Góc lãng đãng của Truongthuy
truongthuy 20.09.2008 22:49:56 (permalink)
0
Huế ngày trở lại
                                                                                          Năm năm rồi không găp
                                                                                          Tư khi em lấy chồng....
Ngày  lại Huế về trên con đường cũ.
Ngược dòng hương tìm chén ngọc cổ thành
Chẳng còn em ngóng hương chiều đồng nội
Cỏ lau buồn bạc tóc đến mong manh
            ****
Ngày vê Huế anh ngang đường cư xá
Nơi ngày xưa còn dấu một gã khờ
Lang thang ngóng mưa mùa  xứ lạ
Tóc mây chiều buộc mãi một vần thơ.
              ****
Ngày về Huế... có gì như đã mất
Ta đánh rơi ngày tháng cũ nơi nào?
Chỉ tím một màu trời xưa chất ngất
Đêm nguyệt càm tịch lặng những vì sao
             ****
Ngày về Huế  mưa u hoài  khắc khoải
Năm năm hay mấy vạn kỷ nguyên sầu.
Ta khắc lại lời nguyện xưa trên dá.
Sông cạn nguồn biết còn gọi tên nhau?
                                                                            2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    longdauda 26.09.2008 22:28:19 (permalink)
    0



    GỮI ĐẮNG CAY CHO GIÓ
     
    Gã tình si ơi gã tình si
    Trăm năm duyên kiếp có ra gì
    Huống chi dây tầm phu hồ điệp
    Thoắt như ngọn đèn leo loắt
    Thoắt như mây qua phố thâm trầm
     
    Huế ngày xưa chỉ là viễn mộng
    Kìa Đông Pha khóc ngất Triệu Vân
    Thôi cũng đành ôm mây tang tóc
    Gữi đắng cay mặc gió cuốn đi...
                            Long Đầu Đà
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9