Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 119 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
TrieuMinh92 03.08.2009 18:54:22 (permalink)
0






BÊN NHAU MÙA THU



Ta bên nhau mùa Thu
Trên đường nắng bây chừ
Lòng nghe sao ấm áp
Gió nhẹ tiếng tình ru
Anh cùng em ngắm Thu
Vệt nắng dịu sương mù

Hàn Băng


Nhìn lá rụng biết mùa thu tới
Tà áo bay gió nói em sang
Vẫy tay gọi chuyến đò ngang
Đầy thuyền chở ánh trăng vàng đón em.
 
Trung Dũng



Anh ơi nhìn xa kia xem
Vệt hồng ánh nắng bên rèm trăng mơ
Cho ta tròn vẹn tình thơ
Hồng lên ánh mắt ta chờ đợi nhau
Bây giờ có anh em nào
Ta cùng sánh bước dạt dào đường tơ
TrieuMinh92 03.08.2009 21:41:10 (permalink)
0




NHÀN

Cuộc sống thường ngày

Đi đi lại lại
Chốn yên vui
Phơi phới hay hay
Cuộc sống thường ngày
Đi đi lại lại
Nắng trải dài
Nhàn hạ hay hay...

Trần Trung Dũng 04.08.2009 08:00:53 (permalink)
0

Trích đoạn: TrieuMinh92




NHÀN

Cuộc sống thường ngày

Đi đi lại lại
Chốn yên vui
Phơi phới hay hay
Cuộc sống thường ngày
Đi đi lại lại
Nắng trải dài
Nhàn hạ hay hay...



 
Vội Vã
 
Ai cũng vậy thường ngày vội vã
Chẳng nhàn đâu hối hả thời gian
Mấy khi được ngắm mây ngàn
Mấy khi được ngắm trăng vàng mùa thu.
 
Trung Dũng
giotnangmuathu2007 04.08.2009 08:11:20 (permalink)
0
lên rừng hái lá mù u...
ta nghe vẳng vẳng lời ru với chàng
say sưa ngắm cảnh trăng vàng...
 chợt rơi chiếc lá  mơ màng mùa thu...
Trần Trung Dũng 04.08.2009 13:48:02 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

lên rừng hái lá mù u...
ta nghe vẳng vẳng lời ru với chàng
say sưa ngắm cảnh trăng vàng...
chợt rơi chiếc lá  mơ màng mùa thu...


Nhặt chiếc lá vàng rơi đầu ngõ
Gió xôn xao Thu có biết không?
Nâng niu một đóa hoa hồng
Tặng người quen mới thấy lòng vui vui.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 15:31:49 bởi Trần Trung Dũng >
Thuỵ Du 06.08.2009 11:00:21 (permalink)
0
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến TD nhé ! TD xin chân thành tri ân tất cả tình cảm này.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui....
 
Mến chào,
 
thụy du
 
TTD mến,
 
Thụy Du ghé thăm TTD đây...Chúc TTD vui nhé!
Trần Trung Dũng 06.08.2009 19:15:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến TD nhé ! TD xin chân thành tri ân tất cả tình cảm này.
Chúc các bạn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui....
 
Mến chào,
 
thụy du
 
TTD mến,
 
Thụy Du ghé thăm TTD đây...Chúc TTD vui nhé!


 
 
Suy Ngẫm
 
Trời vẫn bao la vẫn xanh trong
Hoa vẫn tỏa hương ngây ngất lòng
Đôi chim vẫn cứ về tổ ấm
Đò chiều nhớ bến vẫn sang sông.
 
Vẫn có mây hồng theo gió bay
Vẫn gió rì rào muôn lá cây
Hết đông lạnh giá là xuân tới
Ấm áp trở che cõi đời này.
 
Trung Dũng
Người ta có tổ ấm của riêng mình
mà sao thơ buồn thế.
Trần Trung Dũng 07.08.2009 15:26:23 (permalink)
0



Anh Yêu Em

Anh yêu lắm em nào có biết
Lại trách rằng tha thiết không đâu.
Nồng nàn tình nghĩa trước sau
Trọn đời vẫn mãi một câu chung tình.
Con tim chỉ bóng hình yêu dấu
Của riêng em dòng máu trong anh.
Bao la cả khoảng trời xanh
Êm đềm như suối uốn quanh nương đồi.
Cười lên nhé em ơi xuân đến
Hát lên đi xao xuyến hồn thơ.
Em là tuyệt đẹp giấc mơ
Cho anh nhung nhớ đón chờ tháng năm.

Trung Dũng

 
 












<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 15:35:42 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 07.08.2009 15:46:26 (permalink)
0
Trái Ngang
 
Sự đời sao thật lắm trái ngang?
Bến đợi nôn nao đò chẳng sang
Thuyền tình chới với nơi sông cạn
Người có đa thê kẻ lỡ làng.
 
Tình đến tình đi quá phũ phàng
Hy vọng càng nhiều vướng dây oan
Đinh ninh tưởng sẽ cùng sum họp
Ước vọng một nhà lại nát tan.
 
Sự đời sao thật lắm trái ngang.
 
Trung Dũng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 15:49:26 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 07.08.2009 18:52:45 (permalink)
0
Không Đề
 
Chẳng ai tự cho không tất cả
Mọi thứ đều có giá em ơi!
Lửng lơ như chiếc thuyền trôi
Làm sao có được bến đời thủy chung.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 18:57:56 bởi Trần Trung Dũng >
nhatran89 07.08.2009 20:32:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Không Đề
 
Chẳng ai tự cho không tất cả
Mọi thứ đều có giá em ơi!
Lửng lơ như chiếc thuyền trôi
Làm sao có được bến đời thủy chung.
 
Trung Dũng
 






Mây trắng bay bay lên lững lững lơ
Xa xa mây xám khói sương mờ mờ
Cái gì tí tẹo ngay ngay khoảng giữa
Có phải là tiên dọng cửa Thiên Tào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 20:39:39 bởi nhatran89 >
nhatran89 08.08.2009 01:39:54 (permalink)
0




Trần Trung Dũng 08.08.2009 11:20:06 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Không Đề
 
Chẳng ai tự cho không tất cả
Mọi thứ đều có giá em ơi!
Lửng lơ như chiếc thuyền trôi
Làm sao có được bến đời thủy chung.
 
Trung Dũng
 






Mây trắng bay bay lên lững lững lơ
Xa xa mây xám khói sương mờ mờ
Cái gì tí tẹo ngay ngay khoảng giữa
Có phải là tiên dọng cửa Thiên Tào


 
Gió thổi lưng trời mây trắng bay
Có người con gái tuổi thơ ngây
Lửng lơ sương khói đường trăm ngả
Chọn rẽ ngả nào không lạc đây.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 08.08.2009 11:23:08 (permalink)
0
Yêu
 
Yêu nhau giành hết cho nhau
Tình luôn tha thiết thắm màu không phai.
Đường đời muôn nẻo chông gai
Vững tin đón nhận ngày mai nắng hồng.
 
Trung Dũng
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 11:25:12 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 08.08.2009 13:41:12 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89





Mùa Thu
 
Mùa thu nào chẳng vậy
Lá vàng theo gió bay
Lấy lá cây làm giấy
Viết lời thơ đầu tay.
 
Vẫn là lá thu bay
Mà sao lòng mong nhớ
Vẫn là nơi hẹn này
Thế mà còn bỡ ngỡ.
 
Gửi tình theo làn gió
Đến người yêu phương xa
Trăng đêm rằm sáng tỏ
Cho lòng người thiết tha.
 
Ấm áp bản tình ca
Nồng nàn lời âu yếm
Ngây ngất muôn loài hoa
Vân vê tà áo tím.
 
Mùa thu mùa yêu mến
Mang hương sắc đậm đà
Nắng hoe vàng lưu luyến
Êm ru lời ngân nga.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 13:44:22 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 119 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9