Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 60 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.04.2011 14:59:49
0
[image]

[/image]



Hy Vọng

Nửa đời giờ đã hết xuân
Mùa đông kề cận lúc gần lúc xa.
Không còn nữa sắc của hoa
Đồi mồi bám chặt không tha thật rồi.
Hoàng kim cao đỉnh một thời
Bây giờ mặt đất mình ngồi ngâm nga
Gậm nhấm ngày tháng đã qua
Từng trang nhật ký cho ta ngậm ngùi
Hỏi lòng kiên định đâu rồi
Tìm hoài chỉ thấy những lời thở than
Nhìn đôi bướm trắng ngoài sân
Nhởn nhơ trong nắng lặng thầm trong tôi
Rì rào gió cánh hoa rơi
Sắc màu nguyên vẹn chút hơi thở tàn.
Chân tình mong mãi ngút ngàn
Reo mầm ngóng đợi mùa vàng tốt tươi
Rồi đây xuân đến đưa nôi
Đào mai đua nở rạng ngời ánh dương.

Trung Dũng

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 21:33:11 bởi Viet duong nhan >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.04.2011 20:41:24
0



Tự Mình

Tự mình lắp ghép vần thơ
Xa gần, cao thấp, nắng mưa tự mình.
Chữ câu tìm gửi đăng trình
Hoa thơm khoe sắc, lục bình nổi trôi.
Dòng người tấp nập ngược xuôi
Con ong cái kiến thế thôi cuộc đời
Nghĩ suy kỹ lúc mở lời
Kẻo không một mét vuông ngồi "đếm cơm".*

* Ít cơm quá khi ăn đếm từng hạt


Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 23:03:39 bởi Trần Trung Dũng >

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.04.2011 10:56:13
0

@ Bác ơi ! Cháu xin được phép thả thơ vào nhà bác nhé !


CÓ CÒN ĐỢI CHỜ

Em vẫn về khi mùa đông hoa tuyết
Phủ đường xưa trắng xoá đồi dốc mơ
Cội thông còn đứng đó vẫn đợi chờ
Hay đã ngã nghiêng bên bờ bắc cực

Giấc mộng ảo hay là trong đời thực
Mà thâm trầm mãi kí ức không phai
Và cứ chiều nắng tắt phía vườn mai
Em lại ngóng trông hoài nơi xa thẵm

Màn đêm xuống mình em lẻ bóng
Bên nến tàn lặng ngắm trời xa xăm
Có còn không khoảnh khắc nào bên lòng
Lời hò hẹn trăm năm ... xưa dĩ vãng ?

Cánh vạc đêm kêu thương bảng lảng
Khói sương mù trắng xoá màu tóc tang
Gió về đâu cho gửi lá thu vàng
Đến người đợi bên đàng thiên lý nhạn

Hoài mãi trông mà bóng xưa biệt dạng...

LẺ BÓNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 10:57:31 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.04.2011 15:00:23
0
Gửi Chút Niềm Mơ

Cuộc sống thường ngày có khi là bệnh tật
Vắng tin nhau là những khoảng lo âu
Cám ơn nhau dòng chữ buổi ban đầu
Tìm mộng đẹp gói vào thơ gửi bạn

Có những lúc chiều mây màu bảng lảng
Bên đây đời lấm tấm những ngày mưa
Trông bên ấy tìm lục kỷ niệm xưa
Dường tìm thấy nụ cười vừa đánh mất

Mỗi phút giây là mỗi niềm phảng phất
Hương xuân lùa thương nhớ trải ngập lòng
Ngày bật lên còn đó cái lạnh Đông
Mơ vẫn đó bềnh bồng khi thức dậy!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 15:02:04 bởi DongSuoiNgot >

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.04.2011 00:17:40
0
@ Cháu lại xin phép thả thơ nhà bác nữa ạ ! Có vần nào lỗi bác sửa giúp cháu nha ! Thanks



BÓNG MỜ XA XĂM

Một Bóng chiều thu ta trở về
Đường chiều thơ cũ buồn lê thê
Bước chân cuối ngỏ còn ai đợi
Lệ ướt rả rời Bóng lẻ loi

Mưa tí tách sầu đường lặng trôi
Bước chân xa mãi Bóng xa rồi
Có ai còn đợi mà trông ngóng
Thầm lặng một mình Bóng đơn côi

Từ ấy xa rồi ngăn cách đôi
Biệt mù cánh nhạn lẻ khung trời
Uyên chờ tin bạn ngàn năm vẫn
Tím cả trời mơ tím bến đời

Cành Thông ngả gió tiếng vi vu
Réo rắc cung tơ sương trắng mù
Tiếng luyến lưu tình thay sắc nhớ
Bóng mờ nhân ảnh tím tàn Thu

LẺ BÓNG

LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.04.2011 14:29:55
0



Anh Vẫn Đợi Em

Anh vẫn đợi em ,trời đầy hoa tuyết
Đường còn xa mải miết bước chân đi
Dẫu một mình lẻ bóng, ánh sao khuya
Anh xin hứa không cách chia đôi lứa.

Trong lạnh giá thổi bùng lên ngọn lửa
Ấm lòng anh và ấm cả lòng em
Ly rượu nồng chưa nhắp đã say men
Chia cách mãi làm sao quen em nhỉ?

Dẫu là ảo cũng xin đừng suy nghĩ
Tấm chân tình anh có chỉ cho em.
Nhớ nhung nhiều thao thức mỗi từng đêm
Phương trời ấy gửi nỗi niềm hò hẹn.

Anh mong lắm rồi đây em sẽ đến
Mình bên nhau lưu luyến bến sông trăng.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 14:23:39 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.04.2011 14:43:59
0


Trích đoạn: LẺ BÓNG

@ Cháu lại xin phép thả thơ nhà bác nữa ạ ! Có vần nào lỗi bác sửa giúp cháu nha ! Thanks



BÓNG MỜ XA XĂM

Một Bóng chiều thu ta trở về
Đường chiều thơ cũ buồn lê thê
Bước chân cuối ngỏ còn ai đợi
Lệ ướt rả rời Bóng lẻ loi

Mưa tí tách sầu đường lặng trôi
Bước chân xa mãi Bóng xa rồi
Có ai còn đợi mà trông ngóng
Thầm lặng một mình Bóng đơn côi

Từ ấy xa rồi ngăn cách đôi
Biệt mù cánh nhạn lẻ khung trời
Uyên chờ tin bạn ngàn năm vẫn
Tím cả trời mơ tím bến đời

Cành Thông ngả gió tiếng vi vu
Réo rắc cung tơ sương trắng mù
Tiếng luyến lưu tình thay sắc nhớ
Bóng mờ nhân ảnh tím tàn Thu

LẺ BÓNG






Lưu Luyến

Hãy cứ về đi có người mong
Ngóng đợi từng chiều dưới bến sông
Xa xa thấp thoáng thuyền về bến
Tha thiết hỏi lòng: Em đúng không.?

Trăng đã lên rồi, ánh trăng nghiêng
Ướt lạnh bờ vai giọt sương đêm
Lung linh đáy nước sao lấp lánh
Như nhắn nhủ lòng nhung nhớ thêm.

Thời gian thấm thoắt chẳng đợi ai
Đập vội con tim mỗi chiều phai
Chờ em ,chờ mãi đêm dần hết
Chợt thấy bừng lên ánh nắng mai.

Hãy về em nhé đừng ngại xa
Chia cách mấy mùa đã trôi qua
Mòn mỏi trông chờ đâu thấy bóng
Còi tàu xao xuyến lặng sân ga...

Hãy về em nhé đừng ngại xa.

Trung Dũng






LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.04.2011 01:20:04
0


BÓNG NGẢ CHIỀU ĐÔNG

Bóng ngả phương xa tím rũ tà
Buồn tênh chiếc bóng chiều la đà
Gió sầu rít khẽ bờ môi nhạt
Dòng thác đổ buồn khát sóng ca

Lẻ bóng chiều thu chạnh nhớ nhà
Vang trời tiếng Quốc gọi gia gia
Bến đời biển nổi sầu triều nước
Dâng mãi giọt thương trắng lệ nhoà

Gió rít từng hồi lạnh buốt da
Mình ai lẻ bóng chiều la đà
Con đường đoạn cuối còn ai đợi
Chiếc bóng ngỏ sầu chiều mưa sa

Ai nhặt giùm sương lệ mặn mà
Ghép vào vần nhớ hồn thơ ca
Nhỏ lên mắt biếc sầu thăm thẵm
Nốt nhạt ngày xưa thanh lạc trầm

Chiều nhớ cô đơn bước lặng thầm
Lá Thu buồn tím màu trăm năm
Đề thơ không gửi về xưa nhớ
Lẻ bóng chiều đông giá rét căm
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.04.2011 05:28:47
0
Trích đoạn: Trung Dũng

Anh Vẫn Đợi Em

Anh vẫn đợi em ,trời đầy hoa tuyết
Đường còn xa mải miết bước chân đi
Dẫu một mình lẻ bóng, ánh sao khuya
Anh xin hứa không cách chia đôi lứa.

Trong lạnh giá thổi bùng lên ngọn lửa
Ấm lòng anh và ấm cả lòng em
Ly rượu nồng chưa nhắp đã say men
Chia cách mãi làm sao quen em nhỉ?

Dẫu là ảo cũng xin đừng suy nghĩ
Tấm chân tình anh có chỉ cho em.
Nhớ nhung nhiều thao thức mỗi từng đêm
Phương trời ấy gửi nỗi niềm hò hẹn.

Anh mong lắm rồi đây em sẽ đến
Mình bên nhau lưu luyến bến sông trăng.

Trung Dũng





Xa Xôi Cách Trở

Em ở bên này cách trở đại dương
Hai nỗi nhớ chia nhau là khoảng cách
Anh ở bên kia gửi lòng cánh cánh
Rớt giọt sương chiều buồn quá anh ơi!

Em ở đây màu khoảng trống chơi vơi
Trăng cúi mặt non đầu giăng nỗi nhớ
Anh bên kia còn dặm ngàn cách trở
Biết có khi nào mình gặp lại không?

Gửi về anh màu trắng của đêm nay
Là đêm nữa tìm không ra giấc ngủ
Đêm nằm nghe tiếng rừng khuya gió hú
Như ai than ai khóc đợi đêm tàn!

Nếu một ngày mình không còn gặp nữa
Những vần thơ thương nhớ biết về đâu?

Hồng Quế

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.04.2011 14:28:33
0




Xa Xôi Cách Trở

Em ở bên này cách trở đại dương
Hai nỗi nhớ chia nhau là khoảng cách
Anh ở bên kia gửi lòng cánh cánh
Rớt giọt sương chiều buồn quá anh ơi!

Em ở đây màu khoảng trống chơi vơi
Trăng cúi mặt non đầu giăng nỗi nhớ
Anh bên kia còn dặm ngàn cách trở
Biết có khi nào mình gặp lại không?

Gửi về anh màu trắng của đêm nay
Là đêm nữa tìm không ra giấc ngủ
Đêm nằm nghe tiếng rừng khuya gió hú
Như ai than ai khóc đợi đêm tàn!

Nếu một ngày mình không còn gặp nữa
Những vần thơ thương nhớ biết về đâu?

Hồng Quế






Mượn Trang Nhật Ký

Mở trang nhật ký nhặt nỗi sầu
Gom về một mối để lần sau
Mỗi khi chiều xuống buồn hiu hắt
Là em hiện hữu bớt mưa ngâu.

Em buồn, anh nào có vui đâu
Lệ ứa hoen mi cũng xót đau
Biển xanh thăm thẳm xa xôi quá
Âu yếm thư tình nhắn đôi câu.

Mong rằng em sẽ hết cô đơn
Từng trang nhật ký gắn keo sơn
Gửi hồn nhung nhớ theo con chữ
Cùng ngát hương hoa tươi thắm hơn.

Mượn trang nhật ký vẽ bức tranh
Giá như được thấy bóng hình anh
Thì còn đâu nữa cô đơn nhé
Cầu nối đôi bờ đại dương xanh.

Giá như được thấy bóng hình em...

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.04.2011 14:35:21
0

Trích đoạn: LẺ BÓNG



BÓNG NGẢ CHIỀU ĐÔNG

Bóng ngả phương xa tím rũ tà
Buồn tênh chiếc bóng chiều la đà
Gió sầu rít khẽ bờ môi nhạt
Dòng thác đổ buồn khát sóng ca

Lẻ bóng chiều thu chạnh nhớ nhà
Vang trời tiếng Quốc gọi gia gia
Bến đời biển nổi sầu triều nước
Dâng mãi giọt thương trắng lệ nhoà

Gió rít từng hồi lạnh buốt da
Mình ai lẻ bóng chiều la đà
Con đường đoạn cuối còn ai đợi
Chiếc bóng ngỏ sầu chiều mưa sa

Ai nhặt giùm sương lệ mặn mà
Ghép vào vần nhớ hồn thơ ca
Nhỏ lên mắt biếc sầu thăm thẵm
Nốt nhạt ngày xưa thanh lạc trầm

Chiều nhớ cô đơn bước lặng thầm
Lá Thu buồn tím màu trăm năm
Đề thơ không gửi về xưa nhớ
Lẻ bóng chiều đông giá rét căm






Trọn Niềm Tin

Lẻ bóng mình em, anh đơn côi
Lặng buồn chiều xuống lá thu rơi
Tha hương cách trở người đôi ngả
Tím ánh tà dương những ngậm ngùi.

Quí biết bao nhiêu tấm thịnh tình
Chân trời góc biển đâu lặng thinh
Cho nhau nồng ấm ngàn tia nắng
Tha thiết đắm say bóng với hình.

Lẻ bóng riêng em chẳng một mình
Như con sóng nước đẩy thuyền lên
Như làn gió mới hôn mái tóc
Nơi ấy bình yên một niềm tin.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 14:49:06 bởi Trần Trung Dũng >

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.04.2011 13:09:03
0

@ Bác à, cháu lại xin thả thơ vào trang thơ bác, vì cháu chưa biết hoạ, hoạ thơ sợ sai ý vần, người đọc sẽ cười ! Cháu cần sự dẫn dắt tập hoạ thơ ở bác bằng cách học từ từ các bài hoạ của bác đấy ! Mong bác vui lòng !

CHUYỆN BÓNG HÌNH

Bóng đã xa hình ngày tháng mơ
Để từng ngày tháng bên đời hờ
Cỏ lay trước gió hồn hoa bướm
Trắng điểm canh tàn lạc ý thơ

Tuyết phủ chia buồn tóc chẻ ngôi
Xa xưa kỉ niệm sầu phai phôi
Tóc thề buông lặng
nghiêng chiều nắng
Ngả rẽ bóng về vời vợi trôi

Xưa lắm là xưa bóng bên hình
Sóng đôi từng bước nẻo đăng trình
Rồi ngày nắng tắt buồn xa bóng
Chơ vơ ngỏ lẻ sầu lặng thinh

Bóng ẩn xa xa mãi nguyện thầm
Hình còn tươi mãi nét trăm năm
Và còn mãi mãi trong thơ mộng
Để vẫn mãi còn bóng lặng căm

LẺ BÓNG

12/4/2011


@ Bác có phiền cháu nhờ bác tập cho cháu hoạ thơ không? Thật sự mà nói thì cháu không dám đi lung tung. Vì cháu thấy ở Topic bác - thơ rất trong lành và yên tĩnh, sạch sẽ. Một trang thơ có thể nói là tinh hoa văn hoá Việt Nam sáng ngời. Cháu rất e ngại đi lung tung vì một hôm nọ cháu vô tình đọc được những lời hỏi ở mục góp ý đúng như sau : " Ami đi đọc thơ thấy có nhiều bài các thi sĩ ở vntq có sở thích về "gái"... nên toàn làm thơ về chủ đề này. Nhiều khi tưởng ở vntq có...chứ.
ami xin hỏi lại một lần nữa,...
Ami Mizuno "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 09:50:07 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.04.2011 07:56:16
0


Mượn Trang Nhật Ký

Mở trang nhật ký nhặt nỗi sầu
Gom về một mối để lần sau
Mỗi khi chiều xuống buồn hiu hắt
Là em hiện hữu bớt mưa ngâu.

Em buồn, anh nào có vui đâu
Lệ ứa hoen mi cũng xót đau
Biển xanh thăm thẳm xa xôi quá
Âu yếm thư tình nhắn đôi câu.

Mong rằng em sẽ hết cô đơn
Từng trang nhật ký gắn keo sơn
Gửi hồn nhung nhớ theo con chữ
Cùng ngát hương hoa tươi thắm hơn.

Mượn trang nhật ký vẽ bức tranh
Giá như được thấy bóng hình anh
Thì còn đâu nữa cô đơn nhé
Cầu nối đôi bờ đại dương xanh.

Giá như được thấy bóng hình em...

Trung Dũng




Mai Này Với Bóng

Mai này em sẽ về với bóng
Nhặt chuỗi sầu rơi trên bến sông
Chép vào nhật ký mùa năm ấy
Mang theo trọn kiếp những chuyện lòng

Mai này rồi sẽ đời đôi ngã
Chuyện tình thơ trả lại mùa xa
Vẫn em ngồi đó dòng hoài niệm
Tiếc nhớ vầng trăng bóng khuya tà

Mai này thơ nhạt màu trang giấy
Từ giã bạn bè nét thơ ngây
Em và bóng lẻ cùng làm bạn
Im ru thơ khóc những hao gầy

Mai anh về đâu những con đường
Phố phường còn đó khúc tình vương
Hay anh ở lại nơi này mãi
Bóng lẻ mình em chép nhớ thương

Hồng Quế

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.04.2011 14:04:35
0

Trích đoạn: LẺ BÓNG


@ Bác à, cháu lại xin thả thơ vào trang thơ bác, vì cháu chưa biết hoạ, hoạ thơ sợ sai ý vần, người đọc sẽ cười ! Cháu cần sự dẫn dắt tập hoạ thơ ở bác bằng cách học từ từ các bài hoạ của bác đấy ! Mong bác vui lòng !

CHUYỆN BÓNG HÌNH

Bóng đã xa hình ngày tháng mơ
Để từng ngày tháng bên đời hờ
Cỏ lay trước gió hồn hoa bướm
Trắng điểm canh tàn lạc ý thơ

Tuyết phủ chia buồn tóc chẻ ngôi
Xa xưa kỉ niệm sầu phai phôi
Tóc thề buông lặng
nghiêng chiều nắng
Ngả rẽ bóng về vời vợi trôi

Xưa lắm là xưa bóng bên hình
Sóng đôi từng bước nẻo đăng trình
Rồi ngày nắng tắt buồn xa bóng
Chơ vơ ngỏ lẻ sầu lặng thinh

Bóng ẩn xa xa mãi nguyện thầm
Hình còn tươi mãi nét trăm năm
Và còn mãi mãi trong thơ mộng
Để vẫn mãi còn bóng lặng căm

LẺ BÓNG

12/4/2011


@ Bác có phiền cháu nhờ bác tập cho cháu hoạ thơ không? Thật sự mà nói thì cháu không dám đi lung tung. Vì cháu thấy ở Topic bác - thơ rất trong lành và yên tĩnh, sạch sẽ. Một trang thơ có thể nói là tinh hoa văn hoá Việt Nam sáng ngời. Cháu rất e ngại đi lung tung vì một hôm nọ cháu vô tình đọc được những lời hỏi ở mục góp ý đúng như sau : " Ami đi đọc thơ thấy có nhiều bài các thi sĩ ở vntq có sở thích về "gái"... nên toàn làm thơ về chủ đề này. Nhiều khi tưởng ở vntq có...chứ.
ami xin hỏi lại một lần nữa,...
Ami Mizuno "



[image]




Ký Ức Tuổi Thơ Và Nay

Chiều xuống ngao du có một mình
Từng con ngõ nhỏ thẫm cây xanh
Thả hồn trong gió buồn man mác
Nhớ gốc cây đa, góc sân đình.

Lững thững đưa chân dưới chiều vàng
Bên dòng mương nhỏ lòng mênh mang
Ngày xưa chỉ thấy trong ký ức
Tìm mãi còn đâu cổng của làng.

Thuở ấy sông quê thật êm đềm
Bọn trẻ chăn bò hay tắm tiên
Tụm năm, tụm bốn chơi té nước
Ký ức tuổi thơ nặng nỗi niềm.

Người ta hay ví bóng với hình
Là một tình yêu trọng nghĩa tình
Em ơi hai chữ thân thương quá
Vừa đẹp vừa hiền khi dám tin.

Bác không phiền gì cả, cháu thấy cái gì hợp và thuận lợi đối với cháu thì cứ làm,
miễn là không ảnh hưởng tới ai. Bác cũng chẳng biết họa thơ gì đâu, những bài viết chỉ là trao đổi, đối thoại thôi.

Trung Dũng





[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 14:49:52 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.04.2011 14:29:51
0
[image][/image]


Mai Này Với Bóng

Mai này em sẽ về với bóng
Nhặt chuỗi sầu rơi trên bến sông
Chép vào nhật ký mùa năm ấy
Mang theo trọn kiếp những chuyện lòng

Mai này rồi sẽ đời đôi ngã
Chuyện tình thơ trả lại mùa xa
Vẫn em ngồi đó dòng hoài niệm
Tiếc nhớ vầng trăng bóng khuya tà

Mai này thơ nhạt màu trang giấy
Từ giã bạn bè nét thơ ngây
Em và bóng lẻ cùng làm bạn
Im ru thơ khóc những hao gầy

Mai anh về đâu những con đường
Phố phường còn đó khúc tình vương
Hay anh ở lại nơi này mãi
Bóng lẻ mình em chép nhớ thương

Hồng Quế



[image] http://up.anhso.net[/image]



Ngày Mai

Anh biết rồi đây sẽ xế chiều
Con tạo xoay vần tránh làm sao?
Hoa tàn theo gió về cát bụi
Hao gầy tia nắng ngả liêu xiêu.

Anh biết rồi đây sẽ chia xa
Áo hồng nhẹ gót lên xe hoa
Em vui hạnh phúc cùng năm tháng
Anh buồn không biết hát tình ca.

Cuộc đời vốn dĩ thế mà em
Qua hết ngày dài, đến màn đêm
Hôm nay mình hãy cùng chia sẻ
Nhịp đập ngọt ngào của con tim.

Kẻo rồi mai mốt chợt lãng quên
Điều này anh thấy thật khó quen
Vượt sóng đại dương trao niềm nhớ
Trằn trọc canh dài mãi gọi tên.

Anh hứa cùng em viết chuyện tình
Từng hàng con chữ nhỏ xinh xinh
Trao nhau ký ức luôn hằng giữ
Hờn giận, buồn vui của chúng mình.

Mong muốn làm sao mãi vẹn tình.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 14:55:36 bởi Trần Trung Dũng >

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.04.2011 17:13:23
0

CHUYỆN BÓNG HÌNH

Bóng đã xa hình ngày tháng mơ
Để từng ngày tháng bên đời hờ
Cỏ lay trước gió hồn hoa bướm
Trắng điểm canh tàn lạc ý thơ

Tuyết phủ chia buồn tóc chẻ ngôi
Xa xưa kỉ niệm sầu phai phôi
Tóc thề buông lặng
nghiêng chiều nắng
Ngả rẽ bóng về vời vợi trôi

Xưa lắm là xưa bóng bên hình
Sóng đôi từng bước nẻo đăng trình
Rồi ngày nắng tắt buồn xa bóng
Chơ vơ ngỏ lẻ sầu lặng thinh

Bóng ẩn xa xa mãi nguyện thầm
Hình còn tươi mãi nét trăm năm
Và còn mãi mãi trong thơ mộng
Để vẫn mãi còn bóng lặng căm

LẺ BÓNG

12/4/2011







Ký Ức Tuổi Thơ Và Nay

Chiều xuống ngao du có một mình
Từng con ngõ nhỏ thẫm cây xanh
Thả hồn trong gió buồn man mác
Nhớ gốc cây đa, góc sân đình.

Lững thững đưa chân dưới chiều vàng
Bên dòng mương nhỏ lòng mênh mang
Ngày xưa chỉ thấy trong ký ức
Tìm mãi còn đâu cổng của làng.

Thuở ấy sông quê thật êm đềm
Bọn trẻ chăn bò hay tắm tiên
Tụm năm, tụm bốn chơi té nước
Ký ức tuổi thơ nặng nỗi niềm.

Người ta hay ví bóng với hình
Là một tình yêu trọng nghĩa tình
Em ơi hai chữ thân thương quá
Vừa đẹp vừa hiền khi dám tin.

Trung Dũng



AI CÒN NHỚ NGÀY THƠ

Vần thơ mộng ngày thơ màu mực tím
Như màu trời mơ mãi bướm mơ tiên
Có Hằng Nga chú Cuội thật là hiền
Ta đùa giỡn trước sân nghiêng trăng mộng

Ngày mười bốn trăng non trời rộng
Khuyết nửa vầng để thuyền lộng buồm khơi
No cánh gió giông rủi cuối chân trời
Từ tinh mơ đến màn đêm sẫm lại

Mê cổ tích ngóng nghe lời bà ngoại
Kể cháu nghe về cô Tấm hiền từ
Có mẹ con chị Cám dữ quá ư
Nên hồn thác vẫn như còn sống lại

Tấm hoá kiếp trọn mơ tình ái
Hoàng Tử Ngài gặp gỡ hôm may
Quả thị tròn mộng ước lên ngai
Ôi cổ thích thật hay và có hậu

Nội cũng kể chuyện công chúa hạt đậu
Hoàng Tử tìm khắp chốn xa nào đâu
Một trái tim thập toàn vẹn có từ lâu
Màu tươi thắm người xây lầu cung ái

Truyện cổ tích Âu Á kể đều hay
Cháu tung tăng dưới trăng sáng vỗ tay
Ngày thơ ấy mà nay ai còn nhớ ???
Ơi yêu thương đến bao giờ về lại !

LẺ BÓNG
13/4/2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 19:02:22 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.04.2011 14:06:59
0

[image][/image]




Đâu Dễ Gì Quên

Buồn quá em ơi! tại già rồi
Mái đầu nhuộm trắng những sương rơi
Nếp nhăn lan xuống từng con mắt
Răng nữa oán hờn chẳng đủ đôi.

Cuộc sống thường ngày dỗi chân tay
Dư dả thời gian ngắm gió mây
Bán buôn thật khó, thời tăng giá
Ế ẩm khách hàng ít qua đây.

Nặng lòng nhìn gió cuốn lá bay
Rượu nồng vài chén uống cho say
Ngỡ sẽ quên đi ngày xưa cũ
Không ngờ lại hiện hữu hôm nay.

Thế nên mới có cái ngu ngơ
Hồn nhiên tươi sáng của tuổi thơ
Luôn mãi theo ta cùng năm tháng
Không thể đi vào cõi hư vô.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.04.2011 14:29:43
0
[image][/image]




Chung Tay Gìn Giữ

Thương quá em ơi cuộc đời này
Chúng mình đã xiết tay, chặt tay
Bôn ba nam bắc không hề nản
Xuôi ngược hai miền cùng đắp xây.
Phố phường mai mốt thêm đẹp nữa
Thôn làng ngày mới cờ tung bay.
Giúp nhau gìn giữ em yêu nhé
Chung thủy cuộc tình luôn đắm say.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 14:46:00 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.04.2011 09:42:47
0
 





Nhìn Mưa

Buồn ơi! sao chẳng dám nhìn
Sự đời có đến muôn nghìn đúng, sai.
Thật thường khó cái lỗ tai
Không thông dẫn đến nhạt phai thâm tình.
Ngọt ngào dễ lắm thanh bình
Nhưng khi thấu tỏ giật mình nhạt mưa.
Hỏi trời cái nắng ban trưa
Chang chang thấy bỗng vắng thưa phố phường.
Hàng ngày vẫn bước chung đường
Tự nhiên xa thế ánh dương nhạt nhòa.?
Nghĩa tình một dải Ngân hà
Lại thành ngăn cách trong nhà ngoài sân.
Đâu rồi tiếng nói tri âm
Nhìn mưa ngập nỗi bâng khuâng đầy lòng...

Trung Dũng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 09:55:17 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.04.2011 10:02:54
0
[image][/image]




Chào

Ngày nào cũng thấy bóng nhau
Tại sao lại ngại một câu thân tình.?
Hôm nay trời đẹp liều mình
Mượn tia nắng sớm bình minh ghé chào.
Nếu như sơ xuất lời nào
Cũng xin "đằng ấy" ngọt ngào bỏ qua.
Gần không dám đến hóa xa
Cứ năng gặp gỡ người xa thành gần.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 14:13:19 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.04.2011 14:30:13
0
[image][/image]




Buồn

Nhìn ánh mắt em lệ ướt buồn
Như hoàng hôn xuống chiều mờ sương
Long lanh nào thấy, sầu tê tái
Lấp lánh không còn, tím tà dương.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.04.2011 13:48:03
0
[image][/image]




Với Em

Có còn không nữa ngày xưa?
Nhìn về sao thấy trời mưa không ngừng.
Giá như đếm được lá rừng
Thì em sẽ biết ta từng cho em.
Một dòng máu nóng con tim
Mênh mông biển lớn niềm tin vô bờ.
Nỗi niềm chép lại thành thơ
Những điều sâu kín ước mơ đầy lòng.
Nồng nàn nắng mặt trời hồng
Êm đềm sâu lắng dòng sông hiền hòa.
Chân tình, nặng nghĩa đậm đà
Buồn vui chung một mái nhà sẻ chia.
Hiểu lầm thoáng chút ngoài kia
Nỡ nào để phải phân ly đôi đường.?
Em ơi còn đấy dặm trường
Giàu nghèo cũng thế bình thường mà em.
Nhé đừng che phủ màn đêm
Nát tan thành lũy dựng nên cả đời.
Vui lên rạng rỡ nụ cười
Cho mình xứng đáng với lời thủy chung.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 13:50:57 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.04.2011 14:26:36
0
[image][/image]




Mấy Dòng Mưa Nắng

Dòng thơ viết mãi ngập buồn
Cộc đời đi mãi sói mòn lòng tin.
Vô tâm sao được cánh chim
Rã rời mỏi mệt biết tìm về đâu?
Với người sống để yêu nhau
Nhìn hoài mưa đổ giọt sầu hoen mi.
Khác nào gọi, ngoảnh mặt đi
Nụ cười chợt tắt, họa mi xa rồi.
Không ca nữa tắc nghẹn lời
Mùa xuân như có hoa rơi úa màu.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 23.04.2011 14:18:38
0



Cuộc Sống Thường Ngày

Mong mãi nhạt nhòa xuân chẳng sang
Trời xám mây trôi tắt nắng vàng
Kéo ghì một phía hoa tàn úa
Ôm nửa vòng tay thấy mênh mang.

Ngẫm nghĩ thật hay cái sự đời
Láng giềng sát vách lại xa xôi
Chung đường không khác hành tinh lạ
Lạnh lẽo vai gầy ướt sương rơi.

Nào có gì đâu trẻ nít mà
Vô tình nghịch ném, vứt rác ra
Gây nên tranh chấp cho kẻ lớn
Xục bới lung tung tại lũ gà.

Thường ngày sao lắm cảnh ngoắt ngoa
Chẳng dễ gì chia xớt cùng ta
Phải chăng vốn dĩ người như thế
Thua cả bầy ong vẫn tìm hoa.

Cạnh nhà vốn có một gia đình như vậy

Trung Dũng

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 04:49:48 bởi Viet duong nhan >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 23.04.2011 14:24:56
0



Thật Giả

Trời nắng chang chang lòng buốt giá.
Gió thổi rì rào toát mồ hôi.
Cuộc đời sao khó phân thật giả?
Chán buồn nhiều lúc muốn buông xuôi.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.04.2011 13:23:18
0
[image] http://up.anhso.net[/image]




Tình Người

Hãy viết đi em cởi mở lòng
Đừng hy vọng lắm, dễ bằng không
Cuộc đời vốn dĩ nhiều sỏi đá
Nhưng tấm chân tình thật mênh mông.

Hãy viết đi em cởi mở lòng
Không được gần nhau rồi cũng xong
Bốn mùa thay đổi đành rằng thế
Vẫn đấy với người một dòng sông.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.04.2011 14:05:59
0
[image][/image]




Ngẫu Hứng Ban Trưa

Mấy dòng nắn nót viết ban trưa
Nhìn giàn thiên lý lá hoa thưa
Không còn mát nữa, sân đầy nắng
Nóng nực trong lòng lại nhớ mưa.

Đến lúc mưa nhiều, lại trách mưa
Ướt áo em tôi dưới bóng dừa
Giá như thời tiết ôn hòa nhỉ?
Êm đềm biết mấy bến sông xưa.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 14:08:39 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 27.04.2011 13:46:27
0
[image] http://up.anhso.net[/image]




Tưới Cây

Chiều chiều sách nước tưới cây
Lá cành như cũng giang tay đón chào.
Hương hoa trong gió ngạt ngào
Nhẹ nhàng quyến rũ len vào thẳm sâu.
Nếu mà có trước có sau
Bón chăm cây sẽ mãi màu xanh tươi.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 28.04.2011 10:39:28
0
[image] http://up.anhso.net[/image]




Chúc Mừng Sinh Nhật

Chỉ có chút quà tặng em thôi
Hiện vật nhỏ nhoi gửi thay lời
Bao năm mình vẫn luôn sát cánh
Sướng khổ bên nhau chặng đường đời.

Nhiều lúc giận hờn mắt đỏ hoe
Hai người cùng nói chẳng ai nghe
Anh cứ nhủ lòng như mưa nắng
Một lúc rồi thôi rực nắng hè.

Cũng tự trách mình ít quan tâm
Tái diễn không còn ở một năm
Nguyên nhân buồn trĩu do kinh tế
Thu nhập cỏn con phải lặng thầm.

Lại sắp đến rồi nữa mùa đông
Sinh nhật em tôi sẽ thắm hồng
Nụ cười rạng rỡ vui hơn trước
Quà nhỏ nhưng lòng thỏa ước mong.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 08:47:15 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.05.2011 14:28:11
0



Lẫn Cùng Gió Mưa

Tôi biết rằng sẽ đến
Ngày tháng cứ dần qua
Dẫu biết rằng trìu mến
Cũng phai phôi nhạt nhòa.

Đâu khác những nhành hoa
E ấp chào buổi sớm
Đón bình minh chan hòa
Héo tàn buồn ong bướm.

Hoàng hôn chiều dần xưống
Thấp thoáng lẫn sương mờ
Lăn tăn hoài con sóng
Thuyền bồng bềnh nhấp nhô.

Vẫn đấy bến sông xưa
Vẫn con đò ngóng đợi
Chỉ thấy một màu mưa
Quất đôi bờ đau nhói.

Gót chân dần khuất lối
Em không cần tôi đưa
Trời xanh giờ vào tối
Lẫn mất rồi trong mưa.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 08:47:42 bởi Trần Trung Dũng >

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 60 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1780 bài trong đề mục