Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 119 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.04.2009 11:07:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng
 
Thời gian sẽ tự trả lời
Đường dài cất bước mãi rồi cũng qua.
Giản đơn chỉ một khóm hoa
Bỏ công chăm sóc cho ta ngọt ngào.
 
TrungDung




TTK nối ý của TTD nhé. Chúc vui 
 
Cánh hoa dưới nắng nghiêng chao
Hương thơm theo gió bay vào hồn “ai”
Bõ công năm rộng ngày dài
Bỏ công chăm sóc miệt mài sớm hôm!!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
HoacHuong 13.04.2009 23:23:20 (permalink)
0
Chào Trần trung Dũng. HH vào thăm bạn.chúc bạn luôn vui
.hạnh phúc
 
Thuyền ai lờ lững trên sông
Vẫn  còn nhớ bến sao không trở về
Cuối xuân cỏ mướt triền đê
Có người đang đợi lòng tê tái buồn..
 
Hoachương
 
 
Trần Trung Dũng 14.04.2009 08:29:29 (permalink)
0


Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng



QUÊ HƯƠNG

Quê hương anh cũng có dòng sông
Chảy mãi trong lòng những hoài mong
Nhớ về phương ấy buồn da diết
Dạ cũng nghe buồn khắc khoải trông
Mơ ngày về lại chốn quê xưa
Để nhớ để thương nói cho vừa
Hai tay ôm trọn bao yêu dấu
Quê hương mình qua những nắng mưa

Nhớ lắm phải không ngày tiễn đưa
Mẹ già tựa cửa buồn chiều xưa
Đò ngang một chuyến người xa vắng
Mà dạ rối bời những ước mơ

Cũng người cũng cảnh nhớ quê hương
Chia sẻ cùng anh những vấn vương
Quê hương vẫn đẹp trong màu mắt
Dẫu cách -  dẫu xa vạn nẻo đường

                 thuỵ du



Tâm Sự

Anh nói quê mình có dòng sông
Tuới mát phù sa thắm rưộng đồng
Mọi người no ấm và hạnh phúc
Cuộc sống đủ đầy em vui không?

Ôi em có biết ngày xa quê?
Đằng đẵng mấy ngày ngồi trên xe
Đâu ngờ lại còn thêm gặp bão
Mưa lớn gió gào thấy tái tê.

Mẹ già tựa cửa mắt đỏ hoe
Mái tóc pha sương duới chiều hè
Ngậm ngùi lời nói như nghèn nghẹn
Nắm chặt tay con hẹn ngày về.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 14.04.2009 08:38:15 (permalink)
0

TTK nối ý của TTD nhé. Chúc vui 
 
Cánh hoa dưới nắng nghiêng chao
Hương thơm theo gió bay vào hồn “ai”
Bõ công năm rộng ngày dài
Bỏ công chăm sóc miệt mài sớm hôm!!!
 
T.T.K.13.4.2009
 


[code][/code]



Nâng niu hoa thắm trên tay
Nhìn hoa như thấy ngất say trong lòng
Trời cao một áng mây hồng
Lững lờ soi bóng xuống dòng sông xưa.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 08:45:33 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.04.2009 08:56:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Lam Hồng Minh



Con Gái Miền Nam

Em con gái miền nam chơn chất quá
Dài bờ Cửu Long ruộng lúa nương khoai
Hình ảnh ấu thơ thua thủa đất cày
Trường làng cũ đạn bom lần đổ nát

Em lớn lên bên dòng sông tắm mát
Vui tuổi thơ thơm hoa tím lục bình
Chiều về chiều giọng hò ơ... gặt lúa
Một thời xa giờ xa quá với mình

Em thờ thẫn bên dàn hoa đủng đỉnh
Tìm vết xưa mái lá của ngày nào
Bóng thầy già thiên thu lòng đất lạnh
Chữ nghĩa đâu đây ở lại ân đời

Em đã đi vào đời giữa chơi vơi
Tìm vụn vỡ đan thành màu kỷ niệm
Quê hương em nằm trong tim màu tím
Tím giọt buồn và tím đậm thủy chung

Em đã đi đời mưa nắng trập trùng
Chân sỏi đá nghe lòng mềm rươm rướm
Giọt máu hồng trong tim mùi vẫn mặn
Mùi quê hương đắng chát với hoài mong !

Em đã đi xa còn để lại lòng
Hâm hấp nóng như dòng sông tháng hạ
Giọt nắng quê hương như tình của mẹ
Nung yêu thương em ở lại mái nhà...

Lam Hồng Minh


Thấy anh Dũng và Thụy Du làm thơ Huế hay lắm, nên LHM cũng muốn gởi chút tâm tư quê hương miền nam của mình lại đây cho ấm trái tim nhớ nhà của mình, nhưng mà khi nhớ nhà thì lại buồn anh hỉ



Quê Em Nơi Đâu

Em nói quê em ở miền nam
Bà rịa,Vĩnh long hay Kiên giang?
Mênh mông biển rộng nào đâu biết
Có thể nói cho anh rõ ràng.

Anh mới đôi lần tới Long an
Cón các tỉnh kia chưa kịp sang
Tây ninh cũng đã từng dừng bước
Sài gòn thì đi khắp dọc ngang.

Mong một dịp nào tới quê em
Mãng cầu, xoài, mít hoặc sầu riêng
Bên nhau chia sẻ tình lối xóm
Hương vị ngọt ngào thấy thiêng liêng.

Trung Dũng
Trần Trung Dũng 14.04.2009 09:50:51 (permalink)
0


Trích đoạn: HoacHuong

Chào Trần trung Dũng. HH vào thăm bạn.chúc bạn luôn vui
.hạnh phúc
 
Thuyền ai lờ lững trên sông
Vẫn  còn nhớ bến sao không trở về
Cuối xuân cỏ mướt triền đê
Có người đang đợi lòng tê tái buồn..
 
Hoachương




Thuyền về bến có đón đâu
Mà sao nỡ vội trách nhau thêm buồn
Sông kia từ suối thành nguồn
Cây không chăm sóc liệu còn hay không?

Trung Dũng
chào bạn mới ghé thăm hẹn gặp lại

Trần Trung Dũng 14.04.2009 13:40:37 (permalink)
0

]
Về muộn

Cho em xin lỗi những lần về thăm
Cho em ở lại thì thầm
Kể anh nghe chuyện mùa xuân trên ngàn
Có người con gái mơ hoang
Có người con gái hai hàng lệ rơi !
Có khi nghèo tím mồng tơi
Nên em về trễ rã rời lòng đau
Xin cho còn lại ngọt ngào
Giữ trong hoa thắm nhụy đào hương mơ
Em trở về thăm anh lòng nhớ
Từng phút từng giây như ước mong
Ngập cả trời thương sông biển rộng
Xin anh mở cửa hãy còn chờ

Lam Hồng Minh





Vì Ngày Mai

Vì cuộc sống ai mà không bận
Lỗi gì đâu em lấn cấn làm chi
Chặng đường dài lúc hợp lúc phân ly
Càng thêm có những vui buồn để kể
Trời đang nắng bỗng giận hờn rơi lệ
Đời đang vui chợt lặng lẽ bâng khuâng.
Tránh làm sao những mưa dập bão giông
Biết rằng thế vẫn một lòng vươn tới.
Hết buồn đau lại tưng bừng ngày mới
Nào cùng đi rồi sẽ tới tương lai
Mùa thu về cây lá cũng vàng phai
Để chờ đón ngày mai nảy lộc.

Trung Dũng
ThanhThanhKhiet 14.04.2009 21:52:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

TTK nối ý của TTD nhé. Chúc vui

Cánh hoa dưới nắng nghiêng chao
Hương thơm theo gió bay vào hồn “ai”
Bõ công năm rộng ngày dài
Bỏ công chăm sóc miệt mài sớm hôm!!!

T.T.K.13.4.2009





[code][/code]quote:



Nâng niu hoa thắm trên tay
Nhìn hoa như thấy ngất say trong lòng
Trời cao một áng mây hồng
Lững lờ soi bóng xuống dòng sông xưa.

Trung Dũng

 
Sông xưa nước chảy đôi dòng
Bến trong bến đục giữa lòng vẫn trong
Cánh buồm lờ lững thong dong
Vững tâm  theo gió nắng hồng ra khơi
Tìm bờ ảo vọng cuối trời
Chúc cho cặp bến suốt đời bình yên
 
T.T.K.14.4.2009

Thuỵ Du 14.04.2009 22:54:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

QUÊ HƯƠNG

Quê hương anh cũng có dòng sông
Chảy mãi trong lòng những hoài mong
Nhớ về phương ấy buồn da diết
Dạ cũng nghe buồn khắc khoải trông

Mơ ngày về lại chốn quê xưa
Để nhớ để thương nói cho vừa
Hai tay ôm trọn bao yêu dấu
Quê hương mình qua những nắng mưa

Nhớ lắm phải không ngày tiễn đưa
Mẹ già tựa cửa buồn chiều xưa
Đò ngang một chuyến người xa vắng
Mà dạ rối bời những ước mơ

Cũng người cũng cảnh nhớ quê hương
Chia sẻ cùng anh những vấn vương
Quê hương vẫn đẹp trong màu mắt
Dẫu cách - dẫu xa vạn nẻo đường

thuỵ du



Tâm Sự

Anh nói quê mình có dòng sông
Tuới mát phù sa thắm rưộng đồng
Mọi người no ấm và hạnh phúc
Cuộc sống đủ đầy em vui không?

Ôi em có biết ngày xa quê?
Đằng đẵng mấy ngày ngồi trên xe
Đâu ngờ lại còn thêm gặp bão
Mưa lớn gió gào thấy tái tê.

Mẹ già tựa cửa mắt đỏ hoe
Mái tóc pha sương duới chiều hè
Ngậm ngùi lời nói như nghèn nghẹn
Nắm chặt tay con hẹn ngày về.

Trung Dũng


ƯỚC HẸN

Đưa con đi mấy dặm sơn khê
Hẹn ước cùng nhau một ngày về
Niềm thương nỗi nhớ sao cho cạn
Nhắc đến nghe lòng thêm tái tê

Xa nhau Mẹ mong ngày tương phùng
Nắm chặt tay anh thoả hoài mong
Tình thân mẫu tử tình thâm ấy
Biết nói làm sao để tả cùng?

Ngày xa quê hương trên chuyến xe
Bão táp phong ba luống não nề
Lòng lo cho Mẹ nơi cắt rốn
Bao nỗi buồn thương dạ tái tê

Cùng anh chia sẻ cảm thương kia
Mỗi bước chân đi mỗi bước chia
Mong ngày trở lại làng quê cũ
Bao nỗi thân yêu chẳng muốn lìa....

            thuỵ du
Trần Trung Dũng 15.04.2009 09:56:36 (permalink)
0
Sông xưa nước chảy đôi dòng
Bến trong bến đục giữa lòng vẫn trong
Cánh buồm lờ lững thong dong
Vững tâm  theo gió nắng hồng ra khơi
Tìm bờ ảo vọng cuối trời
Chúc cho cặp bến suốt đời bình yên
 
T.T.K.14.4.2009
 
Sông xưa nước chảy lững lờ
Sóng sô thuyền phải đợi chờ bấy lâu.
Nhìn trăng chợt thấy thẳm sâu
Phải chi giờ đã có cầu nên quên.
Đò ngang một bước trao duyên
Mặn mà hương sắc nên thiên sử tình.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng 15.04.2009 11:43:51 (permalink)
0
Cùng Chung Đường Dài
 
Anh nguyện cùng em chung đường dài
Cho dù thu đến lá nhạt phai
Cho dù nước chảy mòn sỏi đá
Chỉ một mình em không có ai.
 
Yêu em yêu trọn cả tấm lòng
Như ngọn lửa hồng ấm đêm đông
Như mùa xuân đến hoa đua nở
Sau trước vẹn tròn mình thuỷ chung.
 
Cuộc đời anh đấy mãi của em
Từng giọt máu đào chảy trong tim
Em ơi đón nhận chân tình nhé
Chia sẻ mặt trời sau bóng đêm.
 
Rực rỡ nào bằng ánh bình minh
Cháy bỏng nào hơn ngọn lửa tình
Biển rộng sông dài không sánh được
Vươn mình vững trãi dãy trường trinh.
 
TrungDũng
 
ThanhThanhKhiet 15.04.2009 18:45:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Sông xưa nước chảy đôi dòng
Bến trong bến đục giữa lòng vẫn trong
Cánh buồm lờ lững thong dong
Vững tâm  theo gió nắng hồng ra khơi
Tìm bờ ảo vọng cuối trời
Chúc cho cặp bến suốt đời bình yên
 
T.T.K.14.4.2009
 
Sông xưa nước chảy lững lờ
Sóng sô thuyền phải đợi chờ bấy lâu.
Nhìn trăng chợt thấy thẳm sâu
Phải chi giờ đã có cầu nên quên.
Đò ngang một bước trao duyên
Mặn mà hương sắc nên thiên sử tình.
 
Trung Dũng



Bến chờ
 
S óng xô thuyền dạt bến chờ
Cho nồng ấm dạ lời thơ ngọt ngào
Lao xao sóng nước lao xao
Trăng vàng lấp lánh rắc vào thuyền mơ
Bến chờ nhìn gió ngẩn ngơ
Cánh buồm sếp lại thẫn thờ ngủ yên
 
T.T.K.15.4.2009
Trần Trung Dũng 15.04.2009 20:59:02 (permalink)
0


ƯỚC HẸN

Đưa con đi mấy dặm sơn khê
Hẹn ước cùng nhau một ngày về
Niềm thương nỗi nhớ sao cho cạn
Nhắc đến nghe lòng thêm tái tê

Xa nhau Mẹ mong ngày tương phùng
Nắm chặt tay anh thoả hoài mong
Tình thân mẫu tử tình thâm ấy
Biết nói làm sao để tả cùng?

Ngày xa quê hương trên chuyến xe
Bão táp phong ba luống não nề
Lòng lo cho Mẹ nơi cắt rốn
Bao nỗi buồn thương dạ tái tê

Cùng anh chia sẻ cảm thương kia
Mỗi bước chân đi mỗi bước chia
Mong ngày trở lại làng quê cũ
Bao nỗi thân yêu chẳng muốn lìa....

            thuỵ du



Kỷ Niệm Tuổi Thơ

Ôi có những ngày anh nhớ mong
Tiếng sáo thả buồn nơi ven sông
Điệu hò ai đấy theo làn sóng
In bóng nghiêng nghiêng cánh phượng hồng.

Mỗi chiều tránh nắng dưới phi lao
Nghe lá thì thầm tiếng lao xao
Mấy đứa nô đùa chơi bi đáo
Giờ đây nghĩ lại thấy nôn nao.

Rồi có một ngày bỏ đi chơi
Quên câu mẹ dặn chẳng nghe lời
Thằng em quấy khóc không chịu nín
Tối vác thân về ăn mấy roi.

Tuổi thời thơ ấu kể cùng em
Những giấc mơ xưa không thể quên
Bây giờ xa cách hai miền nhớ
Trái đất quay tròn anh biết em.

Trung Dũng
Thuỵ Du 16.04.2009 05:00:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng


Kỷ Niệm Tuổi Thơ

Ôi có những ngày anh nhớ mong
Tiếng sáo thả buồn nơi ven sông
Điệu hò ai đấy theo làn sóng
In bóng nghiêng nghiêng cánh phượng hồng.

Mỗi chiều tránh nắng dưới phi lao
Nghe lá thì thầm tiếng lao xao
Mấy đứa nô đùa chơi bi đáo
Giờ đây nghĩ lại thấy nôn nao.

Rồi có một ngày bỏ đi chơi
Quên câu mẹ dặn chẳng nghe lời
Thằng em quấy khóc không chịu nín
Tối vác thân về ăn mấy roi.

Tuổi thời thơ ấu kể cùng em
Những giấc mơ xưa không thể quên
Bây giờ xa cách hai miền nhớ
Trái đất quay tròn anh biết em.

Trung Dũng

SẺ CHIA

Trái đất quay tròn anh biết em
Cùng sẻ chia kỷ niệm êm đềm
Của thời thơ ấu ngày xưa ấy
Để nghe lòng mình thương nhớ thêm

Tiếng sáo miền quê nơi ven sông
Từng chiều vi vút ai nhớ mong
Xa xôi thương quá ngày thơ ấy
Giờ bỗng xôn xao cánh phượng hồng

Anh có biết không trong lòng em
Huế của xa xưa của dịu êm
Vẫn hằng in bóng dòng Hương nhớ
Vẫn đẹp âm thầm trong bóng đêm


Vẫn mơ ngày trở lại quê hương
Dù đã cách xa ngàn dặm đường
Quê hương hai tiếng thân yêu ấy
Nghe quá ngọt ngào quá luyến thương

              thuỵ du


Trần Trung Dũng 16.04.2009 08:48:48 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:


Bến chờ
 
S óng xô thuyền dạt bến chờ
Cho nồng ấm dạ lời thơ ngọt ngào
Lao xao sóng nước lao xao
Trăng vàng lấp lánh rắc vào thuyền mơ
Bến chờ nhìn gió ngẩn ngơ
Cánh buồm sếp lại thẫn thờ ngủ yên
 
T.T.K.15.4.2009




Thuyền Đi

Thuyền xa rời bến vô tình
Đi không định hướng biết mình về đâu
Chân trời mỏi cánh hải câu
Biển đông gào thét sóng đau quặn bờ
Mưa giăng trắng xoá bụi mờ
Năm canh trằn trọc biết chờ đợi ai?

Trung Dũng
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 119 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9