Cuộc Sống Thường Ngày
Nhớ Mãi Nơi Đây Dù đi cách biệt phương trời Lòng vẫn mãi nhớ không nguôi nơi này Xuân qua hạ đến mỗi ngày Là những lưu luyến đắm say vô bờ. Trung Dũng 22-9-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2013 15:51:41 bởi Trần Trung Dũng >
Hết Rồi Trách giận điều gì khiến bỏ ngơ Thuyền không về bến vắng hoang bờ. Chiều chờ sóng vỗ tan màu nắng Tối đợi triều dâng hết sắc thơ. Ra sức tìm trăng, trăng chẳng lại Cố công kiếm nguyệt, nguyệt không chờ. Ôi! còn đâu nữa vui chung bước Lẻ bóng phai dần theo cõi mơ. Trung Dũng 26-9-2013
Tập Tễnh Thơ Đường
Viết mãi nhưng nào hết ngượng tay.
Dẫu rằng Đường luật quả thơ hay.
Mầy mò kiếm chữ vần chưa động
Cắm cúi tìm từ nghĩa chẳng bay.
Cứ lỗi vì niêm làm chán oải
Rồi lầm tại ý khiến chua cay.
Cho dù say đắm mà luôn sợ
Bạn hữu chào mừng vẫn ngại thay.
Trung Dũng
29-9-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 15:11:08 bởi Trần Trung Dũng >
Cảm Kích Ngập lòng ấm áp biết bao nhiêu
Xúc động trào dâng nhiều thật nhiều
Bạn hữu nồng nàn trao luyến ái
Thi đàn thắm thiết gửi tin yêu.
Động viên kiếm chữ vui từng sớm
Khuyến khích tìm câu khoái mỗi chiều.
Biểu cảm đôi dòng xao xuyến quá
Thơ Đường mong lắm chút phiêu diêu.
30-9-2013
Thu Buồn Thu bỏ đi rồi sao hỡi thu Đầy trời mưa rắc hạt vi vu. Ngoài thềm tĩnh mịch không cây hát Trước ngõ im lìm chẳng gió ru. Trống vắng đường xưa hè ngập nước Lặng buồn lối cũ phố giăng mù. Bâng khuâng chợt nhớ thời quân dịch Súng nổ quanh mình ai nhớ thu. Trung Dũng 02-10-2013
Giọt Mưa Thu
Ngoài hiên thánh thót giọt mưa thu
Gió nhẹ cây vờn lối ngõ vu.
Ngóng khách chưa sang buồn cửa đợi
Mong người chẳng đến lặng mành ru.
Đừng hờn lệ ướt làm mờ nắng
Chớ dỗi mi hoen khiến tối mù.
Dẫu có chia xa rồi sẽ lại
Bao mùa sau trước vẫn là thu.
Trung Dũng
04-10-2013
Chung Tay Cùng Viết
Tám dòng vẻn vẹn có bao nhiêu
Đường luật vẫn hay dẫu khó nhiều.
Gửi bạn nồng nàn niềm luyến nhớ
Trao người thắm thiết tình thương yêu.
Từng câu óng ả tươi màu nắng
Mỗi chữ lung linh đẹp sắc chiều.
Mài bút luôn tay không quản ngại
Thả hồn theo cánh gió phiêu diêu.
Trung Dũng
05-10-2013
Mưa Sài Gòn
Sài gòn chỉ một trận mưa rơi
Phố đã như sông ngại mở lời
Bởi lẽ ai nghe nên mặc cảm
Nhìn đường thật lạ có thuyền trôi.
Trung Dũng
05-10-2013
Khóc Thương Đại Tướng
Nổi tiếng năm châu một góc trời
Thiên tài ca ngợi khắp nơi nơi.
Hùng anh một thuở lừng vang cõi
Kiệt xuất muôn năm vọng tiếng người.
Tổ quốc ghi công trang sử sáng
Quê hương tạc tượng bức tranh ngời.
Ra đi để lại niềm thương tiếc
Cả nước nghiêng mình khóc bác ơi.
Trung Dũng
06-10-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2013 16:06:50 bởi Trần Trung Dũng >
Thơ Buồn
Nắng muộn còn vương chút góc sân
Sương chiều lãng đãng tiếng ca ngân.
Chậm lên trăng khuyết mờ con mắt
Muộn mở đèn đường tối dấu chân.
Đợi dáng người xưa thu lặng lẽ
Chờ hình bóng cũ hạ bâng khuâng.
Câu thơ lỡ viết buồn đành chịu
Chỉ tiếc chưa trao đã lạc vần.
Trung Dũng
11-10-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 14:50:54 bởi Trần Trung Dũng >
Vất Vưởng Một thuở lính quèn nay tóp teo Ai thương, ai xót loại chuyên nghèo. Vô duyên gọi mãi không người đến Xấu số kêu hoài chẳng kẻ theo. Dẫu trách đừng quên thời giống ngựa Dù than hãy nhớ thuở loài mèo. Nửa đời vất vưởng luôn trong đói Bụng rỗng hơi đầy hết cả reo. Trung Dũng 15-10-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 14:48:41 bởi Trần Trung Dũng >
Có Sao Mà
Từ lâu gặp lại bạn cùng ta
Quên hết đông về ấm hạ qua.
E ấp nhìn hoài hồng thắm má
Ngượng ngùng ngắm mãi đẹp tươi da.
Trao lời hẹn mốt thăm tin mẹ
Gửi tiếng chờ mai hỏi ý cha.
Đỏ mặt môi cười câu ấp úng
Ứ em đợi được có sao mà.
Trung Dũng
08-10-2013
Một Cổ Mấy Tròng
Nước ngập trắng đồng lúa chết teo
Quanh năm hoạn nạn khiến càng nghèo.
Trút mưa trời dỗi làng cam chịu
Xả lũ người hành xóm uất theo.
Đã thế cho vay như gãi ghẻ
Rồi thì cứu trợ giống trò mèo.
Dân lành thấp cổ kêu không thấu
Đói rét liền kề khổ mãi reo.
Trung Dũng 11-10-2013
Nhắn Gửi
Nhắn gửi tin xong mải miết chờ
Mặt trời xuống núi vọng cung tơ.
Đìu hiu cảnh vật sương giăng trắng
Lặng lẽ thời gian khói phủ mờ.
Mãi trách chào mây không ngoảnh lại
Còn than gọi gió vẫn làm ngơ.
Giá như tự vấn thôi hờ hững
Tin chắc hoàng hôn hết giả vờ.
Trung Dũng
16-10-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 14:59:39 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: