Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 119 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 24.02.2009 07:28:30 (permalink)
0
Có Phải?...

Có phải em vừa ghé thăm anh?
Lá khô như bỗng hoá màu xanh
Dấu chân in rõ trên hè đấy
Bóng dáng yêu kiều vẫn quẩn quanh.

Để lại cho nhau những bồi hồi
Dù nắng có làm lá khô rơi
Dù mưa nước chảy mòn cả đá
Chẳng hết mơ màng tiếng em ơi.

TrungDũng



Trông Ngóng

Ngóng hoài ngoài cửa không thấy anh
Buồn như mây xám chiều buông mành
Lang thang em bước trong chiều vắng
Dừng trước nhà anh gió mong manh

Cám ơn anh trở lại như lòng
Dẫu chẳng hẹn hò em vẫn mong
Nắng mưa phai nhạt tình vẫn vậy
Xinh hoài như anh tặng đóa hồng...

Lam Hồng Minh
Trần Trung Dũng 24.02.2009 19:31:55 (permalink)
0



Trông Ngóng

Ngóng hoài ngoài cửa không thấy anh
Buồn như mây xám chiều buông mành
Lang thang em bước trong chiều vắng
Dừng trước nhà anh gió mong manh

Cám ơn anh trở lại như lòng
Dẫu chẳng hẹn hò em vẫn mong
Nắng mưa phai nhạt tình vẫn vậy
Xinh hoài như anh tặng đóa hồng...

Lam Hồng Minh


 
 
Chiều Xuống
 
Chiều xuống rì rào tán lá cây
Thoang thoảng hương thơm ngát nơi này
Từ xa em đến mang màu tím
Hoàng hôn sánh bước tay nắm tay.
 
Anh muốn cho em thật nhiều hoa
Cùng cung đàn tấu vang tiếng ca
Chữ tình xao xuyến con tim nóng
Như mặt biển đông sóng vỡ oà.
 
TrungDũng
 
Trần Trung Dũng 24.02.2009 19:45:12 (permalink)
0
Tưởng Tượng
 
Bắt gặp được rồi ,em tới thăm
Chẳng nói năng chi cứ âm thầm
Để anh ngắm mãi mà day dứt
Chắc vẫn nhớ nhiều hỡi tri âm?
 
Trung Dũng
Han Bang 24.02.2009 19:51:37 (permalink)
0

Tưởng Tượng
 
Bắt gặp được rồi ,em tới thăm
Chẳng nói năng chi cứ âm thầm
Để anh ngắm mãi mà day dứt
Chắc vẫn nhớ nhiều hỡi tri âm?
 
Trung Dũng


Hình như người đã trở về thăm
Vườn cũ năm xưa bước âm thầm
Bảng lảng chiều tà mây tím nhạt
Vi vu tiếng gió bạt ngàn xa...

H B

(Em theo ý thơ mà hoạ chứ không có ý gì khác. Hi...hi... Em hoạ tào lao bất xế! Anh đừng cười nhé!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 10:21:21 bởi Han Bang >
Trần Trung Dũng 25.02.2009 09:03:15 (permalink)
0
Hình như người đã trở về thăm
Vườn cũ năm xưa bước âm thầm
Bảng lảng buổi chiều mây tím nhạt
Vi vu tiếng gió bạt ngàn xa...

H B

(Em theo ý thơ mà hoạ chứ không có ý gì khác. Hi...hi... Em hoạ tào lao bất xế! Anh đừng cười nhé!)



Thế là em cũng đã tới thăm
Trăng lu bỗng sáng lại như rằm
Vườn thơ hoa lá đua nhau nở
Như chúc mừng ta có tri âm.
 
TrungDũng
Có gì phải cười em! có thêm bạn là vui thêm mà.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 13:16:02 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.02.2009 09:51:01 (permalink)
0
Dòng Sông
 
Dòng sông ngày ấy thuyền anh đi
Sóng gió bão giông tới bất kỳ
Bến kia tìm mãi nào đâu thấy
Nước cứ lững lờ có biết chi.
 
Rồi bỗng một ngày anh đi qua
Ven bờ thấp thoáng chiếc áo hoa
Vẫy tay nhắn nhủ chờ em với
Tìm đến nơi nao thật dễ mà.
 
Thuyền anh cập bến em ghé lên
Thấy lạ mà sao cũng như quen
Có duyên trời khiến mình gặp gỡ
Run rủi thế là anh biết em.
 
TrungDũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 09:58:10 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.02.2009 12:44:30 (permalink)
0
Trăng
 
Trăng nghiêng chênh chếch bên thềm
Trăng ơi! trăng có nỗi niềm gì không?
Mà sao ta thấy như lòng
Bâng khuâng một nỗi chờ mong điều gì.
Điều gì? ta mãi nghĩ suy
Mà lời giải đáp cứ đi đường nào
Trăng ơi! ở tít trời cao
Nhờ trăng chỉ lối ta vào tìm xem.
 
TrungDũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 12:46:33 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.02.2009 13:03:49 (permalink)
0
KHỎI CẦN HỌC
 
Thật ra chẳng cần phải thế đâu
Với Du Dũng đâu phải cúi đầu
Vì thật tình Du không biết dỗi
Giận hờn chỉ làm cái đầu đau

thụy du 
 
Bản lĩnh của Du thật tuyệt vời
Rằng không biết dỗi chỉ hờn thôi
Thế gian lời nói nên nghe đã
Minh chứng Du ơi! Dũng thấy rồi.
 
TrungDũng




Trần Trung Dũng 27.02.2009 13:49:39 (permalink)
0
Thấu Hiểu
 
Mặt trời càng lên cao
Đến đỉnh đầu đứng bóng
Quen biết em ngày nào
Giờ tự nhiên trống vắng.
Anh tự hỏi vì sao
Dòng lệ rơi mặn đắng
Thời gian như tĩnh lặng
Chìm dần vào hư vô.
Có phải tại ngây thơ?
Nên mình chưa thấu hiểu
Để đến nỗi dại khờ
Biết rằng không thể thiếu.
Một năm thực chưa nhiều
Xong cũng không phải ngắn
Có khi chỉ một chiều
Đã tri âm đằm thắm
Một lời không thể hết,
Mình hẹn lại lần sau
Dù gì cũng đã biết
Chỉ nhìn là hiểu nhau.
 
TrungDũng
 
 
Han Bang 27.02.2009 18:15:12 (permalink)
0
TRỜI HỒNG



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/AF74B4182B19448DB575C623C44C782A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 27.02.2009 22:47:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

KHỎI CẦN HỌC
 
Thật ra chẳng cần phải thế đâu
Với Du Dũng đâu phải cúi đầu
Vì thật tình Du không biết dỗi
Giận hờn chỉ làm cái đầu đau

thụy du 

Bản lĩnh của Du thật tuyệt vời
Rằng không biết dỗi chỉ hờn thôi
Thế gian lời nói nên nghe đã
Minh chứng Du ơi! Dũng thấy rồi.
 
TrungDũng


Dũng thấy nhưng mà thấy cái chi?
Giận hờn thiệt ai cũng như ri
Nhưng mà tình thật Du không có
Thấy quen không được,nghỉ tức thì
(Chứ đâu có giận đâu,hihi...)
 
               thụy du
Lam Hồng Minh 28.02.2009 06:56:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Tưởng Tượng
 
Bắt gặp được rồi ,em tới thăm
Chẳng nói năng chi cứ âm thầm
Để anh ngắm mãi mà day dứt
Chắc vẫn nhớ nhiều hỡi tri âm?
 
Trung Dũng

Cảm Cúm

Em thường lấp ló ngoài hiên cửa
Lẳng lặng đứng chờ anh về chưa
Gió chiều lay nhẹ thềm nhà trước
Hôm ấy trời bắt đầu chuyển mưa

Không thấy bóng anh ở trong nhà
Em đi tất tả mấy ngày qua
Về nhà không khoẻ vì cảm cúm
Hết bịnh thăm anh liền đây nà !

Lan Hồng Minh
Lam Hồng Minh 28.02.2009 07:16:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Dòng Sông
 
Dòng sông ngày ấy thuyền anh đi
Sóng gió bão giông tới bất kỳ
Bến kia tìm mãi nào đâu thấy
Nước cứ lững lờ có biết chi.
 
Rồi bỗng một ngày anh đi qua
Ven bờ thấp thoáng chiếc áo hoa
Vẫy tay nhắn nhủ chờ em với
Tìm đến nơi nao thật dễ mà.
 
Thuyền anh cập bến em ghé lên
Thấy lạ mà sao cũng như quen
Có duyên trời khiến mình gặp gỡ
Run rủi thế là anh biết em.
 
TrungDũng
 
 

Ngày Ấy

Ngày ấy bên dòng sông đôi ngã
Em nhìn anh ở tận bờ xa
Nghẹn ngào con nước hoài về ngược
Cứ tưởng anh đi mãi xa nhà

Ngày ấy em dừng chân bên phố
Vẫn như quen như lạ hợt hờ
Anh về phố nhà em gần lắm
Thấy anh hoài anh vẫn làm ngơ

Cũng ngày ấy lang thang trên phố
Nhờ trời mưa mình mới quen nhau
Chiếc dù che cho nhau một nửa
Một nửa ướt rồi ánh mắt trao...

Lam Hồng Minh


Lam Hồng Minh 28.02.2009 07:26:30 (permalink)
0
Trăng
 
Trăng nghiêng chênh chếch bên thềm
Trăng ơi! trăng có nỗi niềm gì không?
Mà sao ta thấy như lòng
Bâng khuâng một nỗi chờ mong điều gì.
Điều gì? ta mãi nghĩ suy
Mà lời giải đáp cứ đi đường nào
Trăng ơi! ở tít trời cao
Nhờ trăng chỉ lối ta vào tìm xem.
 
TrungDũng



Trăng Mắc Mưa

Mấy ngày trăng núp sau mây
Lạnh run nỗi nhớ nên gầy bơ vơ
Đau lòng nhau mấy vần thơ
Thấy anh vẫn đợi vẫn chờ em sang
Mưa làm trăng khóc bẽ bàng
Thăm anh mà lệ hai hàng chưa lau !

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 28.02.2009 07:50:03 (permalink)
0
Thấu Hiểu
 
Mặt trời càng lên cao
Đến đỉnh đầu đứng bóng
Quen biết em ngày nào
Giờ tự nhiên trống vắng.
Anh tự hỏi vì sao
Dòng lệ rơi mặn đắng
Thời gian như tĩnh lặng
Chìm dần vào hư vô.
Có phải tại ngây thơ?
Nên mình chưa thấu hiểu
Để đến nỗi dại khờ
Biết rằng không thể thiếu.
Một năm thực chưa nhiều
Xong cũng không phải ngắn
Có khi chỉ một chiều
Đã tri âm đằm thắm
Một lời không thể hết,
Mình hẹn lại lần sau
Dù gì cũng đã biết
Chỉ nhìn là hiểu nhau.
 
TrungDũng
 
 



Tri Âm Từ Đây

Em về nhặt dòng thơ
Thấu hiểu hạt mong chờ
Bàng hoàng giây phút lặng
Hỏi mình có đang mơ ?

Một năm qua lặng lẽ
Đếm thời gian buồn trôi
Vui buồn em cất vội
Lệ sầu khúc chia ly

Anh đã về bên em
Nghe dòng sông chảy ngọt
Anh ở lại cùng em
Chia đời lúc mỏi mòn

Thơ em lời ý vụn
Chỉ lòng em vẹn mười
Một lần anh thấu hiểu
Cả đời em xinh tươi !

Chưa lần gọi tri âm
Nhìn nhau thấu chuyện lòng
Bao lần xa giây phút
Em thấy đời hư không

Lam Hồng Minh

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 119 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9