Cuộc Sống Thường Ngày
Chiều Mưa
Mưa sao rơi mãi không ngừng
Làm hồn ta cũng lạnh lùng như mưa.
Chiều rồi em đã về chưa?
Trời cũng sắp tối chuông chùa mới ngưng.
Đò ngang cập bến ven sông
Nước buông trắng xoá vẫn không thấy ngưòi.
Nóng lòng hết đứng lại ngồi
Đường quê thấp thoáng đâu rồi em ơi
Hay là lại trách giận tôi
Lần trước lỡ hẹn vì trời đổ mưa.
Trung Dũng
Chiều nay mưa vẫn hoài mưa
Anh còn đứng ngóng màn mưa mà chờ
Sợi buồn con nhện giăng tơ
Bóng em chẳng thấy đường mơ vắng người
Lệ anh hoà cùng lệ trời
Cơn mưa không dứt cả đời chờ em
Nhã Trân
( Thơ anh Trung Dũng thật như cuộc sống thường ngày, dễ hoà nhập vào lòng người những tình cảm man mác nhẹ nhàng! Chúng em rất thích đọc thơ anh Trung Dũng ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 15:02:10 bởi nhatran89 >
Chiều nay mưa vẫn hoài mưa
Anh còn đứng ngóng màn mưa mà chờ
Sợi buồn con nhện giăng tơ
Bóng em chẳng thấy đường mơ vắng người
Lệ anh hoà cùng lệ trời
Cơn mưa không dứt cả chờ em
( Thơ anh Trung Dũng thật như cuộc sống thường ngày, dễ hoà nhập vào lòng người những tình cảm man mác nhẹ nhàng! Chúng em rất thích đọc thơ anh Trung Dũng ! )
Tại Trời Mưa
Tại trời mưa đấy em ơi!
Thế nên ta chẳng được ngồi bên nhau
Mưa gì mưa mãi thật lâu
Buồn nơi hẹn có thấy đâu chúng mình.
Nhớ em nhớ bóng nhớ hình
Ngày mai sẽ tạnh Bình minh nắng tràn.
Hoa khoe sắc đẹp ngút ngàn
Cùng nhau mình nói muôn vàn lời vui.
Hãy cười lên nhé em tôi
Sáng bừng đôi mắt làn môi thắm hồng.
Để anh xao xuyến nơi lòng
Dường như ấm áp một vùng bình yên.
Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Chiều nay mưa vẫn hoài mưa
Anh còn đứng ngóng màn mưa mà chờ
Sợi buồn con nhện giăng tơ
Bóng em chẳng thấy đường mơ vắng người
Lệ anh hoà cùng lệ trời
Cơn mưa không dứt cả đời chờ em
( Thơ anh Trung Dũng thật như cuộc sống thường ngày, dễ hoà nhập vào lòng người những tình cảm man mác nhẹ nhàng! Chúng em rất thích đọc thơ anh Trung Dũng ! )
Tại Trời Mưa Tại trời mưa đấy em ơi! Thế nên ta chẳng được ngồi bên nhau Mưa gì mưa mãi thật lâu Buồn nơi hẹn có thấy đâu chúng mình. Nhớ em nhớ bóng nhớ hình Ngày mai sẽ tạnh Bình minh nắng tràn. Hoa khoe sắc đẹp ngút ngàn Cùng nhau mình nói muôn vàn lời vui. Hãy cười lên nhé em tôi Sáng bừng đôi mắt làn môi thắm hồng. Để anh xao xuyến nơi lòng Dường như ấm áp một vùng bình yên. Trung Dũng Sông quê nước chảy đôi miền Em mừng gặp lại anh hiền ở đây Cảnh đồng lúa chín vui vầy Cho hồng ánh nắng bao ngày chờ mong Đính kèm (1)
Nếu em là con trai
Em làm phi công bay
Trên vòm trời lộng gió
Trong muôn sắc sao mai
ĐỜI PHI CÔNG
Người phi công tung cánh bằng lướt gió
Với hoa dù lộng gió giữa trời mây
Chuyến bay đem thương nhớ đắp xây
Dang cánh rộng chở đầy hương hoa trắng
Giữa không trung muôn ngàn sao lấp lánh
Thay đèn hoa và ánh mắt giai nhân
Người tình chung ! Biết ta kiếp phong trần
Sao vẫn cứ âm thầm chờ đợi mãi
Đời phi công bay đêm đầy kinh hãi
Bóng tử thần luôn theo dõi chuyến bay
Nhưng tin rằng sẽ có được ngày mai
Vì đất nước vì tình yêu em đó
Nhìn những cánh hoa dù dang trong gió
Mà ước mơ sống cuộc sống chim trời
Đôi cánh bằng vùng vẫy giữa ngàn khơi
Mây trắng quyện chân trời in sắc tím
Người phi công không nề câu nguy biến
Đem thân trai trọn hiến cho muôn nhà
Mang yêu thương tô thắm vạn tinh hoa
Tung cánh gió chở đấy tình thương mến.
Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 16:27:14 bởi nhatran89 >
MIÊN MAN
Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không
Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng
Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng
Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than
Nhã Trân
Chiều Vắng
Em đến với anh cả chùm thơ
Hương đồng gió nội một giấc mơ
Mênh mông biển lúa xanh tầm mắt
Bát ngát đại dương sóng vỗ bờ.
Chiều vắng một mình giở tìm xem
Từng trang ấm áp bài của em
Hoa thơm xao xuyến lòng lữ khách
Hương chữ xôn xao hạ bút liền.
Trung Dũng
Ghé Nhà Em
Anh ghé qua nhà em
Vào trang thơ tìm đọc
Hình như có buồn riêng
Từng câu đang thầm khóc.
Hàng chữ nhoè nước mắt
Nức nở chấm xuống hàng
Tình như còn như mất
Cuộc đời sao trái ngang.?
Mùa hè mới vừa sang
Phượng nhuộm hồng góc phố
Ve sầu ca muôn thuở
Sầu gì mà mênh mang.
Có phải tại thời gian
Làm xa rời đôi lứa
Ngày tháng bị úa tàn
Trách người nào thật hứa.
Giờ thành chia hai nửa
Còn đâu nữa một đôi
Ai đã len vào giữa.
Để tình đến rồi thôi.
Hay bởi tình đơn côi
Nguội dần như thiếu lửa
Gần mà lại xa xôi
Nên lạnh lùng khép cửa
Tàu vẫn về bến cũ
Ga hững hờ buông xuôi.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 08:03:05 bởi Trần Trung Dũng >
THAY MÀU MỰC
Nắng Hạ oi Việt Nam thay sắc lá
Em chưa về mà vẫn còn ở USA
Nhìn trời xa cánh lá bay la đà
Cất bút đỏ em thay màu mực tím
Không phải Thu sầu sao mắt buồn lịm
Sắc nắng vàng bụi tím rớt đâu đây
Văn hoá từ hoa mĩ rớt bùn lầy
Mưa trời xuống rửa thay trong nguồn suối
Gió giao hoà nhốm màu mây buồn tủi
Lời không hay sóng đuổi rác biển vào
Lẩn cát vàng bờ biển buồn xanh xao
Em vội vã giơ tay chào đêm tối
Em bước đến vùng trời trong nắng mới
Xôn xao màu Hạ trắng mộng vàng xoay
Muôn cách chim tìm bạn ấm tình này
Em dùng cọ vẽ ngay tranh hoàn mĩ
Ghi vào đấy tình thơ người tri kĩ
Bút tâm giao hoà khí ngọt lời trao
Ấm tình nhau mãi thân thiết dạt dào
Em vội vã thay màu hồng tươi thắm
Trời Hạ trong ánh hồng bừng sắc nắng
Gió nhẹ ru lời vàng trắng sắc mơ hoa
Dịu lòng người và ngọt cả tình ta
Màu mực đỏ hoà tình người đồng cảm
Nhã Trân
TỪ GIÃ DIỄN ĐÀN Hôm nay từ giã diễn đàn Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui Chia tay lòng cũng ngậm ngùi Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương Thuỵ Du cất bước ly hương Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng Chẳng mong có buổi tao phùng Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?
Thuỵ Du
Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!
Ngày 29/6/09
Thuỵ Du xin chào
Lời Nhắn
Đường đời thật ngắn ngủi
Sáng thức dậy đã già
Chỉ mấy mùa ấm lạnh
Tuổi thơ đã đi qua.
Em ở mãi phương xa
Cách nửa vòng trái đất
Hãy học lấy tinh hoa
Làm hành trang tốt nhất.
Cuộc đời đầy bão tố
Bao trắc trở gập ghềnh
Mấy lời cùng nhắn nhủ
Mang về nền văn minh.
Bầu trời mãi trong xanh
Đón chào người viễn xứ
Thành công trong trường đời
Tương lai hồng rộng mở.
Người nước mình vẫn khổ
Cùng cố gắng nhé em
Bình minh về xứ sở
Cho quê mình đẹp thêm.
Trung Dũng
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 18:28:28 bởi Huyền Băng >
Hiện Thực
Sướng khổ buồn vui chuyện thường tình
Có ai cuộc sống theo ý mình
Giận dỗi hờn ghen như cơm bữa
Ba chìm bẩy nổi với lênh đênh.
Công việc hàng ngày ổn định nha
Hàng tháng lĩnh lương của người ta
Tiền ăn cùng với tiền nộp học
Nhìn trước trông sau vẫn thiếu mà.
Hội hè hiếu hỉ vẫn diễn ra
Vợ ốm con đau thấy xót xa
Một cọc ba đồng ôi còm cõi
Nghèo kèm theo khổ cũng không tha.
Còn bao nhiêu thứ người biết không
Ngẫm nghĩ ngày đêm thật buồn lòng
Biết trách gì đây đành chấp nhận
Đổ tại vì mình số long đong.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 20:03:09 bởi Trần Trung Dũng >
Xin chào từ biệt diễn đàn Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần Chúc bạn xa cùng bạn gần Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
Trích đoạn: tovinhnghiem
Xin chào từ biệt diễn đàn Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần Chúc bạn xa cùng bạn gần Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
Các bạn đi hết hay sao?
Làm cho tôi thấy nôn nao trong lòng.
Cay cay sống mũi rưng rưng
Chợt như trống vắng lạ lùng cô đơn
Hỏi còn gì nữa buồn hơn
Lạnh lẽo giá buốt những cơn mưa rừng.
Thế là chẳng có được cùng
Sẻ chia tâm sự ở chung diễn đàn.
Bâng khuâng gió núi mây ngàn
Mong sao các bạn muôn vàn niềm vui.
Trung Dũng
Thời Gian
Thời gian nào có đợi ai
Mới đó mà đã sương mai tóc rồi.
Suối nguồn nước chẳng ngừng trôi
Mỏi mòn sỏi đá tắt môi nụ cười
Tình như cũng thấy rã rời
Héo khô từng chiếc lá rơi úa vàng.
Thế là đò cũng sang ngang
Tìm chân trời mới bẽ bàng bến xưa.
Thời gian vùn vụt thoi đưa
Hẩm hiu đi sớm về trưa một mình.
Trung Dũng
BÁNH XE THỜI GIAN
Thời gian như bánh xe quay
Cứ đi mãi không dừng lại bao giờ
Đời người như một giấc mơ
Thoáng qua mất hút có chờ đợi đâu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: