Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 60 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 23.09.2009 13:59:54
0
Suy Ngẫm
 
Sài gòn sớm nắng ,chiều mưa
Ngày xưa thì đúng, bây giờ thì không
Mưa đường một lúc thành sông
Vậy mà phường phố vẫn không hết người.
Vẫn vui vẫn nói vẫn cười
Vẫn thông cảm với tiết trời đổi thay.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 14:05:32 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 24.09.2009 13:36:36
0
Viết Về Em Cô Gái Bên Sông
 
Tôi chấp bút viết bài về em đấy
Nếu vô tình sẽ chẳng thấy được đâu
Hai đứa mình nhà lại cách sông sâu
Muốn gặp mặt để nhìn nhau cũng khó.
 
Đò đưa đón chuyển dây tình nhung nhớ
Làn sóng xanh mang nhịp thở hai ta
Khói lam chiều hương tỏa nặng phù sa
Chuông chùa xuống tiếng la đà mặt nước.
 
Cơn gió sớm đùa vui làn mắt biếc
Thu về rồi theo từng chiếc lá rơi
Tại đôi bờ nên mỗi đứa mỗi nơi
Cười âu yếm cứ trôi về hai phía.
 
Hoàng hôn tím ngân nga câu hò ví
Âm vang xa anh mãi chỉ có em
Sóng ôm bờ như anh vẫn ôm em
Cát lấp lánh dưới trăng mềm ân ái.
 
Yêu em lắm trọn tấm lòng yêu mãi
Được không em ơi cô gái bên sông.?
 
Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 10:21:54 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 25.09.2009 13:28:41
0
Khó
 
Sao em khó thế chẳng mỉm cười
Cho phường, cho phố được thêm vui
Cho nhà lấp lánh muôn ánh điện.
Vũ trụ bao la sáng sao trời.
 
Em cứ nhăn nhăn suốt cả ngày
Như ăn phải muối mặn, gừng cay
Như ăn phải ớt tê đầu lưỡi
Khó mãi anh giờ tính sao đây.
 
Điệp khúc luôn mồm hát với ca
Hay đâu chẳng thấy nhức hết da
Tưởng mỗi đàn ông là gia trưởng
Ai dè "bà lão" cũng gớm a...
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 25.09.2009 13:49:56
0

                      HỜN DỔI
 
Ngọn cỏ xin tặng bài thơ HỜN DỔI cho những người đang yêu nhau , giận nhau...mong  hạnh phúc sẻ mĩm cười mãi với tất cả thi hữu

 
Em ứ*  thèm yêu anh nửa đâu.
Hờn anh lổi hẹn, để em sầu!
Kim  đồng hồ nhích dần chầm chậm...
Chờ hoài , không thấy, lệ rơi mau!

...
Em dổi làm gì, buồn làm chi?
Tuổi chẵng còn son, trẻ trung gì..?
Mà còn nủng nịu, vòi  vĩnh mãi!
Nhõng nhẻo quá trời,ghét ghê đi

Em  khóc đây này. anh biết không..?
Dù tuổi già nua, tim vẫn hồng!
Vẫn hờn, vẫn trách, cho anh dổ
Cho bớt thương sầu, vơi nhớ mong!

Đừng dổi hờn hoài,em yêu ơi.
Anh ức hiếp em_ tủi  quá trời !
Thôi đừng khóc nửa, lau lệ nhé...
Em hết hờn rồi_ yêu nhau thôi
 
 
 
                            * ứ=không
 
 
 

Tưởng Thật
 
Em ứ thèm yêu anh nữa đâu (ngonco)
Nghe nói lòng anh thêm nhói đau
Bao nhiêu năm tháng luôn cứ tưởng
Mình sẽ bên nhau đến bạc đầu.
 
Nói thật hay đùa đấy em ơi!
Tình yêu đâu dễ để rỡn chơi
Ngày mới quen nhau em đã hứa
Sao đến hôm nay bỗng đổi lời.
 
Anh có lỗi gì hãy chỉ ra
Đừng đem giấu kín buồn người ta
Dỗi hờn bản tính người con gái
Miệng ứ là ừ chợt hiểu ra.(vậy đấy)
 
Trung Dũng      đi qua thấy bài thơ dí dỏm quá mạo muội tham gia mấy vần,
rồi chuyển sự hờn dỗi về bên nhà vui lòng nhé 
 

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 25.09.2009 14:47:51
0



Viết Về Em Cô Gái Bên Sông
 
Tôi chấp bút viết bài về em đấy
Nếu vô tình sẽ chẳng thấy được đâu
Hai đứa mình nhà lại cách sông sâu
Muốn gặp mặt để nhìn nhau cũng khó.
 
Đò đưa đón chuyển dây tình nhung nhớ
Làn sóng xanh mang nhịp thở hai ta
Khói lam chiều hương tỏa nặng phù sa
Chuông chùa xuống tiếng la đà mặt nước.
 
Cơn gió sớm đùa vui làn mắt biếc
Thu về rồi theo từng chiếc lá rơi
Tại đôi bờ nên mỗi đứa mỗi nơi
Cười âu yếm cứ trôi về hai phía.
 
Hoàng hôn tím ngân nga câu hò ví
Âm vang xa anh mãi chỉ có em
Sóng ôm bờ như anh vẫn ôm em
Cát lấp lánh dưới trăng mềm ân ái.
 
Yêu em lắm trọn tấm lòng yêu mãi
Được không em ơi cô gái bên sông.?
 
Trung Dũng

Hai Bờ Vọng Tưởng

Thấy tội làm sao người ở đầu sông
Người sông cuối ngó nhau chờ được gặp
Bởi vì đâu chia hai bờ cuộc sống
Cho ngày đêm trông ngóng được gần nhau

Con thuyền ơi sao nằm im mặt nước
Để cho người xa vắng nhớ người thương
Chiều trời lam mây hồng trôi lướt thướt
Mang giùm ta gửi hộ một vần thơ

Từ hôm ấy ta về nhìn con nước
Lục bình trôi tim tím rắc vào lòng
Từ hôm ấy có đàn chim lũ lượt
Tìm tổ chim trốn lạnh suốt mùa đông

Có một con chim ngồi kể chuyện lòng
Trông xa vắng hướng về vùng kỷ niệm
Những ngày xưa yêu nhau chiều màu tím
Sông còn in bóng nước đôi tình nhân

Chiều tím còn vẳng dư âm trong gió
Lời người tình bày tỏ tấm lòng yêu
Bên kia sông hai người đứng mỗi chiều
Gọi nhau mãi muôn chiều bờ vọng tưởng

Lam Hồng Minh



Là người nhà với nhau không mà... nên Lam ghé thăm anh mà không có báo trước...được chứ hả anh Dũng ?




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.09.2009 13:35:45
0
Cảm Hứng Thơ Buồn
 
Tôi vẫn cứ âm thầm tha thiết đọc
Những áng thơ buồn như khóc của em
Buồn như trời khuya vắng ánh sao đêm
Và lạnh lẽo như bên thềm tý tách.
 
Mưa nhiều quá mưa như hờn như trách
Bởi vì đâu em đất khách quê người?
Tuổi xuân đi cứ vùn vụt qua rồi
Nghẹn ngào lắm anh có lời chia sẻ.
 
Mình đã biết lâu rồi như có thể
Nếu gần nhau là mãi để cho nhau
Bởi vì đâu em lại phải đớn đau?
Và đơn lẻ như chuyến tàu không bến.
 
Đọc những chữ, những vần thơ quyến luyến
Khiến cho anh thành xao xuyến con tim
Làm gì đây? anh chỉ biết lặng im
Đem cất kỹ những ân tình sâu kín.
 
Anh vẫn biết dẫu rằng em có đến
Dù thoảng qua như ánh nến lung linh
Bằng dấu yêu gửi tới những đường linh
Không biên giới để tỏ tình đôi lứa.
 
Thì anh vẫn nói lời như đã hứa
Chỉ có em là một nửa của anh
Dù lá kia có thay đổi màu xanh
Hay nước chảy đá biến thành khe suối.
 
Anh vẫn thế tình đầu là tình cuối
Trao cho em ấm áp buổi bình minh.
 
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 14:49:46 bởi Trần Trung Dũng >

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.09.2009 23:58:24
0

Tưởng Thật
 
Em ứ thèm yêu anh nữa đâu (ngonco)
Nghe nói lòng anh thêm nhói đau
Bao nhiêu năm tháng luôn cứ tưởng
Mình sẽ bên nhau đến bạc đầu.
 
Nói thật hay đùa đấy em ơi!
Tình yêu đâu dễ để rỡn chơi
Ngày mới quen nhau em đã hứa
Sao đến hôm nay bỗng đổi lời.
 
Anh có lỗi gì hãy chỉ ra
Đừng đem giấu kín buồn người ta
Dỗi hờn bản tính người con gái
Miệng ứ là ừ chợt hiểu ra.(vậy đấy)







                                               MÈO HÓA CỌP
 
 
Ngở em hiền dịu như mèo
Ngoan hiền, bé nhỏ,kho' nghèo <anh> vẫn thương
Ai nhè tính khí công nương
Chãnh choẹ,tâm tính thiện lương đâu rồi?
 
Lòng  anh chua chát bồi hồi
Vì em đâu phải cái người hiền ngoan?
Tính em là  tính ươn gàn,
Chua ngoa, đanh đá,ngang tàn làm sao!
 
Tính em thích ngó lên cao,
Thích ham của ngoại, thích  vào nơi sang
Tính  em không thích bạc vàng
Chỉ yêu đá quý , hột xoàn mà  thôi
 
Mèo giờ hóa cọp vồ người
Xé thịt của kẻ nói lời yêu xưa
Lúc đầu tình thắm duyên ưa
Giờ sao lạnh nhạt như vừa gặp nhau ?
 
Tại  anh giã bộ làm màu
Chính nhân là  quân tử...tàu mà thôi.
Nên mèo hóa cọp cho coi
Lộ nguyên bản tính...thốt lời thị phi.
 
Ứ thèm ngọt lịm làm chi
Ứ thèm khoác áo nử nhi dịu dàng
Ứ thèm thiếp thiếp chàng chàng
Tui , ông mà xử rỏ ràng :chia tay.
 
 
 
          hihihihi   xin cảm ơn bạn TRUNG DỦNG  đã  góp  vào topic  của ngọn cỏ bài thơ dí dỏm,ngọn cỏ cũng xin họa lại  một bài  thơ...CHUA  ơi  là CHUA   để topic  cua   bạn  TD  có thêm chút dí  dỏm vui tươi  nha  ,đây là bài thơ vui không có  ý  xúc phạm đến ai ,lời thơ không đươc êm tai cho lắm...xin thông củm  nha bạn
 
 
 
 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 00:09:58 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 29.09.2009 13:46:51
0
Dòng Sông Buồn
 
"Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm cỏ đông"
Ta quen nhau ngày ấy giữa mùa đông
Lời bài hát vẫn trong lòng tôi mãi

Không hoa tặng chỉ ngàn sao để lại.
 
Kỷ niệm xưa còn đọng mãi đâu đây
Tiếng gọi đò lưu luyến vẫy vẫy tay
Chiều bến vắng cứ đong đầy nỗi nhớ.
 
Câu hò ví đắm say còn dang dở
Nghe bâng khuâng chuông chùa đổ buồn tênh
Nơi đầu nguồn cơn gió bỗng lặng thinh
Thuyền đưa tới cho chúng mình gặp mặt.
 
Có phải tại bởi đôi bờ ngăn cách
Áo mây lành chớp xé rách vì mưa
Nên lâu rồi vắng lạnh cảnh đón đưa
Mùa thu đến lá vàng thưa rơi rụng.
 
Tôi chỉ biết hỏi lòng ai đã đúng
Mà lãng quên những lúng túng ước ao.
Chuyện ngày xưa nghĩ lại cũng xuyến xao
Hương vị cũ vẫn ngọt ngào như mới.
 
Còn đâu nữa thuở cái thời đón đợi
Nóng lòng chờ khi sương khói hoàng hôn
Ánh mắt buồn theo lấp lánh sao hôm
Em xa lánh với cánh buồm sông vắng.
 
Buồn ập đến như trời trưa thiếu nắng
Nỗi đau này hương vị đắng chia xa
Trái tim hồng đâu có biết kêu ca
Chỉ ứa máu trong căn nhà khép kín.
 
Nói gì nữa khi tâm hồn câm nín
Còn gì đâu khi tình biến bóng đêm
Gần mãi rồi sẽ đến lúc xa thêm
Ai chẳng thế hết sóng yên là bão.
 
Dẫu có biết tình kia là hư ảo
Trao cho nhau rồi khổ não ly tan
Vết thương lòng cũng chỉ có thời gian
Mới chắp vá những muôn vàn vết rách.
 
Trung Dũng
 


 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2009 14:19:23 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 01.10.2009 09:39:10
0






                                               MÈO HÓA CỌP
 
 
Ngở em hiền dịu như mèo
Ngoan hiền, bé nhỏ,kho' nghèo <anh> vẫn thương
Ai nhè tính khí công nương
Chãnh choẹ,tâm tính thiện lương đâu rồi?
 
Lòng  anh chua chát bồi hồi
Vì em đâu phải cái người hiền ngoan?
Tính em là  tính ươn gàn,
Chua ngoa, đanh đá,ngang tàn làm sao!
 
Tính em thích ngó lên cao,
Thích ham của ngoại, thích  vào nơi sang
Tính  em không thích bạc vàng
Chỉ yêu đá quý , hột xoàn mà  thôi
 
Mèo giờ hóa cọp vồ người
Xé thịt của kẻ nói lời yêu xưa
Lúc đầu tình thắm duyên ưa
Giờ sao lạnh nhạt như vừa gặp nhau ?
 
Tại  anh giã bộ làm màu
Chính nhân là  quân tử...tàu mà thôi.
Nên mèo hóa cọp cho coi
Lộ nguyên bản tính...thốt lời thị phi.
 
Ứ thèm ngọt lịm làm chi
Ứ thèm khoác áo nử nhi dịu dàng
Ứ thèm thiếp thiếp chàng chàng
Tui , ông mà xử rỏ ràng :chia tay.
 
 
 
          hihihihi   xin cảm ơn bạn TRUNG DỦNG  đã  góp  vào topic  của ngọn cỏ bài thơ dí dỏm,ngọn cỏ cũng xin họa lại  một bài  thơ...CHUA  ơi  là CHUA   để topic  cua   bạn  TD  có thêm chút dí  dỏm vui tươi  nha  ,đây là bài thơ vui không có  ý  xúc phạm đến ai ,lời thơ không đươc êm tai cho lắm...xin thông củm  nha bạn
 
 
 
 


Mèo Ngoan (Đùa nhé)
 
Con mèo có trèo cây cao
Thì anh cũng lấy cây sào với ngay.
Nếu mà mèo cưỡi trên mây
Anh tìm mua chiếc máy bay đuổi cùng.
Dữ dằn như thể là hùm
Anh đi đặt bẫy rồi dùng súng săn
Đạn gây mê mắt anh nhằm
Dù cho hổ báo cũng đành lặng yên.
Võng đào anh tới anh khiêng
Về nhà có sẵn nhốt riêng một phòng.
Lúc nào mèo dữ nổi khùng
Vỗ về ve vuốt vui cùng mèo ngoan.
Đói rồi cá rán anh mang
Dỗ ngon dỗ ngọt lời vàng thích ngay.
Dụi đầu nũng nịu cào tay
Dù có hổ dữ có ngày cũng ngoan.
 
Trung Dũng
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 14:44:05 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 01.10.2009 14:11:02
0
Có Một Thời Như Thế
 
Thuở thơ bé dụi đầu trong lòng mẹ
Con bi bô bập bẹ khẽ mẹ ơi.
Chiều thu về xao xuyến tiếng à ơi
Lời ấm áp bên vành nôi mẹ hát.
 
Ngủ ngoan nhé mẹ đò đưa võng mát
Để ra đồng khơi rãnh tát nước khoai.
Mình nhà nghèo biết trông cậy vào ai
Cha đang bận vì ngày mai độc lập.
 
Trời hạn hán đất khô cằn mới đập
Nắng chang chang khóm lá sắp sửa khô.
Bao nhọc nhằn mặn đắng giọt mồ hôi
Mẹ gắng chịu không một lời trách móc.
 
Con ngoan lắm đâu phải cần dỗ khóc
Biết mẹ hiền đang khó nhọc vì con
Trời cũng thương chiều ấy bỗng mưa tuôn
Tưới nước mát cho mảnh vườn xanh thắm.
 
Trung Dũng
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 14:30:06 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 01.10.2009 14:21:25
0
Trung Thu Nhớ Mẹ
 
Mẹ! con biết trung thu này lặng lẽ
Mẹ buồn không? con chưa thể về thăm.
Tự trách mình xa cách đã mấy năm
Lòng nhung nhớ cứ thâm quầng ánh mắt.
 
Nhìn nắng cháy đốt như rang bờ cát
Nơi quê nghèo luôn khô khát nước mưa
Thương mẹ hiền đã tần tảo sớm trưa
Vì cuộc sống đàn em thơ no ấm.
 
Trung thu đến con thành tâm dâng bánh
Công đức sinh thành mẹ sánh non cao
Lòng biết ơn như sông nước ngọt ngào
Và êm ái gió rì rào chiều xuống.
 
Công ơn mẹ ấm nồng tia nắng sớm
Ơn đức này như biển lớn bao la
Mẹ yêu ơi! con nhớ lắm thiết tha
Nguyện xứng đáng là bông hoa của mẹ.
 
Trung Dũng
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 14:47:21 bởi Trần Trung Dũng >

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.10.2009 01:23:38
0

Mèo Ngoan (Đùa nhé)
 
Con mèo có trèo cây cao
Thì anh cũng lấy cây sào với ngay.
Nếu mà mèo cưỡi trên mây
Anh tìm mua chiếc máy bay đuổi cùng.
Dữ dằn như thể là hùm
Anh đi đặt bẫy rồi dùng súng săn
Đạn gây mê mắt anh nhằm
Dù cho hổ báo cũng đành lặng yên.
Võng đào anh tới anh khiêng
Về nhà có sẵn nhốt riêng một phòng.
Lúc nào mèo dữ nổi khùng
Vỗ về ve vuốt vui cùng mèo ngoan.
Đói rồi cá rán anh mang
Dỗ ngon dỗ ngọt lời vàng thích ngay.
Dụi đầu nũng nịu cào tay
Dù có hổ dữ có ngày cũng ngoan.
 
Trung Dũng





                                    HỔNG XÈM*
 
Hổng xèm làm chị mèo ngoan
Hổng xèm cá rán Dủng mang làm quà
Hổng xèm ở chung  một  nhà
Dủng khoái ăn hiếp người ta quá chời**
 
Làm cọp đòi bắn tiêu đời
Làm mèo thì  Dủng nói lời iu đương
Hổng xèm tình  củm vấn vương
Mèo hoang trọn kiếp thoát đường trần duyên
 
  Hổng xèm nhỏ nhẻ dịu hiền,
Hổng xèm má lún cười duyên cùng người
Ươn,gàn,bướng bỉnh quá trời
Dù  tiên mắc đọa ,Dũng thời hổng xương ***
 
             Họa lại  bài thơ với Dủng cho  vui ,hổng  có ghét ngọn  cỏ xí  xọn nha.Lâu lâu cho nói ngọng  chút  chéo nha.
 
                                    *hổng xèm=không thèm
                                    ** quá chời=quá trời
                                   ***Hổng xương=không thương
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.10.2009 13:29:40
0
Chợt Đến Mưa Buồn
 
Mưa lại đến mưa ơi sao buồn lạ
Gió lạnh lùng vẫy chiếc lá thẫm xanh
Hoàng hôn rồi trời sẫm áng mây giăng
Mưa mắc võng, mưa mắc mành lặng lẽ.
 
Con tim khóc bởi vì mưa buồn thế
Em đi rồi chẳng một tiếng chia ly
Nước cứ rơi thánh thót lệ sầu bi
Buồn tê tái còn buồn gì hơn nữa.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 10:25:22 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.10.2009 13:44:35
0




                                    HỔNG XÈM*
 
Hổng xèm làm chị mèo ngoan
Hổng xèm cá rán Dủng mang làm quà
Hổng xèm ở chung  một  nhà
Dủng khoái ăn hiếp người ta quá chời**
 
Làm cọp đòi bắn tiêu đời
Làm mèo thì  Dủng nói lời iu đương
Hổng xèm tình  củm vấn vương
Mèo hoang trọn kiếp thoát đường trần duyên
 
  Hổng xèm nhỏ nhẻ dịu hiền,
Hổng xèm má lún cười duyên cùng người
Ươn,gàn,bướng bỉnh quá trời
Dù  tiên mắc đọa ,Dũng thời hổng xương ***
 
             Họa lại  bài thơ với Dủng cho  vui ,hổng  có ghét ngọn  cỏ xí  xọn nha.Lâu lâu cho nói ngọng  chút  chéo nha.
 
                                    *hổng xèm=không thèm
                                    ** quá chời=quá trời
                                   ***Hổng xương=không thương


 
 
Suy Nghĩ
 
Phải xem hai chữ không thèm
Kẻo rồi mắc lỗi lại thêm buồn lòng.
Con gái nói bắc là đông
Nói trời sấm chớp là không có gì.
Ương gàn dễ mến quá đi
Nếu được như vậy anh thì ưng ngay.
Chân chồn mỏi gối đó đây
Ai ngờ châu báu ở ngay bên mình.
 
Trung Dũng  cảm ơn ngonco đã cho D tiếng cười cuộc sống bây giờ thật hiếm. Nhất là ở Sài gòn tất bật suốt ngày gần nhà nhau mà không biết tên nhau.

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 03.10.2009 14:13:12
0
Chuyện Thường Tình
 
Hôm ấy đi trời đang nắng bỗng mưa.
Nơi hẹn hò chẳng thấy cảnh đón đưa
Góc phố cũ bóng em vừa đi khuất
Lỗi tại đâu để đèn khuya chợt tắt.
 
Trăng hạ tuần ló nửa mặt vô tâm
Chuyện chúng mình bỗng chợt thấy xa xăm.
Tôi hỏi gió, gió lặng thầm không nói
Dẫu vẫn biết chẳng có gì mãi mới.
 
Nên người ta luôn cứ vội kiếm tìm
Nhưng nào hay rất dễ phải lỗi lầm
Lãng quên mất cái đã cầm tay chắc.
Tôi chẳng biết tìm đâu lời giải đáp.
 
Đành cho qua như một giấc chiêm bao
Thu về rồi chiếc lá rụng xôn xao
Theo làn gió để đi vào dĩ vãng.
Người còn đó nước sông buồn thiếu vắng.
 
Con đò xưa tìm lai vãng nơi đâu
Bến hoàng hôn tím sẫm nỗi đớn đau
Chợt con sóng vỗ chân cầu thành nhớ.
Thì ra thế tình yêu trong lòng đó
 
Chỉ nằm yên chiếm một chỗ trong tim.
Giờ hiện ra như thắp ánh sao đêm
Một ngày mới bước lên thềm mong ước.
Tình yêu ấy liệu có còn như trước.?
 
Trung Dũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 10:28:47 bởi Trần Trung Dũng >

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.10.2009 04:10:58
0

Suy Nghĩ
 
Phải xem hai chữ không thèm
Kẻo rồi mắc lỗi lại thêm buồn lòng.
Con gái nói bắc là đông
Nói trời sấm chớp là không có gì.
Ương gàn dễ mến quá đi
Nếu được như vậy anh thì ưng ngay.
Chân chồn mỏi gối đó đây
Ai ngờ châu báu ở ngay bên mình.
 
Trung Dũng  cảm ơn ngonco đã cho D tiếng cười cuộc sống bây giờ thật hiếm. Nhất là ở Sài gòn tất bật suốt ngày gần nhà nhau mà không biết tên nhau.


                              

                            ĐỪNG!
 
Con gái nói bắc là đông*
Thân cỏ :bà lảo đâu mong dối lòng?
Có nói có , không nói không,
Thơ  vui dăm chử, tơ hồng chả trông !
 
Dám đâu cao vọng , đèo bồng
Trọn đời là bến không chồng Dủng ui
Đừng nghen! đừng nói iu tui **
Để tui yên phận, chôn vùi niềm riêng
 
Khen tui dể mến dịu hiền
Nghe  sao chua chát, ưu phiền vây quanh
Duyên lành ảo ảnh mong manh
E  ngày đứt sợi chỉ mành tơ loan!
 
Tơ loan một mối dây oan
Cỏ đà buột chặc, lở quàng vào tim
Thì  thui ***tim đả ngủ im
Đừng khìu nó thức, mà tìm nổi đau
 
Tóc mây giờ bạc trắng màu
Nghĩa nhân suy gẫm :tựa tàu chuối te
Cuộc đời oan trái  éo le
Lời thơ hài hước sao nghe nảo lòng
 
Ảo hình...có có...không không...?
 
 
             Hôm  nay  không có  zdui , nên mần*** *thơ  hổng có hồn, đọc thơ hổng có cười ngọn cỏ  nha Dũng...Cười thì nhớ  cười nhỏ nhỏ thôi  đó...không cười to  nghen!
 
 
                              * câu thơ của DŨNG  đó
                           **iu tui=yêu tôi
                          ***thì thui=thì thôi
                       **** mần=làm
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.10.2009 13:55:39
0
Thương Quá Miền Trung
 
Khổ quá em ơi đất miền trung
Bão lụt đi qua thật lạnh lùng
Phố phường chợt biến thành sông suối
Nhìn cảnh tang thương thấy xót lòng.
 
Nước dâng mấp mé tận mái nhà
Đau lòng con trẻ khóc thương cha
Vợ chồng bỗng chốc thành xa cách
Nước mắt hòa cùng con lũ qua.
 
Này nhé em ơi mình chung tay
Mì tôm, quần áo... gửi tới ngay
Mỗi người một chút cùng chung sức
Chia sẻ cho vơi nỗi đau này.
 
Trung Dũng
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.10.2009 09:37:26
0
Thoảng Qua
 
Theo buồm thắm thuyền tôi về bến cũ
Gió reo mừng con sóng vỗ bờ vui
Vết chân trần lún sâu nơi vùng lũ
Kỷ niệm buồn day dứt mãi không nguôi.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.10.2009 09:44:42
0
                             









                            ĐỪNG!
 
Con gái nói bắc là đông*
Thân cỏ :bà lảo đâu mong dối lòng?
Có nói có , không nói không,
Thơ  vui dăm chử, tơ hồng chả trông !
 
Dám đâu cao vọng , đèo bồng
Trọn đời là bến không chồng Dủng ui
Đừng nghen! đừng nói iu tui **
Để tui yên phận, chôn vùi niềm riêng
 
Khen tui dể mến dịu hiền
Nghe  sao chua chát, ưu phiền vây quanh
Duyên lành ảo ảnh mong manh
E  ngày đứt sợi chỉ mành tơ loan!
 
Tơ loan một mối dây oan
Cỏ đà buột chặc, lở quàng vào tim
Thì  thui ***tim đả ngủ im
Đừng khìu nó thức, mà tìm nổi đau
 
Tóc mây giờ bạc trắng màu
Nghĩa nhân suy gẫm :tựa tàu chuối te
Cuộc đời oan trái  éo le
Lời thơ hài hước sao nghe nảo lòng
 
Ảo hình...có có...không không...?
 
 
             Hôm  nay  không có  zdui , nên mần*** *thơ  hổng có hồn, đọc thơ hổng có cười ngọn cỏ  nha Dũng...Cười thì nhớ  cười nhỏ nhỏ thôi  đó...không cười to  nghen!
 
 
                              * câu thơ của DŨNG  đó
                           **iu tui=yêu tôi
                          ***thì thui=thì thôi
                       **** mần=làm


Cùng Vui Nữa
 
Đừng mà tay cứ kéo vào
Cửa lớn rộng mở đón chào :mới qua?
Miệng cười tươi thắm như hoa
Đi đâu lâu thế người ta nóng lòng.
Nguýt lườm ra vẻ không mong
Mà trông như thấy cơn giông cuối chiều.
Ứ ừ chẳng có thèm yêu
Ra vẻ cứng rắn mà xiêu đổ lòng.
Nói rồi đã quyết rằng không
Lại nghe tim đập như rung đất trời.
Vô tâm sao dạ bồi hồi
Con gái đã nói đừng rồi cứ vô.
 
Trung Dũng  ( Bên đó đang chia sẻ nỗi đau miền trung, TD không dám đưa bài này sang nữa. sẽ rất vô duyên khi lạc vào chỗ đang bi thương)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 10:19:29 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.10.2009 18:14:39
0
Không Đề
 
Còn đâu nữa những buổi chiều lộng gió
Anh cùng em ngắm giáng đỏ hoàng hôn
Buồn tê tái bến đậu xưa dư chỗ
Vắng con đò giờ bỗng chốc cô đơn.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 18:21:57 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.10.2009 18:31:14
0
Ghé Thăm Vùng Lũ
 
Dẫu có khóc, có thương nơi vùng lũ
Thì trời cao cũng khiến khổ dân rồi.
Nay về lại chẳng nhận đâu nơi cũ
Cảnh hoang tàn đau xót quá lệ rơi.
 
Trung thu đến trẻ em nay thiếu cỗ
Cả biển bùn làm loang lổ khắp nơi
Vẫn dựng mãi chưa xong căn nhà đổ
Giữa tròm sao trăng vằng vặc khóc rồi.
 
Trung Dũng

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 18:44:26 bởi Trần Trung Dũng >

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.10.2009 15:07:26
0
Gửi Người Bên Phố

Gửi người bên phố năm xưa
Ra đi từ thuở mới vừa lớn lên
Đem theo nắng gió bồng bềnh
Còn quên hay nhớ cái tên thuở nào ?

Gửi người trận gió lao đao
Thương quê hương buốt lạnh đau mấy mùa
Lòng hoài nhớ chuyện ngày xưa
Mây mưa nắng ấm bóng dừa thùy dương

Gửi người kỷ niệm chung đường
Xanh lơ tà áo vấn vương mất rồi
Biển đời sóng dữ lùa trôi
Mà tình thì vẫn trong tôi muôn ngàn

Lam Hồng Minh

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.10.2009 20:17:34
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Gửi Người Bên Phố

Gửi người bên phố năm xưa
Ra đi từ thuở mới vừa lớn lên
Đem theo nắng gió bồng bềnh
Còn quên hay nhớ cái tên thuở nào ?

Gửi người trận gió lao đao
Thương quê hương buốt lạnh đau mấy mùa
Lòng hoài nhớ chuyện ngày xưa
Mây mưa nắng ấm bóng dừa thùy dương

Gửi người kỷ niệm chung đường
Xanh lơ tà áo vấn vương mất rồi
Biển đời sóng dữ lùa trôi
Mà tình thì vẫn trong tôi muôn ngàn

Lam Hồng Minh


 
Đón Nhận Chân Tình
 
Đón nhận tình em thật ngọt ngào
Như trời lấp lánh muôn vì sao
Đường xưa như vẫn còn hai đứa
Hình bóng theo nhau của thuở nào.
 
Góc phố dịu dàng bước em qua
Dấu còn in đấy đâu có xa
Hàng me chứng kiến mùa nhung nhớ
Dõi mắt nhìn người tóc cài hoa.
 
Cơn mưa bất chợt ướt em rồi
Áo này còn đọng giọt mồ hôi
Ngại chi cầm lấy dùng khoác tạm
Kẻo ngấm nước trời lạnh mất thôi.
 
Hình như còn đó một dòng sông
Có con đò nhỏ chở mênh mông
Sóng gió dập vùi đời xô đẩy
Bến đợi thuyền xưa cả tấm lòng.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.10.2009 20:27:42
0
Nắng
 
Trời nắng chang chang mắt nhòe rồi
Mồ hôi thấm ướt mặn chát môi
Hàng cây xanh đứng như nhảy múa
Áo tím em mang dính bết người.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.10.2009 20:37:45
0
Gặt Lúa
 
Cánh nón chao nghiêng với má hồng
Tay liềm em cắt lúa vàng bông
Bên này anh với ôm từng bó
Đằng ấy xe gom chạy khắp đồng.
 
Sao em mải thế chẳng nhìn ai
Có khát nước không? anh có này
Chanh tươi pha với đường kính trắng
Uống vào một lúc hết mệt ngay.
 
E ấp em cười: chu đáo ghê
Mình đã có đây ấm nước chè
Đằng ấy cất đi mai sẽ uống
Tay quạt dịu hiền sao thấy mê.
 
Trung Dũng

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.10.2009 21:11:41
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Nắng
 
Trời nắng chang chang mắt nhòe rồi
Mồ hôi thấm ướt mặn chát môi
Hàng cây xanh đứng như nhảy múa
Áo tím em mang dính bết người.
 
Trung Dũng

Cám Ơn Anh

Tà áo trinh nguyên dính bết người
Năm xưa còn đó giọt mồ hôi
Đem về ủ áo trong ngăn kéo
Để nhớ để thương cất góc đời

Cám ơn sợi nắng buộc con tim
Kết lại vần thơ kỷ niệm vàng
Hàng cây xanh lá dòng sông cũ
Một thuở nào vai sánh vai ngang

Cám ơn phố cũ mang em về
Vần thơ anh kể một chiều quê
Đau thương chùng xuống con tim nhỏ
Quê nghèo lũ lụt lắm nhiêu khê

Cám ơn anh đón nhận chân tình
Trong em vầng sáng chiếu lung linh
Áo anh em mặc thêm lần nữa
Áo cũ bạc màu vẫn đượm xinh...

Lam Hồng Minh

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.10.2009 03:57:45
0
Đón Nhận Chân Tình
 
Đón nhận tình em thật ngọt ngào
Như trời lấp lánh muôn vì sao
Đường xưa như vẫn còn hai đứa
Hình bóng theo nhau của thuở nào.
 
Góc phố dịu dàng bước em qua
Dấu còn in đấy đâu có xa
Hàng me chứng kiến mùa nhung nhớ
Dõi mắt nhìn người tóc cài hoa.
 
Cơn mưa bất chợt ướt em rồi
Áo này còn đọng giọt mồ hôi
Ngại chi cầm lấy dùng khoác tạm
Kẻo ngấm nước trời lạnh mất thôi.
 
Hình như còn đó một dòng sông
Có con đò nhỏ chở mênh mông
Sóng gió dập vùi đời xô đẩy
Bến đợi thuyền xưa cả tấm lòng.
 
Trung Dũng





                          TRÊU ĐÙA
 
Nếu LAM HỒNG là đò duyên lac bến
Dũng sẻ làm ngọn  gió nhẹ hiền  hoà
Đưa đò xuôi theo dòng chảy thời gian
Về bến mộng bình yên không mệt mõi
 
Cố lên bạn! đưa hồng nhan tri kỷ
Vượt bão lòng thoát khỏi chốn nghiệt oan
Tình của gió hiền hoà êm dịu mãi
Đừng nổi giông_nhận chìm cả tình đò....
 
              lúc buồn  ngọn cỏ  thích  trêu ghẹo  bạn bè ,cỏ thấy thơ  tình  của  DŨNG và bạn LAMHONG MINH họa thấy hay hay ...nên cỏ trêu  hai  ban  một chút...xí  xoá  nha ..ứ  có giận  đó...nếu  mà giận  thì.....mặt  bị  nổi mụn nhiều ..hết đẹp trai  đó nha  ihihhihihih
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 04:00:12 bởi ngoncogiodua >
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.10.2009 10:33:22
0







                          TRÊU ĐÙA
 
Nếu LAM HỒNG là đò duyên lac bến
Dũng sẻ làm ngọn  gió nhẹ hiền  hoà
Đưa đò xuôi theo dòng chảy thời gian
Về bến mộng bình yên không mệt mõi
 
Cố lên bạn! đưa hồng nhan tri kỷ
Vượt bão lòng thoát khỏi chốn nghiệt oan
Tình của gió hiền hoà êm dịu mãi
Đừng nổi giông_nhận chìm cả tình đò....
 
              lúc buồn  ngọn cỏ  thích  trêu ghẹo  bạn bè ,cỏ thấy thơ  tình  của  DŨNG và bạn LAMHONG MINH họa thấy hay hay ...nên cỏ trêu  hai  ban  một chút...xí  xoá  nha ..ứ  có giận  đó...nếu  mà giận  thì.....mặt  bị  nổi mụn nhiều ..hết đẹp trai  đó nha  ihihhihihih


 
 
 Cũng Trêu Đùa
 
Cỏ cứ nói cho tôi thành phải ngượng
Lam có rồi luôn vẫn uống rượu say
Tâm hồn bay lơ lửng chín tầng mây
Còn tôi thấp vẫn cả ngày trên đất
 
Chỉ dám sánh với cỏ kia cũng thấp
Thấp kiên cường dám bất chấp bão giông.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.10.2009 10:51:05
0
Sợ Rét
 
Tấm áo ấy anh cho em mượn mặc
Trời mùa này gió đông bắc sắp qua
Anh chỉ sợ nếu mà em cứ cất
Rét về rồi sẽ lại lạnh buốt da.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2009 14:13:28 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.10.2009 13:49:53
0
Biên Giới
 
Tôi muốn được làm nét bút kia
Vẽ đường biên giới hết cách chia
Việt Lào hai nước cùng chung sống
Vui với MêKông mãi đổ về.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 14:31:05 bởi Trần Trung Dũng >

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 60 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1780 bài trong đề mục