
    Hò ơ ơ...Khấm-khá mỹ vị cao lương
    Khi nghèo thời phải thê-lương củ mì
    Đỡ lòng chỉ lúc gian-nguy
    Chăm lo làm-lụng ơ hờ...hò ơ ơ....
    Chăm lo làm-lụng lo gi chẳng lên hương...
     
                         Rdinh
     

    Hò ơ....ơ....lên hương hay lại lên nương?
    Bán mặt cho đất hết đường về đây?
    Nói ra nghe sợ quá này
    Nếu mà có thật ơ hò......
    Hò ơ..ơ...nếu mà có thật ơ hờ....
    cái vụ này em hổng ham
    Hò ơ...ơ...Thôi thôi em để anh làm
    Còn em xách gói ơ hò....
    Còn em xách gói em theo quan cho rồi
     
    thụy du
     
    hihi,anh Rdinh ơi,anh mau mau về đây mà đối đáp với em nhen.....
     
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/5CDD2D2735BC4A67921FA7C3F0905113.jpg[/image]




    Hò ơ.......ơ...lấy chồng thi sĩ có ngày
    Đem thơ ra gặm ơ hò ...Hò ơ..ơ
    Đem thơ ra gặm cả ngày lẫn (ơ... ơ)đêm
    Hò... ơ.... ơ..Thiệt thà chẳng phải nói thêm
    Lấy quan tham nhũng ơ hò....hò.. ơ  ơ
    Lấy quan tham nhũng của nêm chật nhà
    Hò ơ ơ....Nói gần thì phải nói xa
    Chừng nào đụng tới mã tà thì hẳn (ơ ơ) hay
    Hò ơ ơ....Còn lấy anh nông thôn này
    Thóc thì nhiều đó ơ hò....hò ơ ơ
    Thóc thì nhiều đó nhưng cực ngày cực (ơ ơ) đêm.....
    Em đây trong dạ chẳng êm
    Thôi thì chọn đại...ơ hò...hò ơ ơ....
    Thôi thì chọn đại mình ên cho rồi...

    thuỵ du

    #405
      Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 90 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1350 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9