Thơ Đặng Phi Vũ

Tác giả Bài
sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
Thơ Đặng Phi Vũ - 22.09.2008 19:41:37
Tạ Từ Em, Tạ Từ Tôi
                    Đặng Phi Vũ

Tạ từ một tiếng ve đưa
Em đi về phía nắng mưa cuộc đời
Mây giăng tím nửa bầu trời
Mong manh cánh phượng , úa lời thở than

Hè chưa qua, cúc đã vàng
Hay mùa thu vội ngỡ ngàng tìm nhau
Đời chưa bạc tóc đã nhàu
Mong em kỷ niệm chớ màu xanh rêu

Mưa rơi kín nẻo thương yêu
Và con phố nhỏ ít nhiều lãng quên
Tạ từ với những mông mênh
Cùng chùm hoa tím không tên tặng người

Tạ từ em, tạ từ tôi...
 
                ( Theo tuyển tập thơ Gói Mây Trong Áo - NXB Trẻ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 13:51:40 bởi sieucap >

sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
RE: Thơ Đặng Phi Vũ - 07.10.2008 13:50:23
Phố Và Mưa
           Đặng Phi Vũ
 
Rồi một ngày em không bỏ anh đi
Nhưng trái tim cũng chia xa từ đó
Phố và mưa trở nên bé nhỏ
Lẫn vào đêm bao ánh đèn vàng
 
Phố năm nào chờ đợi mưa sang
Như anh đợi em về chung lối nhỏ
Mưa vô tư, mưa bay theo gió
Để phố hoang tàn sau những bình yên
 
Tiếng vĩ cầm lay động ngõ tim
Chẳng là mưa, em không bay theo gió
Giờ kẻ trước người sau... lối nhỏ...
Phố bâng khuân chợt cất tiếng thở dài.
 
                        ( Theo báo Tiếp Thị Gia Đình)

sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
RE: Thơ Đặng Phi Vũ - 07.10.2008 13:57:12
Lục Bát Bảy Câu I
               Đặng Phi Vũ
 
Em đừng nhặt trái mù u
Bướm vàng rã cánh lời ru xa rồi
Con đường chỉ lá vàng thôi
Mù không ai hát ngậm ngùi lãng quên
 
Lời yêu xưa đã bồng bềnh
Em còn nhận mặt, gọi tên làm gì
Cuối cùng... cũng một người đi...
 
                 ( theo báo Áo Trắng)
             

sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
RE: Thơ Đặng Phi Vũ - 13.10.2008 08:55:22
Ký ức ( Đặng Phi Vũ)

Mím chặt môi ... chút ngỡ ngàng
Tôi đi về phía tuổi thơ đang vụt tắt


Tròn xoe đôi mắt
Thấy mình tắm dưới cơn mưa
Chưa lần nào hát lại khúc ca xưa
Ngỡ như mình có lỗi
Ngỡ mình giả dối


trước dòng sông


Kỉ niệm mênh mông
mà lòng người nhỏ bé
Trôi đi như nhánh rong lặng lẽ
Có không một bàn tay?

Thả mắt theo những cánh diều bay
Đã bao lần tôi ném ước mơ của mình vào đó
Ước mơ một thời ...bỏ ngỏ



chẳng thể quay về.


( theo : http://blog.360.yahoo.com/blog-FRScVg48fqkdvHgzJvETM3FHzg--?cq=1&p=251)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 08:56:38 bởi sieucap >

sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
RE: Thơ Đặng Phi Vũ - 26.10.2008 11:01:14
SẼ QUA TRONG MƯA
               Đặng Phi vũ
 
Lặng lờ phố cũ không tên
Âm vang câu hát đã bềnh bồng trôi
Mưa từ độ rất xa xôi
Mưa không đủ níu chuỗi cười ngày xưa
Gom từng hạt nhớ đong đưa
nào ai biết chẳng đựng vừa lòng tay
Gặp nhau từ độ hoa may
Hồn nhiên để mặc mưa bay ngang đời
Ta về phố cũng chia đôi...

sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
RE: Thơ Đặng Phi Vũ - 30.10.2008 00:23:33
Xin lỗi mùa thu
                                      ( Đặng Phi Vũ )

Xin lỗi nhé ta trở về không kịp
Gió heo may lại thổi giao mùa
Bao kỉ niệm cho 1 người đến trễ
Cổng trường ơi đă khép giùm chưa

Tiếng trống nào rộn ràng đến thế
Áo trắng vẫn bay mà nhỏ ở nơi đâu
Ta vẫn thấy ta của ngày xưa chờ đợi
Nỗi nhớ trong tim bổng chạy ngược lên đầu


Ta vẫn là ta của ngày xưa tội nghiệp
Đuổi hết hơi rồi vẫn không kịp mùa thu
Thôi đứng lại để lòng còn luyến tiếc
Lá vàng rơi, áo trắng chợt xa mù.

 
http://blog.360.yahoo.com/blog-uUyVOeE5dKep_L5fD1QrXufG?p=128

sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
RE: Thơ Đặng Phi Vũ - 27.07.2009 01:16:03
Có ai biết bài nào nữa thì post lên đi pà kon

sieucap
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2008
RE: Thơ Đặng Phi Vũ - 28.02.2011 10:22:22
Up