ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 90 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 23.04.2015 22:20:55 (permalink)
0
.
 
THĂM HOA ĐÀO WASHINGTON
Potomac một nhánh sông
Gương soi đáy nước bóng lồng đào hoa
Dài chân em bước thướt tha
Đài trang đậm nét kiêu-sa thiên-thần
 
Tóc bồng phơn-phớt màu hung
Mặc cho gió thổi bềnh-bồng cuốn bay
Cành đào còn muốn lắc lay
Trách chi lãng-tử đắm say nét đào
 
Đường cong ai vẽ mày ngài
Xanh in màu mắt làm ngây-ngất lòng
Hoa đào tiếng đã xòe bông
Còn ghen với sắc rực hồng má em
 
Chân đi mấy bận lối quen
Hoa nào đã để đường quên ngã về
Chỉ là giây phút đam mê
Cánh hoa đào cũng bộn-bề trong tâm
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 22:21:57 bởi Rdinh >
Rdinh 15.05.2015 23:36:18 (permalink)
0
.
 
ĐỌC CÂU THƠ CŨ
 
Thơ buồn một góc nằm trơ
Tôi buồn cầm đọc bâng-quơ đôi vần
Lắng tâm nghe một vài dòng
Mà sao đã thấy trào dâng cảm hoài
 
Câu thơ gợi nhớ đến ai
Cảnh xưa thức giấc chưa phai đổi mầu
Người xưa nay lạc về đâu
Còn chăng một giấc mộng đầu đã qua ?
 
Phải đời là một sân ga
Khi hội-tụ lúc chia xa dậm trường
Người đi khuất nẻo quê-hương
Để vần thơ lạc cả đường tìm nhau !
 
RĐinh
 
 
 
R
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2015 23:54:17 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 29.05.2015 23:13:10 (permalink)
0
.
 
TÂM SỰ VÁY XƯA
 
Thân em một chiếc váy thâm
Khi cấy lúa, lúc xuống đầm mò cua
Một năm trải đủ bốn mùa
Bên chồng nào quản sớm trưa nhọc-nhằn
 
Vườn tược đồng ruộng em chăm
Quanh năm vất-vả nghiệp nông giãi dầu
Miếng cơm, gạo lúa làm đầu
Còn kiêm luôn cả trồng dâu , nuôi tằm
 
Sánh vai cùng áo the thâm (chồng)
Lên quan, xuống huyện, việc dân, việc làng …
Đôi khi rạng-rỡ vẻ-vang
Gặp khi tối lửa, tắt đèn … cũng chua
 
Ngày rằm, mồng một lên chùa
Hương đăng, trà quả xin bùa cầu may
 
Nắng hanh, nồm thổi hây hây
Trải ra bắt rận giải khuây đầu hè
 
Vào nghiệp Hè đạy Đông che
Ai khen cúng vậy, ai chê mặc lòng
Khi xung xắn váy quai cồng
Thiên hạ trố mắt , Trời long, đất sầu !
 
Em là trống thủng hai đầu   *
Việt-nam di-sản, mà Tàu thi không !
RĐinh
 
* Do câu đố dân-gian về cái váy :
Cái trống mà thủng hai đầu
Bên ta thì có bên Tầu thì không
Rdinh 08.06.2015 10:51:32 (permalink)
0
.
 
VÁY NAY TỰ SỰ
 
Sinh ra từ đất trời Tây
Em xinh nên thế-giới này biết tên
Phất-phơ xanh, đỏ, trắng, đen…
Giầu sang phú quý sao quên váy đầm
 
Từ Tổng-thống tới bàn dân
Váy em nhất mực kèm bên cuộc đời
Để rồi sản-xuất sinh sôi
Váy con, váy cháu nối đời mãi ra
 
Dài thượt, cũn-cỡn kiếu-sa
Có sang mới được người ta chào mời
 
Hùng anh khuấy đất chọc trời
Sa cơ cũng bám váy rồi ỉ-ôi
Chẳng may, váy lỡ vận thời
Làm marry sến cuộc đời bon chen
 
Váy nay trên đất Thái-lan
Của bà Yinluck úp toàn danh-nhân
Dẫu rằng đã có phu-quân
Mà hình dáng váy thanh-xuân điệu-đà
 
Putin Tổng-thống nước Nga
Nhìn THẤY Yingluck thụt ra thụt vào
(Ôn) Gia Bảo Thủ-tướng nước Tàu
Nhìn THẤY Yingluck ngâm câu quan hò :
(Người ơi  !  tôi ở …chứ…í… a … chẳng về …)
(chiếm đất, chiếm biển… làm nhà … chứ… í … a…)
Hoa-kỳ Tổng-thống Obama
Nhìn THẤY Yingluck cười la ầm ầm
 
Váy dùng che cái đồ thâm
Đùa dai xin chớ tốc lầm váy nhau
Công , dung… Hạnh đứng hàng đầu
Xàm-xỡ chỉ tội làm đau tim chồng
 
Váy đi cùng đức lang quân
Điểm trang đúng mức cho bằng người ta
Bóp đầm hàng hiệu ví da …
Mang theo lỉnh-kỉnh mới là nhiêu-khê
 
Váy nay chống chọi tứ bề !
Không như váy cổ chỉ nghề làm nông
RDinh
 
 
Rdinh 16.07.2015 07:44:34 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2015 07:49:18 bởi Rdinh >
Rdinh 16.09.2015 08:39:34 (permalink)
0
.
 
NIÊN HỌC MỚI
Ba tháng Hè mãi vấn-vương
Đường xưa trở lại mái trường thân yêu
Cùng bao bạn cũ dập-dìu
Lâng-lâng lời thả bao điều nhớ xa
 
Năm trời tuy chửa bước qua
Niên học mới lại được già thêm năm
Lớp cao kiến-thức cao tầm
Kiến-văn rộng mở cái nhìn thâm sâu
 
Đường xa nào nại vó câu
Cửa trường rộng mở ngõ vào công danh
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2015 10:42:19 bởi Rdinh >
Rdinh 16.10.2015 19:59:34 (permalink)
0
.
 
MẶC ĐỜI
 
Thu sang cúc đượm sắc vàng
Chói-chang cả những bước đàng đã qua
Ánh dương hửng…  ánh dương tà
Yêu ai  cũng chỉ  yêu là trong mơ
 
Lưu trong tâm giấc mộng hờ
Nghe vụn vỡ một tiếng tơ lìa đàn
Người cuối bãi, kẻ đầu ngàn
Hai nỗi nhớ khó sẻ-san nỗi lòng
 
Chung tình một mối bòng-bong
Gỡ chẳng đặng để cõi lòng thêm đau
Trăm năm giữ  một khối sầu
Mộng đầu trôi giạt về đâu … mặc đời !
 
RĐinh
Rdinh 26.11.2015 22:21:12 (permalink)
0
.
 
LỖI HẸN MÙA THU
 
Chiều nay có ngọn gió nồm
Thổi vào tâm sự gợi buồn bâng-quơ
Cây không lá đứng chơ-vơ
Cô-đơn ta với tình vờ-vật bay
 
Gió nào gió chẳng rung cây
Lụy tình nên phải đắng cay với tình
Kể từ cái buổi chúng mình
Xa-xôi cách trở mà thành dở-dang
 
Ngày đi hẹn gặp Thu sang
Bao mùa lỡ để lá vàng rụng rơi
Xa-xôi tưởng bóng một người
Nhớ-nhung đeo-đẳng mãi hoài đợi trông
 
Phùn bay phủ cả trời đông
Ngóng chờ tin nhạn niềm mong trắng đầu
 
RĐinh
proche01 27.11.2015 12:46:04 (permalink)
0
Bác khỏe ko ạ, dạo này bác có về nước ko, nếu về nc báo tren diễn đàn bác nhé, cháu giờ thay đt số khác rồi, cháu sẽ nhắn tin riêng cho bác sau
Rdinh 11.12.2015 06:57:51 (permalink)
0
.
 
SINH NHẬT RĐINH
(Cảm Ơn Đời)
 
Hôm nay sinh nhật RĐinh
Cảm ơn rau muống nơi sinh ra đời
Cảm ơn giá sống bao ngày
Cưu mang dân Bắc
những người vào Nam
 
Trải qua giai đoạn cơ hàn
Cái ơn, cái nghĩa vẫn còn trong ta
Bây giờ xa thật là xa
Chân mây khói sóng U. S. A. diệu-vời
 
Hạnh-phúc thay được chung vai
Mái nhà kiên dũng, đất trời tự-do  *
 
Đem vần thơ thả đầy bồ
Ai người muốn đọc ra vô mặc lòng
Trót mang nợ với thân tằm
Vần con cóc vẫn âm-thầm nhả tơ
 
RĐinh
 
* Dịch từ câu "THE LAND OF THE FREE AND THE HOME OF THE BRAVE"
Của ông Francis Scott Key viết năm 1814 trong bài Star Spangled Banner
và đến năm 1931 bài này được trở thành bài Quốc-ca của HCQ Hoa-kỳ
 
 
Proche cứ việc gởi số DT nhe, bác về sẽ thông báo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2015 06:59:08 bởi Rdinh >
Rdinh 26.12.2015 20:28:10 (permalink)
0
.
Rdinh 04.02.2016 22:08:30 (permalink)
0
.
 
VỊNH THUNG NAI
 
Đường đi đẹp tựa trong tranh
Nhà sàn thấp-thoáng, cây xanh rì-rào
Vầng mây thấp, con đường cao
Sương giăng đỉnh núi đục màu thiên thanh
 
Sông Đà vào vịnh cong-cong
Nươc mênh-mông nước bao quanh núi rừng
Nhấp nhô đảo nhỏ giữa dòng
Tửơng chừng như vịnh Hạ-long chốn này
Vịnh Thung-nai chính là đây
Bấy lâu ao-ước, hôm nay tỏ tường
 
Có đi mới biết con đường
Có chèo mới thấy lạch luồng mạch sông
Núi cao xanh biếc xa trông
Bóng in vài cụm mây hồng lửng-lơ
 
Mạn thuyền sóng nhỏ vỗ bờ
Ven sông thưa thớt lô-nhô nhà sàn
Cây rừng cứ tự-do lan
Để cho chim chóc cả đàn hót vang
 
Lâu-lâu nhìn thấy bản làng
Các cô gái Mán lang-thang ven đường
Đeo gùi vượt dốc lên nương
Phải chăng đi kiếm cơm lam độ ngày ?
 
Thuyền đi nước vỡ bóng mây
Nhìn con thác đổ cuối ngày trắng phau
Dòng trôi nước cuốn về đâu ?
Nét hoang-sơ lấn cả vào mơ hoang
 
RĐinh

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2016 13:50:31 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 09.02.2016 21:00:46 (permalink)
0
 
.
ĐẢO PHÚ QUỐC
 
Phú quốc chiều rơi những ánh hồng
Hồn đem thả lỏng cõi mênh-mông
Cánh cò bay lả về phương Bắc
Mặt nước chênh-chao xuôi cõi Đông
 
Lũ-lượt tàu thuyền ra cửa biển
Nhộn-nhàng hải khẩu hướng bên Miên
Con đường tơ lụa giăng trăm mối
Kinh-tế phồn-vinh dễ mấy miền !
 
RĐinh
Rdinh 13.02.2016 03:52:33 (permalink)
0
.
 
 
XUÂN VỀ
 
Xuân về xuân đến quê ta
Có đàn én lượn la-đà ngoài song
Trời trong xuân sắc thêm hồng
Bừng lên phơi-phới rộn lòng với xuân
 
Bập-bùng thúc dục trống lân
Dòn tan tiếng pháo trước sân rộn-ràng
Kìa ai quần áo xênh-xang
Lễ đền, lễ Phật điệu-đàng đông vui
 
Xuân về trên khắp nơi-nơi
Xuân vui tinh sớm chiều vơi chưa tàn
Hương vòng còn quyện bát nhang
Người vui quên để cỗ bàn lạnh tanh
 
Mai cây hoa trĩu trên cành
Đào khoe thắm cánh cắm bình trên ban
Ngày vui tết đến nhịp-nhàng
Bõ bao cực nhọc đoạn đàng năm qua
 
RĐinh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2016 22:26:59 bởi Huyền Băng >
Rdinh 18.02.2016 22:16:10 (permalink)
0
.
 
VIẾNG MỘ ÔNG BÀ
 
Con đi viếng mộ ông bà
Ngày cận Tết, lại phương xa mới về
Đường trần bụi lấm nhiêu-khê
Biết lần sau có thể về nữa không !
 
Hôm nay thắp nén nhang lòng
Xin ông bà chứng tâm thành cháu con
Chẳng gần để cúng lưng cơm
Chỉ có bánh, trái, nhang thơm những là
 
Vái tay, cúi lạy ông bà
Gọi là hiếu kính đừơng xa đem về
Nước non, non nước tình quê
Ông bà ở lại bên đê số Mười
 
Đường về thăm-thẳm mù khơi
Mắt rưng trở lại nẻo đời tha phương !
 
RĐinh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2016 16:52:47 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 90 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9