Đêm nhớ ai
chieudong4712 20.09.2008 16:42:16 (permalink)
0
Đêm dài buông mãi tiếng đời trôi
Nằm nhớ hương môi ấm một thời
Nhớ tóc buồn trên vai áo trắng
Ai về để phố rẽ đôi nơi
#1
    SĨ ĐOAN 20.09.2008 20:45:15 (permalink)
    0



    Đêm dài buông mãi tiếng đời trôi
    Nằm nhớ hương môi ấm một thời
    Nhớ tóc buồn trên vai áo trắng
    Ai về để phố rẽ đôi nơi

    ............................................
    Xin cùng chia sẻ


    Buổi chiều đông dõi trông bến vắng
    Đẫm vai gầy bởi nắng lùi sâu
    Rồi bất chợt mưa ngâu trỗi hạt
    Đưa hồn Ta trôi dạt hư vô!!!
                             SD 20/09/08
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 20:50:48 bởi SĨ ĐOAN >
    #2
      chieudong4712 20.09.2008 22:48:23 (permalink)
      0

      20/09/08

      Bài thơ của bạn rất hay. mình đã lưu lại.
      Vừa rồi trên đường về ngẫu hững làm 1 bài....


      Phố đêm nay lẻ loi lê bước
      Đời còn ai? sao vẫn đợi ai?
      Ngày chóng qua mùa thu như gió
      Đợi đông về ấm áp xa xôi

      #3
        SĨ ĐOAN 21.09.2008 09:37:04 (permalink)
        0


        Phố đêm nay lẻ loi lê bước
        Đời còn ai? sao vẫn đợi ai?
        Ngày chóng qua mùa thu như gió
        Đợi đông về ấm áp xa xôi

        ................................
        Xin góp vui
         
        Dấu chân xưa nay đâu còn đọng
        Chỉ dư âm vang vọng trong tim!
        Ôi, mùa đông! Ta tìm nẻo cũ...
        Nhưng thời gian... chưa đủ...quay về!
                                         sd 21/09/08
        #4
          chieudong4712 21.09.2008 17:29:37 (permalink)
          0
          Sao những vần thơ của bạn giống ý mình thế nhỉ
          Chiều quên nắng ngồi đây mong nhớ
          Tiếng đời trôi theo tiếng đàn rơi
          Một cơn gió nhẹ đưa hương tới
          Tưởng người về nhưng hoá mình mơ

          #5
            SĨ ĐOAN 25.09.2008 20:06:59 (permalink)
            0


            CHIEUDONG4712
             
            Sao những vần thơ của bạn giống ý mình thế nhỉ

            Chiều quên nắng ngồi đây mong nhớ
            Tiếng đời trôi theo tiếng đàn rơi
            Một cơn gió nhẹ đưa hương tới
            Tưởng người về nhưng hoá mình mơ

             
            ............................................
             
            THÀNH PHỐ BUỒN
             
            Hôm nay về lại chốn xưa
            Đường đông, phố lộng gió mưa bão bùng
            Trăm hoa khoe sắc, tưng bừng...
            Người xưa đâu hởi! Ngập ngừng bước qua...
            Từng bước chân mỗi lúc xa
            Trào dâng nỗi nhớ diết da thuở nào!
            Còn đâu suối lệ tuôn trào?
            Còn đâu sánh bước ra vào đón đưa?
            Còn đâu sớm tối chiều trưa
            Đắp xây mộng ước tuổi vừa hai tư!!!
                                   -SD-

            #6
              BĂNG NGUYỆT 25.09.2008 20:34:28 (permalink)
              0
              Hi "Đêm nhớ ai " hihi nhớ ai người í nhớ mình đi...khỏi mịt óc si nghĩ mau dzà  vui vẻ xíu cho chieudong bớt băng giá nè...chúc vui khi tham gia cùng dd VNTQ nha...
               

              Trích đoạn: chieudong4712

              Đêm dài buông mãi tiếng đời trôi
              Nằm nhớ hương môi ấm một thời
              Nhớ tóc buồn trên vai áo trắng
              Ai về để phố rẽ đôi nơi

               
              Mùa đông sắp sửa đến rồi,
              Áo trắng không còn sắc màu tươi,
              Đời bao bận lạc , vô bờ bến.
              Héo úa như nhành lục bình trôi..
               

              #7
                Đỗ Kim Thu 26.09.2008 02:13:20 (permalink)
                0
                 
                Hi "Đêm nhớ ai " hihi nhớ ai người í nhớ mình đi...khỏi mịt óc si nghĩ mau dzà  vui vẻ xíu cho chieudong bớt băng giá nè...chúc vui khi tham gia cùng dd VNTQ nha...

                 
                 
                 

                Mùa đông sắp sửa đến rồi,
                Áo trắng không còn sắc màu tươi,
                Đời bao bận lạc , vô bờ bến.
                Héo úa như nhành lục bình trôi..


                 
                 
                 
                Như Lục Bình Trôi
                 
                 
                 
                Tôi nhớ người,người chẳng nhớ tôi
                Để lòng xao xuyến với  bồi hồi
                Thu qua ,Đông tới sầu trăn trở
                Héo  úa hồn mình ,lệ rơi rơi
                 
                 
                Như cánh Lục Bình cứ lặng trôi
                Phiêu du đây đó giữa dòng đời
                Con sóng  hờn ghen chi vậy hỡi
                Xô  đẩy cánh bèo  mãi buông  lơi
                 
                 
                           25/09
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9