ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---
Thay đổi trang: << < 888990 > | Trang 88 của 90 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Rdinh 08.03.2021 21:20:02 (permalink)
0
THÀNH PHỐ HOÀNG HÔN
 
Tôi về phố trở hoàng-hôn
Phố vui thắp những ngọn đèn sáng thay
Chiều còn sót chút bóng ngày
Trời  lơ-lửng mấy cụm mây xa ngàn
 
Phố tôi giờ đã lên đèn
Để bao tăm-tối ánh đêm khuất dần
Một vùng thành phố đông dân
Nhà cao chen- chúc bao tầng tháp cao
 
Điện đèn che khuẩt ánh sao
Soi  làn xe chạy ào-ào vào ra
Đêm đen lùi tận nẻo xa
Sừng cao thắp sáng mấy tòa buildings
 
Hồ mênh-mang nước dập-dềnh
Màn đêm thăm-thẳm nước đen lấn trời
Đêm về tầu chẳng ra khơi
Sóng còn thức giấc ru đời ngàn năm
 
Xe về bao khúc lượn quanh
Nhìn vui phố thị nghe đêm nhộn-nhàng
 
RĐinh
 
 
 
Rdinh 13.03.2021 01:34:29 (permalink)
0
QUÀ RONG ĐÊM SÀIGÒN
 
Mỏi mòn chân bước mỏi-mòn
Người xưa , cảnh cũ Sài-gòn tìm đâu ?
Vẳng xa hẻm tối ngõ sâu
Dư-âm còn vẳng rao câu bánh bò
 
Lập-lòe ánh sáng lập-lòe
Của bao gánh cháo gánh chè rao đêm
Lối mòn hẻm khuất chân quen
Quanh co lặn lội bước chen nẻo đời
 
Đèn khuya chỉ đủ lối soi
Quà rong cho hợp miệng người khách qua
Dâng đời tấm bánh miếng quà
Giúp người thỏa bụng giúp nhà thêm no
 
RĐinh
 
Rdinh 25.03.2021 00:28:00 (permalink)
0
GÓC LÀNG NGẢ BÓNG HOÀNG-HÔN
 
Cây đa bến nước sân đình
Gieo chi nỗi nhớ , để tình vấn-vương
Câu hò điệu lý mười thương
Dư-âm níu lại bước đường tha nhân
 
Hiền-hòa sóng nước lăn-tăn
Sông về mấy nẻo xa xăm diệu-vời
Võng ru tiếng hát ầu ơi
Hòa trong máu thịt nẻo đời ấu thơ
 
Sáo diều vi-vút trời thu
Là bao điệu nhạc tiếng tơ bổng trầm
Trâu về chậm-chạp ngõ làng
Vang xa tiếng trúc mục đồng vào thôn
 
Mái nghèo vương khói rạ rơm
Tiếng chày giã gạo lặng hồn vọng xa
Lam chiều sương tỏa la-đà
Phủ dần cổng gạch cây đa đầu làng
 
Dầu xa xa mấy dặm ngàn
Còn vương ánh mắt cảnh hoàng-hôn buông
 
RĐinh
 
 
Rdinh 06.04.2021 21:59:08 (permalink)
0
BÌNH-MINH TRÊN PHỐ VẮNG
 
Sáng tinh đứng tựa hàng ba
Ngắm trời đất với tách cà phê-đen
 
Cột cao leo-lét ánh đèn
Sương lam dẫu phủ …lụi dần bóng đêm
Cỏ cây lướt gió ru mềm
Đóa hồng đầu gục chịu oằn nặng sương
 
Vẫn con sóc của ngày thường
Đuôi ngoe-nguẩy vẫy ngậm mồm hoa thông
Bới đào lấp-lấp vừa xong
Mắt lơ-láo lại chạy rông ra ngoài
 
Trên đường lác-đác xe hơi
Bon-bon trên đoạn đường dài bon-chen
Nhấp-nhô tia những ánh đèn
Soi xuyên thửng đám màn sương phủ mờ
 
Vịt trời quàng-quạc bay qua
Sau đêm du thực phương xa trở về
Nhà lưa-thưa tựa chốn quê
Tiếng xe ồn-ịch vẫn nghe thị-thành
 
Đảo vòng con mắt nhìn quanh
Bộ-hành chẳng thấy đón bình-minh lên.
 
RĐinh
 
 
Rdinh 05.05.2021 22:38:27 (permalink)
0
CHỈ CÒN
 
Chỉ còn một chút mùa đông
Cành trơ-trụi lá mà chông-chênh buồn
Chỉ còn một chút hơi sương
Thương ai lạnh-lẽo dặm-trường chốn xa
 
Chỉ còn một chút mưa sa
Đường trơn gió tạt mái nhà liêu-xiêu
Chỉ còn đây nỗi cô-liêu
Ngày bên khung cửa đêm nhiều mộng-mơ
 
Chỉ còn lại một vần thơ
Khỏa đi trống vắng đôi bờ nhớ-nhung
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 22:39:39 bởi Rdinh >
Rdinh 08.06.2021 22:57:29 (permalink)
0
CHỐN XƯA
 
Hè về rộn rã tiếng chim
Muôn hoa đua nở say tình Hạ sang
Sáng lên tia nắng ửng vàng
Bừng lên sức sống mảnh vườn sân sau
 
Hoa lê nở trắng trên đầu
Mái đầu giờ cũng trắng màu hoa lê
Tiếng ve thổn-thức gọi Hè
Gợi tình dặm liễu hương quê dâng đầy
 
Mảnh hồn còn ngất-ngư say
Với bao kỷ-niệm những ngày măng tơ
Bao giờ covid yên bề
Về tìm kỷ-niệm chốn quê hẹn lời
 
Cánh chim bạt gió muôn nơi
 Sao quên được tiếng ru hời chốn xưa
 
RĐinh
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2021 04:55:39 bởi Ct.Ly >
Rdinh 11.09.2021 08:11:03 (permalink)
0
NẾU TÔI LÀ
 
Nếu tôi là nam, tôi làm ca-sỹ
Mang nhiều cảm-xúc hẳn dễ lụy tình
Vì ca-sỹ nữ vừa đẹp vừa xinh
Lòng tôi rạo-rực thoát sao tình si
 
Thôi chẳng thèm làm ca-sỹ nữa đâu
Chẳng thà về nhà sách chiếc cần câu
Làm cháu Lã-vọng mắc mồi bên sông
Hay nằm trên võng nghe khúc cải-lương
 
Tôi không là nữ, tôi chỉ là nam
Ngày ngày bận-bã lái xe đi làm
Nghe câu em hát, nghe tiếng anh ca
Vui rồi cũng đến buồn sẽ phôi-pha
 
RĐinh
 
Rdinh 14.10.2021 08:52:59 (permalink)
0
CHỚM THU
 
Chớm Thu lá  mới trở vàng
Bao cây cúc đã bên đàng trổ bông
Người đi gieo nỗi sầu đông
Người về thỏa một niềm mong đợi chờ
 
RĐinh
 
Rdinh 13.11.2021 08:31:54 (permalink)
0
THU VỀ NGANG NGÕ
 
Thu về ngang ngõ bao lần
Là Thu khởi sắc cho vần thơ rơi
Vàng bay theo gió buông lơi
Trên đường xào-xạc bên đời chao nghiêng
 
Cây trơ cành trụi đứng  nhìn
Lá rơi về cội xuôi miền hư-vô
Đất trời đổi gió thay mùa
Nào ai vô-cảm hững-hờ với Thu
 
RĐinh
 
Rdinh 05.12.2021 05:32:28 (permalink)
0
QUÊ XƯA
 
Ta về tìm lại cội nguồn
Nghe trong tâm-thức bồn-chồn não cân
Họ hàng cùng với đông lân
Người thân thưa-thớt, tình gần hóa xa
 
Tìm trong bờ cũ lũy tre
Con sông hẹp lại ao quê lấp dần
Người quen vắng cả bước chân
Mà bao kẻ lạ quây-quần thêm đông
 
Nếu đời là một dòng sông
Ta nay như cánh bèo không bến bờ
Nẻo đời lạc cánh hoa mơ
Thuyền về bến cũ mà ngơ-ngẩn lòng
 
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2021 08:48:04 bởi Rdinh >
DieuTam 31.12.2021 13:53:43 (permalink)
0

Nhớ QUÊ XƯA có hàng dừa bên sông, có xuồng ba lá với giọng ca ngọt ngào của những câu hò, điệu lý mang đậm chất nam bộ Một buổi chiều nơi đất khách , chợt ...

NGHE CẢI LƯƠNG
TRONG CHIỀU VIỄN XỨ

Ca ngọt tiếng hò lắm kẻ mê
Lòn câu vọng cổ ái ân thề
Nghẹn ngào bến đợi Trường Lưu Thủy
Thổn thức ghe chờ đảo Líu Xê
Hoa quả , du thuyền mong bậu đến
Cơm canh, lữ quán đón qua về
Chiều nay tuyết phủ trời đông lạnh
Gởi trọn tâm hồn vọng nhớ quê .
Dec . 12. 2021 DT

Rdinh 05.01.2022 23:32:09 (permalink)
0
DieuTam


Nhớ QUÊ XƯA có hàng dừa bên sông, có xuồng ba lá với giọng ca ngọt ngào của những câu hò, điệu lý mang đậm chất nam bộ Một buổi chiều nơi đất khách , chợt ...

NGHE CẢI LƯƠNG
TRONG CHIỀU VIỄN XỨ

Ca ngọt tiếng hò lắm kẻ mê
Lòn câu vọng cổ ái ân thề
Nghẹn ngào bến đợi Trường Lưu Thủy
Thổn thức ghe chờ đảo Líu Xê
Hoa quả , du thuyền mong bậu đến
Cơm canh, lữ quán đón qua về
Chiều nay tuyết phủ trời đông lạnh
Gởi trọn tâm hồn vọng nhớ quê .
Dec . 12. 2021 DT
LỖI HẸN quê hương
 
Thăm-thẳm diệu-vời chốn cách quê
Lại thêm ngày Tết sắp quay về
Địa-cầu kinh-tuyến không xoay chuyển
Hệ-thống giao-thông chẳng dịch xê
 
Đất nước chưa thăm lời đã hứa
Quê hương lỗi hẹn một câu thề               
Vì chưng dịch bệnh đương bùng phát
Gác lại hành-trình dẫu có mê
 
RĐinh
 
DieuTam 19.01.2022 11:22:59 (permalink)
0

CHÚC XUÂN
 
Đâu cỡ chừng ... non nửa tháng hề
Nhâm dần rúng động những cơn mê
Cầu luôn mạnh khỏe, tài duyên đến
Nguyện mãi bình an, phúc lộc về
Đất mọc nhiều hoa thơm bát-ngát
Cây trồng lắm quả ngọt sum-sê
Xôn-xao, nhộn-nhịp trên đường phố
Nghĩa đượm tình thâm tết cận kề


JAN.15.2022 DT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2022 11:24:55 bởi DieuTam >
Rdinh 27.01.2022 21:44:56 (permalink)
0
CHÚC XUÂN
Đâu cỡ chừng ... non nửa tháng hề
Nhâm dần rúng động những cơn mê
Cầu luôn mạnh khỏe, tài duyên đến
Nguyện mãi bình an, phúc lộc về
Đất mọc nhiều hoa thơm bát-ngát
Cây trồng lắm quả ngọt sum-sê
Xôn-xao, nhộn-nhịp trên đường phố
Nghĩa đượm tình thâm tết cận kề

AN.15.2022 DT
 
XUÂN TÁI LAI
 
Tâm-tư rạo-rực cũng không hề
Tuổi tác cao nên chẳng mấy mê
Chỉ ước tỉnh-tao ngày Tết đến
Mong sao vui-vẻ lúc Xuân về
 
Tiền tài rủng-rỉnh không suy-suyển
Sức khỏe đủ đầy chớ dịch xê
Sáu chục ba trăm ngày mới chúc
Xuân đi nay lại Xuân liền kề.
 
RĐinh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2022 21:55:35 bởi Rdinh >
DieuTam 02.02.2022 02:43:57 (permalink)
0

CHÚC XUÂN
( Khai bút đầu năm )


Muôn nhà vạn nẻo đón mùa xuân
Rực rỡ đào, mai, đợi phúc thần
Phật tử cầu xin lời vọng tấu
Trụ trì tụng niệm tiếng vang ngân
Mong về đất mẹ dù năm buổi
Nghĩ đến quê cha dẫu một lần
Hạnh phước, sang giàu luôn mãi được
An bình, khỏe mạnh cả tâm , thân


Feb.01.2022 DT





Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 888990 > | Trang 88 của 90 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1344 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9