ĐÔI  VẦN  CẢM - XÚC  - -- Rdinh ---
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  Hi...hi...Cháu viết lộn từ " cháu = em " vì cháu viết cho Bằng Lăng tỷ tỷ thì phải xưng "em" , viết cho chú Rdinh và cô Du thì phải xưng bằng " cháu " mà. Chú Rdinh sửa lại giúp cháu ở phần trích đoạn chú Rdinh đấy nhé. Phần trên của cháu đã chỉnh sửa lại rồi !    
  Cháu kính lời chúc chú luôn khoẻ và thành công trong cuộc sống !  
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E26DFAFD7DB148E08AF08128B5CDA611.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 10:15:19 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  CẢM ƠN NGƯỜI  
       Người là kẻ giữ vườn hoa trí tuệ 
   Bắt nhịp cầu giao cảm ngàn sơn khê 
   Nối duyên thơ, thắm chặt chuyện xuân thề 
   Làm nguyệt lão ngồi xe vòng chỉ đỏ 
   
   Không có người vườn thơ chừ bỏ ngỏ 
   Dấu hoang hằn từng lối cỏ rờn xanh 
   Bướm suy tư đâu tìm nụ trên cành 
   Để âu yếm giữa trời xanh gió mát 
   
   Không có người những tâm hồn khao khát 
   Tình thơ văn và điệu nhạc bốn phương 
   Muốn cùng nhau níu gió để đưa hương 
   Ngàn vạn nẻo biết đâu đường dẫn lối 
   
   Người điểm sáng giữa vùng trời u tối 
   Để đời sau cùng nối tiếp theo nhau 
   Vây bên người tìm đến cõi tiên đào 
   Hoà âm hưởng xứ thơ vào cõi mộng 
   
   Không có người ai còn đem ý sống 
   Phổ truyền và mộng mị tâm tư 
   Những nỗi buồn héo hắt hay tươi cười 
   Đang cần nét hồng tươi vườn ngự uyển 
   
   Người là kẻ đưa nhau qua một chuyến 
   Đò thương yêu mà không chuyện vẽ với 
   Chẳng nệ công và than vãn nhiều lời 
   Vẫn mở rộng vòng tay mời rước khách 
   
   Người nâng niu những hồn thơ còn trong sạch 
   Dìu dắt nhau bằng cả tấm lòng thương 
   Từng ý thơ vần điệu nhẹ tơ vương 
   Lan khắp chốn ngát hương tình thi thảo 
   
   Cảm ơn người cho đời nhiều di bảo 
   Với niềm tin trên nếp áo thi nhân 
   Giũ sạch buồn phiền trên lớp bụi trần 
   Cùng nhau đến dải ngân hà thắp sáng 
   
   Cảm ơn người giữ vườn hoa trí tuệ... 
   .............................................. 
   
  LI LI  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 01:54:59 bởi Li Li >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/69B6253E91E142BE81C95489DCB99695.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 10:12:50 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4DCF2CFB1E1546118B0F96F607ED472A.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Rdinh 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4DCF2CFB1E1546118B0F96F607ED472A.jpg[/image] 
 
  
      Mừng Người "có" một " Vườn Mơ" 
  Chàng thơ "hoài mộng" Nàng Thơ..."nhứt Đời" 
  "Miên Viễn"..."Ngự Uyển"...tuyệt vời 
  Hai bài lại khác...cho Người nhìn ra... 
   
  Chúc Mừng RDinh và cả nhà... 
  Cho gửi lời thăm..."Mộng Chủ" 
    
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
   
   
  
 HỜ HỮNG    
            
       Sao sáng chói lòa vương tóc em    
       Nửa vành trăng sáng mượt nhung mềm    
       Anh mơ mục tử chiều thơ mộng    
       Nhìn gió trên đồi lượn cỏ êm    
            
       Mỗi bước chân mềm dáng ngọc ngà    
       Em xinh rực rỡ giữa muôn hoa    
       Dịu dàng xuân sắc em xinh thắm    
       Và bỏ ngoài tai chuyện thiết tha    
            
       Cứ thế anh buồn em biết không    
       Tương tư nghe sóng dậy trong lòng    
       Nhìn em hờ hững anh căm lặng    
       Cúi mặt ôm sầu theo gió đông…    
            
       Dalena    
       ( Mỹ con)              		                 
  
             		              					 					 			 		    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/ED20510A5978497E8E0330761A180A1B.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       TAN VỠ     
              
        Thời gian quay bánh xoay vòng     
        Có người lặng đứng bên song cửa buồn     
        Hoa xinh nở giữa hoàng hôn     
        Hắt hiu sương trắng lạc vào hồn thơ     
        Người đi vạn dặm đường mơ     
        Giã từ kỉ niệm ngày thơ xa dần     
        Giọt sầu ướt đọng châu thân     
        Đôi bờ tóc rối phong trần bụi vương     
        Thân người lữ khách bên đường     
        Một mình chiếc bóng muôn phương di hành     
        Tuổi thơ sớm mất màu xanh     
        Lìa quê xa xứ bước nhanh lên đàng     
        Tình riêng trở giấc bàng hoàng     
        Người đi có nhớ người đang dõi nhìn     
       
       
        Dalena   
    ( Mỹ con tập làm thơ Tiếng Việt )   
    
             		                            		              					 					 			 		       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
                TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN        Hôm nay từ giã diễn đàn    Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui    Chia tay lòng cũng ngậm ngùi    Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương    Thuỵ Du cất bước ly hương    Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng    Chẳng mong có buổi tao phùng    Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho? 
    
   Thuỵ Du 
    
   Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé! 
    
   Ngày 29/6/09 
    
   Thuỵ Du xin chào 
             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
             TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN       Hôm nay từ giã diễn đàn    Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui    Chia tay lòng cũng ngậm ngùi    Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương    Thuỵ Du cất bước ly hương    Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng    Chẳng mong có buổi tao phùng    Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?  
   
  Thuỵ Du  
   
  Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!  
   
  Ngày 29/6/09  
   
  Thuỵ Du xin chào  
   
  Anh Rdinh ạ!Em phải đi đây,chúc anh ở lại DĐ vui vẻ nhé !  
           
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
   
  
 
   
   
   
MIÊN MAN  
   
  Ngoài trời mưa triền miên  
  Trong lòng ta lạnh vắng  
  Giọt lệ sầu lắng đọng  
  Vùng kí ức hư không  
   
  Đời sắc sắc không không  
  Kiếp trần thế ảo mộng  
  Chỉ mong lòng từ tâm  
  Vạn đời khổ ấm lòng  
   
  Kiếp phù sinh nhân duyên  
  Gặp nhau như bèo nước  
  Họp tụ rồi lại tan  
  Hư vô lối địa đàng  
   
  Mưa rơi sầu miên man  
  Người ngồi trong đơn lẻ  
  Lá thu chết hoang tàn  
  Mưa cứ rền tiếng than  
   
  Nhã Trân  
  
 
   
 
Có hợp thời phải có tan
Qua một ngày tàn rồi lại về đêm
Xuân qua Hạ tới Thu liền
Lá vàng thoi-thóp Đông kèm lạnh căm
 
Nhã-trần xa đã bao năm
Mà nay trở lại miên-man tình sầu
Dòng đời trôi nổi về đâu
Để tui lây bịnh tình sầu mìên-man.
 
Rdinh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
CHÚ RDINH LÀ TẤT CẢ  
  
 
  Chú Rdinh là tất cả  
  Rải thương yêu ngát hoa  
  Tình chú Rdinh sáng loà  
  Cho người đời ngợi ca  
   
  Chú Rdinh là tất cả  
  Làm toàn việc đúng mà  
  Để người đời kính trọng  
  Tiếng thơm vang trời xa  
   
  Chú Rdinh là tất cả  
  Tình yêu thương muôn nhà  
  Dìu dắt sáng thi ca  
  Chú Rdinh tuyệt tuyệt nha  
  ...................................  
   
  Nhã Trân  
  
 
 
CHÚ RDINH LÀ HẠT CÁT
 
Chú Rdinh là hạt cát
Trên bãi biển bao la
Cộng bao nhiêu hạt khác 
Thành bãi biẻn hiền-hòa
 
Chú Rdinh là hạt cát
Đem trộn với xi măng
Hoặc trộn vôi thành vữa
Xây thành nhà cao tầng
 
Chú Rdinh là hạt cát
Bay vào mắt không hay
Bay vào người ngứa ngáy
Gặp Nhã-Trần sao đây?  hihi... chạỳỳỳỳỳỳy
 
Rdinh
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 19:02:45 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
 
CHÚ RDINH LÀ TẤT CẢ  
  
 
  Chú Rdinh là tất cả  
  Rải thương yêu ngát hoa  
  Tình chú Rdinh sáng loà  
  Cho người đời ngợi ca  
   
  Chú Rdinh là tất cả  
  Làm toàn việc đúng mà  
  Để người đời kính trọng  
  Tiếng thơm vang trời xa  
   
  Chú Rdinh là tất cả  
  Tình yêu thương muôn nhà  
  Dìu dắt sáng thi ca  
  Chú Rdinh tuyệt tuyệt nha  
  ...................................  
   
  Nhã Trân  
  
 
 
CHÚ RDINH LÀ HẠT CÁT
 
Chú Rdinh là hạt cát
Trên bãi biển bao la
Cộng bao nhiêu hạt khác 
Thành bãi biẻn hiền-hòa
 
Chú Rdinh là hạt cát
Đem trộn với xi măng
Hoặc trộn vôi thành vữa
Xây thành nhà cao tầng
 
Chú Rdinh là hạt cát
Bay vào mắt không hay
Bay vào người ngứa ngáy
Gặp Nhã-Trần sao đây?  hihi... chạỳỳỳỳỳỳy
         Chú Rdinh mau đứng lại 
  Li Li đến rồi đây 
  Chú R dinh đừng hòng bay 
  Li Li đuổi theo ngay 
   
  ( chộp được chú rồi...hi hi hi ) 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
CHÚ RDINH NGHĨA TÌNH  
   
  Môt chú Rdinh rất nghĩa tình  
  Người đọc cảm thấy lòng mình yên tâm  
  Mới vào Thư Quán thi âm  
  Mình mừng như được trăng Rằm sáng soi  
   
  Shu Mei  
  
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A7B4E68CE5C642479488C46BADB3FDDF.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  7 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: