Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 60 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.06.2011 15:05:22
0




Em đi
 
Em đi cách mấy quan san
Không anh nên chẳng được an trong lòng
Em đi xa tít mênh mông
Nhớ từng hơi thở ấm nồng anh trao
Em đi trông hướng ngôi sao
Định vị nơi nào đang có bóng anh
Em đi cây mộng đang xanh
Ở nhà hãy nhớ vun cành chăm hoa
Sắt son tri kỷ đôi ta
Mây ngăn núi cách vần là gần nhau
Dù đi đến tận mãi đâu
Con đường Hợp Phố rồi châu cũng về./
 
Thanh Thanh Khiết
14.6.2011






Nối Câu Chung Tình

Em đi chẳng nói một lời
Cho anh cứ phải đứng ngồi không yên
Đôi bờ con nước triền miên
Thấp cao ngọn sóng vỗ miền hoang vu.
Em đi chợt tím lá thu
Ngậm ngùi câu hát, tiếng ru nghẹn ngào.
Vắng trăng, rồi thiếu vì sao
Vắng em mới thấy khát khao xuân về
Nhớ nghe em đã hẹn thề
Dù nam hay bắc đến hè gặp nhau.
Phượng hồng nở thắm trên đầu
Nối vòng tay ấm, nối câu chung tình.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.06.2011 15:12:46
0





ƯỚC MONG

Ước mong cuộc sống thường ngày
Trời quang mây tạnh dân cày ấm no
Bớt đời vất vả chăm lo
Hàng ngày cuộc sống được cho ấm lòng

CN
(Xin được phép cho em học hỏi với nha!)





Mong Muốn Làm Sao

Giá như người lái con tầu
Vững tay lướt sóng thì đâu tròng trành.
Nhưng...
Sánh vai thế giới hùng anh
Năm châu nể trọng dân mình hiên ngang.
Nào đoàn kết đuổi ngoại bang
Liên minh cường quốc vẻ vang giống nòi.
Thời cơ vàng đã đến rồi
Mong sao thuyền sẽ vượt thời bão giông.

Trung Dũng




Trương Bảo Ngọc
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.06.2011 22:02:16
0


Anh vẫn chờ em dẫu đường xa
Mừng ngày tình yêu tặng bông hoa
Ngóng hoài chỉ thấy mây đùa gió
Sương khói hoàng hôn xuống nhạt nhòa.

Có phải là em chợt quên không?
Mà chiều anh đứng đợi bến sông
Chim khôn gọi bạn lăn nhịp sóng
Em vắng đò sang chẳng thuận dòng.

Anh vẫn đợi em tặng hoa hồng
Gửi gắm men say ly rượu nồng
Nhanh lên kẻo nắng về sau núi
Trăng muộn ngập buồn nỗi trông mong.

Trung Dũng

Bình Minh Em Về

Em về mang nhớ nặng trên vai
Mang tình tha thiết những tháng ngày
Thoang thoãng hoa hồng thơm trong gió
Từ buổi chia tay chưa hề phai

Đã mấy tháng trời anh biết không?
Chẳng bóng con đò trên bến sông
Không biết anh chờ em chốn ấy
Bồi hồi cảm xúc nghẹn trong lòng

Nhận cánh hoa hồng anh tặng em
Vuốt ve trìu mến giọt tình mềm
Yêu thương tẩm ngọt bừng xanh nắng
Dang tay mừng đón trước hiên thềm

TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 22:03:32 bởi Trương Bảo Ngọc >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.06.2011 14:08:46
0


Bình Minh Em Về

Em về mang nhớ nặng trên vai
Mang tình tha thiết những tháng ngày
Thoang thoãng hoa hồng thơm trong gió
Từ buổi chia tay chưa hề phai

Đã mấy tháng trời anh biết không?
Chẳng bóng con đò trên bến sông
Không biết anh chờ em chốn ấy
Bồi hồi cảm xúc nghẹn trong lòng

Nhận cánh hoa hồng anh tặng em
Vuốt ve trìu mến giọt tình mềm
Yêu thương tẩm ngọt bừng xanh nắng
Dang tay mừng đón trước hiên thềm

TBN





Ngóng Chờ Biền Biệt

Em đi biền biệt hạ, rồi xuân
Nhà trống anh sang biết mấy lần
Ngõ vắng tường rêu buồn không gặp
Hoa thắm thay người vẫy trước sân.

Ngắm nhìn hoa thắm lòng bâng khuâng
Xa cách bao ngày nhớ trào dâng
Hôm nay gặp gỡ thôi đừng nhé
Cứ mãi đôi nơi, khuyết trăng rằm.

Anh hiểu mà em dẫu một ngày
Trống vắng đường xưa lá thu bay
Một mình lẻ bóng khi chiều xuống
Không dáng hình em đuôi mắt cay.

Trung Dũng




Trương Bảo Ngọc
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.06.2011 00:08:33
0

Ngóng Chờ Biền Biệt

Em đi biền biệt hạ, rồi xuân
Nhà trống anh sang biết mấy lần
Ngõ vắng tường rêu buồn không gặp
Hoa thắm thay người vẫy trước sân.

Ngắm nhìn hoa thắm lòng bâng khuâng
Xa cách bao ngày nhớ trào dâng
Hôm nay gặp gỡ thôi đừng nhé
Cứ mãi đôi nơi, khuyết trăng rằm.

Anh hiểu mà em dẫu một ngày
Trống vắng đường xưa lá thu bay
Một mình lẻ bóng khi chiều xuống
Không dáng hình em đuôi mắt cay.

Trung Dũng



Những Khi Em Không Đến

Muốn về ở lại với anh lâu
Bên cạnh vần thơ ngắm nguyệt lầu
Cuộc sống bộn bề nhiều vất vả
Đôi lần thơ viết chẳng thành câu

Tạ tội cùng anh những đợi chờ
Trông ngồi trông đứng mấy vần thơ
Lòng em vẫn vậy dù thơ ít
Thương nhớ ngày đêm buổi hẹn hò

Những lần không đến lệ hoen mi
Âm ỉ trong em chiều biệt ly
Người ta ngắm nghía vần thơ đợi
Muốn thế chân em... chữ nhu mì...

TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 00:09:36 bởi Trương Bảo Ngọc >

CN
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.06.2011 13:11:54
0


ĐÃ ĐI

Dáng ai mờ bước theo đường đi
Xa xôi màu tím trời buông khi
Ánh chiều nhạt nắng nhoà nhân ảnh
Tựa như dáng nhỏ ngày em đi

Em đã đi rồi một buổi mai
Tóc hương hoa mộng em thôi cài
Để ta gối chiếc hằng đêm ước
Em đã đi rồi mưa bụi bay


Chiều nay dáng nhỏ ai qua đây
Ta ngỡ em về với lối say
Hương thoảng bay bay vào lối mộng
Mắt bừng tỉnh lại chỉ là ai

Ta ngắm hoàng hôn ngắm những chiều
Hàng cây quằng tím ngã liêu xiêu
Sương mờ phủ kín cay bờ mắt
Ta cúi xuống đời ta tịch liêu

CN

Đính kèm (1)


Dũng ca ca ơi ! Hôm nay tiểu đệ thất tình lục dục tứ lung tung rồi! Hic... Dũng ca ca an ủi tí coi. Hic

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 13:20:25 bởi CN >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.06.2011 14:56:22
0


Những Khi Em Không Đến

Muốn về ở lại với anh lâu
Bên cạnh vần thơ ngắm nguyệt lầu
Cuộc sống bộn bề nhiều vất vả
Đôi lần thơ viết chẳng thành câu

Tạ tội cùng anh những đợi chờ
Trông ngồi trông đứng mấy vần thơ
Lòng em vẫn vậy dù thơ ít
Thương nhớ ngày đêm buổi hẹn hò

Những lần không đến lệ hoen mi
Âm ỉ trong em chiều biệt ly
Người ta ngắm nghía vần thơ đợi
Muốn thế chân em... chữ nhu mì...

TBN





Thơ Buồn Dưới Mưa

Viết cho em những vần thơ tha thiết
Dẫu chưa hay anh biết, vẫn hơn không
Cũng tại bởi tối ngày xa cách biệt
Để con đò lưu luyến mãi bến sông.

Em có hay từng giây phút trông mong
Sương tuyết trắng gió mùa đông lặng lẽ
Một mình bước đường chiều buông đơn lẻ
Trong đáy lòng cứ khe khẽ em đâu.

Cuối chân trời chẳng một chữ cho nhau
Thì sao tránh mang nỗi sầu mưa đổ
Đời vẫn thế chỉ vui tình dang dở
Ngóng mong nhau khi lại lỡ hẹn hò.

Muốn làm sao, anh ví một con đò
Tìm về bến em vẫn chờ, vẫn đợi.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 14:57:42 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 19.06.2011 14:16:12
0


Trích đoạn: CN



ĐÃ ĐI

Dáng ai mờ bước theo đường đi
Xa xôi màu tím trời buông khi
Ánh chiều nhạt nắng nhoà nhân ảnh
Tựa như dáng nhỏ ngày em đi

Em đã đi rồi một buổi mai
Tóc hương hoa mộng em thôi cài
Để ta gối chiếc hằng đêm ước
Em đã đi rồi mưa bụi bay


Chiều nay dáng nhỏ ai qua đây
Ta ngỡ em về với lối say
Hương thoảng bay bay vào lối mộng
Mắt bừng tỉnh lại chỉ là ai

Ta ngắm hoàng hôn ngắm những chiều
Hàng cây quằng tím ngã liêu xiêu
Sương mờ phủ kín cay bờ mắt
Ta cúi xuống đời ta tịch liêu

CN

Đính kèm (1)


Dũng ca ca ơi ! Hôm nay tiểu đệ thất tình lục dục tứ lung tung rồi! Hic... Dũng ca ca an ủi tí coi. Hic







Chia Sẻ Đôi Lời

Anh viết cho em mấy lời này
Nào cùng cạn chén uống cho say
Ngày mai chắc chắn trời lại nắng
Mình sẽ quên đi những đắng cay.

Bởi ánh sao thưa chẳng dẫn đường
Lá vàng rơi rụng chiều mờ sương
La bàn không có đành chệch hướng
Lạc bước "người ta" giữa đêm trường.

Biết làm sao được hay nắng mưa
Nhõng nhẽo bao lần khi đón đưa
Vui đâu chẳng thấy còn hờn dỗi
Tình ái muôn đời vốn dây dưa.

Chợt khóc, chợt cười, chợt lả lơi
Con gái là hay cứ xa xôi
Nói hai là bốn ai mà biết
Trai hùng chịu nhún chớ lôi thôi.

An ủi em, buồn tới cả tôi.

Trung Dũng





Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.06.2011 14:55:44
0




Điều Giản Dị

Cố viết vài dòng cho khỏi quên
Mong rằng cuộc sống được bình yên
Thuận trời, thuận đất cùng chung bước
Thuận biển, thuận sông đẩy con thuyền.

Ước muốn rồi đây hết mưa rơi
Lồng lộng mây cao nắng xanh trời
Mênh mông biển lúa cò mỏi cánh
Bát ngát rừng thuyền tới ngàn khơi.

Một điều giản dị ở trong tôi
Gửi gắm qua em đến mọi người
Em ơi giúp nhé đừng từ chối
Biết rằng nước chảy thì bèo trôi.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.06.2011 15:06:46
0
[image] http://up.anhso.net[/image]




Thơ Buồn

Cứ nghĩ rằng quen sẽ vui hơn
Ai hay lại nhận tiếp giận hờn
Gặp nhau, quay bước sang đường khác
Chạm mặt, ngoái nhìn phía hoàng hôn.

Chung lối mà sao thấy cô đơn.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 15:13:55 bởi Trần Trung Dũng >

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.06.2011 15:33:35
0
Điều Giản Dị

Cố viết vài dòng cho khỏi quên
Mong rằng cuộc sống được bình yên
Thuận trời, thuận đất cùng chung bước
Thuận biển, thuận sông đẩy con thuyền.

Ước muốn rồi đây hết mưa rơi
Lồng lộng mây cao nắng xanh trời
Mênh mông biển lúa cò mỏi cánh
Bát ngát rừng thuyền tới ngàn khơi.

Một điều giản dị ở trong tôi
Gửi gắm qua em đến mọi người
Em ơi giúp nhé đừng từ chối
Biết rằng nước chảy thì bèo trôi.


Trung Dũng

Muốn Nói Với Anh

Đứng ở bên kia nhìn anh mãi
Muốn gọi tên người níu bờ vai
Mà nghe buồn nhuốm câu thơ lệ
Khó nói thành lời buổi sớm mai

Thấy anh bên ấy ngày vất vả
Gọi rồi có lẽ sẽ phiền cho
Hay là im lặng đi anh hả?
Âm thầm em viết chữ hẹn hò

Ước muốn cuộc đời là giản dị
Sá gì gửi gấm chút tình thi
Vẫn nhiều lận đận chân khó bước
Anh hiểu vì sao phút em đi

Muốn nói với anh nhiều thật nhiều
Ngập ngừng không nói được bao nhiêu
Có lẽ không cần chi phải nói
Nhìn em anh hiểu giọt cô liêu

Muốn hỏi anh tình vừa đủ ngọt?
Mà buồn vẫn đó giấu chua cay
Mong manh gió thổi chùm hoa phượng
Rơi giọt máu hồng dưới nắng mai

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 15:38:56 bởi Lam Hồng Minh >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 27.06.2011 14:53:12
0



Để Cùng Cảm Nhận

Ra thế em ơi anh hiểu rồi
Vậy mà vội trách trời mưa rơi
Thảo nào giá buốt khi chiều xuống
Gặp gỡ muốn trao lại nghẹn lời.

Thôi đừng buồn nhé chuyện chia ly
Kẻ ở ngậm ngùi, tiễn người đi
Nhìn nhau không nói lòng mặn đắng
Lệ cứ dâng trào hoen khóe mi.

Hãy nói đi em, nói thật nhiều
Để cùng được cảm nhận tình yêu
Cho là chỉ viết bằng câu chữ
Cũng sẽ làm anh thấy mọi điều.

Anh muốn nghe em gọi một câu
Mà chờ đợi mãi có thấy đâu?
Phôn kia nhắn báo dù một tiếng
Muôn cánh hoa khoe thắm sắc màu.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2011 14:54:14 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 27.06.2011 15:08:31
0
[image] http://up.anhso.net[/image]



Buồn

Ôi sao chỉ thấy ngập buồn
Mây mù giăng kín mưa tuôn não nề
Đường trơn hết lối đi về
Đèn trời không có bốn bề tối đen.
Phải chăng đời thật vô duyên
Tháng ngày tần tảo chẳng nên sự gì.
Bão giông, rình giập bất kỳ
Tương lai mờ mịt sầu bi nghẹn ngào.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 29.06.2011 20:58:04
0



Tâm Sự Mùa Thi

Em về chẳng ghé cùng tôi
Ngập ngừng nhìn gót chân rời lối đi.
Qua rồi đã mấy mùa thi
Những con số khóc chia ly ngậm ngùi
Không còn kinh sử mài dùi
Lẽ ra em phải tươi vui chung đường.
Tiễn đưa phượng nở sân trường
Ghi dòng lưu bút nhớ thương dạt dào.
Tay trong tay những nghẹn ngào
Ngày mai vững bước đi vào tương lai.
Vậy mà phía trước mờ phai
Bóng em chiều xuống buông dài áng mây.
Lời rì rào gió hàng cây
Bao nhiêu điều đắm sông này nói đâu...
Nhưng em ơi mãi trước sau
Nồng nàn tình ái khắc sâu trong lòng.

Trung Dũng





Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.06.2011 14:39:44
0



Khôn Dại

Ôi trời sớm nắng, chiều mưa
Đi đâu cũng vội liệu trưa tìm về.
Con người thật lắm nhiêu khê
Muốn tin đâu dễ, phải nghe tỏ tường.
Vốn trời sinh lưỡi không xương
Ngọt ngào uốn éo biết đường nào đây?
Rượu nồng uống mãi cũng say
Nhịp đời bước mãi đắng cay khôn lường.
Nghĩ mà thấy xót cùng thương
Khôn thì lấp lửng, dại vương vấn lòng.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.06.2011 14:51:46
0



Dè Chừng

Người ta nói hãy yên lòng
Nghe thời gian đợi mênh mông đất trời.
Cứ dần ngắn bước đường đời
Ngược xuôi chẳng biết cái thời gì đây.
Liệu mà lời nói gió bay
Kẻo rồi lại chịu đắng cay không chừng.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.07.2011 14:26:59
0



Với Người Hay Hứa

Anh biết rằng em hứa vậy thôi
Thời gian nước chảy bèo cũng trôi
Đời người ai chẳng vài lần hứa
Chỉ tiếc quên ngay lời rụng rơi.

Bằng chứng: Hàng me đứng lặng im
Gió mùa ngừng thổi vắng tiếng chim
Dấu chân ngày ấy mờ trên phố
Hình bóng người thương lẫn vào đêm.

Khi nghe mật ngọt vội nhịp tim
Đắm say ánh mắt hồng má em
Đinh ninh ấm áp mùa đông giá
Gần gũi mà sao mỏi cánh chim.

Vẫn biết người ta hẹn lại lên
Lâu dần không gặp thì ai tin
Thề non hẹn biển làm chua xót
Tan nát lòng buồn mãi dâng thêm.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 14:29:04 bởi Trần Trung Dũng >

Trương Bảo Ngọc
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.07.2011 06:34:46
0

Thơ Buồn Dưới Mưa

Viết cho em những vần thơ tha thiết
Dẫu chưa hay anh biết, vẫn hơn không
Cũng tại bởi tối ngày xa cách biệt
Để con đò lưu luyến mãi bến sông.

Em có hay từng giây phút trông mong
Sương tuyết trắng gió mùa đông lặng lẽ
Một mình bước đường chiều buông đơn lẻ
Trong đáy lòng cứ khe khẽ em đâu.

Cuối chân trời chẳng một chữ cho nhau
Thì sao tránh mang nỗi sầu mưa đổ
Đời vẫn thế chỉ vui tình dang dở
Ngóng mong nhau khi lại lỡ hẹn hò.

Muốn làm sao, anh ví một con đò
Tìm về bến em vẫn chờ, vẫn đợi.

Trung Dũng

Chỉ Mình Em Hiểu

Chờ anh lâu lắm một bài thơ
Không hay không biết gió hững hờ
Hay mưa làm ướt nhàu trang giấy
Không thấy chữ nào nên bơ vơ

Anh về lặng lẽ bên góc xưa
Ngồi viết bài thơ buồn dưới mưa
Biết anh còn đó về bến hẹn
Giận hờn sao nỡ nói sao vừa

Em biết biết rồi thơ trông thơ
Vì sao không đến để anh chờ
Chỉ mình em hiểu anh không hiểu
Chỉ có bài thơ hiểu bơ vơ

Trương Bảo Ngọc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 06:35:56 bởi Trương Bảo Ngọc >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.07.2011 14:32:49
0



Chỉ Mình Em Hiểu

Chờ anh lâu lắm một bài thơ
Không hay không biết gió hững hờ
Hay mưa làm ướt nhàu trang giấy
Không thấy chữ nào nên bơ vơ

Anh về lặng lẽ bên góc xưa
Ngồi viết bài thơ buồn dưới mưa
Biết anh còn đó về bến hẹn
Giận hờn sao nỡ nói sao vừa

Em biết biết rồi thơ trông thơ
Vì sao không đến để anh chờ
Chỉ mình em hiểu anh không hiểu
Chỉ có bài thơ hiểu bơ vơ

Trương Bảo Ngọc





[image] http://up.anhso.net[/image]
Hờn Dỗi Là Yêu

Có phải em ơi! Vẫn chờ anh?
Nắn nót vần thơ dưới mái tranh
Cho nhau ấm áp khi chiều xuống
Cho nhịp thời gian bước qua nhanh.

Còn anh vẫn đấy bên lối xưa
Ướt lạnh vai gầy đứng trong mưa
Đợi em xao xuyến lòng lửa cháy
Gọi bóng hoàng hôn mãi không thưa.

Đừng trách chi em bởi xa xôi
Để bình minh vội mờ sương rơi
Đôi dòng gửi gắm là anh biết
Cho dù nam bắc cách đôi nơi.

Hờn giận là yêu đấy em ơi .

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2011 14:48:04 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.07.2011 14:35:47
0




Bến Sông Con Đò

Giận sao không đến thăm tôi?
Ngập buồn u ám bầu trời đầy mây.
Lá vàng theo gió thu bay
Vì đâu lại thế làm day dứt lòng.
Thì thôi gửi gắm mấy dòng
Mong rằng lay động bến sông con đò.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2011 10:02:39 bởi Trần Trung Dũng >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.07.2011 10:57:24
0
[image] http://up.anhso.net[/image]



Bến Sông Con Đò

Giận sao không đến thăm tôi?
Ngập buồn u ám bầu trời đầy mây.
Lá vàng theo gió thu bay
Vì đâu lại thế làm day dứt lòng.
Thì thôi gửi gắm mấy dòng
Mong rằng lay động bến sông con đò.

Trung Dũng




Ngọt Bùi Ghé Lại

Thấy anh có Bảo Ngọc rồi
Nên em về chậm mây trôi bên trời
Giận làm chi nước mắt rơi
Buồn chi anh hỡi mấy lời cũng vui
Về em thương nhớ chưa nguôi
Xin đò ghé bến ngot bùi dòng sông

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.07.2011 11:13:30
0

Với Người Hay Hứa

Anh biết rằng em hứa vậy thôi
Thời gian nước chảy bèo cũng trôi
Đời người ai chẳng vài lần hứa
Chỉ tiếc quên ngay lời rụng rơi.

Bằng chứng: Hàng me đứng lặng im
Gió mùa ngừng thổi vắng tiếng chim
Dấu chân ngày ấy mờ trên phố
Hình bóng người thương lẫn vào đêm.

Khi nghe mật ngọt vội nhịp tim
Đắm say ánh mắt hồng má em
Đinh ninh ấm áp mùa đông giá
Gần gũi mà sao mỏi cánh chim.

Vẫn biết người ta hẹn lại lên
Lâu dần không gặp thì ai tin
Thề non hẹn biển làm chua xót
Tan nát lòng buồn mãi dâng thêm.

Trung Dũng



Người Ta Hứa

Người ta hay hứa rồi cứ quên
Bèo nước anh ơi phận chông chênh
Áot rắng mùa xưa ngày xa ấy
Xa rồi cái thuở biết kêu tên

Phượng đã bao năm rã cánh hồng
Hàng me gió lặng ở trên không
Người ta hứa mãi mà không đến
Có phải tình xưa hết ấm nồng

Anh về bên ấy những ngày Đông
Nhúm lên bếp lửa cháy than hồng
Trải lòng tâm sự ngày xưa đó
Dĩ vãng buồn xưa ngút hư không

Anh về bên ấy xuân cũng sang
Mở lòng thả gió chuyện mơ hoang
Ai đi qua cũng lần chua xót
Chia sẻ cùng anh chữ bẽ bàng

Hồng Quế

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.07.2011 13:48:20
0






Người Ta Hứa

Người ta hay hứa rồi cứ quên
Bèo nước anh ơi phận chông chênh
Áot rắng mùa xưa ngày xa ấy
Xa rồi cái thuở biết kêu tên

Phượng đã bao năm rã cánh hồng
Hàng me gió lặng ở trên không
Người ta hứa mãi mà không đến
Có phải tình xưa hết ấm nồng

Anh về bên ấy những ngày Đông
Nhúm lên bếp lửa cháy than hồng
Trải lòng tâm sự ngày xưa đó
Dĩ vãng buồn xưa ngút hư không

Anh về bên ấy xuân cũng sang
Mở lòng thả gió chuyện mơ hoang
Ai đi qua cũng lần chua xót
Chia sẻ cùng anh chữ bẽ bàng

Hồng Quế




Mong Muốn

Thơ buồn gửi gắm viết vậy thôi
Chứ đâu ngăn cách tình đôi nơi
Bão giông rồi hết trời lại nắng
Đến hẹn phượng hồng thắm nét môi.

Cũng như người khác kể tình yêu
Thơ phú mênh mang giữa biển chiều
Nhấp nhô anh giống muôn ngọn sóng
Bờ cát lăn dài theo tháng năm.

Mong muốn làm thơ để cùng vui
Quên hết đắng cay nhận ngọt bùi
Ẩn trong câu chữ là tâm trạng
Mưa nắng đi qua những cuộc đời.

Ước sao luôn thắm mãi nụ cười.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.07.2011 14:46:35
0

[image][/image]




Đừng Trách Chi Nhau

Trời nắng mà em đâu có mưa
Vẫn gió lao xao tiếng lá dừa
Vẫn con đò vắng chờ trên bến
Chỉ mỗi gọi hoài em không thưa.

Chẳng lẽ sầu buồn thế sao em?
Lối về không ghé dẫu rằng quen
Cho anh lẻ bóng khi chiều xuống
Thao thức canh dài đêm nối đêm.

Thôi đừng quay gót nữa em ơi!
Có giận chi nhau nói một lời
Nếu như mắc lỗi thì tha lỗi
Hờn trách thêm đau một quãng đời.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 14:53:38 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.07.2011 14:58:05
0



Liệu Có Hết Mưa

Đất Việt mùa này luôn ướt mưa
Buồn dâng khóe mắt lối đi xưa
Thiếu em trống vắng, dòng nước chảy
Còn lại mờ nhòe tiếng võng đưa.

Ngẫm nghĩ tại sao chỉ những mưa?
Tìm đâu ánh nắng buổi ban trưa
Một màu mây xám khung trời thấp
Trơ trụi thông già lá lưa thưa.

Sức sống ngày nào nay ở đâu?
Với tay mỏi rã cánh chim câu
Có chăng sắp nảy mầm non mới
Trời sẽ cao xanh thắm một màu.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 15:05:47 bởi Trần Trung Dũng >

truclam_999
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 26.07.2011 19:11:07
0

TRÚC LÂM VIÊN

Trúc lâm vui thú điền viên
Sáng ra bời suối thiên nhiên màu hồng
Nhìn trời bảy sắc cầu vồng
Tâm hồn thanh thản tự lòng mây bay

Trúc Lâm

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.07.2011 14:38:42
0


Trích đoạn: truclam_999


TRÚC LÂM VIÊN

Trúc lâm vui thú điền viên
Sáng ra bời suối thiên nhiên màu hồng
Nhìn trời bảy sắc cầu vồng
Tâm hồn thanh thản tự lòng mây bay

Trúc Lâm





Cùng Vui

Bạn vui mình cũng thơm lây
Cũng mong mai mốt có ngày trời quang.
Vi vu rừng trúc gió ngàn
Trong tâm thanh thản rộn ràng tiếng chim.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.07.2011 14:50:06
0



Thật Khó Trong Đời

Nếu em không thích thì anh thôi
Viết nữa làm chi chữ rã rời
Người ta mong bớt thù thêm bạn
Chứ nào ai muốn mãi mưa rơi.

Có thể là em chưa hiểu tôi
Chia sẻ trao nhau cái sự đời
Chẳng lẽ đao to, cùng búa lớn
Chẳng lẽ bên tai những nặng lời.

Tha thiết ngôn từ để khi xem
Vui buồn, hờn giận cho nhớ thêm
Còn bằng nhạt nhẽo như nước ốc
Anh nghĩ người ta rất nhanh quên.

Thế nên thật khó lắm em ơi
Vốn dòng nước chảy cuốn bèo trôi...
Chỉ ước cho nhau lòng xao xuyến
Chỉ ước nồng nàn nắng tinh khôi.

Gió lặng thì rừng hết đưa nôi
Đông về cũng vậy đành chịu thôi...

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 14:04:47 bởi Trần Trung Dũng >

truclam_999
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.07.2011 16:30:44
0

TRÚC LÂM VIÊN

Trúc lâm vui thú điền viên
Sáng ra bời suối thiên nhiên màu hồng
Nhìn trời bảy sắc cầu vồng
Tâm hồn thanh thản tự lòng mây bay

Trúc Lâm





Cùng Vui

Bạn vui mình cũng thơm lây
Cũng mong mai mốt có ngày trời quang.
Vi vu rừng trúc gió ngàn
Trong tâm thanh thản rộn ràng tiếng chim.

Trung Dũng
 
 
 
Cháu xin kính chào chú hiền
Ba năm về gặp vẫn nguyên chú cười
TRung Dũng triều Trần oai người
Tính cao khí tiết một đời hùng anh
Tôn quý cháu xin kính dành
 
Trúc Lâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2011 16:49:58 bởi truclam_999 >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.08.2011 14:28:39
0

 
 
Cháu xin kính chào chú hiền
Ba năm về gặp vẫn nguyên chú cười
TRung Dũng triều Trần oai người
Tính cao khí tiết một đời hùng anh
Tôn quý cháu xin kính dành
 
Trúc Lâm


Một Già Một Trẻ


Chú già lão viết thơ tình hư ảo
Có cháu, thêm những hoài bão  tuổi thơ.
Chỉ buồn lòng sức lực chẳng như xưa
Thơ với thẩn cũng giống mưa nhẹ hạt.

Người ta viết thơ lời ca, tiếng hát
Trao cho nhau những khúc nhạc tự tình
Trúc không chê, đến với chú cháu mình
Trong chú thấy như bình minh ngời sáng.

Già với trẻ đồng hành theo năm tháng
Cháu yêu ơi cùng cố gắng thêm vui.
Để một mai xuân đến phố thắm tươi
Chim ca hát, hoa lá cười đua nở.

Trung Dũng

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 60 trang, bài viết từ 1321 đến 1350 trên tổng số 1780 bài trong đề mục