ĐÔI  VẦN  CẢM - XÚC  - -- Rdinh ---
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
                      Em vẫn đợi              vẫn chờ             Dù xa xôi vạn dặm             Mãi chờ nhau đến ngày tận cuộc đời             Em chờ anh             Em mãi chờ anh thôi             Dù đất chuyển trời dời nhưng lòng em không thay đổi !!!             Em gửi hết những lời anh chờ đợi             Đấy là lời em nói tận đáy lòng             Anh nhớ lấy em vẫn mãi một lòng             Chờ đợi anh với quả tim hồng              Em vẫn mãi chờ anh             Vẫn mãi mong !                          Hà Ngân Hà                                 CHỜ NHAU                      "Lời thơ mối tinh chung           Đợi anh quả tim hồng           Em vẫn chờ anh mãi           Em vẫn hoài trông mong!"                     Tình ai đẹp biết bao           Như sóng biển dạt dào           Như đôi chim liền cánh           Chao lượn giữa trời cao                      Em ơi còn tình ta           Cho em ước mơ xa           Cho em sầu chia cách           Cho em mắt lệ nhoà                      Phương trời anh lênh đênh           Căn gác trọ buồn tênh           Phố phường đông vui quá           Buồn sao một nỗi niềm                      Thứ bảy đôi từng đôi           Họ có nhau bên đời           Anh lang thang trên phố           Gọi một mình - em ơi!                      Tình mình nuôi lớn anh           Xa mới biết chung tình           còn ba năm trường dược           Mong thời gian qua nhanh                      Có dài lắm không em           Ừ như dài quá đỗi           Để lạnh lùng con tim           Để chờ nhau mòn mỏi                      Trời đêm sao quá tối           Trời ngày sao chang chang           Như có chút lỡ làng           Những ngày mình xa cách          Quang Hiển    
         
         
         
         
     HOÀI NHỚ MỘT NGƯỜI    
         
     Lời ai rưng rức buồn    
     Ngài trời mưa mãi tuôn    
     Trong lòng lệ sầu muộn    
     Khóc tình mình còn xa.    
         
     Trời mưa rơi buồn quá    
     Trĩu cánh hạ vừa qua    
     Lệ mưa sầu ướt lá    
     Người nhớ người tình xa.    
         
     Đã mấy mùa thu qua    
     Em đi học xa nhà    
     Anh viễn xứ mù xa    
     Vẫn nhớ nhau lệ nhoà.    
         
     Em ba năm trường ( Y ) Dược    
     Anh bao năm trường đời    
     Vì tương lai sáng ngời    
     Ta cố đợi nhau thôi.    
         
     Hôm nay anh gửi lời    
     Em rưng lệ buồn ơi    
     Nhớ quê hương xa vời    
     Và nhớ hoài anh thôi.    
         
     Cánh phượng rơi ngập lối    
     Báo một mùa Hạ mới    
     Nơi phương xa buồn ơi    
     Nhớ về anh lệ rơi.    
         
     Rồi hết Hạ , Thu tới    
     Anh gắng đợi anh ơi    
     Em sẽ về lại thôi    
     Câu ước hẹn trọn lời.    
         
     Hôm nay nhìn mưa rơi    
     Rắc giọt nhớ tơi bời    
     Rơi lệ tím mây trời    
     Hoài nhớ một người thôi.    
         
      
     Hà Ngân Hà    
                   		              					 					 			 		                                                               
    BÀI THƠ NGƯỜI VIẾT CHO AI     
           
      Bài thơ người viết cho ai     
      Mà ray rức nhớ vàng phai lá sầu     
      Bài thơ người viết cho ai     
      Giọt thu lả chả mắt nai đượm buồn     
           
      Lời thơ người viết cho ai     
      Sao cánh phượng cứ bay bay nỗi niềm     
      Bài thơ người viết cho ai     
      Mà sao nỗi nhớ u hoài lòng ta     
           
      Tình xa ai xót tình xa     
      Người xa xa quá tình xa xa tình     
      Biết ai còn nhớ đến mình     
      Mà người rưng rức lệ tình trào tuôn !!!   
       
    Lời Ngân Hà viết thật buồn   
    Viết cho VQT nhưng Hiển luôn đáp lời   
    Tình thơ ý là giỡn chơi   
    Vì Hà chỉ yêu VQT thôi đấy mà !   
       
    ( Đọc thơ là hiểu ngay đấy ! Hà Ngân Hà chỉ yêu và chung tình với VQT thôi ! Híc...)   
                   		              					              		                           		                
                 		              					              		               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 12:30:41 bởi Dalena >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/626BA224672543BD8A2E45955889FB5E.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/626BA224672543BD8A2E45955889FB5E.jpg[/image] 
         Ối trời anh nói oan em 
  Đôi mắt đẹp thế liếc đem duyên lành 
  Em liếc giữ yên bờ thành 
  Ngăn quân xâm lược tranh giành nước ta 
  Em liếc vang khúc hoan ca 
  Đoàn quân chiến thắng nhà nhà yên vui 
  Em liếc đem lại nụ cười 
  Cho lòng người mãi rộn vui ấy mà 
  Anh đừng có nói oan nha 
  Em mà giận dỗi thì là hổng chơi 
  Cho anh buồn như mồng tơi 
  Trái sầu tím ngắt rụng rời tim anh 
  Nước mắt anh chảy vòng quanh 
  Em đi mất biệt mình anh ngồi sầu 
  ... 
   
  Hà Ngân Hà 
   
  ( Trêu chú Rdinh nè ! Hi...hi...hi...) 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 09:13:13 bởi Ha Ngan Ha >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
          Ối trời anh nói oan em  
  Đôi mắt đẹp thế liếc đem duyên lành  
  Em liếc giữ yên bờ thành  
  Ngăn quân xâm lược tranh giành nước ta  
  Em liếc vang khúc hoan ca  
  Đoàn quân chiến thắng nhà nhà yên vui  
  Em liếc đem lại nụ cười  
  Cho lòng người mãi rộn vui ấy mà  
  Anh đừng có nói oan nha  
  Em mà giận dỗi thì là hổng chơi  
  Cho anh buồn như mồng tơi  
  Trái sầu tím ngắt rụng rời tim anh  
  Nước mắt anh chảy vòng quanh  
  Em đi mất biệt mình anh ngồi sầu  
  ...  
   
  Hà Ngân Hà  
   
  ( Trêu chú Rdinh nè ! Hi...hi...hi...)    
     
     
  
Cho trêu nhưng đừng khóc nghe HNH. Chú Rdinh
 
 
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
          Ối trời anh nói oan em  
  Đôi mắt đẹp thế liếc đem duyên lành  
  Em liếc giữ yên bờ thành  
  Ngăn quân xâm lược tranh giành nước ta  
  Em liếc vang khúc hoan ca  
  Đoàn quân chiến thắng nhà nhà yên vui  
  Em liếc đem lại nụ cười  
  Cho lòng người mãi rộn vui ấy mà  
  Anh đừng có nói oan nha  
  Em mà giận dỗi thì là hổng chơi  
  Cho anh buồn như mồng tơi  
  Trái sầu tím ngắt rụng rời tim anh  
  Nước mắt anh chảy vòng quanh  
  Em đi mất biệt mình anh ngồi sầu  
  ...  
   
  Hà Ngân Hà  
   
  ( Trêu chú Rdinh nè ! Hi...hi...hi...)    
     
     
  
Cho trêu nhưng đừng khóc nghe HNH. Chú Rdinh
 
 
  
      Anh đợi đấy tí nữa em quay lại 
  Em sẽ tính sổ anh nhớ đừng có chạy 
  Em sẽ hu hu từ sáng tới chiều mai  
  Cái tật em khóc dai anh sợ sẽ bay 
  Mắt nè, em sẽ liếc anh dài dài 
  Cho anh hú vía biến ngay về nhà 
  Em đứng nhìn theo và cười khà khà 
  
   
  ( Trêu chú Rdinh cho chú vơi đi buồn phiền ! Cháu trốn mất tiêu rồi chú Rdinh ơi   [sm=sofa.gif] ) 
   
  Hà Ngân hà 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Chú Rdinh mau đứng lại  
  Li Li đến rồi đây  
  Chú R dinh đừng hòng bay  
  Li Li đuổi theo ngay  
   
  ( chộp được chú rồi...hi hi hi )  
   
  
 
  Hôm nay gặp Li-Li
Con nhỏ thật là lì
Nó dám chộp luôn chú
Rồi còn cười hi...hi...
 
Khi chộp được chú rồi
Cháu đem nhốt một nơi
Nuôi cơm ngày ba bữa
Chú thả thơ cho coi
 
Rdinh
 
 
Vậy là nhỏ Li-Li này muốn nghe thơ tếu của chú nên chộp chú phải không?
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
          Ối trời anh nói oan em  
  Đôi mắt đẹp thế liếc đem duyên lành  
  Em liếc giữ yên bờ thành  
  Ngăn quân xâm lược tranh giành nước ta  
  Em liếc vang khúc hoan ca  
  Đoàn quân chiến thắng nhà nhà yên vui  
  Em liếc đem lại nụ cười  
  Cho lòng người mãi rộn vui ấy mà  
  Anh đừng có nói oan nha  
  Em mà giận dỗi thì là hổng chơi  
  Cho anh buồn như mồng tơi  
  Trái sầu tím ngắt rụng rời tim anh  
  Nước mắt anh chảy vòng quanh  
  Em đi mất biệt mình anh ngồi sầu  
  ...  
   
  Hà Ngân Hà  
   
  ( Trêu chú Rdinh nè ! Hi...hi...hi...)  
     
     
  
Cho trêu nhưng đừng khóc nghe HNH. Chú Rdinh
 
 
  
      Anh đợi đấy tí nữa em quay lại  
  Em sẽ tính sổ anh nhớ đừng có chạy  
  Em sẽ hu hu từ sáng tới chiều mai  
  Cái tật em khóc dai anh sợ sẽ bay  
  Mắt nè, em sẽ liếc anh dài dài  
  Cho anh hú vía biến ngay về nhà  
  Em đứng nhìn theo và cười khà khà 
  
   
  ( Trêu chú Rdinh cho chú vơi đi buồn phiền ! Cháu trốn mất tiêu rồi chú Rdinh ơi   [sm=sofa.gif] )  
   
  Hà Ngân hà  
   Trời cho em cặp chân dài  
  Để khi trêu anh xong sải chân bay  
  Một mạch về , không nhìn lại  
  Vì sợ anh phạt cái tật giỡn dai  
  Em trêu xong lè lưỡi nháy  
  Mắt liếc , đôi chân ghẹo... bước xà lai  
  Tay lêu lêu , mắt háy háy  
  Dám hông, anh đến...bye bye chạy liền [sm=tiptoe.gif]  
   
  Hà Ngân Hà 
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/416EBA832949453694336267B604499D.jpg[/image] 
 
 
Vừa chạy vừa khóc rồi phải không HNH. Chú Rdinh
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 22:02:43 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
 
Vừa chạy vừa khóc rồi phải không HNH. Chú Rdinh
   
    
             		                                       Dải sao Ngân hổng có khóc hu hu  
    Mà đang to mắt nhìn cười hi hi  
    Ngân Hà thuở bé ở Sái Gòn í   
    Rồi sang USA học ( Dược ) Y  đó mà  
    Ngân Hà không phải ở Huế đâu nha  
    Mà thường trêu giọng Huế nà để vui  
    Quản gia giúp việc là Huế đấy thôi  
    Chúng cháu trêu chọc suốt ngày để chơi  
    Cụ ấy thường nói như vầy: - mô tề  
    - Mô răn, mô rứa mô tê mô mồ  
    Hi he ha hô chúng cháu cười ồ  
    Bắt chước giọng Huế " Rứa, răn tề mồ..." 
  
      
    Chú Rdinh không bắt được chúng cháu mà  
    Mà bắt được cô gái Huế là chánh cung  
    Cháu biết cô đúng là vợ chú Rdinh  
    Trăm năm gắn bó bên cùng phu thê  
    Cô hiền , nhỏ nhẹ, dịu dàng lắm nhề  
    Vợ ngoan, thục, đức, công, dung vẹn toàn  
    Chú cưới cô từ khi thuở còn son  
    Đến nay chú lớn mỗi năm còn hấp hôn  
     
   (Thơ chú Rdinh giỡn hiền và vui quá! Thích lắm lắm! Cháu thích vui thôi ! không thích buồn , rên rĩ thở than nhức đầu !)  
                 		                  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
  
BÀI THƠ NGƯỜI VIẾT CHO AI  
   
  Bài thơ người viết cho ai  
  Mà ray rức nhớ vàng phai lá sầu  
  Bài thơ người viết cho ai  
  Giọt thu lả chả mắt nai đượm buồn  
   
  Lời thơ người viết cho ai  
  Sao cánh phượng cứ bay bay nỗi niềm  
  Bài thơ người viết cho ai  
  Mà sao nỗi nhớ u hoài lòng ta  
   
  Tình xa ai xót tình xa  
  Người xa xa quá tình xa xa tình  
  Biết ai còn nhớ đến mình  
  Mà người rưng rức lệ tình trào tuôn !!!  
   
  Dalena
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 04:36:01 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F77A0AD558A846669BF0703A44EA4A44.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 18:04:18 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
  Ối trời hàng xóm đánh nhau 
  Chú Rdinh can mãi muốn đau cái giò 
  Chạy qua chạy lại liền đó 
  Băng cũng hát hò và vỗ vỗ tay 
   
  Hàn Băng 
   
  ( Cỗ vũ vợ chồng hàng xóm đánh lộn vui ghê hén chú Rdinh ) 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 17:58:13 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Cháu về thăm lại chú Rdinh 
  Người chú kính mến thân tình quý yêu 
  Nhớ chú tất cả mọi điều 
  Lời thơ ý tứ rất nhiều dạy răn 
   
  Chú Rdinh sáng như ánh trăng 
  Ngày Rắm toả xuống rọi băng mọi miền 
  Chú là tất cả miên viễn 
  Thơ chú ấm áp nối liền tri âm 
   
  Cháu đi muôn nẻo xa xăm 
  Nhớ về chú ghé vào thăm chú nè 
  Bây giờ cháu phải giúp lẹ 
  Có tỷ xin Nhóc nhắn nhe giúp giùm 
   
  NhãTrân 
   
  ( Có chị kia nhắn Nhóc Tú Ngốc nhờ anh chị em họ của Nhóc giúp một người để người ấy không lạc lõng ở diễn đàn này đó chú ạ ! ) 
   
  Kính chú Rdinh lời chút tốt lành nhất. 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Han Bang      
 
   
   
   
  Ối trời hàng xóm đánh nhau 
  Chú Rdinh can mãi muốn đau cái giò 
  Chạy qua chạy lại liền đó 
  Băng cũng hát hò và vỗ vỗ tay 
   
  Hàn Băng 
   
  ( Cỗ vũ vợ chồng hàng xóm đánh lộn vui ghê hén chú Rdinh ) 
  
             Hạnh Phúc Vợ Chồng  
     
     Ngày xưa vợ ở trong nhà  
     Trông con giặt giũ bưng trà hầu cơm  
     Ngày nay có tân tiến hơn  
     Chồng vợ vai sánh trông nom trong ngoài  
     Xuất nhập ngoại giao tiêu xài  
     Cùng nhau hiệp lực tiền tài tăng thêm  
     Gia đình yên ấm sang giàu  
     Bước qua khúc khó cơ đồ làm nên  
     &  
     Vợ chồng thông cảm dưới trên  
     Thứ tha kiên nhẫn chớ quên lòng từ  
     Nếu ai lỡ phạm tật hư  
     Nhỏ to nhắc khéo riêng tư vẹn bề  
     Sân si tập bỏ chớ nề  
     Ghen tuông chỉ khổ ê chề trong tim  
     Chớ gây gổ hãy diệu êm  
     Bảo nhau chừa bỏ chớ nên giận hờn  
     &  
     Đôi tay vén khéo vờn trăng  
     Miệng cười hòa ái so cân tình nồng   
     Mặt luôn như đóa xuân hồng  
     Mắt môi tình tứ vợ chồng luôn tươi  
     Tứ thân phụ mẫu mừng vui  
     Vợ chồng hiếu trả nhân đôi phúc phần   
     Gương cho con khỏi ngu đần  
     Xóm làng kính phục thánh thần hộ an  
     &  
     Trời thương đất trổ hoa vàng  
     Hộ trì thêm đẹp vinh quang cửa nhà  
     Đạo đời trong ấm ngoài êm  
     Tình chồng nghĩa vợ như tiên tuyệt vời  
     Năng trồng phước báo để đời  
     Kiếp kiếp ra quả xanh tươi mà dùng  
     Chớ nên suy đoán lung tung  
     Chánh niệm trong lòng dứt khổ chẳng sai  
     Mytutru_2.7.2009 
             		               
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  TIẾNG VIỆT TƯƠI SÁNG 
   
  Tú về thăm lại chú Rdinh 
  Chú là tất cả thâm tình kính yêu 
  Chú đem ánh sáng vần điệu 
  Thơ ca bát ngát cánh diều bay xa 
  Chú là văn hoá tinh hoa 
  Tiếng Việt tươi sáng chói loà đời sau 
  ... 
   
  Kha Khả Tú 
   
  (Vì lời hứa với một tỷ tỷ kia. Chúng cháu phải về để giúp một người. Chúng cháu đã giúp xong rồi , chúng cháu đi đây !  
  Kính chú Rdinh kính yêu của chúng cháu , lời chúc thành công nhất, khoẻ nhất và vui nhất ) 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 21:01:15 bởi Kha Khả Tú >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: