Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 60 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.04.2010 14:16:58
0
Trao Em
 
Yêu em như nước dòng sông
Ngọt ngào tưới mát cánh đồng phù sa.
Nồng nàn hương sắc của hoa
Dập dìu sóng lúa bao la đất trời
Yêu em anh nguyện trọn đời
Dù cay đắng lẫn ngọt bùi có nhau.
Tương lai trọn vẹn mai sau
Hãy luôn ghi nhớ một câu chung tình.
 
Trung Dũng



Tình Anh Trao Em
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 14:24:51 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.04.2010 11:49:53
0
Tỉnh Lẻ
 
Em chê tỉnh lẻ anh buồn
Mấy con phố nhỏ đi luồn bóng cây.
Chiều về mây nhở nhơ bay
Vẳng lời ru bé ngủ say êm đềm.
Em chê tỉnh lẻ về đêm
Đèn mờ không có dịu êm quá chừng.
Không cà phê nhạc thì thùng
Nơi anh sống vẫn còn vùng nhà quê.
Ven làng lại có con đê
Rì rào sóng vỗ khuya nghe nặng lòng...
Thế rồi đã mấy mùa đông
Đường quê một bóng anh cùng ai đây.
Mưa phùn u ám dăng dây
Thôn nghèo tỉnh lẻ có hay tôi buồn.
 
Trung Dũng
 
Đêm buồn tỉnh lẻ
 
  


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.04.2010 14:12:44
0
Xa Và Gần
 
Lâu rồi mới ghé em tôi
Sao lòng chợt nghĩ xa xôi quá chừng.
Cách nhau chỉ một đoạn đường
Gần mà bỗng thấy mãi phương trời nào.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 23.04.2010 14:10:45
0
Lá Thư Tình
 
Em gửi cho anh lá thư tình
Nâng niu gìn giữ để trong tim
Khi buồn thức trắng đêm xem lại
Nỗi nhớ trào dâng đốt lòng mình.
 
Em ở quê nhà có biết không?
Nhận được thư tình cuối mùa đông
San sẻ với anh từng tia nắng
Ấm áp nhen lên ngọn lửa hồng.
 
Anh chốn biên thùy em hậu phương
Thư đến mang theo cả bụi đường
Vượt đèo, lội suối vương mùi khói
Thấy mặn mà hơn những nhớ thương.
 
Ôm ấp trong anh bóng hình em
Thư tình cũng ướt đẫm sương đêm
Súng cùng anh đứng chung vọng gác
Ngỡ ở bên em tựa vai mềm.
 
An ủi anh nơi chiến trường xa
Thư dù ngắn ngủi vẫn thiết tha
Giúp anh cầm chắc thêm tay súng
Đuổi hết quân thù khải hoàn ca.
 
Trung Dũng
 
Hương Thầm
 
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 14:14:16 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.04.2010 09:49:13
0
Ngày Lễ
 
Người ta thì được đi chơi
Vũng tàu, Đà lạt mấy nơi hữu tình.
Còn tôi lủi thủi một mình
Hàng ngày vẫn vậy lập trình bán buôn.
Vì nghèo nên phải cố hơn
Lấy công việc để khỏi buồn tháng năm.
 
Trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 15:31:15 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.04.2010 09:59:53
0
Đắn Đo
 
Tốn biết bao nhiêu giấy mực rồi
Tán hoài em chẳng đổ buồn ơi
Kiểu này chắc dễ đi tu quá
Làm sãi ở chùa quét lá chơi.
Chuyên tâm lĩnh hội kinh niệm phật
Rũ bỏ bụi trần để ngoai nguôi
Sáng sớm thỉnh chuông lòng thanh thản
Chiều về tụng mõ dạ thảnh thơi.
 
Trung Dũng
 


Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.04.2010 16:27:44
0
Nghe sư than Ẻm phát rầu
Nên đệ phải biến sắc màu nâu
Tình anh gửi gió theo mây mãi
Mà Ẻm chẳng hoài nghé mắt nai

Thôi để đệ bày lúc chiều mai
Ẻm đi vào phố sắm hoa tai
Sư huynh mau bước theo lẹ nhé
Trả tiền lúc ấy Ẻm nhớ (sư) hoài

He he he eeeeeeeeeeeeee...

Thơ Đại SƯ vui quá ! Tiểu sư ghé hùn vốn thơ chút gọi là quà ra mắt !
Mô phật ma ha tát...ai tát... tát đệ chắc đệ thác...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 16:30:15 bởi Xa_xăm >
Xa_xăm

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.05.2010 13:46:43
0

Trích đoạn: Xa_xăm

Nghe sư than Ẻm phát rầu
Nên đệ phải biến sắc màu nâu
Tình anh gửi gió theo mây mãi
Mà Ẻm chẳng hoài nghé mắt nai

Thôi để đệ bày lúc chiều mai
Ẻm đi vào phố sắm hoa tai
Sư huynh mau bước theo lẹ nhé
Trả tiền lúc ấy Ẻm nhớ (sư) hoài

He he he eeeeeeeeeeeeee...

Thơ Đại SƯ vui quá ! Tiểu sư ghé hùn vốn thơ chút gọi là quà ra mắt !
Mô phật ma ha tát...ai tát... tát đệ chắc đệ thác...



 
Phận Bạc
 
Chẳng rõ vì đâu bị ế rồi
Duyên rơi, phận rụng làm sãi thôi
Răng long, tóc bạc, mồm móm mém
Nhìn phố phường đông cũng buông xuôi.
Thày tiểu ghé qua nhờ giúp hộ
Tụng kinh gõ mõ lễ có xôi.
Reo mầm công đức sau gặt phúc
Xạ hạt trường tồn hậu nhận vui.
 
Trung Dũng  :Thày Tiểu ghé qua nhờ tư vấn giúp.
 
 

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.05.2010 18:25:10
0
Đắn Đo
 
Tốn biết bao nhiêu giấy mực rồi
Tán hoài em chẳng đổ buồn ơi
Kiểu này chắc dễ đi tu quá
Làm sãi ở chùa quét lá chơi.
Chuyên tâm lĩnh hội kinh niệm phật
Rũ bỏ bụi trần để ngoai nguôi
Sáng sớm thỉnh chuông lòng thanh thản
Chiều về tụng mõ dạ thảnh thơi.
 
Trung Dũng
 




Nghe sư than Ẻm phát rầu
Nên đệ phải biến sắc màu nâu
Tình anh gửi gió theo mây mãi
Mà Ẻm chẳng hoài nghé mắt nai

Thôi để đệ bày lúc chiều mai
Ẻm đi vào phố sắm hoa tai
Sư huynh mau bước theo lẹ nhé
Trả tiền lúc ấy Ẻm nhớ (sư) hoài

He he he eeeeeeeeeeeeee...

Thơ Đại SƯ vui quá ! Tiểu sư ghé hùn vốn thơ chút gọi là quà ra mắt !
Mô phật ma ha tát...ai tát... tát đệ chắc đệ thác...




Phận Bạc

Chẳng rõ vì đâu bị ế rồi
Duyên rơi, phận rụng làm sãi thôi
Răng long, tóc bạc, mồm móm mém
Nhìn phố phường đông cũng buông xuôi.
Thày tiểu ghé qua nhờ giúp hộ
Tụng kinh gõ mõ lễ có xôi.
Reo mầm công đức sau gặt phúc
Xạ hạt trường tồn hậu nhận vui.

Trung Dũng  :Thày Tiểu ghé qua nhờ tư vấn giúp. 



He he Hổng có sao đâu Đại Sư ơi
Tiểu tiểu sư con gõ mãi chục hồi
Thì Ẻm Đại sư bước ra đầu ngỏ
Lúc đó Đại Sừ chạy đến gọi "Em yêu Ui !"

He he Tiểu tiểu sư con chỉ "tiểu" thôi
Giúp Sư Đại phước chuyện duyên người
Chứ Tiểu tiểu con không dám"Tháy"
Càng không dám "Thày" lai Đại Sư ải ài ai !

# Chạy nhanh bye ! kẻo bị Đại Sư oánh chít luôn, thì hết mong gõ mõ tụng kinh cầu tình iu hoài vầy nè.
# Con nói nhỏ cho Đại sư biết mánh nè nha: Nhờ con chịu khổ nhục kế gõ mõ kiên trì nên được lòng iu của nữ thí chủ U 60 hấp dẫn lắm đó, nhưng vuột mất nhỏ U 19 hu hu hu.. Nên Con thất tình nặng lắm, bệnh nan y rồi Đại Sư ơi ! Vậy Đại Sư cho con tá túc đứng cạnh cái chuông để ngóng sao trời với, Trong khi đó thì Đại Sư ngóng ra ngỏ chờ Ẻm của Đại Sư nhé !







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/86592/28288E3FF6DF4E1E9A180EE7AA75CF8C.jpg[/image]
Tiểu tiểu sư                                                  Đại sư


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 20:18:29 bởi Xa_xăm >
Attached Image(s)
Xa_xăm

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.05.2010 13:52:55
0

He he Hổng có sao đâu Đại Sư ơi
Tiểu tiểu sư con gõ mãi chục hồi
Thì Ẻm Đại sư bước ra đầu ngỏ
Lúc đó Đại Sừ chạy đến gọi "Em yêu Ui !"

He he Tiểu tiểu sư con chỉ "tiểu" thôi
Giúp Sư Đại phước chuyện duyên người
Chứ Tiểu tiểu con không dám"Tháy"
Càng không dám "Thày" lai Đại Sư ải ài ai !

# Chạy nhanh bye ! kẻo bị Đại Sư oánh chít luôn, thì hết mong gõ mõ tụng kinh cầu tình iu hoài vầy nè.
# Con nói nhỏ cho Đại sư biết mánh nè nha: Nhờ con chịu khổ nhục kế gõ mõ kiên trì nên được lòng iu của nữ thí chủ U 60 hấp dẫn lắm đó, nhưng vuột mất nhỏ U 19 hu hu hu.. Nên Con thất tình nặng lắm, bệnh nan y rồi Đại Sư ơi ! Vậy Đại Sư cho con tá túc đứng cạnh cái chuông để ngóng sao trời với, Trong khi đó thì Đại Sư ngóng ra ngỏ chờ Ẻm của Đại Sư nhé !







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/86592/28288E3FF6DF4E1E9A180EE7AA75CF8C.jpg[/image]
Tiểu tiểu sư                                                  Đại sư



Kinh Nghiệm
 
Đại sư đã lão nhưng còn hay
Kinh nghiệm đầy mình là cưa tay
Càng thấy cây to càng muốn thử
Quy luật trời mưa phải có mây.
Bởi thế thời trai tình mấy tập
Bây giờ già cả chịu cơm chay
Tiểu tiểu có ham xin mời học
Nửa buổi là xong sử dụng ngay.
 
Trung Dũng   :Muốn thành công thì không đươc tự ti
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 14:05:20 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.05.2010 14:18:46
0
 
Tản Mạn
 
Thơ thẩn nhiều khi cũng cạn lời
Phượng hồng đua nở khắp nơi nơi
Hè về ve hát bài nhung nhớ
Đường ấy giờ đây vắng một người.
 
Còn đâu tà áo trắng tung bay
Nụ cười rạng rỡ tuổi thơ ngây
Đôi chim ríu rít khi chiều xuống
Chợt thấy đìu hiu lá me bay.
 
Trái cóc ngày xưa miệng suýt xoa
Ấy làm đau hết răng người ta
Bắt đền đấy nhé ly chè đá
Quán nhỏ ven đường dưới gốc đa.
 
Khi vui sao thấy dễ thương ghê
Nồng nàn, âu yếm đến đam mê
Chẳng bù những lúc hoe đỏ mắt
Lại phải dỗ dành không dám chê.
 
Ai bảo tại mi chậm hiểu đời
Con gái thường hay chợt khóc, cười
Nói ứ là ưng mà không biết
Ngồi đấy một mình ngắm mưa rơi.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.05.2010 14:01:37
0
Tên Em
 
Ngày nào cũng ghé thăm em
Chỉ buồn không dám gọi tên nữa rồi.
Ngoài kia nắng đổ xanh trời
Con ve vẫn hát những lời thiết tha.
Tên em trên miệng người ta
Kém duyên tôi chậm thế là đến sau.
Tài tìm ở tận đâu đâu
Lời văn hoa mỹ một câu chẳng rành.
Em niềm vui mới vô tình
Chọn canh, kén cá tôi đành ngắm mưa.
 
Trung Dũng
 


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.05.2010 14:10:03
0
Nỗi Lo
 
Nửa đời rồi vẫn phải lo
Gạo tiền, cơm áo, đói no hàng ngày.
Mẹ già cao tuổi hao gầy
Ốm đau rình rập tìm thày thuốc thang.
Nhà nghèo mái lá dở dang
Mùa mưa đến phải xếp hàng chậu xô.
Con thì đang tuổi ngây thơ
Đến trường vẫn cảnh cậy nhờ đón đưa.
Bán buôn lời ít, nhiều thua
Ngày rằm tới đói ra chùa xin cơm.
Yếu rồi luôn cố gắng hơn
Hẩm hiu số mãi đeo buồn chẳng tha.
Sẻ chia thơ thẩn ghi ra
Đời người đằng đẵng chỉ là những lo.
 
Trung Dũng
 


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.05.2010 14:27:17
0
 
Nghĩ làm gì nữa em ơi
Chiến tranh ngày ấy xa rời từ lâu.
Người ta sống để yêu nhau
Nắng mưa một chút tô màu nhớ thương.
 
Trung Dũng

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.05.2010 23:55:53
0
Đại sư ơi ! Tiểu Tiểu sư con học tập theo cách thất tình của Đại Sư cho vui hén ! he he he... Đại Sư cho Tiểu Tiểu sư con chơi thơ chỗ Đại sư một chút rồi con ra ạ ! Kính Đại Sư khoẻ vui thành công.

VỚ VẨN HƯ KHÔNG

Ta lại về thăm … chân bước thầm
Trên đường phố cũ bóng xa xăm
Bâng khuâng ta đến ven bờ nhớ
Trời trở gió lùa rét lạnh căm

Pháo đỏ mừng Xuân lót ngập đường
Mình ta đơn lẽ kiếp tha hương
Nhà ai Tết đến vui sum hợp
Chỉ ta đếm bước giữa canh trường

Xuân về em rộn lòng hoan ca
Cùng ai êm ấm dưới lầu hoa
Có bao giờ nhớ ngày xưa ấy
Cái buổi tan trường nhặt Phượng sa

Ngày ấy ta đi tìm nắng hồng
Tương lai rạng rỡ kiếp tang bồng
Tìm danh, công tước ta cố được
Bỏ lại quê mình … Nhỏ nhớ không…?

Có lẻ là ta vẩn vơ mong
Ngày xưa có kẻ nhớ trong lòng
Một người chia biệt ngày đưa tiễn
Để giờ cánh phượng nhạt sắc trông

Thế là anh đã yêu đơn phương
Cô bé ngày xưa học chung trường
Mắt nai ngơ ngác và không nói
Để anh gói trọn lòng yêu thương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 23:57:54 bởi Xa_xăm >
Xa_xăm

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.05.2010 14:07:56
0

Trích đoạn: Xa_xăm

Đại sư ơi ! Tiểu Tiểu sư con học tập theo cách thất tình của Đại Sư cho vui hén ! he he he... Đại Sư cho Tiểu Tiểu sư con chơi thơ chỗ Đại sư một chút rồi con ra ạ ! Kính Đại Sư khoẻ vui thành công.

VỚ VẨN HƯ KHÔNG

Ta lại về thăm … chân bước thầm
Trên đường phố cũ bóng xa xăm
Bâng khuâng ta đến ven bờ nhớ
Trời trở gió lùa rét lạnh căm

Pháo đỏ mừng Xuân lót ngập đường
Mình ta đơn lẽ kiếp tha hương
Nhà ai Tết đến vui sum hợp
Chỉ ta đếm bước giữa canh trường

Xuân về em rộn lòng hoan ca
Cùng ai êm ấm dưới lầu hoa
Có bao giờ nhớ ngày xưa ấy
Cái buổi tan trường nhặt Phượng sa

Ngày ấy ta đi tìm nắng hồng
Tương lai rạng rỡ kiếp tang bồng
Tìm danh, công tước ta cố được
Bỏ lại quê mình … Nhỏ nhớ không…?

Có lẻ là ta vẩn vơ mong
Ngày xưa có kẻ nhớ trong lòng
Một người chia biệt ngày đưa tiễn
Để giờ cánh phượng nhạt sắc trông

Thế là anh đã yêu đơn phương
Cô bé ngày xưa học chung trường
Mắt nai ngơ ngác và không nói
Để anh gói trọn lòng yêu thương



 
Những Dòng Tưởng Tượng
 
Phượng ơi sao nỡ vội hồng?
Thắp lên ngọn lửa cháy lòng người ta.
Ve sầu hát khúc tình ca
Không xua được nóng cháy da của hè.
Đường xưa một bóng đi về
Dấu chân còn đấy lời thề nỡ quên.
Phải chăng anh thật kém duyên
Để em xấu hổ ở bên ngại ngùng.
Đâu rồi những cánh hoa hồng?
Trao nhau cả khoảng mênh mông của trời.
Đâu rồi những tối sương rơi?
Ướt đầm vai áo vẫn ngồi cùng nhau.
Chẳng còn ngan ngát hương cau
Hẹn ngày khởi kiệu têm trầu đón em...
Tình giờ thấy giống bóng đêm
Hoàng hôn chiều tắt bên thềm tối đen.
Phải chăng anh tại nghèo hèn?
Thôn quê không có ánh đèn lung linh.
Thế nên lấy cớ làm thinh
Tham sang, phụ khó dứt tình chia tay.
Biết đâu tôi chịu đắng cay
Ngậm ngùi thương xót những ngày đã qua.
Giờ nhìn em với người ta
Tay trong tay dáng thướt tha tôi buồn.
Trách ai được nữa mưa phùn
Lệ nhòa chua xót, xói mòn bờ mi.
Thế là em bỏ ra đi
Phượng rơi nhạt nắng phân ly bóng hình
Còn đâu nữa một chuyện tình.
 
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 14:23:16 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.05.2010 13:48:51
0
Chẳng Lẽ Vậy Sao
 
Vậy thì anh phải về đây
Im lìm ngọn gió, lặng mây cuối trời.
Yêu em duy nhất trên đời
Khắc sâu từng tiếng nói cười trong tôi.
Em không níu kéo thì thôi
Anh đành chấp nhận ngậm ngùi ra đi.
Xin mang đến một cây si
 Trồng trong sương gió sợ gì nắng mưa.
Phòng khi nắng cháy ban trưa
Bóng râm che mát được vừa lòng em.
Mong rồi có buổi trăng lên
Em suy nghĩ lại gửi tin anh mừng
Tình anh ví với lá rừng
Ước sao mình lại sánh cùng bên nhau.
 
Trung Dũng
 
 Đời tôi cô đơn
 

 
 
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 14.05.2010 13:47:56
0
 
 
Vui Một Tý
 
Sao em phụng phịu thế này?
Biết rồi tại lúc sáng ngày chưa hôn.
Tưởng gì chuyện ấy giản đơn
Chờ anh tới tối bù hơn đừng buồn.
Sợ rằng khi ấy hoảng hồn
Bảo anh sung thế dám còn chịu không?
Ra oai chỉ có mình ông
Nếu quên thì hãy dọn phòng ngủ riêng.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 13:59:26 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.05.2010 13:35:27
0
 
Giận Dỗi Ngọt Ngào
 
Sao em nỡ nói anh buồn
Lệ hoen mi ướt lăn mòn làn da.
Anh nào đâu của người ta
Giận hờn một chút mặn mà thêm thôi.
Có chăng lãng đãng mưa rơi
Điểm tô cho ngọt làn môi ướt mềm.
Ngày mai sóng gió êm đềm
Vòng tay lại ấm trao em vừa lòng.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2010 13:39:20 bởi Trần Trung Dũng >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.05.2010 20:13:59
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Giận Dỗi Ngọt Ngào
 
Sao em nỡ nói anh buồn
Lệ hoen mi ướt lăn mòn làn da.
Anh nào đâu của người ta
Giận hờn một chút mặn mà thêm thôi.
Có chăng lãng đãng mưa rơi
Điểm tô cho ngọt làn môi ướt mềm.
Ngày mai sóng gió êm đềm
Vòng tay lại ấm trao em vừa lòng.
 
Trung Dũng

Chào Trần Trung Dũng, nhabe xin họa bài trên

tội của anh

em đâu đành để anh buồn
chỉ anh quá khó giận em mấy ngày
em năn nỉ...em giải bày
lặng thinh anh cứ mãi nhìn đâu đâu
em đâu có làm chi nên tội
gặp người xưa chẳng lẽ không chào
chỉ có vậy mà anh cũng trách
anh đã biết tính em hay giỡn
thấy gì vui em thích trêu thôi
vậy mà anh cũng không vui
đăm đăm cái mặt ra vô
làm cho em cũng đứng ngồi không yên
lòng anh chắc vấn vuơng ai khác
nên tình em anh mãi hững hờ...


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 09:39:00 bởi nhabe >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.05.2010 15:28:33
0
 
tội của anh

em đâu đành để anh buồn
chỉ anh quá khó giận em mấy ngày
em năn nỉ...em giải bày
lặng thinh anh cứ mãi nhìn đâu đâu
em đâu có làm chi nên tội
gặp người xưa chẳng lẽ không chào
chỉ có vậy mà anh cũng trách
anh đã biết tính em hay giỡn
thấy gì vui em thích trêu thôi
vậy mà anh cũng không vui
đăm đăm cái mặt ra vô
làm cho em cũng đứng ngồi không yên
lòng anh chắc vấn vuơng ai khác
nên tình em anh mãi hững hờ...


nhabe


Đáp lời nhabe
 
Ghen Nào Có Tội
 
Anh nào có tội chi đâu
Sao em mặt ủ mày chau cho buồn.
Biết là cái sự giận hờn
Ai mà chẳng vấp thiệt hơn làm gì.
Nắng mưa sóng gió bất kỳ
Dìu nhau mình vẫn bước đi chung đường...
Thấy cô má thắm môi hường
Lỡ liếc một cái bình thường mà em.
Ừ thì dẫu có chút ghen
Em càng đẹp, càng thắm duyên hơn người.
Trong lòng thầm cảm ơn trời
Đã trao em đến tuyệt vời bên anh.
 
Trung Dũng
 

 
Vì Yêu
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 09:31:30 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 19.05.2010 13:50:19
0
 
Hè Đến
 
Hè lại đến phượng thi nhau thắp lửa
Đẹp như em rạng rỡ cánh môi hồng.
Giờ học cuối chẳng còn bao lâu nữa.
Chia tay rồi em có nhớ anh không?
 
Trung Dũng
 

 
 

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 19.05.2010 16:23:18
0
 
Hè Đến
 
Hè lại đến phượng thi nhau thắp lửa
Đẹp như em rạng rỡ cánh môi hồng.
Giờ học cuối chẳng còn bao lâu nữa.
Chia tay rồi em có nhớ anh không?
 
Trung Dũng
 




He he he...Để Tiểu Tiểu sư con hoạ bài này với Đại Đại sư sư ạ !

Phượng hừng lên ngọn lửa hồng sắc mơ
Trống trường tan anh còn đứng đợi chờ
Em ra lớp ta ghép thơ vào vở
Anh bẻ cánh phượng hồng thương nhung nhớ
Em kế vào cánh bướm mới Hạ sang
Ghi lưu bút để ngày mang ra ngắm
Nét bút xinh phượng hồng vừa thắm
Má ửng màu anh ngắm mãi đến ngày mai...

X _ X
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 16:25:02 bởi Xa_xăm >
Xa_xăm

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.05.2010 13:36:36
0
 
Đợi
 
Đợi hoài không thấy em qua
Gần sao cứ thấy như xa cuối trời.
Sang thăm em lại đi rồi
Thành ra tôi mãi là người đến sau.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.05.2010 13:43:55
0
 




He he he...Để Tiểu Tiểu sư con hoạ bài này với Đại Đại sư sư ạ !

Phượng hừng lên ngọn lửa hồng sắc mơ
Trống trường tan anh còn đứng đợi chờ
Em ra lớp ta ghép thơ vào vở
Anh bẻ cánh phượng hồng thương nhung nhớ
Em kế vào cánh bướm mới Hạ sang
Ghi lưu bút để ngày mang ra ngắm
Nét bút xinh phượng hồng vừa thắm
Má ửng màu anh ngắm mãi đến ngày mai...

X _ X


 
Mùa Nhung Nhớ
 
Mùa phượng nở cũng là mùa nhung nhớ
Tiếng ve ngân như nức nở chia xa.
Ngậm ngùi lắm với người đi kẻ ở
Phút giây này giang dở khúc tình ca.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.05.2010 14:22:35
0
 
Nguyện Cầu
 
Tôi nào đâu dám cao xa
Chỉ xin tụng niệm tại gia tu hành.
Trước xin nguyện cả lòng thành
Kính dâng Đức Phật an lành cho con.
Rồi xin chồng vợ sắt son
Răng long đầu bạc mãi còn thương nhau.
Xin được toại nguyện về sau
Con ngoan trò giỏi học cao kính nhường.
Rồi xin công đức cúng dường
Từ bi rộng mở con đường tương lai.
Rồi xin cứ mỗi sớm mai
Mọi người thức giấc ai ai cũng mừng.
Vừng dương ngập ánh nắng hồng
Sóng yên biển lặng ta cùng đi lên.
Cúi xin trời Phật hiển linh
Chứng cho đều được khang ninh trường tồn.
 
Trung Dũng
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.05.2010 18:39:33
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Đợi
 
Đợi hoài không thấy em qua
Gần sao cứ thấy như xa cuối trời.
Sang thăm em lại đi rồi
Thành ra tôi mãi là người đến sau.
 
Trung Dũng

 
Chờ

chờ người...hết đứng...lại ngồi...
ra vô trông ngóng...biết người ở đâu
người không đến chắc bịnh rồi
thôi ta phải chạy qua nhà ghé thăm

nhabe

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.05.2010 20:10:02
0
À há... Đại Đại sư sư ạ , Hôm nay Tiểu Tiểu sư con làm siêng trả bài cho thầy nghe nhé ! Thầy kiểm tra lại giùm, xem con có thuộc bài không? He he he...

"Nhà Bè nước chảy chia hai
"Ai dìa Gia Định Đồng Nai thì dìa?
Lục bát luật lệ đó kìa
Có ghi trong sách năm kia học rồi
Lục (sáu), bát (tám) vần "ôi"
Chữ cuối câu sáu gieo ngôi tám bồi
Nhưng ngay chữ thứ sáu thôi
Xuống dòng câu sáu thì lôi cuối vần

Cứ thế lục bát cứ mần
Gieo vần cho đúng xa gần dễ xem
Vần lung tung hổng biết hem
Đọc nghe trẹo họng ém em ẻm èm

Tèm tem tem tém tèm tèm...

He he he...ha ha ha...kà kà kà à à à à...
Xa_xăm

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.05.2010 02:28:29
0

Trích đoạn: Xa_xăm

À há... Đại Đại sư sư ạ , Hôm nay Tiểu Tiểu sư con làm siêng trả bài cho thầy nghe nhé ! Thầy kiểm tra lại giùm, xem con có thuộc bài không? He he he...

"Nhà Bè nước chảy chia hai
"Ai dìa Gia Định Đồng Nai thì dìa?
Lục bát luật lệ đó kìa
Có ghi trong sách năm kia học rồi
Lục (sáu), bát (tám) vần "ôi"
Chữ cuối câu sáu gieo ngôi tám bồi
Nhưng ngay chữ thứ sáu thôi
Xuống dòng câu sáu thì lôi cuối vần

Cứ thế lục bát cứ mần
Gieo vần cho đúng xa gần dễ xem
Vần lung tung hổng biết hem
Đọc nghe trẹo họng ém em ẻm èm

Tèm tem tem tém tèm tèm...

He he he...ha ha ha...kà kà kà à à à à...




chào Xa Xăm, trước hết nb cám ơn cách hướng dẫn gieo vần của XX... rất dể hiểu và dễ nhớ...

thơ cũ và mới...đều có cái hay riêng...nb thích thơ mới hơn vì cách gieo vần của nó lạ...đa dạng...không lập lại như thơ cũ...

vì nghĩ  rằng ai cũng muốn nb theo luật thơ cũ...nên nb "quạu"...thiệt ra mọi người chỉ giúp ý...

và XX chỉ có lòng tốt giúp...cho nb xin lỗi ( đã tự xoá bài thơ họa )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2010 05:13:23 bởi nhabe >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.05.2010 13:30:55
0
Chờ

chờ người...hết đứng...lại ngồi...
ra vô trông ngóng...biết người ở đâu
người không đến chắc bịnh rồi
thôi ta phải chạy qua nhà ghé thăm

nhabe


Vui Rồi
 
Vậy là sớm tối em chờ
Mà tôi không biết ghi thơ giận hờn.
Từ nay chắc sẽ hết buồn
Vì phương trời ấy vẫn còn người mong.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 14:02:54 bởi Trần Trung Dũng >

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 60 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1780 bài trong đề mục