Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 119 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 22.12.2009 20:02:20 (permalink)
0
 
 
Nhọc Nhằn
 
 Em ơi ghé lại làm gì
Hàng thông xơ xác vu vi gió buồn
Đường xa gối mỏi chân chồn
Gập ghềnh sỏi đá gót mòn khổ không.
Cái ngày đỏ mắt đợi trông
Em quay mặt chẳng một dòng nhắn tin
Bước chân xéo nát con tim
Cành cây gãy vắng tiếng chim gọi bầy.
Thời gian qua bóng hao gầy
Thương em lắm chịu đắng cay nhọc nhằn.
Nhớ nhau xa cũng thành gần
Biết không anh vẫn ngàn lần yêu em.
Và xin hãy chấp nhận thêm
Dỗi hờn,hờn dỗi bậc thềm của yêu.
 
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 23.12.2009 07:59:59 (permalink)
0
 
 
 
 
CHÚC MỪNG
 
Mùa Noen nữa đến rồi
Ghép vần xin có mấy lời đơn sơ.
Chân tình như một giấc mơ
Ngọt ngào ấm áp câu thơ nồng nàn.
Mừng vui năm mới Diễn đàn
Trăm hoa đua nở ngút ngàn hương bay.
Cho lòng người ngất ngây say
Buồn vui gửi gắm giãi bày tâm tư.
 
Trung Dũng
 
Đêm Noen
 

 
Trần Trung Dũng 25.12.2009 13:04:05 (permalink)
0
 
 
Hai Mùa Noen
 
Mùa Noen trước không em
Giáng sinh chuông đổ về đêm càng buồn.
Noen này cũng vậy luôn
Quạnh hiu gác vắng nỗi buồn nhân đôi.
Cuộc đời chẳng lẽ vậy thôi
Hợp tan tan hợp để rồi sao đây?
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 13:09:07 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.12.2009 12:54:00 (permalink)
0
 
 
TÂM SỰ
 
Nhâm nhi từng giọt đắng
Ngẫm nghĩ lại khoảng đời
Ngọt bùi và cay đắng
Theo thời gian dần trôi.
 
Giọt nước mắt đã rơi
Nghẹn ngào chiều mưa đổ
Nhích từng bánh xe lôi
Mệt nhoài mà phải cố.
 
Mồ hôi hòa với gió
Mặn đắng chuỗi nhọc nhằn
Gắng làm sao cho có
Mỗi ngày hai bữa ăn.
 
Cảnh mùa đông thiếu chăn
Co ro từng manh chiếu
Tiếng lá khô ngoài sân
Xào xạc rơi nặng trĩu.
 
Thế gian sao không hiểu
Cũng giống như mọi người
Từ tinh mơ tới tối
Thừa khổ thiếu sướng thôi.
 
Dằn vặt lòng không nguôi
Trách phận mình đen bạc
Âu cũng tại số trời
Chứ có đâu lười nhác.
 
Con tim luôn tự nhắc
Hãy cố gắng vươn lên
Từng bậc thang chậm chắc
Trên con đường chưa êm.
 
Chẳng lẽ mãi là đêm
Sẽ có ngày trời sáng
Hãy giữ lấy niềm tin
Bình minh đang ló rạng.
 
Hoài mong từng năm tháng
Đợi chờ những tháng năm
Được đáp đền xứng đáng
Vơi bớt nỗi thăng trầm.
 
Trung Dũng
 
Trở Về Cát Bụi
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 07:31:25 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.01.2010 13:15:40 (permalink)
0
 
 
Vắng Khách
 
Sớm đông trời lạnh ta ngồi
Nhâm nhi giọt đắng thay lời tâm giao.
Xuýt xoa chủ quán ra vào
Bán buôn ế ẩm nghẹn ngào tiếng than.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 15.01.2010 12:38:22 (permalink)
0
 
 
Ế Ẩm
 
Dạo này mở quán thật hắt hiu
Cà phê nguội lạnh chủ buồn thiu
Lưa thưa khách đến ngồi vài ghế
Lác đác dăm ly đã cuối chiều.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 16.01.2010 12:56:55 (permalink)
0
 
 
Xế Chiều
 
Quán vắng đầy sân lá thu rơi
Khách chẳng có ai mỗi chủ ngồi
Vo ve bên vách con ruồi đậu
Lách tách lồng treo chú chim mồi.
Thời buổi bây giờ sao khó thế
Muốn làm không được chỉ phải chơi
Đứng lên ngồi xuống mòn mặt ghế
Ra ngóng vào trông lỗ chắc rồi.
 
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 08:54:24 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 17.01.2010 10:05:27 (permalink)
0
 
 
Vắng Em
 
Cũng đã lâu rồi trên đường quen
Trống vắng từng chiều thiếu bóng em
Hàng cây đứng lặng quên chào đón
Lũ gió im lìm chẳng nổi lên.
Sao em cứ để anh chờ mãi
Bầu trời thưa thớt ánh sao đêm.
Ngóng trông mỏi mắt mà không thấy
Thấp thỏm trong lòng đâu có yên.
 
Trung Dũng 
 
 
 
Trần Trung Dũng 17.01.2010 10:23:00 (permalink)
0
Bâng Khuâng
 
Muốn ghé nhà em xong lại thôi
Xao xuyến con tim cứ bồi hồi
Gặp nhau trên phố lòng muốn nói
Nhưng lại nôn nao chẳng thành lời.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 18.01.2010 12:38:46 (permalink)
0
 
Cuối Năm
 
Phập phù thời tiết cuối năm
Lúc nóng lúc lạnh thăng trầm khổ ghê.
Không như những buổi trưa hè
Nồng nàn ánh nắng rặng tre rì rào.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 19.01.2010 13:02:46 (permalink)
0
 
Trái Mùa
 
Bất ngờ mưa đổ trái mùa
Lạnh lùng buồn quá khách thưa quán nghèo.
Đầu tư vốn liếng cũng nhiều
Bán buôn ế ẩm cuối chiều rồi chăng.?
Tuổi già đổi việc khó khăn
Làm quan không được công danh mịt mù
Nửa đời mãi chỉ những lo
Lại vào thư quán viết cho khỏi sầu.
Thơ buồn chẳng giống ai đâu
Hay ho thì ít toàn câu đời thường.
Đọc xong như đứng cuối đường
Trái mùa mưa đổ vấn vương nỗi lòng.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 16:36:42 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.01.2010 13:12:11 (permalink)
0
 
 
Khó Khăn
 
Chiều rồi trời vẫn cứ mưa
Rả rích từ sớm tới trưa thật buồn.
Quán nghèo vắng khách trống trơn
Đường quen trắng nước xóa mòn dấu chân.
Nhìn mưa mà thấy băn khoăn
Hàng bán ế ẩm thiếu ăn không chừng.
Còn bao thứ phải chi dùng
Nguồn thu thất thoát nói cùng ai đây.
Đã vậy còn lắm đắng cay
Bệnh tật bám riết đêm ngày chẳng tha.
Chạnh lòng nghĩ thật xót xa.
 
Trung Dũng
 
 
 
Trần Trung Dũng 29.01.2010 08:45:49 (permalink)
0
 
Nghe Gió
 
Chỉ buồn lâu lắm vắng em
Vậy là anh thiếu bạn quen nữa rồi.
Chiều buông nhìn lá thu rơi
Lắng nghe xem gió nói lời gì không.
Thả hồn theo sóng dòng sông
Rì rào bờ cát nắng hồng treo nghiêng.
Bâng khuâng gió vẫn lặng im
Tiếng đêm một bóng trăng in mỗi mình.
 
Trung Dũng
 
cosiaus 29.01.2010 12:34:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Trái Mùa
 
Bất ngờ mưa đổ trái mùa
Lạnh lùng buồn quá khách thưa quán nghèo.
Đầu tư vốn liếng cũng nhiều
Bán buôn ế ẩm cuối chiều rồi chăng.?
Tuổi già đổi việc khó khăn
Làm quan không được công danh mịt mù
Nửa đời mãi chỉ những lo
Lại vào thư quán viết cho khỏi sầu.
Thơ buồn chẳng giống ai đâu
Hay ho thì ít toàn câu đời thường.
Đọc xong như đứng cuối đường
Trái mùa mưa đổ vấn vương nỗi lòng.
 
Trung Dũng
 


kiếm buồn để chôm
 
Vô nhà mà hỏng bấm chuông
mới biết ông bạn đang buồn chèo queo
nghe than trách phận quá nghèo
mua bán ế ẩm nợ đeo cùng mình
thiệt là giờ lưa hỏng linh
đi ăn trộm miểu đầu đình còn hơn
mà nè ông bạn làm ơn
cho không tôi hết mấy cơn buồn rầu
 tôi  về giao lại KIM RÂU (kimrbl)
cs

Trần Trung Dũng 29.01.2010 13:33:27 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Trái Mùa
 
Bất ngờ mưa đổ trái mùa
Lạnh lùng buồn quá khách thưa quán nghèo.
Đầu tư vốn liếng cũng nhiều
Bán buôn ế ẩm cuối chiều rồi chăng.?
Tuổi già đổi việc khó khăn
Làm quan không được công danh mịt mù
Nửa đời mãi chỉ những lo
Lại vào thư quán viết cho khỏi sầu.
Thơ buồn chẳng giống ai đâu
Hay ho thì ít toàn câu đời thường.
Đọc xong như đứng cuối đường
Trái mùa mưa đổ vấn vương nỗi lòng.
 
Trung Dũng
 


kiếm buồn để chôm
 
Vô nhà mà hỏng bấm chuông
mới biết ông bạn đang buồn chèo queo
nghe than trách phận quá nghèo
mua bán ế ẩm nợ đeo cùng mình
thiệt là giờ lưa hỏng linh
đi ăn trộm miểu đầu đình còn hơn
mà nè ông bạn làm ơn
cho không tôi hết mấy cơn buồn rầu
 tôi  về giao lại KIM RÂU (kimrbl)
cs

 
Gánh Đỡ
 
Tại tôi sinh phải giờ nghèo
Thế nên buồn khổ cứ theo cùng mình.
Sẻ chia không được buồn tình
Ghi dăm ba chữ đem trình quan trên.
Lần này lại được gặp hên
Có anh hàng xóm đến xin vài phần.
Sẵn sàng trao chẳng ngại ngần
Ghé vai gánh đỡ ngàn lần rất vui.
 
Trung Dũng   Làm ăn khó quá buồn , ghi dăm ba dòng giải sầu lại có bạn sẻ chia
mình rất vui có lẽ sẽ bán được hàng nhiều hơn, Cảm ơn bạn.
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 119 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9