Cuộc Sống Thường Ngày
Ước Muốn Muốn được cùng em mình sánh đôi Với huế thân thương đẹp tuyệt vời Bún bò cay xé nơi đầu lưỡi Mè sửng dẻo mềm dính chặt môi. Về Huế nhờ em đi mấy nơi Danh lam thắng cảnh ở trong tôi Đặc sản quê mình cùng thưởng thức Ấm áp lòng người lúc xa xôi. Sông Hương êm ả lững lờ trôi Ao ước với em mình có đôi Dập dềnh sóng nước thuyền nhẹ lướt Uyển chuyển mạn thuyền tay chèo bơi. Ôi Huế dịu hiền Huế thân thương Mới đến một lần đã vấn vương Hải vân thả dốc về miền bắc Áo tím dập dìu dưới tà dương. TrungDũng Dũng chỉ mới thưởng thức mè sửng, bún bò,bánh xèo,bánh bột lọc, xin cảm ơn Du rất nhiều đã có quà cho Dũng Ôi Huế dịu hiền Huế thân thương
Mới đến một lần đã vấn vương
Hải vân thả dốc về miền bắc
Áo tím dập dìu dưới tà dương * (TrD) Ngày xưa áo tím cả sân trường
Làm khách trong lòng bao vấn vương
Tím Huế Tím thương màu chung thuỷ
Ngọt ngào êm ả cả sông Hương
Tay thuyền chèo nhẹ lướt dòng sông
Thấp thoáng bóng ai một cánh hồng
Tím nhớ tím thương màu hoa ấy
Tím cả trời chiều cả nhớ mong
Đến Huế cùng nhau ta sẽ đi
Thăm quê hương đẹp đất kinh kỳ
Vẳng tiếng ai hò nghe thương quá
Huế ơi......ta về Huế chiều ni....
Ấm lòng viễn khách chốn tha hương
Xa cách bao năm vạn nẻo đường
Ai có về đây đừng quên nhé
Huế của mặn mà của thân thương.....
thuỵ du
Ôi Huế dịu hiền Huế thân thương
Mới đến một lần đã vấn vương
Hải vân thả dốc về miền bắc
Áo tím dập dìu dưới tà dương * (TrD) Ngày xưa áo tím cả sân trường
Làm khách trong lòng bao vấn vương
Tím Huế Tím thương màu chung thuỷ
Ngọt ngào êm ả cả sông Hương
Tay thuyền chèo nhẹ lướt dòng sông
Thấp thoáng bóng ai một cánh hồng
Tím nhớ tím thương màu hoa ấy
Tím cả trời chiều cả nhớ mong
Đến Huế cùng nhau ta sẽ đi
Thăm quê hương đẹp đất kinh kỳ
Vẳng tiếng ai hò nghe thương quá
Huế ơi......ta về Huế chiều ni....
Ấm lòng viễn khách chốn tha hương
Xa cách bao năm vạn nẻo đường
Ai có về đây đừng quên nhé
Huế của mặn mà của thân thương.....
thuỵ du
Lưu Luyến Huế Thương Thương quá người con của Huế yêu Văng vẳng xa đưa vọng chuông chiều. Điệu hò sông nước bao lưu luyến Lay động hồn ai trong tiếng tiêu. Huế đã làm tôi luôn nhớ nhung Tà áo dập dìu tím thuỷ chung Lưu bút dòng thơ trao kỷ niệm Ép trong trang sách cánh hồng nhung. Ước hẹn ngày nào anh sẽ đi Cùng em thăm lại chốn kinh kỳ Sánh vai dạo bước thôn Vĩ dạ Ngắm ánh trăng vàng đừng phân ly. Như hoa phượng thắm in dòng hương Đẹp quá em ơi! Huế thân thương Nụ cười duyên dáng loang chiều tím Níu kéo chân người những vấn vương. TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 20:48:59 bởi Trần Trung Dũng >
Lưu Luyến Huế Thương Thương quá người con của Huế yêu Văng vẳng xa đưa vọng chuông chiều. Điệu hò sông nước bao lưu luyến Lay động hồn ai trong tiếng tiêu. Huế đã làm tôi luôn nhớ nhung Tà áo dập dìu tím thuỷ chung Lưu bút dòng thơ trao kỷ niệm Ép trong trang sách cánh hồng nhung. Ước hẹn ngày nào anh sẽ đi Cùng em thăm lại chốn kinh kỳ Sánh vai dạo bước thôn Vĩ dạ Ngắm ánh trăng vàng đừng phân ly. Như hoa phượng thắm in dòng hương Đẹp quá em ơi! Huế thân thương Nụ cười duyên dáng loang chiều tím Níu kéo chân người những vấn vương. TrungDũng VẪN LÀ HUẾ THÂN THƯƠNG
Như hoa phượng thắm in dòng hương
Đẹp quá em ơi! Huế thân thương
Nụ cười duyên dáng loang chiều tím
Níu kéo chân người những vấn vương*(TrD)
Nụ cười ai đó những luyến thương
Duyên dáng che nghiêng nón sân trường
Áo tím xưa nào mà anh thấy
Bây giờ đã đượm nét phong sương
Chiều nay Thiên Mụ đứng trông ai
Một buổi hoàng hôn nắng ngã dài
Tím buồn ngơ ngẩn người đâu tá?
Bóng tối phủ dần nắng nhạt phai
Anh hãy về thăm Huế đi anh
Rồi sẽ luyến lưu những mộng lành
Huế vẫn trang nghiêm và cổ kính
Dấu mãi trong lòng bao sử xanh
Hoa Phượng vẫn in dòng sông Hương
Cách trở bao năm còn vấn vương
Bóng người biền biệt tìm đâu nhỉ?
Huế lại đi tìm trong nhớ thương.....
thuỵ du
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đến Thăm
Đến với em hành trang không có
Chỉ mang theo một đoá hoa tươi
Mong sao em sẽ mỉm cười
Vui lòng đón nhận của người tới thăm.
Nhà cửa đóng then cài không thấy
Em đi đâu đã mấy ngày rồi
Bút này để lại mấy lời
Kẹp trong hoa thắm cho tôi gửi nàng.
TrungDũng
Về muộn
Cho em xin lỗi những lần về thăm
Cho em ở lại thì thầm
Kể anh nghe chuyện mùa xuân trên ngàn
Có người con gái mơ hoang
Có người con gái hai hàng lệ rơi !
Có khi nghèo tím mồng tơi
Nên em về trễ rã rời lòng đau
Xin cho còn lại ngọt ngào
Giữ trong hoa thắm nhụy đào hương mơ
Em trở về thăm anh lòng nhớ
Từng phút từng giây như ước mong
Ngập cả trời thương sông biển rộng
Xin anh mở cửa hãy còn chờ
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 05:58:40 bởi Lam Hồng Minh >
Còn Nhớ Không? Đến rừng hoa hái một bông thật đẹp Tay nâng niu trao hết nhớ nhung Trông em vui đôi má lúm ửng hồng Nào đi nhé chúng mình cùng chung bước. Tình yêu đến dễ gì mà có được Hãy đắp xây sau trước thuỷ chung Hãy trào dâng như sóng nước biển đông Và rực rỡ như phượng hồng lửa đỏ. Anh yêu lắm bắt đầu từ ngày đó Còn nhớ không em gái nhỏ của anh Còn nhớ không nơi góc phố uốn quanh Khi mình đứng mưa giăng mành khắp lối. Trời lạnh quá áo choàng anh trao vội Ôm bờ vai em bối rối dính mưa Còn nhớ không từng mỗi kỷ niệm xưa? TrungDũng
Em Còn Nhớ Mãi
Nhớ hoài cái thuở tình nhân ấy
Cho đến bây giờ mãi còn đây
Cỏ hoa cười nói xuân còn thắm
Tình em hoa nở mộng còn đầy
Hỏi anh trời rộng bao nhiêu khoảng ?
Không đủ chứa đầy khoảng trời em
Lung linh ngọn gió lay thương nhớ
Là cả tình em rớt bên thềm...
Hỏi anh sông dài bao nhiêu khúc ?
Nước chảy ngàn năm vẫn uốn quanh
Vẫn như con nước tình em chảy
Nước chở phù sa đắp mộng lành
Em còn nhớ mãi từng kỷ niệm
Rạt rào như sóng vỗ vào tim
Biển mặn tình xanh chưa phai nhạt
Như vẫn tình em mãi về tìm...
Lam Hồng Minh
Anh Dũng ơi... Minh thơ chậm hoài cho nên mất người yêu, nhưng mà em nhớ nhớ hoài không có quên đâu, thế mà em vẫn thích cái câu hỏi của anh trong cái tựa bài thơ này
Em Còn Nhớ Mãi
Nhớ hoài cái thuở tình nhân ấy
Cho đến bây giờ mãi còn đây
Cỏ hoa cười nói xuân còn thắm
Tình em hoa nở mộng còn đầy
Hỏi anh trời rộng bao nhiêu khoảng ?
Không đủ chứa đầy khoảng trời em
Lung linh ngọn gió lay thương nhớ
Là cả tình em rớt bên thềm...
Hỏi anh sông dài bao nhiêu khúc ?
Nước chảy ngàn năm vẫn uốn quanh
Vẫn như con nước tình em chảy
Nước chở phù sa đắp mộng lành
Em còn nhớ mãi từng kỷ niệm
Rạt rào như sóng vỗ vào tim
Biển mặn tình xanh chưa phai nhạt
Như vẫn tình em mãi về tìm...
Lam Hồng Minh
Anh Dũng ơi... Minh thơ chậm hoài cho nên mất người yêu, nhưng mà em nhớ nhớ hoài không có quên đâu, thế mà em vẫn thích cái câu hỏi của anh trong cái tựa bài thơ này
Mưa Buồn
Anh cứ nghĩ em đã quên rồi đấy Lòng bâng khuâng không thấy ghé qua Hoàng hôn buông mưa trắng xoá nhạt nhoà Nóng lòng đợi nhìn cánh hoa sũng nước. Gió không chịu cứ đi lùa cửa trước Anh khép vào đứng ao ước gặp em Mưa không ngừng kéo theo tới mây đen Nhìn mưa buồn anh càng mãi nhớ em. TrungDũng những câu thơ trên của NguyenMaiHuong 2111
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 08:42:42 bởi Trần Trung Dũng >
[
VẪN LÀ HUẾ THÂN THƯƠNG
Như hoa phượng thắm in dòng hương
Đẹp quá em ơi! Huế thân thương
Nụ cười duyên dáng loang chiều tím
Níu kéo chân người những vấn vương*(TrD)
Nụ cười ai đó những luyến thương
Duyên dáng che nghiêng nón sân trường
Áo tím xưa nào mà anh thấy
Bây giờ đã đượm nét phong sương
Chiều nay Thiên Mụ đứng trông ai
Một buổi hoàng hôn nắng ngã dài
Tím buồn ngơ ngẩn người đâu tá?
Bóng tối phủ dần nắng nhạt phai
Anh hãy về thăm Huế đi anh
Rồi sẽ luyến lưu những mộng lành
Huế vẫn trang nghiêm và cổ kính
Dấu mãi trong lòng bao sử xanh
Hoa Phượng vẫn in dòng sông Hương
Cách trở bao năm còn vấn vương
Bóng người biền biệt tìm đâu nhỉ?
Huế lại đi tìm trong nhớ thương.....
thuỵ du
Thăm Huế Nhớ Quê Xưa Xao động lòng ai những buổi chiều Nhìn về nơi ấy phương trời yêu Có người con gái tà áo tím Tha thướt bên dòng Hương mến yêu. Âu yếm lời em vẳng bên tai Ngắm Phú văn lâu bóng ngả dài Mong muốn mai này mình hội ngộ Dạo bước Tràng tiền cùng sánh vai. Tới Huế chạnh lòng nhớ quê xưa Chốn cũ ngày nào nhà đơn sơ Lục bình theo sóng lay làn nước Xà cừ che bớt nắng ban trưa. Chảy ngang thành phố cũng có sông Nối bờ nam bắc cầu Thăng long Tiếc rằng nay cũng đà xa cách Mấy chục năm rồi thấy mênh mông. TrungDũng
Mơ mộng thuyền em lững lờ trôi
Sông Hương núi ngự dạ bồi hồi
Phượng hồng soi bóng trời mây nước
Tà áo bay lưu luyến hồn tôi.
Giá được cùng em mình sánh đôi
Với Huế thân thương đẹp tuyệt vời
Đi đến cố đô rồi Thiên mụ
Hẹn ước gửi trao lấy mấy lời.
TrungDũng
Niềm vui trong suốt một đời người
Rơi vào năm tháng được mấy` mươi
Đã Có trong tay xin giữ lấy
Đừng để thời gian đến chia đôi....
CLH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 09:15:08 bởi ChuleHuong >
Niềm vui trong suốt một đời người
Rơi vào năm tháng được mấy` mươi
Đã Có trong tay xin giữ lấy
Đừng để thời gian đến chia đôi....
CLH
Cảm ơn chị đã có lời
Làm cho Dũng thấy sáng ngời niềm tin
Đèn ai soi tỏ bóng đêm
Yên tâm cất bước càng thêm vững vàng.
TrungDũng
quote: Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Thăm Huế Nhớ Quê Xưa
Xao động lòng ai những buổi chiều
Nhìn về nơi ấy phương trời yêu
Có người con gái tà áo tím
Tha thướt bên dòng Hương mến yêu.
Âu yếm lời em vẳng bên tai
Ngắm Phú văn lâu bóng ngả dài
Mong muốn mai này mình hội ngộ
Dạo bước Tràng tiền cùng sánh vai.
Tới Huế chạnh lòng nhớ quê xưa
Chốn cũ ngày nào nhà đơn sơ
Lục bình theo sóng lay làn nước
Xà cừ che bớt nắng ban trưa.
Chảy ngang thành phố cũng có sông
Nối bờ nam bắc cầu Thăng long
Tiếc rằng nay cũng đà xa cách
Mấy chục năm rồi thấy mênh mông.
TrungDũng
QUÊ HƯƠNG
Quê hương anh cũng có dòng sông
Chảy mãi trong lòng những hoài mong
Nhớ về phương ấy buồn da diết
Dạ cũng nghe buồn khắc khoải trông
Mơ ngày về lại chốn quê xưa
Để nhớ để thương nói cho vừa
Hai tay ôm trọn bao yêu dấu
Quê hương mình qua những nắng mưa
Nhớ lắm phải không ngày tiễn đưa
Mẹ già tựa cửa buồn chiều xưa
Đò ngang một chuyến người xa vắng
Mà dạ rối bời những ước mơ
Cũng người cũng cảnh nhớ quê hương
Chia sẻ cùng anh những vấn vương
Quê hương vẫn đẹp trong màu mắt
Dẫu cách - dẫu xa vạn nẻo đường
thuỵ du
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Niềm vui trong suốt một đời người
Rơi vào năm tháng được mấy` mươi
Đã Có trong tay xin giữ lấy
Đừng để thời gian đến chia đôi....
CLH
Cảm ơn chị đã có lời
Làm cho Dũng thấy sáng ngời niềm tin
Đèn ai soi tỏ bóng đêm
Yên tâm cất bước càng thêm vững vàng.
TrungDũng
Cầu mong cho lửa thử vàng
Đâu là thật giả rõ ràng mới thôi
Thời gian năm tháng mãi rơi
Cũng cho ta được những lời thật tâm
T.T.K.11.4.2009
Mưa Buồn Anh cứ nghĩ em đã quên rồi đấy Lòng bâng khuâng không thấy ghé qua Hoàng hôn buông mưa trắng xoá nhạt nhoà Nóng lòng đợi nhìn cánh hoa sũng nước. Gió không chịu cứ đi lùa cửa trước Anh khép vào đứng ao ước gặp em Mưa không ngừng kéo theo tới mây đen Nhìn mưa buồn anh càng mãi nhớ em. TrungDũng Nắng buồn
Anh biết không nắng có khi buồn lắm
Trốn sau mây thương tiếc kỷ niệm sầu
Là những lúc mưa rơi tầm tả ướt
Lê gót bên đường tâm sự với ngâu
Nhớ những mùa đi rồi không về nữa
Như nước trôi hờ hững dưới chân cầu
Nước đâu biết xoáy lòng người ở lại
Cái nhói đau quặn nhéo vết thương nào
Lam Hồng Minh
Con Gái Miền Nam
Em con gái miền nam chơn chất quá
Dài bờ Cửu Long ruộng lúa nương khoai
Hình ảnh ấu thơ thua thủa đất cày
Trường làng cũ đạn bom lần đổ nát
Em lớn lên bên dòng sông tắm mát
Vui tuổi thơ thơm hoa tím lục bình
Chiều về chiều giọng hò ơ... gặt lúa
Một thời xa giờ xa quá với mình
Em thờ thẫn bên dàn hoa đủng đỉnh
Tìm vết xưa mái lá của ngày nào
Bóng thầy già thiên thu lòng đất lạnh
Chữ nghĩa đâu đây ở lại ân đời
Em đã đi vào đời giữa chơi vơi
Tìm vụn vỡ đan thành màu kỷ niệm
Quê hương em nằm trong tim màu tím
Tím giọt buồn và tím đậm thủy chung
Em đã đi đời mưa nắng trập trùng
Chân sỏi đá nghe lòng mềm rươm rướm
Giọt máu hồng trong tim mùi vẫn mặn
Mùi quê hương đắng chát với hoài mong !
Em đã đi xa còn để lại lòng
Hâm hấp nóng như dòng sông tháng hạ
Giọt nắng quê hương như tình của mẹ
Nung yêu thương em ở lại mái nhà...
Lam Hồng Minh Thấy anh Dũng và Thụy Du làm thơ Huế hay lắm, nên LHM cũng muốn gởi chút tâm tư quê hương miền nam của mình lại đây cho ấm trái tim nhớ nhà của mình, nhưng mà khi nhớ nhà thì lại buồn anh hỉ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 18:13:37 bởi Lam Hồng Minh >
Cầu mong cho lửa thử vàng
Đâu là thật giả rõ ràng mới thôi
Thời gian năm tháng mãi rơi
Cũng cho ta được những lời thật tâm
T.T.K.11.4.2009
Thời gian sẽ tự trả lời
Đường dài cất bước mãi rồi cũng qua.
Giản đơn chỉ một khóm hoa
Bỏ công chăm sóc cho ta ngọt ngào.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 09:42:21 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: