Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 119 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 23.04.2009 10:14:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Không Có Gì Dễ Cả

Sóng chẳng hờn thuyền nhưng nhấp nhô
Không giận bọt tung trắng xoá bờ
Mịt mù đâu biết đường về bến
Xa tít chân trời cuối chiều thu.

Chỉ muốn yên bình bến thuyền kia
Có ai lại muốn mình cách chia
Chỉ hiềm một nỗi đời không vậy
Người phá người xây thành phân ly.

Trung Dũng



Màu tím
 
Trăm năm sóng mãi bạc đầu
Nước buồn theo nhịp bác cầu đuổi theo
Lênh đênh trôi nổi cánh bèo
Vẫn màu hoa tím mỗi chiều trên sông
Thuyền ơi ! có nhớ bến không?
Mà sao màu tím mênh mông đầy trời …
 
T.T.K.23.4.2009
 
Trần Trung Dũng 23.04.2009 20:28:40 (permalink)
0




Gió


Nói một lời với gió
Đừng hờn dỗi được không?
Mà gây nên giông tố
Sóng bạc đầu mênh mông.

Bờ có tội tình gì
Mà luôn luôn phải khổ
Sóng vùi dập bất kỳ
Làm bên bồi bên lở.

Lúc oi nồng mong gió
Làm dịu mát nhẹ nhàng
Lúc lên cơn cuồng nộ
Khiến cho người hoang mang.

Mong thế giới yên bình
Gió và cây tạo nhạc
Những bài ca trữ tình
Lá đung đưa xào xạc.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 08:09:03 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.04.2009 08:38:24 (permalink)
0


Mưa Đầu Mùa

Đợi chờ nhau em nhé
Trời sắp hết mưa rồi
Chỉ còn bay nhè nhẹ
Lát nữa là tạnh thôi.

Mọi người chờ tránh mưa
Suýt xoa vì đang lạnh
Anh gấp lại cánh dù
Nước hãy còn lóng lánh.

Em chờ có lâu không?
Mà anh thấy nao lòng
Bởi vì đầu mùa hạ
Mưa lại kèm theo giông.

Gió ào ào thổi tới
Cây cứ muốn ngả nghiêng
Biết là đang rất vội
Cũng phải đành đứng yên.

Đừng giận anh em nhé
Đã nhận lỗi rồi mà
Vì trận mưa như thế
Làm mềm lòng người ta.

Hết mưa anh sẽ đến
Trao tặng một bông hoa
Mong em cười trìu mến
Để khỏi buồn lòng nha.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 14:52:50 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.04.2009 13:23:03 (permalink)
0




Mơ Ước

Anh vẫn biết lòng em luôn hướng đến
Một ngày nào mơ ước biến thành hoa.
Sự thật kia là một bản tình ca
Vừa sâu lắng ,vừa mặn mà thắm thiết.
Không còn nữa những mùa đông giá rét
Ngọn lửa thiêng anh gom hết mang về
Mong được cùng nơi ấy quãng đường quê
Nhà hai đứa sẽ là chung một lối
Và như thế mình bên nhau sớm tối
Đồng ý không một tiếng nói đi em?

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 13:24:13 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.04.2009 13:37:16 (permalink)
0



Ngày Xưa

Ngày xưa đừng biết em ơi!
Thì nay đâu phải bồi hồi nhớ mong.
Bây giờ đang giữa mùa đông
Lạnh lùng đơn chiếc biết cùng ai đây.
Ngày xưa đừng có nắm tay
Thì nay đâu phải ngất ngây nơi lòng.
Ngắm em đôi má ửng hồng
Ghét ghê ai bảo anh cầm tay em.
Ngày xưa em cứ lặng im
Thì nay đâu phải kiếm tìm mải mê.
Đường xa quên hết lối về
Nôn nao ngó ánh trăng thề treo nghiêng.
Nếu mà em bến anh thuyền
Dòng sông là mối se duyên chúng mình.
Buồm căng lộng gió nặng tình
Thì ta như bóng với hình bên nhau.

Trung Dũng






Han Bang 25.04.2009 13:39:44 (permalink)
0


Gió


Nói một lời với gió
Đừng hờn dỗi được không?
Mà gây nên giông tố
Sóng bạc đầu mênh mông.

Bờ có tội tình gì
Mà luôn luôn phải khổ
Sóng vùi dập bất kỳ
Làm bên bồi bên lở.

Lúc oi nồng mong gió
Làm dịu mát nhẹ nhàng
Lúc lên cơn cuồng nộ
Khiến cho người hoang mang.

Mong thế giới yên bình
Gió và cây tạo nhạc
Những bài ca trữ tình
Lá đung đưa xào xạc.

Trung Dũng




Kìa gió không giận nữa
Cây cũng lặng rung sầu
Cho giông sớm vơi mau
Sóng bạc đầu ngừng đánh

Bờ cát trắng hiền hoà
Sóng chỉ vờn chút nha
Cho mát lòng chút cát
Và cùng nghe biển hát
...

H B

Han Bang 25.04.2009 14:08:05 (permalink)
0



Mưa Đầu Mùa

Đợi chờ nhau em nhé
Trời sắp hết mưa rồi
Chỉ còn bay nhè nhẹ
Lát nữa là tạnh thôi.

Mọi người chờ tránh mưa
Suýt xoa vì đang lạnh
Anh gấp lại cánh dù
Nước còn đang lónh lánh.

Em chờ có lâu không?
Mà anh thấy nao lòng
Bởi vì đầu mùa hạ
Mưa lại kèm theo giông.

Gió ào ào thổi tới
Cây cứ muốn ngả nghiêng
Biết là đang rất vội
Cũng phải đành đứng yên.

Đừng giận anh em nhé
Đã nhận lỗi rồi mà
Vì trận mưa như thế
Làm mềm lòng người ta.

Hết mưa anh sẽ đến
Trao tặng một bông hoa
Mong em cười trìu mến
Để lòng khỏi buồn nha.

Trung Dũng




GIẬN RỒI ĐÓ

Cơn mưa đầu mùa Hạ
Mình cứ đợi người ta
Sao đằng ấy chẳng qua
Đón mình về thế nhỉ

Mình giận rồi mà lị
Mai chẳng thèm nhìn đâu
Mong mưa tạnh mau mau
Biết đâu người ta đến

Mưa buồn rớt mông mênh
Lòng lại cứ buồn tênh
Giận ấy rồi đấy nhé
Mai không cần ai ghé

Không thèm lời nhỏ nhẻ
Ai năn nỉ hoài hoài
Mình sẽ khóc suốt ngày
Và quyết không thèm nín

Mặc cho ai tội tình
Mình giận rồi đấy nhé
Tội bỏ lại một mình
Trong cơn mưa giông gió

Mình không thèm ra ngỏ
Để đi cùng với ai
Mặc họ đứng đợi hoài
Ghét ghét rồi đấy nhé

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 16:36:42 bởi Han Bang >
Trần Trung Dũng 25.04.2009 14:08:49 (permalink)
0
Màu tím
 
Trăm năm sóng mãi bạc đầu
Nước buồn theo nhịp bác cầu đuổi theo
Lênh đênh trôi nổi cánh bèo
Vẫn màu hoa tím mỗi chiều trên sông
Thuyền ơi ! có nhớ bến không?
Mà sao màu tím mênh mông đầy trời …
 
T.T.K.23.4.2009
 





]

Thuyền Đi

Ngày xưa cũng đã lâu rồi
Dòng sông bên lở bên bồi còn đây
Cánh buồm in đậm trong mây
Thuyền kia đi mãi biết ngày về đâu.
Đi hoài mỏi cánh chim câu
Im lìm bến chỉ lắc đầu làm ngơ.

Trung Dũng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 14:58:16 bởi Trần Trung Dũng >
Lam Hồng Minh 25.04.2009 16:14:46 (permalink)
0
Nắng Chết

Chẳng biết bao giờ mưa cuốn trôi
Cuốn cả lòng anh ra biển khơi
Bài thơ sóng đã mang đi mất
Em còn đây đôi chữ rã rời

Lều bều như bọt trôi rồi vỡ
Trời đã đổi mùa nắng bơ vơ
Bài thơ thấm ướt dòng dư lệ
Bao lời anh hứa sắp phai mờ

Lần nữa bài thơ em bỏ lạc
Đi vào sâu thẳm lòng đại dương
Trời hỡi tình yêu là gì nhỉ ?
Cuối đường cát bụi lấp tình thương

Phải chi tình nhau là giông bão
Em cũng đành giấu giữa chiêm bao
Phải chi xa nhau là vĩnh viễn
Một lần đau giết hết ngọt ngào

Phải chi tình nhau là gian dối
Em gửi muôn ngàn kỷ niệm trôi
Bên em anh để hồn quanh quẩn
Bên người anh đuổi bắt từng hồi

Thuyền anh cao sóng mùa mưa gió
Thôi thì tay lái anh chèo đi
Em xin ở lại lần sau cuối
Bầu trời lam vĩnh viễn biệt ly

Gió mưa giờ đã lem tình cũ
Em về nhặt lá đốt mùa thu
Đông qua xuân lại trơ lòng nắng
Tình thơ ngày ấy khói sương mù !

Hình như lòng em đã nguội rồi
Giận hờn thả xuống dòng nước trôi
Lênh đênh không bến không bờ ghé
Si mê thương tiếc cũng đã rồi

Tháng tư đi mãi không về nữa
Mưa cuốn tình người nát dấu xưa
Không còn ai nhắc ngày năm ấy
Tất cả bay theo ngọn gió lùa

Vĩnh hằng những tháng tư mùa Đông
Trái đất đảo điên như khối lòng
Nặng quay con tạo ngày năm tháng
Biển oai hùng đâu nhớ tình sông

Nắng đã chết rồi một chiều quê
Chôn vào lòng đất giọt đam mê
Cho anh theo gió lên đầu núi
Vớt ánh trăng vàng trọn ước thề...

Lam Hồng Minh
ThanhThanhKhiet 26.04.2009 00:01:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Không Có Gì Dễ Cả

Sóng chẳng hờn thuyền nhưng nhấp nhô
Không giận bọt tung trắng xoá bờ
Mịt mù đâu biết đường về bến
Xa tít chân trời cuối chiều thu.

Chỉ muốn yên bình bến thuyền kia
Có ai lại muốn mình cách chia
Chỉ hiềm một nỗi đời không vậy
Người phá người xây thành phân ly.

Trung Dũng



Màu tím
 
Trăm năm sóng mãi bạc đầu
Nước buồn theo nhịp bác cầu đuổi theo
Lênh đênh trôi nổi cánh bèo
Vẫn màu hoa tím mỗi chiều trên sông
Thuyền ơi ! có nhớ bến không?
Mà sao màu tím mênh mông đầy trời …
 
T.T.K.23.4.2009
 




Thuyền Đi

Ngày xưa cũng đã lâu rồi
Dòng sông bên lở bên bồi còn đây
Cánh buồm in đậm trong mây
Thuyền kia đi mãi biết ngày về đâu.
Đi hoài mỏi cánh chim câu
Im lìm bến chỉ lắc đầu làm ngơ.

Trung Dũng



Bến xưa
 
Sông xưa bến cũ là đây
Dấu bao kỷ niệm những ngày bên nhau
Gió đùa lay gọi khóm lau
Hoa bay như những giọt sầu rụng rơi
Bây giờ cá nước chim trời
Tìm sao cho thấy được người ngày xưa …
 
T.T.K.25.4.2009


 
Trần Trung Dũng 26.04.2009 09:10:49 (permalink)
0


Nỡ Nào

Em nói lời gì làm anh đau
Vẫn chỉ một mình ta có nhau
Dù đá non mòn theo nước chảy
Hay lá xanh kia có đổi màu.

Giông gió nổi lên chuyện thường tình
Cũng là mọi thứ do trời sinh
Tình yêu mới đúng là vĩnh cửu
Em vẫn còn trong một trái tim.

Nhìn mắt em buồn anh nhói tim
Bờ vai rung nhẹ xót xa thêm
Đừng làm như thế anh xin nhé
Giọt nước mưa rơi lệ bên thềm.

Mưa có rơi nhiều trên đường quê
Anh mãi mong em sẽ trở về
Tình thơ vẫn ngập tràn ánh nắng
Đâu có lạnh lùng hay tái tê.

Có thể rằng em sẽ không tin
Nhưng cõi lòng anh luôn giữ gìn
Đâu dễ bỗng dưng mà thay dổi
Một mối tình xưa đã trao em

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 10:31:27 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.04.2009 09:35:16 (permalink)
0


Hiểu Rồi

Anh đã hiểu rồi tấm lòng em
Đừng hờn giận nữa anh buồn thêm
Ở đời đâu có ai tròn trĩnh
Thời gian sẽ biết rồi em xem.

Giá kể lòng anh như mặt hồ
Phẳng lặng gương trong em khỏi lo
Nhưng đâu tránh được còn giông tố
Dẫu muốn yên bình gió chẳng cho.

Đừng có mà đem đổ ra sông
Mình đã trao nhau cả tấm lòng
Một chút mưa chiều hơi thấm lạnh
So sánh được sao ngọn lửa hồng.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 26.04.2009 11:11:31 (permalink)
0
Kìa gió không giận nữa
Cây cũng lặng rung sầu
Cho giông sớm vơi mau
Sóng bạc đầu ngừng đánh

Bờ cát trắng hiền hoà
Sóng chỉ vờn chút nha
Cho mát lòng chút cát
Và cùng nghe biển hát
...

H B




Gió chẳng giận nữa đâu
Chẳng làm sóng bạc đầu
Để bờ em ru hát
Vết chân trần in sâu.

Giông gió mà làm gì
Mong muốn em cười khì
Má đồng tiền lúng liếng
Lưu luyến bước người đi.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 13:45:07 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.04.2009 14:05:18 (permalink)
0


Nhắn Gửi

Làm sao anh quên được
Những tháng ngày bên nhau
Em vì đâu lệ ướt
Nên lòng này nhói đau.

Tình yêu ở trong tim
Đâu cần gì phải nói
Những giờ phút lặng im
Là trong anh thầm gọi.

Tiếng yêu thật thiết tha
Nồng nàn bừng lửa cháy
Như hồi chuông ngân nga
Chắc là em cũng thấy.

Chỉ đẹp khi chung tình
Giành cho nhau trọn vẹn
Có hờn giận một mình
Cũng là do lỗi hẹn.

Tình yêu không sẻ chia
Và lại còn ích kỷ
Không như tiếng đàn kia
Ai muốn nghe tuỳ ý.

Tấm lòng của anh đấy
Có lẽ em hiểu rồi
Còn gì đâu áy náy
Buồn làm chi em ơi.

Hãy chọn nửa của mình
Và nâng niu gìn giữ
Người ấy của riêng mình
Như những gì đã hứa.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 14:11:24 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 30.04.2009 15:56:09 (permalink)
0


Mưa Hoài

Mưa mãi không ngừng thôi.
Giận hờn gì với gió
Mù mịt giăng đầy trời
Mây u sầu nhăn nhó.
Làm tơi bời hoa cỏ
Cây cối cũng ngả nghiêng
Dòng sông xưa còn đó
Sóng vỗ bờ đảo điên.
Mưa vẫn rơi triền miên
Mưa lâu lòng buồn thế
Ngày cứ ngỡ là đêm
Mái hiên nhà tuôn lệ.
Lúc ào ào giằng xé
Khi bất chợt quay cuồng
Rồi lại ngưng lặng lẽ
Đâu có chịu ngừng luôn.
Mưa thấy lòng buồn hơn.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 16:11:04 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 119 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9