Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 119 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 26.05.2009 08:20:23 (permalink)
0


Không Biết

Tôi nhớ em nhiều em biết đâu
Chập chờn trong ánh nến canh thâu
Mỏi mòn thức mãi thâm quầng mắt
Vậy mà lặng lẽ chẳng một câu.

Trung Dũng








Ha Ngan Ha 26.05.2009 08:38:04 (permalink)
0


Không Biết

Tôi nhớ em nhiều em biết đâu
Chập chờn trong ánh nến canh thâu
Mỏi mòn thức mãi thâm quầng mắt
Vậy mà lặng lẽ chẳng một câu.

Trung Dũng





BIẾT RẰNG

Mây trôi man mát về đâu
Vòm trời xa thẩm một màu biển xanh
Biết rằng tình ấy trong anh
Nỗi niềm nhung nhớ ánh trăng nửa vầng
Xa xa rạng tỏ dải Ngân
Ngàn sao lấp lánh quây quần cùng trăng
Đèn trời thắp sáng cung Hằng
Ngày rằm anh thấy bóng trăng tới gần
Nhớ em thơ gửi mấy lần
Vườn thơ cất cánh bay dần đến em

Hà Ngân Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 08:40:22 bởi Ha Ngan Ha >
Trần Trung Dũng 26.05.2009 14:22:26 (permalink)
0







BIẾT RẰNG

Mây trôi man mát về đâu
Vòm trời xa thẩm một màu biển xanh
Biết rằng tình ấy trong anh
Nỗi niềm nhung nhớ ánh trăng nửa vầng
Xa xa rạng tỏ dải Ngân
Ngàn sao lấp lánh quây quần cùng trăng
Đèn trời thắp sáng cung Hằng
Ngày rằm anh thấy bóng trăng tới gần
Nhớ em thơ gửi mấy lần
Vườn thơ cất cánh bay dần đến em

Hà Ngân Hà




Nhắn Nhủ


Mây bay lơ lửng trên đầu
Theo làn gió thổi về đâu hở trời?
Mấy dòng chữ ngắn vậy thôi
Gửi em nhắn nhủ đôi lời được không.
Thuyền kia tìm lại bến sông
Có vui bầy tỏ nỗi lòng tri ân
Giá như cứ mãi mùa xuân
Trăm hoa đua nở phải gần nhau không.

Trung Dũng







Trần Trung Dũng 26.05.2009 14:27:17 (permalink)
0



Ảo Huyền

Chắc là đôi ngả chia ly
Ngã ba chẳng biết em đi đường nào.
Đêm dài thiếu ánh trăng sao
Mịt mù rồi sẽ lạc vào đâu đây.
Ảo huyền tình khói sương mây
Mà buồn vui vẫn từng ngày không thôi.

Trung Dũng








Han Bang 26.05.2009 15:36:42 (permalink)
0



BIẾT RẰNG

Mây trôi man mát về đâu
Vòm trời xa thẩm một màu biển xanh
Biết rằng tình ấy trong anh
Nỗi niềm nhung nhớ ánh trăng nửa vầng
Xa xa rạng tỏ dải Ngân
Ngàn sao lấp lánh quây quần cùng trăng
Đèn trời thắp sáng cung Hằng
Ngày rằm anh thấy bóng trăng tới gần
Nhớ em thơ gửi mấy lần
Vườn thơ cất cánh bay dần đến em

Hà Ngân Hà






Nhắn Nhủ


Mây bay lơ lửng trên đầu
Theo làn gió thổi về đâu hở trời?
Mấy dòng chữ ngắn vậy thôi
Gửi em nhắn nhủ đôi lời được không.
Thuyền kia tìm lại bến sông
Có vui bầy tỏ nỗi lòng tri ân
Giá như cứ mãi mùa xuân
Trăm hoa đua nở phải gần nhau không.

Trung Dũng




KHÔNG HIỂU

Nhắn chi chẳng biết nhắn gì
Đọc thơ chẳng hiểu nói gì trong câu
Ngẫm nghĩ một hồi lâu lâu
Cũng không hiểu được trong câu nói gì...

Hàn Băng

Trần Trung Dũng 26.05.2009 20:03:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Han Bang







KHÔNG HIỂU

Nhắn chi chẳng biết nhắn gì
Đọc thơ chẳng hiểu nói gì trong câu
Ngẫm nghĩ một hồi lâu lâu
Cũng không hiểu được trong câu nói gì...

Hàn Băng






Nhắn rằng thuyền nhớ bến sông
Đã lâu không gặp liệu lòng có vui.
Hay là giận dỗi đầy vơi
Để thuyền đi mãi biển trời về đâu.

TD






Han Bang 26.05.2009 22:53:47 (permalink)
0



KHÔNG HIỂU

Nhắn chi chẳng biết nhắn gì
Đọc thơ chẳng hiểu nói gì trong câu
Ngẫm nghĩ một hồi lâu lâu
Cũng không hiểu được trong câu nói gì...

Hàn Băng






Nhắn rằng thuyền nhớ bến sông
Đã lâu không gặp liệu lòng có vui.
Hay là giận dỗi đầy vơi
Để thuyền đi mãi biển trời về đâu.

TD




Đi đâu là hỏi đi đâu
Đi bộ qua cầu hay tầu, máy bay
Đi xa hay gần nhà đây
Nhắn ai ai nhắn ai hay nhắn gì

Hàn Băng mãi cười hì hì
Hổng hiểu nhắn gì nhắn chỉ chì chi
Hi hi...hi hí...hì hì...
Băng cười vì chẳng hiểu chi...cứ cười.

( chạy thôi ! kẽo bị oánh tả tơi
Cái tật trêu mãi Dũng ơi Dũng à...úm bà là chà và cà ri nị cà ri nẹt Ấn Độ quẹt quẹt con vẹt !)

Kà...kà...kà...

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 22:55:35 bởi Han Bang >
Trần Trung Dũng 28.05.2009 08:52:06 (permalink)
0


Một Thoáng Tuổi Thơ

Bồi hồi nhớ lại thuở còn thơ
Ngượng nghịu tay mang cặp học trò
Tan trường vội vã về tìm mẹ
Nhà mình đã kịp nấu cơm chưa?

Thế rồi có cô bé nhà bên
Vài lần qua ngõ đã thành quen
Hoá ra mình vẫn trên một lớp
Này! ít tuổi hơn hãy làm em.

Vậy là từ đó mình quen nhau
Ao bên ngõ nhỏ cùng ngồi câu
Bé vẫn còn ương không chấp nhận
Làm em đằng ấy, chẳng chịu đâu.

Thời gian thấm thoắt thật nhanh ghê
Mới đó mà nay đã đến hè
Thỉnh thoảng ghé qua tìm xem sách
Nhà nghèo em cũng chẳng cười chê.

Hóng gió đợi chờ ánh trăng khuya
Tiếng sáo vút lên gọi em về
Tuổi thơ ngày ấy luôn nhớ mãi
Kỷ niệm đến giờ vẫn say mê

Trung Dũng









<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 14:31:16 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 28.05.2009 09:09:49 (permalink)
0
[


Đi đâu là hỏi đi đâu
Đi bộ qua cầu hay tầu, máy bay
Đi xa hay gần nhà đây
Nhắn ai ai nhắn ai hay nhắn gì

Hàn Băng mãi cười hì hì
Hổng hiểu nhắn gì nhắn chỉ chì chi
Hi hi...hi hí...hì hì...
Băng cười vì chẳng hiểu chi...cứ cười.

( chạy thôi ! kẽo bị oánh tả tơi
Cái tật trêu mãi Dũng ơi Dũng à...úm bà là chà và cà ri nị cà ri nẹt Ấn Độ quẹt quẹt con vẹt !)

Kà...kà...kà...

Hàn Băng








Tuổi Ten

Biết nói làm sao tuổi còn thơ
Chạy nhảy tung tăng chẳng buồn lo
A-B mỗi chỗ qua một tý
Đâu dám một mình chịu chơi cho.

''Đào bới'' lung tung tại tuổi ten
Bất chấp là người lạ hay quen
Cũng vui vì có HB thế
Mang tiếng cười về thật đáng khen.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 14:18:04 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 28.05.2009 10:00:53 (permalink)
0



Tại Sao

Gợi lại làm gì em yêu ơi!
Bắt cõi lòng anh phải nhớ rồi
Kỷ niệm vẫn còn trong ký ức
Nung nấu âm thầm mãi không thôi.

Giận dỗi để rồi phải buồn hơn
Chẳng biết vì đâu một cú phôn
Khiến vết thương lòng thêm rớm máu
Mỗi đứa một đường với cô đơn.

Trung Dũng








<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 21:38:17 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 28.05.2009 14:07:32 (permalink)
0


Mách Bảo

Con tim mách bảo tôi rằng
Tình yêu vẫn mãi vĩnh hằng như xưa
Mặc dù kỷ niệm tuổi thơ
Cũng không quên được những giờ bên nhau.
Đành là xa cách đâu đâu
Tận cùng nỗi nhớ trong đầu nào phai.

Trung Dũng







Trần Trung Dũng 30.05.2009 09:22:22 (permalink)
0



Gặp Lại

Mấy chục năm rồi không gặp nhau
Anh nơi phố lạ em vùng sâu
Ngày xưa nào có đường điện thoại
Mỗi cánh thư về đi thật lâu.

Cách trở đôi miền xa thật xa
Tình nghĩa chúng mình vẫn thiết tha
Hình bóng em anh còn đọng lại
Cát bụi thời gian chẳng nhạt nhoà.

Ngày tháng dần trôi tới tương lai
Tiếng phôn réo gọi ngỡ rằng ai
Buổi chiều loang nắng em hẹn gặp
Nơi ấy tình xưa mãi không phai.

Sao vẫn ngượng ngùng như tuổi thơ
Ánh mắt long lanh sóng mặt hồ
Kìa em bẽn lẽn hồng đôi má
Sự thật đấy mà đâu phải mơ.

Trung Dũng







Trần Trung Dũng 30.05.2009 09:27:48 (permalink)
0


Ngỡ Ngàng

Tôi nghĩ xa lâu rồi sẽ quên
Chẳng còn hai chữ nhớ nhung em
Tình xưa sướng khổ và cay đắng
Ngỡ sẽ phai mờ, sâu xắc thêm.

Trung Dũng










Trần Trung Dũng 30.05.2009 10:20:30 (permalink)
0



Xa Xôi

Chẳng rõ em còn có yêu tôi?
Mình đã biết nhau lâu lắm rồi
Không hiểu vì đâu đem giá lạnh
Gần mà sao thấy cứ xa xôi.

Trung Dũng







Kha Khả Tú 30.05.2009 23:25:09 (permalink)
0

Ngồi chờ lâu ! Tú đếm lá thu rơi
Xào xạc lá thu tiếng nghẹn lời
Chiều nay thu lắng niềm tâm sự
Sao thu tàn vội sắc thu ơi !



 

 
 

HỒN THU

Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
Xa xa lác đác vài cánh lá
Theo gió bay qua lá là đà.

Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
Bóng người xưa mãi biệt sương mù
Lơ thơ cánh én bay về vội
gặp lại bạn tình xưa chung đôi.

Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
Rừng cây vi vút bóng chiều tà
Thu sang mấy độ người về chửa
Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.

Bao lần thu rớt vào tim ta
Vàng lá mơ xa bóng la đà
Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.

Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
Lá thu ôm mộng màu thu mơ
Sao tình thu chẳng về thăm nữa
Để vắng tình thu đợm sương mờ.

Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
Mà người năm cũ biệt phương trời.

Người bước qua hồn mấy mùa thu
Để lòng sương khói lạnh mây mù
Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.

Thu buồn than thở lá rụng nhiều
Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.

Ai đến cùng thu một buổi chiều
Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
Hai người xưa ấy yêu tha thiết
Bỗng tình bay mất như cánh diều.

Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
Em lên xe cưới tình li biệt
Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.

Thu đi, thu đến rồi thu qua
Mấy độ thu rơi bóng xế tà
Rợm vàng lác đác thu rớt vội
Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.

Thu đợi người đi chẳng trở về
Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
Bước chân người cũ đúng hẹn thề.

Tình thu đi mãi vào hư không
Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 11:59:27 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 119 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9