ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 90 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 26.05.2017 11:00:25 (permalink)
0
.
 
XỨ LẠNG
 
Một ngày xứ Lạng vòng quanh
Mưa giăng phủ núi, gió lành-lạnh đưa
Mây trời vẩn đục lờ-mờ
Quán hàng quạnh-quẽ lưa-thưa khách vào
 
Qua đêm lữ quán thữc thao
Đợi trời rạng sáng xốn-xao cõi lòng
Bầu trời nay trở nắng trong
Bóng nàng Tô-Thị in vùng núi cao
 
Trải bao năm tháng giãi dầu
Bên non hóa đá nặng mầu tuyết sương
Người từ giã biệt cố hương
Tình nàng vẫn hướng một phương đợi chờ
Chỉ là đá mọc chơ-vơ
Mà thành trang sử, là thơ tuyệt tình
 
Qua vùng động đá Tam-thanh
Lách luồn hang ngách vách thành thâm-u
Hang sâu hồ Cảnh lù-mù
Nước trong giá lạnh thiên thu vẫn còn
 
Chui lòng núi vượt lối mòn
Cửa động đá tạc thành vòm sơn am
Tượng thờ son rực thếp vàng
Hương đăng trà quả hàng hàng cúng dâng
Tam-thanh ghé đến một lần
Còn ghi nét đẹp hang hầm Lạng-sơn
 
Đâu rồi cửa ải Nam-quan ?
Quê hương nào phụ mà sang xứ người
Giọt sầu chinh-chiến chưa vơi
Nỗi đau non nước lại rời Ải-quan
 
RĐinh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 20:59:51 bởi Huyền Băng >
Rdinh 14.06.2017 08:52:37 (permalink)
0
.
 
GIÓ MƯA
 
Gió về gợi lại một mùa
Thời xưa Hạ dến đem mưa thình-lình
Chùng mình một thuở học-sinh
Tránh mưa không kịp phải đành ướt nhem
 
Ướt người ướt cả chân son
Hồn-nhiên ta bước cung đường tuổi thơ
Xuân tươi nào mãi đợi chờ
Thời-gian cũng thể qua đò sang sông
 
Dẫu cho tách ngả chia dòng
Giọt mưa ngày ấy vẫn trong trắng ngần
Bây giờ tuổi đã qua xuân
Nhớ người xa cách mà tâm thẩn-thơ
 
Gió lung-lay góc đợi chờ
Mưa trong tâm biết bao giờ dứt cơn
Gió mưa trời đất vẫn còn
Còn trong ta nỗi vấn-vương một thời
 
Đường xa xứ lạ người ơi
Rã-rời với những bước đời chân qua
Thương ai lạnh trái tim và
Canh-trường chẳng phủ nhớ xa ngàn-trùng
 
RĐinh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 20:52:06 bởi Huyền Băng >
Rdinh 15.07.2017 00:15:12 (permalink)
0
.
LÁ THƯ MÙA HÈ
 
Hè sang
 chẳng đắn_đo chi
Gởi ai thổ-lộ những gì trong tâm
Qua rồi cả mấy mùa Xuân
Dìm mình trong nỗi
 nhớ thầm người dưng
 
Hè sang
việc chẳng thể đừng
Đôi lời tâm-sự tỏ cùng người quen
Chuyện tình chỉ muốn cho quên
Mà sao canh-cánh
kè bên quanh mình
 
Hè sang
 thôi chẳng làm thinh
Tỏ thật tâm-sự lòng mình yêu thương
Vì chưng cái nỗi vấn-vương
Đàn không muốn gảy
 khúc tương-tư sầu     
 
Hôm nay
dốc cạn cả bầu
Tâm-tư thầm kín từ lâu gởi người
Đôi lời bộc-bạch thế thôi
Hè sang thư viết
những lời chân-phương
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2017 00:16:31 bởi Rdinh >
Rdinh 25.08.2017 06:20:51 (permalink)
0
.
THAO-THỨC ĐÊM THU
 
Vẳng nghe tiếng vạc kêu đêm
Nhìn trăng dõi bóng bên thềm sương pha
Lung-linh huyền-thoại trăng ngà
Tàn cây mờ ảo bóng ma vật-vờ
 
Ai người say giấc nồng mơ
Tôi còn viết nốt bài thơ muộn-màng ?
Hạ tàn, sương rụng mùa sang
Ưu-tư níu mãi bước đàng đã qua
 
Xóm xa lác-đác tiếng gà
Canh tàn nguyệt lặn lại qua đêm trường
 
RĐinh
Rdinh 10.09.2017 23:27:36 (permalink)
0
.
TÌM NHAU
 
Tìm được nhau chưa hẳn là hạnh-phúc
Cũng có khi ân-hận cả một đời
Nhưng lẽ thường tình tìm để có đôi
Dẫu xa cách vẫn tìm nhau mọi lúc
 
Đi tìm nhau dễ chi tìm ngay được
Hết nơi gần len-lỏi chốn xa-xôi
Những con đường tìm chạy xuôi rồi ngược
Giữa dòng đời lạc-lõng cánh bèo trôi
 
Ta tìm nhau như tìm về nguồn cội
Để chung cùng hòa hợp bản tình ca
Thêm vị hương cho cuộc sống đậm-đà
Nên phải tìm nhau dẫu đời vạn ngả

RĐinh
Rdinh 26.09.2017 03:26:05 (permalink)
0
.
MÂY GIĂNG QUÊ CŨ
 
Xa-xôi biết có ngày về
Trời đông mưa lạnh tư-bề phủ giăng
Nẻo đường nơi chốn tha nhân
Tấm thân lưu-lạc bước chân ngập-ngừng
 
Tha phương mấy chục năm ròng
Quê-hương ấm lạnh để lòng băn-khoăn
Chứng nhân bao cuộc thăng trầm
Nợ dâu nên nỗi thân tằm còn vương
 
Hoài trông về chốn cố-hương
Những là chỉ thấy một phương trời sầu
Văn-minh, kinh-tế tụt sâu
Nước non sóng gió biển dâu nổi chìm
 
Hồn vong quốc gói trong tim
Đành cam để gãy cánh chim Lạc hồng !
Phương trời còn nặng nỗi mong
Quê-hương rạng rỡ ấm lòng người xa
 
RĐinh

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2017 13:52:49 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 12.10.2017 01:21:26 (permalink)
0
VẮNG EM
 
Buồn cho con phố không em
Nhớ vùng dĩ-vãng trong miền đơn-côi
Phố buồn vì chịu lẻ-loi
Tôi buồn có phải vì tôi một mình
 
Nhớ em dáng vẻ nữ-sinh
Trắng tinh mầu áo nét xinh dịu-dàng
Mỗi lần xe đạp phớt ngang
Để ai tơ-tưởng vương mang nỗi đời
 
Buồn riêng chẳng phố và tôi
Nhìn lên còn thấy mây trời âm-u
Nhớ ai sóng cuốn xô bờ
Tìm ai trăng lặn dưới hồ nước soi
 
Niềm vui chẳng thấy ngóp-ngoi
Lòng sầu tận đáy ai khơi cung đường
Nào hay một mối tình riêng
Nhìn đâu cũng thấy nỗi-niềm vắng em
 
RĐinh
Rdinh 30.10.2017 08:52:18 (permalink)
0
.
THU SANG NHỚ NGƯỜI
 
Heo-may nhè nhẹ thoảng qua
Rực lên cả một mùa hoa cúc vàng
Ngỡ-ngàng trước cảnh mùa sang
Lăn-tăn ánh nước sóng loang chân cầu
 
Vầng trăng cô- lẻ đêm thâu
Im-lìm phó mặc mây sầu phủ che
Trăng soi chẳng tỏ đường về
Để ai lạc lối canh khuya xa ngàn
 
Nhớ- nhung lá cũng úa vàng
Lạnh lòng cũng bởi tại làn gió đưa
Cành cây trĩu trái đương mùa
Thời-gian đã chín người chưa tin về
 
Hay còn mải giấc đam-mê
Rừng phong vàng ối bên đê đợi chờ
Thu sang để mộng để mơ
Để vương-vấn viết vần thơ nhớ người
 
RĐinh
Rdinh 14.11.2017 23:42:12 (permalink)
0
.
CHUYẾN XA XA-LỘ
 
Đường cong gió thốc nghiêng-nghiêng
Xe trên xa-lộ về miền xa-xăm
Chân trời nợ một niềm mong
Người trên xe mỏi-mòn trông nỗi gần
 
Đồi cao dốc núi chập-chùng
Mây trôi lờ-lững phủ rừng cây xanh
Qua đèo lộ cánh đồng-bằng
Lơ-thơ nhà hiện trên vùng cỏ non
 
Bò nhà ai thả từng đàn
Bên kia hàng giậu chỉ còn chấm đen
Nhấp-nhô xa-lộ xuống, lên
Thấp xuyên hầm núi, cao trên cả cầu
 
Cảnh nào cũng vội tụt sau
Qua vùng xứ lạ đổi mầu đất đai
Đèo cong, núi đỏ trải dài
Đồi hoa vàng rực mảnh trời hoang-vu
 
Lùm cây lạc-lõng đong-đưa
Mặc cơn gió lạ cợt đùa trêu ngươi
Xe băng đã ngốn đoạn dài
Khoảng xa còn lại mãi dời thêm ra
 
Chân trời ngỡ chẳng bao xa
Nào hay quanh-quẩn chưa qua gầm trời !
RĐinh
Rdinh 04.12.2017 01:37:22 (permalink)
0
.
QUA ĐOẠN ĐƯỜNG TÌNH
 
Thu về nhớ lại người xưa
Một thời son trẻ đông-đưa cõi tình
Chẳng là hoa-hậu, minh-tinh
Mà sao mơ bóng, tưởng hình ngày đêm
 
Cái ngày biết được tên em
Bài ca tôi chế có tên của nàng
Bao mùa Xuân, Hạ Thu sang
Đông về giá lạnh lại càng ấm yêu
 
Thế rồi cuộc sống đổi chiều
Ra đi bỏ lại bao điều đắng cay
Xa rồi nào biết được ngày
Gặp lại nhau tỏ nghĩa đầy tình vơi
 
Xanh xưa mái tóc trắng rồi
Con thuyền chờ đợi muốn bơi không chèo
Ai đã qua đoạn đường yêu
Mới hay não-nuột những chiều tình qua !
 
RĐinh
Rdinh 23.12.2017 22:32:15 (permalink)
0
. MẢNH TRĂNG QUÊ
 
Lấp-lánh ánh xuyên cửa sổ
Chiếu qua mành loang-lổ bóng trăng treo
Ao gần dòn-dã dế kêu
Đồng quê tiếng ếch muôn chiều vọng xa
 
Trăng lên chễm-chệ ngọn tre
Ánh vương bụi chuối bên hè long-lanh
Nhớ xưa thời buổi chiến-tranh
Mảnh trăng sao cứ vô-tình sáng soi
 
Phô ra bóng của con người
Tìm nơi trốn giặc che đời đêm đen
Đèn lu vẫn phải tắt đèn
Trách trăng thắp sáng bóng đêm vỡ òa
 
Xé trời đại-bác vút qua
Lóe lên tia lửa nổ ra "ùynh" - "oàng"
Trăng sợ mặt cũng trở vàng
Huống hồ ta một trẻ con đương thời
 
Qua rồi đạn lạc máu rơi
Nhớ trăng ngày ấy gẫm đời nhẹ tênh
Xa quê nay đã bao năm
Đời qua mấy thuở nhìn trăng chẳng già

RĐinh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2017 13:52:03 bởi Nguyệt Hạ >
Rdinh 25.01.2018 12:13:27 (permalink)
0
 
EM ĐI
 
Em đi nhún nhảy bờ vai
Để anh mơ mộng những ngày tựa nhau
Em đi tà áo theo sau
Gió đưa đôi vạt, dáng eo dịu-dàng
 
Em đi nhịp bước điệu-đàng
Dấu chân như rải nốt đàn tơ vương
Đàn lòng rộn khúc tình-tang
Ngẩn-ngơ với những bước đàng em qua
 
Em đi Xuân cũng phôi-pha
Thu sang cúc rộ mấy mùa trổ bông
Vần thơ giãi tỏ nỗi lòng
Hồi âm bặt tiếng để dòng thơ khô
 
RĐinh
Rdinh 14.02.2018 03:48:45 (permalink)
0
.
HAI HẠT BỤI
 
Một ngày nao anh trở về cát bụi
Em cũng là hạt bụi sẽ theo sau
Chốn ta-bà hai hạt bụi tìm nhau
Kết nối lại con đường xưa dong ruổi
 
Hai hạt bụi vào miền không có tuổi
Quyện vào nhau cho trọn mối tình xưa
Biết rằng đây là chốn của hư-vô
Niềm son-sắt chúng mình không thay đổi
 
Mặc kệ đời với bao điều gian dối
Với lọc-lừavà bao nỗi đắng cay
Quan tâm chi đến thế-giới loài người
Luôn vật lộn cùng cuộc đời giông-tố
 
Đời bất-tử hỏi còn chi thua lỗ
Ngắm trăng sao rộ nở chốn thiên-hà
Không bạc tiền chẳng bận-bã với tiêu pha
Không phù-phiếm chẳng phiền-hà rắc-rối
 
Đời cát bụi bay muôn phương ngàn lối
Cõi vô cùng có phải một niềm mơ ?
 
RĐinh
 
Rdinh 01.03.2018 21:43:22 (permalink)
0
.
TRĂNG  RU
 
Đêm trường thao-thức canh thâu
Thoảng nghe gió nhẹ rì-rào bên hiên
Ánh đêm trăng tỏ nhập-nhèm
Lách qua khung cửa xuyên rèm tìm ai
 
Giường khuya thao-thức nằm dài
Phải chăng trăng muốn tỏ lời chi đây
Ánh vàng như nhủ bên tai
Ngủ đi cho trọn giấc dài qua đêm
 
Chuyện đời thây kệ trắng đen
Ưu-tư chi để rối thêm tơ sầu
Chớ đem ngày thế đêm thâu
Kẻo rồi hệ-lụy héo rầu xác thân
 
Ánh trăng mờ lụi khuất tầm
Đã ru ta giấc lịm dần trong mơ
 
RĐinh
Rdinh 07.05.2018 04:12:16 (permalink)
0
  HOA LÊ  MÙA ĐẦU
 
Hôm nao hạt mới nẩy mầm
Được dâm xuống đất trong sân sau nhà
Năm năm nay đã trôi qua
Cây cao trổ nụ, cành lòa-xòa cong
 
Gió xuân nhè-nhẹ rung-rung
Quyện quanh như gởi lời mừng đón hoa
Hoa xinh trắng muốt nõn-nà
Phất-phơ cánh mỏng điệu-đà cành cao
 
Hương thơm dẫu thiếu ngạt-ngào
Côn-trùng đã thấy xôn-xao tìm về
Trắng tinh những đóa hoa lê
Phô xuân tươi để ong ve bướm vờn !
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2018 04:15:12 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 90 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9