Cuộc Sống Thường Ngày
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Nhìn Thẳng Sự Thật
Tiệc vui lâu mãi cũng tàn
Đọc sách không giữ sách tan mất bìa.
Tình nào mà chẳng chia ly
Thay mới đổi cũ có gì lạ đâu.
Tự mình an ủi một câu
Trắng tay cũng bởi tìm đâu chung tình.
TrungDũng
Cuộc sống bình thường
Mình cho nhau chuyện bình thường
Chút buồn vui cũng là thương đó mà
Em cho anh chút thật thà
Làm tin sớm tối đừng xa phương trời
Thăm anh em ghé nhà chơi
Chứng lòng thành thật em thời không quên
Trương Bảo Ngọc
--
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 08:10:00 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Nhìn Thẳng Sự Thật
Tiệc vui lâu mãi cũng tàn
Đọc sách không giữ sách tan mất bìa.
Tình nào mà chẳng chia ly
Thay mới đổi cũ có gì lạ đâu.
Tự mình an ủi một câu
Trắng tay cũng bởi tìm đâu chung tình.
TrungDũng
Chung tình đâu ai sợ trắng tay
Đã thật yêu nhau tháng ngày dài
Chia tay bởi cái nghèo khốn khó
Chẳng gọi chung tình đâu anh hai
Xin lỗi Trung Dũng nha,thụy du vô tình thấy Trung Dũng có trang thơ mới chui vào phá một chút,đừng có la thụy du nghe......nghe
Chung tình đâu ai sợ trắng tay Đã thật yêu nhau tháng ngày dài Chia tay bởi cái nghèo khốn khó Chẳng gọi chung tình đâu anh hai Xin lỗi Trung Dũng nha,thụy du vô tình thấy Trung Dũng có trang thơ mới chui vào phá một chút,đừng có la thụy du nghe......nghe Ngọn Sóng Sóng hôn bờ quanh năm chung thuỷ Đôi bồ câu cũng chỉ thế thôi Chúng ta xa cách hai nơi "Chọc " nhau dẫu có mấy lời cũng vui. Anh cứ thấy bồi hồi xao xuyến Như đâu đây vẳng tiếng của em Vậy là mình đã thân quen Biết đâu lại chẳng trở nên chung tình. TrầnTrungDũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Chung tình đâu ai sợ trắng tay
Đã thật yêu nhau tháng ngày dài
Chia tay bởi cái nghèo khốn khó
Chẳng gọi chung tình đâu anh hai
Xin lỗi Trung Dũng nha,thụy du vô tình thấy Trung Dũng có trang thơ mới chui vào phá một chút,đừng có la thụy du nghe......nghe
Ngọn Sóng
Sóng hôn bờ quanh năm chung thuỷ
Đôi bồ câu cũng chỉ thế thôi
Chúng ta xa cách hai nơi
"Chọc " nhau dẫu có mấy lời cũng vui.
Anh cứ thấy bồi hồi xao xuyến
Như đâu đây vẳng tiếng của em
Vậy là mình đã thân quen
Biết đâu lại chẳng trở nên chung tình.
TrầnTrungDũng
Thương anh luôn nghĩ đến chung tình
Tính người thật ra của trời sinh
Phải nợ phải duyên anh sẽ gặp
Đừng hoài buồn mãi chuyện của mình
Sóng vỗ bờ ngàn năm chung thuỷ
Người thuỷ chung gặp kẻ thuỷ chung
Nắng mưa nào ngại chi sóng gió
Mơ ước rồi anh sẽ gặp cùng.............
Đừng buồn chi nữa hỡi anh ơi
Vui lên còn đẹp lắm cuộc đời......
thuỵ du
Lời Em Lời em nói anh đây cũng biết Mình thuỷ chung tha thiết yêu người Giành cho nhau trọn cuộc đời Trời thương sẽ gặp được người tri âm. Cũng có lúc âm thầm trông đợi Đêm qua đi ngày mới sẽ về Hết đông thì lại đến hè Xuân sang hoa nở say mê lòng người. Anh mong muốn em cười rạng rỡ Mắt long lanh cửa sổ tâm hồn Đôi dòng quên hết chuyện buồn Đọc thơ sao thấy bồn chồn lạ ghê. TrầnTrungDũng SẺ CHIA.......... Em muốn sẻ chia những nỗi buồn
Của trời gieo rắc những buồn thương
Không may duyên số không ưu ái
Đày ải cho ra nỗi đoạn trường.............
Nhân ái bao la biển tình người
Phải đâu không kiếm được người ơi!
Tình chung chẳng phải không đâu có
Cứ mãi tin duyên số của trời..............
thuỵ du
Mẹ Nhìn mây trời đang bay theo gió Lòng trào dâng nỗi nhớ quê hương Vẳng nghe tiếng sáo du dương Mẹ già tựa cửa tóc sương trắng đầu Vì cuộc sống con đâu quản ngại Đem sức trai dầm dãi mọi miền. Mong sao nơi ấy mẹ hiền Khoẻ vui con được bình yên trong lòng. TrầnTrungDũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Mẹ
Nhìn mây trời đang bay theo gió
Lòng trào dâng nỗi nhớ quê hương
Vẳng nghe tiếng sáo du dương
Mẹ già tựa cửa tóc sương trắng đầu
Vì cuộc sống con đâu quản ngại
Đem sức trai dầm dãi mọi miền.
Mong sao nơi ấy mẹ hiền
Khoẻ vui con được bình yên trong lòng.
TrầnTrungDũng
Mẹ ơi con nhớ mẹ hiền
Mong rằng chốn ấy bình yên con mừng
Nhớ mẹ nước mắt rưng rưng
Thương công sanh dưỡng nặng từng ấy năm
Bây giờ mẹ ở xa xăm
Lòng con xin có trăng rằm sáng soi
Yêu mẹ nhất ở trên đời
Mong ngày gặp mẹ muôn lời nhớ thương
thuỵ du
Đố Em Tiếng chim hót đầu ngày vui vẻ Nắng lung linh tô vẽ nhành hoa. Những dòng cảm hứng thiết tha Sẻ chia em gửi làm quà tặng anh. Từng câu chữ chân thành sâu lắng Xoá tan đi mặn đắng ngày qua. Đời người thật lắm bôn ba Hên xui đâu chỉ gặp qua một lần. Trời cho đấy mạng căn duyên số Của mỗi người đâu có giống ai. Duyên tình lúc đậm lúc phai Đố em biết được rằng ai thật lòng. TrầnTrungDũng Người thật lòng ở nơi đâu cũng có
Chỉ vì duyên chưa gặp gỡ đấy thôi
Em mong anh sẽ sớm gặp trên đời
Mặn mà gắn bó một lời thuỷ chung
thuỵ du
Dòng Chữ Ấy Những dòng chữ anh luôn vẫn viết Mang nỗi niềm tha thiết nhớ em. Giật mình tỉnh giấc từng đêm Ngó qua khe cửa bên thềm trăng rơi. Miệng mấp máy em ơi khẽ gọi Mong vang xa đến tới bên em. Tình như ánh mắt trao nghiêng Hàng mi xanh chớp làm duyên ngượng ngùng. Em bẽn lẽn ửng hồng đôi má Anh bồi hồi vội vã con tim. Nhìn mà sao cứ lặng im Mắt trong đáy mắt niềm tin ngập tràn. TrầnTrungDũng
[
Người thật lòng ở nơi đâu cũng có
Chỉ vì duyên chưa gặp gỡ đấy thôi
Em mong anh sẽ sớm gặp trên đời
Mặn mà gắn bó một lời thuỷ chung
thuỵ du
Khó Lời em nói nghe đâu tưởng dễ Nhưng mà anh không thể kiếm tìm. Trời sinh anh số đắm chìm Thôi xin chấp nhận con tim một mình. Trần TrungDũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
[Người thật lòng ở nơi đâu cũng có
Chỉ vì duyên chưa gặp gỡ đấy thôi
Em mong anh sẽ sớm gặp trên đời
Mặn mà gắn bó một lời thuỷ chung
thuỵ du
Khó Lời em nói nghe đâu tưởng dễ Nhưng mà anh không thể kiếm tìm. Trời sinh anh số đắm chìm Thôi xin chấp nhận con tim một mình. Trần TrungDũng Đời còn dài sao anh lo sớm thế?
Chưa gì mà đã sợ ế sao anh?
Tình xin anh cứ phó mặc trời xanh
Từ gặp gỡ đến duyên lành sẽ có......
Thật mà nói mình đi tìm chẳng được
Tự trời cho duyên mới gặp anh ơi
Sẻ chia nay em chỉ có đôi lời........
Chúc anh được những gì mình mơ ước..
thuỵ du
Xin đừng cho là TD mơ mộng & tin dị đoan nhé,thật là thế mà.......Chẳng gì qua được hai chữ "duyên số " cả.....(kinh nghiệm bản thân), một vài câu thơ hơi trêu đùa,mong Tr.D đừng trách TD nhé!Chúc Tr.D vui & có niềm tin ở tương lai...............
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR
Cảm Ơn Thuỵ Du rất nhiều Thế là lại tới noen Vậy mà không được cùng em "diễu hành". TrungDũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: