ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 45 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 1346 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 04.09.2009 22:25:24
0
 


 

Cháu đặt thợ làm cái bánh kem to nhất
Để ngày 8/9 sinh nhật 1 năm tuổi Thư Quán nét của chú Rdinh
Bánh kem ngọt nghĩa ngọt tình
Ngọt trang thơ thắm sắc in đậm màu

Kha Khả Tú
 



Bánh kem ngon ngọt ... chú Rdinh
Cháu chúc chú mãi nhiều hình tranh thơ
Để Tú đọc hết vần chờ
Chú Rdinh hoạ mãi câu thơ nghĩa tình


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/71FB1DF172754029BEBBAADBFB96096E.jpg[/image]
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 22:34:09 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 04.09.2009 23:33:21
0
Mừng 1 năm Rdinh tham giaThư quán

Thời gian thấm thoát trôi qua

Một năm Rdinh đã tham gia chốn này,
Vườn thơ thư quán nơi đây
Người chưa gặp mặt ,tình đầy câu thơ
Một năm vui dệt mộng mơ.
Yêu  thương ,hò hẹn đợi chờ thiết tha
Dẫu rằng ảo mộng tình hoa
Cũng đầy nhung nhớ tình ta với người...
Thời gian con tạo xoay rồi
Một năm Rdinh có bao người tri ân
Nối tình xa với tình gần
Rdinh -Thư quán-Bạn thân thắm tình...

Thương Giang

*)Thương Giang ghé qua mới biết Rdinh kỷ niệm  1 năm tham gia vào thư quán nên TG hoạ vội bài thơ tặng  Rdinh nhé.Chúc  trang thơ của Rdinh  luôn đẹp với phong cách tranh-thơ rất khác lạ và đẹp hơn nữa nhé.   

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 23:34:27 bởi THƯƠNG GIANG >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.09.2009 09:22:15
0
 
Cáo-lỗi Triệu-Minh nhe, hôm nay lục lại mới thấy chưa trả lời. Tối nay vội vã lên diễn đàn trả lời trước TM đây. Chúc Triệu-Minh vui-vẻ ra nhiều thơ hay. Rdinh




ANH ĐIỆN


Anh gọi em đấy hả
Chờ một chút nữa nha
Em xin phép mẹ, ba
Đến sinh nhật anh mà
 
Triệu-Minh
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A52A82895C824148BC8017E7D8E12B1B.jpg[/image]
Attached Image(s)

TrieuMinh92
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.09.2009 11:18:43
0







ANH ĐIỆN


Anh gọi em đấy hả
Chờ một chút nữa nha
Em xin phép mẹ, ba
Đến sinh nhật anh mà
 
Triệu-Minh
 







A lô ! A lô ! Em đây !
Chờ em chút nhé , đợi này ! Đợi này !
Em mang bánh kem to đấy!
Mừng sinh nhật anh nay vui nè !


MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM TUỔI THƯ QUÁN CỦA CHÚ RDINH

Triệu Minh

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.09.2009 12:55:54
0

MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM TUỔI THƯ QUÁN CỦA CHÚ RDINH




Hà Ngân Hà





Nhã Trân






ShuMei




LI LI




Dalena





Hàn Băng









Kha Khả Tú





Dương Mĩ Hoa





Dương Thái Hoà





Kha Hán Quân





Nguyên Vũ




Nghinh Tuấn





Vĩnh Hùng







Vĩnh Nghiêm





OTOYUKO




 


Quân Vương





Trọng Cần






Thái Hông





Hưng Vinh





Dương Ngọc Hà




le_mile





oo92
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 20:40:47 bởi Ha Ngan Ha >
Hà Ngân Hà

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.09.2009 18:42:55
0
 

*)Thương Giang ghé qua mới biết Rdinh kỷ niệm  1 năm tham gia vào thư quán nên TG hoạ vội bài thơ tặng  Rdinh nhé.Chúc  trang thơ của Rdinh  luôn đẹp với phong cách tranh-thơ rất khác lạ và đẹp hơn nữa nhé.   

 
Mừng 1 năm Rdinh tham giaThư quán

Thời gian thấm thoát trôi qua

Một năm Rdinh đã tham gia chốn này,
Vườn thơ thư quán nơi đây
Người chưa gặp mặt ,tình đầy câu thơ
Một năm vui dệt mộng mơ.
Yêu  thương ,hò hẹn đợi chờ thiết tha
Dẫu rằng ảo mộng tình hoa
Cũng đầy nhung nhớ tình ta với người...
Thời gian con tạo xoay rồi
Một năm Rdinh có bao người tri ân
Nối tình xa với tình gần
Rdinh -Thư quán-Bạn thân thắm tình...

Thương Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3544A9C1B5A34253B139F0C2790EA49C.jpg[/image]
 
 
Cảm ơn TG về những lời khen tặng và lời chúc mừng Rdinh nhân ngày tròn năm  gia-nhập VNTQ.Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 18:49:05 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 05.09.2009 23:03:24
0
 
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM TUỔI THƯ QUÁN CỦA CHÚ RDINH
 
Hà-Ngân-Hà đại-diện :
Nhã-Trần
Shumei
Lili
Dalena
HànBăng
Kha-Khả-Tú
Dương-Mỹ-Hoa
Dương-Thái-Hòa
Kha-Hán-Quân
Nguyễn-Vũ
Nghinh-Tuấn
Vĩnh-Hùng
Vĩnh-Nghiêm
Otoyuko
Quân-Vương
Trọng-Cẩn
Thái-Hồng
Hưng-Vinh
Dương-Ngọc-Hà
Le_mile
0092
 
Cảm ơn các cháu đã đến chia vui với chú nhân ngày tròn năm chú vào VNTQ.
Xin chúc các cháu được moi sự như ý, sáng-tác nhiều thơ hay
Giờ mời các cháu cùng vào dự tiệc (ảo) với các thi nhân.
Rdinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/BC82F4B166E44888819CA2F4053834B2.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 23:04:47 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 06.09.2009 06:58:39
0

Cảm ơn TG về những lời khen tặng và lời chúc mừng Rdinh nhân ngày tròn năm gia-nhập VNTQ.Rdinh
Câu thơ thư quán

Vườn thơ thư quán chúng mình
Hoạ câu đối tứ thân tình xiết bao
Câu thơ bay vút trời cao
Câu thơ như tiếng ào ào suối reo
Câu thơ như khói lam chiều
Mộng mơ phơ phất mái  nghèo tình quê
Tâm tư ta kể nhau nghe
Mà bao thắm đậm tình thơ tuyệt vời
Rdinh

Bắc nhịp cầu thơ

Không có khỏang cách  xa xôi
Không còn cách biệt tuổi đời trong thơ
Mỗi ngày thấp thỏm đợi chờ 
Có bài nào mới ,người  vừa viết không...
Và rồi hăm hở hoạ cùng
Buồn vui hoà một mạch chung thơ người
Một năm ,nhanh quá vèo trôi
Người vào Thư quán dâng đời trang thơ
Gói tâm tư với ước mơ
Đến với bè bạn ,câu thơ-bắc cầu...
Chúc người gắn bó thật lâu
Trong vườn Thơ quán với bầu bạn thơ...
 

Thương Giang





Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 06.09.2009 19:59:04
0
 
 
Bắc nhịp cầu thơ

Không có khỏang cách  xa xôi
Không còn cách biệt tuổi đời trong thơ
Mỗi ngày thấp thỏm đợi chờ 
Có bài nào mới ,người  vừa viết không...
Và rồi hăm hở hoạ cùng
Buồn vui hoà một mạch chung thơ người
Một năm ,nhanh quá vèo trôi
Người vào Thư quán dâng đời trang thơ
Gói tâm tư với ước mơ
Đến với bè bạn ,câu thơ-bắc cầu...
Chúc người gắn bó thật lâu
Trong vườn Thơ quán với bầu bạn thơ...


Thương Giang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/282C95396DF644FAA6947C1D634474AE.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 07.09.2009 20:09:27
0
 
 
 
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Em thăm anh đây anh Rdinh à...Em chúc anh vui ,mãi vui, anh nhé!
 
 
Lâu nay Rdinh bận việc nên quên trả lời thơ của một số thi hữu trong đó có Thụy-Du. Hôm nay lục lại xin trả lời tiếp và xin gởi lời cáo lỗi. Rdinh
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/EBC057CF367A4D51A7260C92C935A936.jpg[/image]

Ghi-chú : Con vuông tròn mẹ = do câu mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe, xuông-xẻ
             đầy bồ thóc ăn     = Lương thục sung túc, xin đừng hiểu thóc cho chim ăn
 
Nếu tin đồn có sai xin cứ hỏi người nào post hình TD có bầu. Thời gian thấm-thoắt hình post chắc cũng khỏang 20 năm nay rồi.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 20:31:07 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 07.09.2009 21:46:06
0





Hình bé giống Thằng Nhóc Tú
Bé Nhóc Tú Ngốc cô chú cưng nha
Vì Thằng Tú nhỏ nhất nhà
Nên được bố mẹ ông bà quý yêu
Mẹ Tú xinh đẹp mĩ miều
Bố Tú oai dũng hùng kiêu đó mà
Ông bà chức trọng hoàng gia
Dòng dõi quan tước người xa người gần
Ai cũng biết đến tình thân
Quý trọng nhân cách lòng nhân trải dài
Bây giờ Tú lớn hình hài
Học tập giỏi, việc may mắn làm
Học tập, việc nhà vai quàng
Gánh vác tất thảy đúng chàng Tú Kha
Tiếp đãi đối tác gần xa
Cơ ngơi sự nghiệp kinh gia toàn tài
Thành công Tú đãi lai rai
Tiệc tùng mở rộng đường dài cơ ngơi
Rót thêm ly nữa Tú mời
Thằng Nhóc Tú Ngốc tuyệt vời đó nha
Bây giờ 18 tuổi dư ra
Thêm 12 ngày lẻ đấy à Chú Rdinh
Trông Thằng Tú rót rượu tình
Nghĩa người thâm trọng kính Rdinh ly đầy
Nhìn Tú, Trân cũng vui lây
Năm nay Tú lớn xinh trai quá chừng
Kìa Thằng Tú rót rượu mừng...


Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 21:50:10 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 08.09.2009 13:46:43
0
Chú Rdinh ơi cháu rất buồn
Bao nhiêu phẩn nộ muốn trào tuôn
Thế gian hiển ác người đời bạc
Bạc ơn bạc nghĩa bạc tình thương

Kha Khả Tú

( Trời ơi ! Ngó xuống mà coi !)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.09.2009 06:15:55
0
 




ANH ĐIỆN


Anh gọi em đấy hả
Chờ một chút nữa nha
Em xin phép mẹ, ba
Đến sinh nhật anh mà
 
Triệu-Minh
 







A lô ! A lô ! Em đây !
Chờ em chút nhé , đợi này ! Đợi này !
Em mang bánh kem to đấy!
Mừng sinh nhật anh nay vui nè !
 
TrìêuMinh
 
 
Mừng sinh-nhật tròn năm tuổi của chú Rdinh


 
 
 
 
ĂN THƠ  NGÀY SINH NHẬT
 
Cảm ơn Triệu-Minh đó nha
Sinh nhật thơ phú tặng quà bánh kem
Nhìn hình rực-rỡ ánh đèn
Hoa hồng chen chúc nét kem dịu-dàng
 
Phải chi mình được ở gần
Rdinh mời sinh-nhật Minh còn đến không?
Hay sợ tốn tiền, tốn công
Vác bánh đến mừng.. chỉ có nghe thơ
Khi về bị đói bơ-phờ
Biết vậy chẳng tới sinh-nhật nhà Rdinh
 
Mến nhau vì chữ nghĩa tình
Bụng dẫu có đói nghĩa tình chẳng xa.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 06:20:18 bởi Rdinh >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.09.2009 06:51:38
0
Mến nhau vì chữ nghĩa tình
Bụng dẫu có đói nghĩa tình chẳng xa
Rdinh.



Người đâu khéo nói quá ta!
Khách đến tặng quà chỉ được ăn...Thơ
Để khách đói đến bơ phờ...
Đã biết như vậy còn lờ đi luôn..
Nếu Rdinh hiếu khách hơn
Phải lo thết đãi...mới tròn tình thân
Đằng này lại nói xa gần
Mến nhau tình nghĩa ...bụng   cần gì ăn...?!?
Thương Giang



Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.09.2009 07:17:46
0
 
Mến nhau vì chữ nghĩa tình
Bụng dẫu có đói nghĩa tình chẳng xa
Rdinh.



Người đâu khéo nói quá ta!
Khách đến tặng quà chỉ được ăn...Thơ
Để khách đói đến bơ phờ...
Đã biết như vậy còn lờ đi luôn..
Nếu Rdinh hiếu khách hơn
Phải lo thết đãi...mới tròn tình thân
Đằng này lại nói xa gần
Mến nhau tình nghĩa ...bụng   cần gì ăn...?!?
Thương Giang
 
 
Thương-Giang đang mải lăng-xăng
Thủ-tục hộ-chiếu để sang bên Tàu
Sang bển được ăn xì-dầu
Ăn biển-sấm, ăn táo tầu ngon ghê
 
Thực-phẩm có sắp ê-hề
Biết Giang nhất-định là chê món nhà
Thôi thì Giang đến tặng quà
Uống chén trà ảo xong là nghe thơ
 
Ăn tiệc chỉ một bữa no
Ăn thơ tình nghĩa bụng no suốt đời.
 
Rdinh


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.09.2009 14:19:24
0


Ăn tiệc chỉ một bữa no
Ăn thơ tình nghĩa bụng no suốt đời.
Ăn tiệc một bữa,tiêu rồi
Ăn thơ người sợ suốt đời...bụng to 

(Vì không tiêu được nên trướng bụng mà.
..)

Rdinh-Thương Giang


*)TG đùa một chút cho vui anh đừng giận nghe Rdinh.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 14:21:05 bởi THƯƠNG GIANG >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.09.2009 20:45:52
0
Xin cảm ơn Li-Li đã tặng cho Rdinh bài thơ dưới đây. Bài thơ đã post từ ngày 29/6/09 nhưng vì Rdinh sơ ý nên không hồi đáp, nay biết được thì có tí muộn -màng, nhưng dầu sao biết muộn cũng còn hơn không. Nay Rdinh xin có vài lời mộc-mạc họa lai mong thông cảm và chúc vui Li-Li nhé. Rdinh không tìm thấy nhà Li-Li đâu nên chỉ post ở đây thôi. Rdinh
 
 
CẢM ƠN NGƯỜI

Người là kẻ giữ vườn hoa trí tuệ
Bắt nhịp cầu giao cảm ngàn sơn khê
Nối duyên thơ, thắm chặt chuyện xuân thề
Làm nguyệt lão ngồi xe vòng chỉ đỏ

Không có người vườn thơ chừ bỏ ngỏ
Dấu hoang hằn từng lối cỏ rờn xanh
Bướm suy tư đâu tìm nụ trên cành
Để âu yếm giữa trời xanh gió mát

Không có người những tâm hồn khao khát
Tình thơ văn và điệu nhạc bốn phương
Muốn cùng nhau níu gió để đưa hương
Ngàn vạn nẻo biết đâu đường dẫn lối

Người điểm sáng giữa vùng trời u tối
Để đời sau cùng nối tiếp theo nhau
Vây bên người tìm đến cõi tiên đào
Hoà âm hưởng xứ thơ vào cõi mộng

Không có người ai còn đem ý sống
Phổ truyền và mộng mị tâm tư
Những nỗi buồn héo hắt hay tươi cười
Đang cần nét hồng tươi vườn ngự uyển

Người là kẻ đưa nhau qua một chuyến
Đò thương yêu mà không chuyện vẽ với
Chẳng nệ công và than vãn nhiều lời
Vẫn mở rộng vòng tay mời rước khách

Người nâng niu những hồn thơ còn trong sạch
Dìu dắt nhau bằng cả tấm lòng thương
Từng ý thơ vần điệu nhẹ tơ vương
Lan khắp chốn ngát hương tình thi thảo

Cảm ơn người cho đời nhiều di bảo
Với niềm tin trên nếp áo thi nhân
Giũ sạch buồn phiền trên lớp bụi trần
Cùng nhau đến dải ngân hà thắp sáng

Cảm ơn người giữ vườn hoa trí tuệ...
..............................................

LI LI 


 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E3E4D305CB604000BA88321B254E7F0A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 20:52:47 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Li Li
  • Số bài : 31
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.06.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 09.09.2009 21:33:53
0

Trích đoạn: Rdinh

Xin cảm ơn Li-Li đã tặng cho Rdinh bài thơ dưới đây. Bài thơ đã post từ ngày 29/6/09 nhưng vì Rdinh sơ ý nên không hồi đáp, nay biết được thì có tí muộn -màng, nhưng dầu sao biết muộn cũng còn hơn không. Nay Rdinh xin có vài lời mộc-mạc họa lai mong thông cảm và chúc vui Li-Li nhé. Rdinh không tìm thấy nhà Li-Li đâu nên chỉ post ở đây thôi. Rdinh



CẢM ƠN NGƯỜI

Người là kẻ giữ vườn hoa trí tuệ
Bắt nhịp cầu giao cảm ngàn sơn khê
Nối duyên thơ, thắm chặt chuyện xuân thề
Làm nguyệt lão ngồi xe vòng chỉ đỏ

Không có người vườn thơ chừ bỏ ngỏ
Dấu hoang hằn từng lối cỏ rờn xanh
Bướm suy tư đâu tìm nụ trên cành
Để âu yếm giữa trời xanh gió mát

Không có người những tâm hồn khao khát
Tình thơ văn và điệu nhạc bốn phương
Muốn cùng nhau níu gió để đưa hương
Ngàn vạn nẻo biết đâu đường dẫn lối

Người điểm sáng giữa vùng trời u tối
Để đời sau cùng nối tiếp theo nhau
Vây bên người tìm đến cõi tiên đào
Hoà âm hưởng xứ thơ vào cõi mộng

Không có người ai còn đem ý sống
Phổ truyền và mộng mị tâm tư
Những nỗi buồn héo hắt hay tươi cười
Đang cần nét hồng tươi vườn ngự uyển

Người là kẻ đưa nhau qua một chuyến
Đò thương yêu mà không chuyện vẽ vời
Chẳng nệ công và than vãn nhiều lời
Vẫn mở rộng vòng tay mời rước khách

Người nâng niu những hồn thơ còn trong sạch
Dìu dắt nhau bằng cả tấm lòng thương
Từng ý thơ vần điệu nhẹ tơ vương
Lan khắp chốn ngát hương tình thi thảo

Cảm ơn người cho đời nhiều di bảo
Với niềm tin trên nếp áo thi nhân
Giũ sạch buồn phiền trên lớp bụi trần
Cùng nhau đến dải ngân hà thắp sáng

Cảm ơn người giữ vườn hoa trí tuệ...
..............................................

LI LI 



 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E3E4D305CB604000BA88321B254E7F0A.jpg[/image]



Cháu tên  LI LI
Khác với tên Ly
Cháu chị Nhóc tì
Chú thương cũng quý
Chú ghét cũng chìu
Nhưng điều cháu hiểu
Tình người mến yêu
Chú là lữ khách
Cháu là lữ khách
Quán nét chuộng người
Thì ta ủng hộ
Chủ Quán phỉ nhổ
Thì ế khách thôi
Thơ trải cho đời
Chút tình yêu mến
Thơ trải cho đời
Chút tình tương ngộ
Thơ trải cho đời
Tình thương vô bờ
Tình người rộng mở
Vòng tay rộng mở
Tị hiềm phỉ, ố
Tổn thương lòng đau
Làm lệ tuôn trào
Trái tim rỉ máu
Buồn sao ... buồn sao !
Buồn sao ... buồn sao !
Buồn sao !
Buồn sao !
Buồn sao !
Lệ trào !

LI LI

( Cảm ơn chú Rdinh hoạ cùng )

Cháu không xây nhà vì thời tiết đổi thay , thường bị giông bảo, nhà bị sụp đổ ! Buồn...

* Cháu không rành tiếng Việt Nam lắm, nhưng cháu cũng hiểu câu ca dao này:
"Thương người thương cả lối đi
"Ghét người ghét cả tông ti họ hàng"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 22:59:13 bởi Li Li >
Li Li

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.09.2009 06:01:52
0
 
Ăn tiệc chỉ một bữa no
Ăn thơ tình nghĩa bụng no suốt đời.
Ăn tiệc một bữa,tiêu rồi
Ăn thơ người sợ suốt đời...bụng to 

(Vì không tiêu được nên trướng bụng mà.
..)

Rdinh-Thương Giang


*)TG đùa một chút cho vui anh đừng giận nghe Rdinh.
 
Chỉ sợ TG giận thôi, Rdinh là đàn ông lì lắm , mà lại không thiệt thòi nên không giận đâu.
Nếu TG không đồng-ý với bài dưới đây Rdinh xin xóa ngay nhé. Rdinh
 
 
Suốt đời mà bị bụng to
Bịnh gan phải chữa, phải lo... chớ lì
Sợ rằng bụng to định-kỳ
Cứ năm một bụng vậy thì   _     _
 
Rdinh
 
Còn hai chữ nữa, mắc cười quá không dám điền vào vậy nhờ TG điền hộ cho hợp nghĩa xin cảm ơn trước. Rdinh
 
 


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.09.2009 06:22:29
0
Ăn tiệc chỉ một bữa no
Ăn thơ tình nghĩa bụng no suốt đời.

Ăn tiệc một bữa,tiêu rồi
Ăn thơ người sợ suốt đời...bụng to

(Vì không tiêu được nên trướng bụng mà. ..)

Rdinh-Thương Giang


*)TG đùa một chút cho vui anh đừng giận nghe Rdinh.

Chỉ sợ TG giận thôi, Rdinh là đàn ông lì lắm , mà lại không thiệt thòi nên không giận đâu.
Nếu TG không đồng-ý với bài dưới đây Rdinh xin xóa ngay nhé. Rdinh

BẮT BỆNH...

Suốt đời mà bị bụng to
Bịnh gan phải chữa, phải lo... chớ lì
Sợ rằng bụng to định-kỳ
Cứ năm một bụng vậy thì...chịu luôn!


Bởi Thương Giang chỉ giỏi buôn...
Dưa lê,dưa hấu ...trong thôn,ngoài làng
Đâu phải bác sĩ ,thầy lang...
Chuyện khám ,bắt bệnh...lại càng sợ hơn
Rdinh chắc  giỏi chuyên môn
Bệnh nhân gầy chữa béo tròn...bụng căng

Rdinh-Thương Giang

Còn hai chữ nữa, mắc cười quá không dám điền vào vậy nhờ TG điền hộ cho hợp nghĩa xin cảm ơn trước. Rdinh .
Thương Giang điền rồi anh cười to nhé

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 06:27:18 bởi THƯƠNG GIANG >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.09.2009 19:24:30
0
 
Cháu tên  LI LI
Khác với tên Ly
Cháu chị Nhóc tì
Chú thương cũng quý
Chú ghét cũng chìu
Nhưng điều cháu hiểu
Tình người mến yêu
Chú là lữ khách
Cháu là lữ khách
Quán nét chuộng người
Thì ta ủng hộ
Chủ Quán phỉ nhổ
Thì ế khách thôi
Thơ trải cho đời
Chút tình yêu mến
Thơ trải cho đời
Chút tình tương ngộ
Thơ trải cho đời
Tình thương vô bờ
Tình người rộng mở
Vòng tay rộng mở
Tị hiềm phỉ, ố
Tổn thương lòng đau
Làm lệ tuôn trào
Trái tim rỉ máu
Buồn sao ... buồn sao !
Buồn sao ... buồn sao !
Buồn sao !
Buồn sao !
Buồn sao !
Lệ trào !

LI LI

( Cảm ơn chú Rdinh hoạ cùng )

Cháu không xây nhà vì thời tiết đổi thay , thường bị giông bảo, nhà bị sụp đổ ! Buồn...

* Cháu không rành tiếng Việt Nam lắm, nhưng cháu cũng hiểu câu ca dao này:
"Thương người thương cả lối đi
"Ghét người ghét cả tông ti họ hàng"



GỞI LI-LI
 
Cháu là Li-Li
Chị nhỏ Nhóc Tú
Nào ai có ghét
Vẫn thương vẫn quí
 
Vần thơ nên viết gởi đi
Lưu trong người đọc những gì mến thương
Đừng gây lên nỗi đoạn-trường
Đừng gây chi phải con đường rẽ hai
Mong buồn cháu sớm phôi phai
Cho vơi thù hận cho đời vui lên.
 
Rdinh
 
 
Cháu còn nhỏ, ở ngọai quốc lâu năm, viết được một câu văn xuông-xẻ đã là giỏi, vậy mà viết được cả thơ lại diễn-đạt được đầy đủ ý tình hỉ, nộ, ái, ố   thì thực là quá giỏi. Cho chú gởi lời khen tặng đó nha.
Giờ chú đố cháu giải nghĩa được câu " DĨ HÒA VI QUÍ " là gì nào ?
Chúc cháu vui và viết được nhiều thơ  hay.Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.09.2009 05:17:49
0
 
Ăn tiệc chỉ một bữa no
Ăn thơ tình nghĩa bụng no suốt đời.

Ăn tiệc một bữa,tiêu rồi
Ăn thơ người sợ suốt đời...bụng to


BẮT BỆNH...

Suốt đời mà bị bụng to
Bịnh gan phải chữa, phải lo... chớ lì
Sợ rằng bụng to định-kỳ
Cứ năm một bụng vậy thì...chịu luôn!
Bởi Thương Giang chỉ giỏi buôn...
Dưa lê,dưa hấu ...trong thôn,ngoài làng
Đâu phải bác sĩ ,thầy lang...
Chuyện khám ,bắt bệnh...lại càng sợ hơn
Rdinh chắc  giỏi chuyên môn
Bệnh nhân gầy chữa béo tròn...bụng căng

Rdinh-Thương Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F0225861017B4BDD9B6AFFA29315E237.jpg[/image]
 
 
 
Còn hai chữ nữa, mắc cười quá không dám điền vào vậy nhờ TG điền hộ cho hợp nghĩa xin cảm ơn trước. Rdinh .
Thương Giang điền rồi anh cười to nhé
 
 Ở Mat-Cơ-Va  họ nghe thấy Rdinh đang cười đấy, TG ơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 05:26:39 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.09.2009 19:19:25
0
 
Chú Rdinh ơi cháu rất buồn
Bao nhiêu phẩn nộ muốn trào tuôn
Thế gian hiển ác người đời bạc
Bạc ơn bạc nghĩa bạc tình thương

Kha Khả Tú

( Trời ơi ! Ngó xuống mà coi !) 

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F200718D582E43AA84A6127F61495256.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 19:20:29 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 13.09.2009 09:32:46
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/91E11237E01542359721985559E20F46.jpg[/image]
Attached Image(s)

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 13.09.2009 18:40:06
0


MƯA SẦU LÊN PHỐ NÚI THU XƯA
NHỚ AI AI NHỚ MẤY MÙA THU QUA

Phố xưa trông ngóng bao mùa
Nay Thu lá đổ mà chưa thấy người
Ngày đi không giã biệt lời
Cho lòng ai cứ tơi bời đỗ mưa
Nhớ sao dáng nhỏ phố xưa
Nhớ sao là nhớ mấy mùa Thu bay
Nhớ người nhớ quắt nhớ quay
Lá Thu chiếc bóng cứ xoay nỗi sầu
Nhớ này còn nhớ bao lâu...!!!

Nhã Trân
Nhã Trân

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 13.09.2009 20:24:21
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D739463D2DDB4879805FA5776156F4F6.jpg[/image]

HNH ơi,
Theo lời cháu kể, chú có lên chỗ thông báo để viết một bài thơ, hỏi HB v/v này, không biết lớp này sao chỗ  thông báo không có cổng vào. Chú lại về PM cho HB nhưng lại không gởi được vì họ nói là HB không xử-dung PM.
Chú không muốn dính dáng tới chuyện cãi cọ nên chỉ đến để hỏi thăm không có dụng ý nói xấu ai hết.
Cháu đọc bài thơ chú viết nhé :

Huyền-Băng ơi , hỡi Huyền-Băng !
Sao để tình trạng thảm-thương thế này
Hà-Ngân-Hà tới nơi đây
Khiếu-nại nick Tú (KKT) ai dời xóa đi
Cũng là thành-viên viết thơ
Bị kích khỏi diễn-đàn mà không hay
Xin nhờ Huyền-Băng giãi bày
Ra thông báo rõ tội này là sao ?
Rdinh chẳng muốn dính vào
Luật diễn-đàn đó làm sao thì làm.
 
                          Rdinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 20:54:54 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.09.2009 09:52:04
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E99B84C7742044658846B0BE84137C9D.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 20.09.2009 11:13:11
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/817F581BC5C4491C85AD533170CE6E5D.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 22.09.2009 05:56:57
0
.

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 24.09.2009 12:49:24
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B6A9489BC9264A55BB2641EED03BD144.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 45 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 1346 bài trong đề mục