Cần Tìm Người thuế gốc mít ...!!!
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
lucquaipsnt 27.09.2008 08:06:18 (permalink)
[hổng bít bà này thuế gốc mít mần răng vậy, LQ xét thấy hổng đủ tiêu chuẩn nhưng cũng đăng ký bừa...biết đâu trời xui đất khiến thế nào lại chúng tuyển thì khỏi phải chạy xe thồ nữa ha.
#16
    lang thang 27.09.2008 10:14:09 (permalink)

    Trích đoạn: Talkative

    nhìn thấy hình nầy các cô sẽ gọi là superman... tuyệt vời... hết xẩy... ngàn năm khó gặp... hé hé hé

     
    Lục Quải tiên sanh đã nhanh chân ứng cử rồi, còn thầy Phán Tóc sao chưa có động tịnh gì nhỉ???
     
    @CLB: nhà bác rất là hiểu ý nhà thầy LT đây
    #17
      Cô Lữ Buồn 30.09.2008 00:09:24 (permalink)

      CLB: nhà bác rất là hiểu ý nhà thầy LT đây

       
       
      Em anh ý hợp tâm đầu
      Mà sao chưa nói  một câu chung tình
      Lỡ mai mốt kẻ khác rinh
      Anh dzìa hùi hụt...tiếc mình dại ngu


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/07BD1046F3914CC9BBF6CCB75ACC1617.gif[/image]
      Attached Image(s)
      #18
        lang thang 30.09.2008 08:55:23 (permalink)

        Em anh ý hợp tâm đầu
        Mà sao chưa nói  một câu chung tình
        Lỡ mai mốt kẻ khác rinh
        Anh dzìa hùi hụt...tiếc mình dại ngu

         
        Anh đây cũng muốn thêm tình
        Ngặt vợ nó cấm, bầm mình tím thân
         
        #19
          Cô Lữ Buồn 30.09.2008 13:09:04 (permalink)

          Anh đây cũng muốn thêm tình
          Ngặt vợ nó cấm, bầm mình tím thân

           
           Cơm nhà ,quà dzợ là hơn
          Dzợ đã dạy vậy anh còn đi đâu?
          Không mẻ trán, cũng u đầu
          Thôi anh trọn kiếp một câu Chung Tình...
           
            Hổng biết mai mốt  tui kiếm được OX nào như Lang  nhà này ko vậy ta
          #20
            lang thang 30.09.2008 23:38:44 (permalink)

               Cơm nhà ,quà dzợ là hơn
            Dzợ đã dạy vậy anh còn đi đâu?
            Không mẻ trán, cũng u đầu
            Thôi anh trọn kiếp một câu Chung Tình...


             
            Cơm nhà một chén ăn không no
            Nửa đêm thức giấc co ro một mình
            Gặp hôm vui vẻ vợ thấy thương tình
            Cho ra đầu ngõ ăn tô bún bò...
             
            Nghe tới bún là đói rồi, nhưng phải đi, để hôm sau kể tiếp...
            #21
              Cô Lữ Buồn 01.10.2008 21:21:10 (permalink)

              Cơm nhà một chén ăn không no
              Nửa đêm thức giấc co ro một mình
              Gặp hôm vui vẻ vợ thấy thương tình
              Cho ra đầu ngõ ăn tô bún bò...

              Nghe tới bún là đói rồi, nhưng phải đi, để hôm sau kể tiếp...

               
               
               
              Cơm nhà một chén chưa no
              Buồn ăn Bún bò ma chẳng dám ăn
              Sợ bà  dzợ sẽ cằn nhằn
              Thôi đành nhịn đói....nằm nhăn  ngủ khò.....
               
               
              #22
                lang thang 02.10.2008 10:55:33 (permalink)

                Cơm nhà một chén chưa no
                Buồn ăn Bún bò ma chẳng dám ăn

                Sợ bà  dzợ sẽ cằn nhằn
                Thôi đành nhịn đói....nằm nhăn  ngủ khò..... 
                 

                 
                Sợ vợ là lẽ thường tình
                Bả quyết việc lớn còn mình lắng nghe
                Lắm hôm nhớ rượu thèm chè
                Muốn gặp bạn bè mà hỏng dám đi 
                 
                Nãy giờ là nói hộ nỗi lòng thầy LB đấy
                 
                 
                #23
                  Cô Lữ Buồn 02.10.2008 13:59:14 (permalink)

                  Sợ vợ là lẽ thường tình
                  Bả quyết việc lớn còn mình lắng nghe
                  Lắm hôm nhớ rượu thèm chè
                  Muốn gặp bạn bè mà hỏng dám đi

                  Nãy giờ là nói hộ nỗi lòng thầy LB đấy

                   
                   
                  Nói ra thì bảo lắm điều
                  Nhậu nhẹt say xỉn đi tiêu có ngày
                  Dzợ con thì bỏ lất lây
                  Ôm bình rượu cứ cả ngày lẫn đêm...
                  Phen này tui xử cho xem
                  Không mau  bỏ rượu tui đem ra tòa...
                   
                   
                  Ủa ủa tui chưa co ông nào ma sao hù thế này ai dám rinh tui nữa ta
                   
                  #24
                    Ct.Ly 02.10.2008 15:28:30 (permalink)
                    #25
                      lang thang 03.10.2008 03:53:37 (permalink)
                      Nghe sis Ly kể phát thèm...
                      #26
                        Cô Lữ Buồn 03.10.2008 16:24:51 (permalink)
                         NHe răng cười vi  thấy  sis Ct.Ly rành đường ăn lối uống cua Bình Duơng em qua . măng cục mùa nay hết rồi không còn sis ơi, nhiêu nhất la tháng 6 va tháng 7., ma mùa nay BD nắng nóng lắm nha, sis chịu dzia ăn trái mang cục ma cháy đen thùi lùi hông  (em dọa thế này đó ai dám dzìa BD chơi mua hè ah' (khi nao sis đi nhớ rủ theo LT đi cùng. em  hái mang cục biếu sis còn chùm vỏ gửi LT làm củ niệm 
                        #27
                          lang thang 05.10.2008 05:36:59 (permalink)
                          Sis Ly là đầu bếp thì ăn nhiều...ý quên biết nhiều món ăn là đúng rùi.
                          Vỏ măng cụt thì làm gì ăn được, sao không cho LT vỏ sầu riêng để sau này ghét ai, LT lót dưới ghế cho họ ngồi chơi.
                          #28
                            Thanh Vân 07.10.2008 05:00:40 (permalink)
                            Vỏ Măng cụt không ăn được, nhưng để dành phơi khô để đốt như đốt than đo LT ơi

                            Nghe kể mà thèm
                            #29
                              congly084 21.10.2008 21:17:11 (permalink)

                              Trích đoạn: Cô Lữ Buồn


                              Sợ vợ là lẽ thường tình
                              Bả quyết việc lớn còn mình lắng nghe
                              Lắm hôm nhớ rượu thèm chè
                              Muốn gặp bạn bè mà hỏng dám đi

                              Nãy giờ là nói hộ nỗi lòng thầy LB đấy



                              Nói ra thì bảo lắm điều
                              Nhậu nhẹt say xỉn đi tiêu có ngày
                              Dzợ con thì bỏ lất lây
                              Ôm bình rượu cứ cả ngày lẫn đêm...
                              Phen này tui xử cho xem
                              Không mau  bỏ rượu tui đem ra tòa...
                               
                               

                               
                              Nhưng đây rất giỏi xì xoà
                              Khen lấy khen để thế loà (là) nàng thôi
                              Và rồi cũng cứ kề môi
                              Cũng đây nhấm rượu, nhâm nhi tí mồi
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9