Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 60 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.07.2009 13:54:13
0
Tắc Đường
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 14:19:36 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.07.2009 13:57:16
0

Trích đoạn: Quanvuong

BÁNH XE THỜI GIAN

Thời gian như bánh xe quay
Cứ đi mãi không dừng lại bao giờ
Đời người như một giấc mơ
Thoáng qua mất hút có chờ đợi đâu



Tắc Đường
 
Hoàng hôn em hẹn gặp tôi
Ở nơi quen cũ vẫn ngồi ngày xưa.
Đã lâu thiếu cảm giác chờ
Hôm nay bỗng thấy bất ngờ làm sao.
Bồi hồi lòng những nôn nao
Mặt trời đứng bóng ước ao nhanh chiều.
Bỗng dưng chợt nhớ thật nhiều
Hàng cây cũng đã liêu xiêu trước hè.
Đường xa vội vã rồ xe
Tưởng là nhanh đến ai dè phố đông.
Lại tắc rồi thật buồn lòng
Thời gian nào có hiểu cùng cho ta
Trễ giờ tâm trạng xót xa
Em không đợi nữa thế là chia tay.
Giản đơn mà cũng đắng cay.

TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 14:23:06 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.07.2009 14:05:02
0
Thơ Em

Vần thơ em thật ngọt ngào
Như dòng máu nóng chảy vào con tim.
Như trăng rằm sáng bóng đêm
Nhớ nhung sâu lắng êm đềm thiết tha.
Như dòng sông nặng phù sa
Như hoa tươi thắm đậm đà sắc hương.
Cho anh những phút vấn vương
Của người xa cách đại dương nghìn trùng
Đọc thơ xao xuyến trong lòng
Kỷ niệm dưới bóng phượng hồng sao quên.
Gửi em tia nắng thần tiên
Sưởi ấm giá rét nơi miền quê xa
Cho cây kết trái đơm hoa
Cho thuyền về bến có ta có mình.
Cho luôn nhớ mãi bóng hình
Vào trong sâu thẳm con tim nồng nàn

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 14:07:39 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.07.2009 09:38:08
0
Mái Nhà Xưa
 
Tôi vẫn âm thầm đến
Căn nhà ấy đã quen
Ngập tràn bao trìu mến
Nồng nàn buổi đầu tiên.
 
Thưởng thức những vần thơ
Ngọt ngào như trái chín
Ấp ủ từng ước mơ
Thiết tha và quyến luyến.
 
Biết người không nghĩ đến
Cứ quay mặt làm ngơ
Giận hờn mà xao xuyến
Cho lòng ai ước mơ.
 
Từng bông hoa điểm tô
Mái nhà thơ rạng rỡ
Rực hồng cuối chiều thu
Muốn bỏ đi không nỡ.
 
Trăng đêm rằm sáng tỏ
Gió khẽ lá rì rào
Cho tâm hồn rộng mở
Vui cùng muôn ánh sao.
 
Trung Dũng
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 09:42:11 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 13:49:48
0
Vĩnh Hằng
 
Mong trời không một gợn mây
Để anh có ánh trăng đầy tặng em
Muôn vì sao sáng trong đêm
Cùng em ngồi ở bên thềm ngắm trăng.
Dù cho khi khuyết khi bằng
Thì tình vẫn mãi vĩnh hằng thời gian.
 
Trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 13:53:36 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 14:07:44
0




 Nhìn con đường đã qua

Gập ghềnh bao gian khó
Phía trước vẫn còn xa
Khổ đau đang chờ đó.
 
Mặt trời càng lên tỏ
Cái nắng thật nồng nàn
Bước chân trần qua phố
Mong có nguời nhìn sang.
 
Trung Dũng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 14:27:15 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 16:21:28
0
Nhìn Lá Thu Rơi
 
Nhìn lá thu vàng theo gió bay
Lặng lẽ thời gian có qua đây
Để ai nhung nhớ ngày năm ấy
Giờ bỗng chia xa sao gặp đây.
 
Ngày nào còn đó tay cầm tay
Lạnh nép bờ vai gió heo may
Suýt xoa em nói trời lạnh quá
Sưởi ấm rượu hồng thấy vẫn say.
 
Còn có gì hơn được yêu nhau
Được mãi mộng mơ thuở ban đầu
Được đến nơi mình thường hò hẹn
Hương vị ngọt ngào trao thật lâu.
 
Như lá lìa cành nay còn đâu
Thân cây rời rã lòng xót đau
Khẳng khiu in bóng chiều thu xuống
Lá vẫn còn xanh bỗng nhuộm màu.
 
Trung Dũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 16:24:55 bởi Trần Trung Dũng >

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 16:32:55
0


VỀ LẠI


Em đã về đây về lại đây
Đường xưa hông lá me bay bay
Xa nhau năm tháng buồn hoài vọng
Vẫn đọng trong tim nỗi nhớ đầy

Dương Hoá  ( Dương Thái Hoà )

(Thơ anh Dũng sao buồn thế ! Vui lên anh nhé ! Hu...hu...Em cũng buồn nữa nè [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 19:00:58
0
xóa . xin lỗi bạn TTD  mình đã làm bẫn trang của bạn

Vườn Thiền

Cánh vàng chao xuống hồ thu
Hương hoa cúc thoảng trong khu vườn chiều
Ngàn thông xõa tóc đìu hiu
Đỉnh Quan Du quyện ít nhiều  khói mây
Hồ Tuyền Lâm thoáng hơi may
Tiếng đồng chung vọng ngân dài triền non
Nhắc nhân sinh chữ sắc,không
Thất tình, lục dục trong vòng luân xa

Vườn trần - một bãi phù hoa
Lợi danh phú qyí có là phù du ?
Mấy ai vào cõi Chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền.

Trúc Lâm thiền viện một chiều thu

                         NN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 06:41:42 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 19:42:23
0

Trang thơ thì xướng hoạ thơ
Can chi pm lại lôi tờ ra đây
Tùm lum chủ topic buồn, rầy
nghinhnguyen ơi hỡi nhậm nhầy nhà Trung Dũng

Thái Hoà


( Hu...hu...dơ hết căn nhà xinh xắn của anh Trung Dũng rồi ! ) 


nghinhnguyen ơi , xin từ đây
Đừng có viết thơ cho tớ nữa !!! Hey
Một lần tớ sợ quá trời đấy
Thư riêng mà nghinhnguyen đăng ở đây
Lại ngay nhà Trung Dũng kéo nhây dơ quá trời
Nhà này đâu phài nhà Thái Hoà đâu nghinhnguyen ơi !  [sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif][sm=khoc.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 23:38:52 bởi Hoa_Dương >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 20:16:25
0
Măt Em

Tim tôi là cánh chim hoang
Mắt em là bể trời ngàn mây bay
Mắt em là ánh trăng đầy
Là bao mộng đẹp đắm say đợi chờ
Là nghìn cung nhạc tứ thơ
Tim tôi vổ cánh bên bờ măt em

                                   NN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 06:38:22 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 20:21:38
0

Xin lỗi HD về sư sơ sót
như vây là HD đã đọc thơ trả lới của NN trên trang của TTD rồi.khỏi viết lại nhé.
mình có pm không biêt sao không chuyển được nên mơi quay lại trang CSTN
mình đã xóa bái trên trang TTD rồi.
xin chào.
NN
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 20:22:41
0

Trích đoạn: Hoa_Dương

Trưa Hè

Cuối sân phương vĩ chớm nở hoa
Ve sầu vang vọng bản hợp ca
Oi bức tiết trời đang vào hạ
Bên song chờ cơn gió thoảng qua.

                      NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 06:25:49 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 20:24:26
0

Trích đoạn: Hoa_Dương


xóa

Dấu Chân Trên Cát


Lần qua sa mạc cuộc đời
Quay lưng nhìn lại đất trời mênh mông

Bóng người theo bước hoàng hôn
Dấu chân phiêu lãng tiềm vườn thần tiên

Thời gian cùng với biến thiên
Eden vết tích một miền hoang vu

Thoáng qua con gió may thu
Dấu in nhỏ bé biệt mù xa căm

Đường trần bãi cát mênh mang
Ta còn chăng những dấu chân nhạt mờ

Chân trần qua cõi thực, mơ
Niềm vui còn chút vết mờ sau ta.

                          NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 06:20:56 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2009 20:25:49
0

Trích đoạn: Hoa_Dương



Ngõ vắng

Em đi ngõ vắng buồn tênh
Em vền gió thoãng bên thềm reo vui

Thềm hoang lá úa ngậm ngùi
giấc mơ tương ngộ... một đời có em.

                            NN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 06:10:15 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 10.07.2009 07:57:52
0

Trích đoạn: Hoa_Dương



VỀ LẠI


Em đã về đây về lại đây
Đường xưa hông lá me bay bay
Xa nhau năm tháng buồn hoài vọng
Vẫn đọng trong tim nỗi nhớ đầy

Dương Hoá  ( Dương Thái Hoà )

(Thơ anh Dũng sao buồn thế ! Vui lên anh nhé ! Hu...hu...Em cũng buồn nữa nè [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]



Gặp Nhau
 
Em đã về rồi anh thật vui
Còn đâu nước mắt nữa mà rơi
Ngày mai mưa tạnh trời buông nắng
Nghe thấy con tim đập bồi hồi.
 
Trung Dũng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 08:48:49 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.07.2009 08:17:26
0
Vần Thơ Bối Rối
 
Đọc những lời bối rối
Lo lắng cho ngày mai
Mong có người dẫn lối
Để luôn cùng có hai.
 
Đi trên con đường dài
Tránh sao không lầm lỗi
Tránh sao khỏi chông gai
Vững vàng cho ngày mới.
 
Lá xanh vàng thay đổi
 Hoa rồi cũng héo tàn
Đời người luôn trôi nổi
Thành công càng vẻ vang.
 
Đại dương rộng mênh mang
Dù cho thuyền nhỏ bé
Người cầm lái vững vàng
Sẽ qua vùng dâu bể.
 
Cứ âm thầm lặng lẽ
vượt qua mọi khó khăn
Dẫu có là rơi lệ
Nhưng gặt hái mùa xuân.
 
Thôi nhé đừng phân vân
Cầm tay nhau cùng bước
Đá mòn dưới gót chân
Tương lai chờ phía trước.
 
Trung Dũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 08:34:33 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.07.2009 14:18:01
0
Dạo Gót
 
Trên trời có áng mây vàng
Ở dưới tha thướt có nàng áo xanh
Ven hồ tây dạo cùng anh
Miệng cười hớn hở như cành hoa sen.
Nhìn theo du khách đều khen
Ấy đôi trai gái dịu hiền làm sao.
 
Trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 14:20:24 bởi Trần Trung Dũng >

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.07.2009 16:29:55
0
Vần Thơ Bối Rối
 
Đọc những lời bối rối
Lo lắng cho ngày mai
Mong có người dẫn lối
Để luôn cùng có hai.
 
Đi trên con đường dài
Tránh sao không lầm lỗi
Tránh sao khỏi chông gai
Vững vàng cho ngày mới.
 
Lá xanh vàng thay đổi
 Hoa rồi cũng héo tàn
Đời người luôn trôi nổi
Thành công càng vẻ vang.
 
Đại dương rộng mênh mang
Dù cho thuyền nhỏ bé
Người cầm lái vững vàng
Sẽ qua vùng dâu bể.
 
Cứ âm thầm lặng lẽ
vượt qua mọi khó khăn
Dẫu có là rơi lệ
Nhưng gặt hái mùa xuân.
 
Thôi nhé đừng phân vân
Cầm tay nhau cùng bước
Đá mòn dưới gót chân
Tương lai chờ phía trước.
 
Trung Dũng



Chải Suông Vần Thơ

Nghe lời anh em chải
Lời bài thơ nhẹ nhàng
Nếu như vần nào rối
Còn đôi chữ hoang mang

Có một vần thơ rối
Chắn đường em đi qua
Xin anh giùm dẫn lối
Cùng về bóng chiều tà

Ôi đường dài mênh mông
Bao nhiêu lần khúc khuỷu
Bao nhiêu lần hạn hẹp
Để bài thơ buồn thiu!

Kìa bao la trời rộng
Em thả vào mây hồng
Bài thơ suông tóc rối
Đặt lên môi nụ hồng...

Lam Hồng Minh

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.07.2009 18:55:16
0


Chải Suông Vần Thơ

Nghe lời anh em chải
Lời bài thơ nhẹ nhàng
Nếu như vần nào rối
Còn đôi chữ hoang mang

Có một vần thơ rối
Chắn đường em đi qua
Xin anh giùm dẫn lối
Cùng về bóng chiều tà

Ôi đường dài mênh mông
Bao nhiêu lần khúc khuỷu
Bao nhiêu lần hạn hẹp
Để bài thơ buồn thiu!

Kìa bao la trời rộng
Em thả vào mây hồng
Bài thơ suông tóc rối
Đặt lên môi nụ hồng...

Lam Hồng Minh


 
Nỗi Niềm Tâm Sự
 
Giá lúc nào cũng vậy
Trên môi nở nụ hồng
Để cho lòng ai đấy
Ngập tràn vui mênh mông.
 
Chẳng biết có buồn không?
Khi hai người hờn dỗi
Lạnh lẽo cảnh mùa đông
Hàng me nào có tội.
 
Mỏi mòn trong chờ đợi
Trời nắng mãi không qua
Âm u màu mây tối
Đoạn đường chiều thì xa.
 
Trời đất rộng bao la
Kỷ niệm xưa vẫn nhớ
Có mình ta với ta
Âm thầm riêng xứ sở.
 
Trăng đêm rằm vẫn tỏ
Hoa vẫn nở đón mừng
Ngước nhìn hoài lối ngõ
Lòng trào lên bâng khuâng.
 
Trung Dũng
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.07.2009 19:02:49
0
Ngày Cũ Còn Đây
 
Nhớ ngày nào mới ra đi
Chia tay em vội nói gì được đâu.
Mắt nhìn mắt ở trong nhau
Tay cầm tay ấm một màu buồn thương.
Lính mà em tới chiến trường
Nụ cười theo mãi trên đường hành quân.
Vượt đèo lội suối bao lần
Đá mòn in dấu chân trần đi qua.
Nhớ hoài nhớ mãi thiết tha
Tình yêu của lính bao la biển trời.
Súng bồng tay dạ bồi hồi
Ngỡ là em vẫn theo đời bên anh.
 
Trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 19:14:13 bởi Trần Trung Dũng >

Hoa_Dương
  • Số bài : 189
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.07.2009 22:56:20
0


NÀNG THƠ




Nàng trở lại qua vùng châu thổ nhớ
Dựng mùa Xuân hoa mộng cõi thiên đường
Từ hải đảo ta về xuôi chiều gió
Mang trên mình đôi cánh ướt đầy sương

Nàng xoã tóc thơm mùi thơm huyền dịu
Đôi tay mềm bừng dậy sóng biển xanh
Nét môi hồng nở tròn hoa hàm tiếu
Đọng Thu hoài trên khoé mắt Thiên thần


Những hoài vọng trên miền thương tuổi ngọc
Vùng cỏ non xanh màu mắt hương quê
Tóc đen huyền chảy dài như suối nước
Má nàng hồng theo vệt nắng đưa về

Từng ngón tay vẽ vòng tròn thế kỷ
Di sản này ta giữ chẳng niêm phong
Những giọt lệ mòn đường xa vạn lý
Nắng vàng tươi e thẹn má ửng hồng

Nàng ngọt giọng dỗ dành cơn biển động
Dáng thướt tha huyền hoặc áo thiên nga
Ánh mắt nàng tràn trề niềm hy vọng
Nàng vô tư xoa mượt cánh tay ngà

Mỗi buổi sáng nhung trầm sương óng ã
Nàng tắm mình trong hơi thở muôn hoa

Ta cất giữ lưu tình hoa mùa Hạ
Ngủ giấc nồng say ánh mắt thu ba


Thái Hoà

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.07.2009 15:38:17
0
Mưa Rơi

Nhìn trời mưa chẳng ngừng tuôn
Đến bên cửa thấy đượm buồn xa xăm.
Lâu rồi chẳng được ghé thăm
Người em gái nhỏ âm thầm ở quê.
Đời trai lính chiến ít về
Mỏi mòn chờ đợi câu thề vẫn đây.
Chúng mình tay nắm chặt tay
Cùng chung góp sức dựng xây nước nhà.
Em ơi dẫu có cách xa
Thì anh vẫn muốn mãi là của em.

Trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 08:01:46 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.07.2009 15:39:28
0
Gửi Em
Thơ anh buồn lắm mà em
Đọc rồi không khéo lệ hoen mi dài
Tình đời  thật lắm chông gai
Giận yêu yêu giận có ai hiểu giùm.
Thế nên sầu cứ ngập hồn
Mưa giăng giăng khắp mỏi mòn chờ trông.
Nói ra tê tái cõi lòng
Đành mang tâm sự tỏ cùng với thơ.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.07.2009 15:41:05
0
Sóng Và Cát

Cát vẫn đấy đợi chờ sóng đến
Mang yêu thương âu yếm bờ vai
Nhè nhẹ thôi in dấu chân ai
Và nghe gió ru hoài không dứt.

Anh là sóng êm đềm ngây ngất
Ôm bờ em ngập cát trong tay.
Lòng trào dâng im lặng đắm say
Vĩnh viễn mãi đêm ngày trao gửi.

Có lúc cát dỗi hờn buồn tủi
Sóng lăn tròn gần gũi thiết tha
Một màu xanh hy vọng bao la
Sóng và cát một nhà thân ái.

Có lúc sóng thét gào tê tái
Cuồn cuộn dâng sợ hãi cát em
Nép vào bờ cát cứ dịu êm
Gào thét mãi vẫn môi mềm hôn cát

Trung Dũng
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 08:03:34 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.07.2009 14:32:08
0
Tiếng Ve
 
Con ve cất tiếng hát
Sao tê tái não nùng
Hóa ra trời đã khác
Mùa hạ dần sang sông.
 
Lạnh lẽo quá mùa đông
Lá vàng rơi đầy ngõ
Thu đến cũng ngập lòng
Sóng buồn dâng bão tố.
 
Buổi ban đầu bỡ ngỡ
Ngượng nghịu cùng bắt quen
Tà áo vờn trong gió
Bẽn lẽn cười trao duyên.
 
Ve vẫn hát triền miên
Vẫn não nùng tê tái
Phố cũ đã lên đèn
Chỉ có người không lại.
 
Mải mê thời hiện tại
quá khứ lãng quên mau.
Không lẽ đời là thế
Hết vui thì đến đau.
 
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 14:39:30 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 19.07.2009 14:34:23
0
Nhìn Nắng
 
Nắng vàng nhảy múa trên đê
Cây xanh vẫy gọi người về bên nhau.
Thỏa lòng mong ước bấy lâu
Xa thương gần nhớ gửi câu tâm tình.
Con tim chỉ có một mình
Người ta yêu cả bóng hình dáng đi.
 
Trung Dũng
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 14:36:03 bởi Trần Trung Dũng >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 19.07.2009 15:39:11
0










BÊN NHAU MÙA THU



Ta bên nhau mùa Thu
Trên đường nắng bây chừ
Lòng nghe sao ấm áp
Gió nhẹ tiếng tình ru
Anh cùng em ngắm Thu
Vệt nắng dịu sương mù

Hàn Băng

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.07.2009 18:44:17

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 03.08.2009 18:46:33
0

Trích đoạn: Han Bang






BÊN NHAU MÙA THU



Ta bên nhau mùa Thu
Trên đường nắng bây chừ
Lòng nghe sao ấm áp
Gió nhẹ tiếng tình ru
Anh cùng em ngắm Thu
Vệt nắng dịu sương mù

Hàn Băng


 
Nhìn lá rụng biết mùa thu tới
Tà áo bay gió nói em sang
Vẫy tay gọi chuyến đò ngang
Đầy thuyền chở ánh trăng vàng đón em.
 
Trung Dũng

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 60 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1780 bài trong đề mục