Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 119 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 24.02.2010 13:33:55 (permalink)
0
Thiếu
 
Xuân đến chờ hoài chẳng thấy sang
Nhạc mở du dương giấc mộng vàng
Quả hoa bày sẵn cùng bánh mứt
Bia rượu sắp chung với cỗ bàn.
Chỉ thiếu nàng thơ nên trống vắng
Dẫu ngập không gian những tiếng đàn.
Hoàng hôn dần xuống bên cửa sổ
Lại hết một ngày không thấy sang.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 25.02.2010 19:14:27 (permalink)
0
Buồn
 
Sài gòn trời nắng chang chang
Đầu xuân đã thấy mai vàng tàn suy.
Cánh hoa theo gió bay đi
Nhìn như cứ ngỡ biệt ly xuân rồi
Ngẫm buồn cho cái sự đời
Sao không hòa thuận để trời nổi giông.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 25.02.2010 19:38:49 (permalink)
0
Chia Sẻ
 
Sao chỉ thấy một màu hoàng hôn thế?
Vui lên đi không lẽ mãi vậy sao?
Cuộc đời này có ai thoát khổ đau
Được may mắn đi từ đầu tới cuối.
 
Vững bước tiến kẻo để rồi tiếc nuối
Thời gian trôi mình chậm, đuổi kịp ai
Mặt trời hồng luôn mọc mỗi sớm mai
Theo ngày tháng trái đất quay, quay mãi.
 
Sẽ tụt hậu nếu như ta dừng lại
Rồi đổ thừa  bởi gặp phải đau thương
Hãy tạm quên gạt bỏ những vấn vương
Vì phía trước vẫn có đường rộng mở.
 
Hãy vươn tới và giang tay nắm giữ
Không thời cơ lại bỏ lỡ buồn thêm
Quá  khứ mà đừng nghĩ mãi nhé em
Dù trắc trở cứ hết đêm trời sáng.
 
Có ai sống và làm bằng dĩ vãng?
 
Trung Dũng
 
 
 
 
 
 
 
Trần Trung Dũng 26.02.2010 14:58:21 (permalink)
0
Đảm Đang
 
Thương em khuya sớm tảo tần
Nước da thuở ấy trắng ngần còn đâu.
Tinh mơ gà gáy gọi nhau
Em đã vội vã cháo rau ra đồng.
Nương ngô ruộng lúa em trồng
Thảm xanh trải dưới nắng hồng ban mai.
Trong vườn cây trái trĩu sai
Khóm hoa thoang thoảng hương nhài lâng lâng.
Ngập tràn hạnh phúc trào dâng
Em vừa giỏi lại đảm đang tuyệt vời.
Tháng ba ngày tám đến rồi
Không hay cũng viết mấy lời ngợi ca.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 15:07:23 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 27.02.2010 13:18:51 (permalink)
0
Mãi Mãi Yêu Em
 
Em chẳng biết đâu tôi vẫn chờ
Mỗi hoàng hôn xuống viết thành thơ
Từng tia nắng tím in dòng nước
Thuyền nhớ bến chăng thấy hững hờ?
 
Có thể người ta cũng vô tình
Không phút giành riêng nghĩ tới mình
Ở đời đôi lúc là như thế
Hãy đợi từng ngày sẽ chứng minh.
 
Tôi vẫn luôn giành để tặng em
Từng đóa hoa hồng đẫm sương đêm
Gói trọn nhớ thương mang gửi gắm
Nồng cháy nụ hôn ấm môi mềm.
 
Có thể thơ tình tôi chưa hay
Rằng nó thoảng qua tựa gió mây
Nếu như trời đất không mây gió
Thì sẽ ra sao thế giới này.?
 
Tôi đã yêu em buổi ban đầu
Đường phố Hà thành đẹp biết bao
Thuở ấy nhìn nhau còn bẽn lẽn
Ngả nón em nghiêng mái tóc chào.
 
Lấy tháng năm dài làm thước đo
Anh mãi yêu em giống yêu thơ
Trái đất ngừng quay trời tắt nắng
Lúc ấy có sông cách đôi bờ.
 
Trung Dũng
 
Yêu Em Dài Lâu
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 13:27:45 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 01.03.2010 12:51:54 (permalink)
0
Ngày 8 Tháng 3
 
Anh chẳng có chi để làm quà
Tấm lòng được gửi gắm vào hoa
Trao em cả triệu bông hồng thắm
Mừng ngày phụ nữ tám tháng ba.
 
Không rõ trong em có còn mong
Nhưng anh vẫn thấy thổn thức lòng
Mùa xuân ấm áp muôn tia nắng
Lấp lánh nghiêng mình bên bến sông.
 
Ngày tháng trôi qua thật là nhanh
Thêm mùa đào nữa em biết anh
Cả năm mới có ngày thế giới
Giành cho em gái mắt long lanh.
 
Trung Dũng 
 

 
 
Triệu Đóa Hồng
 

 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 13:02:03 bởi Trần Trung Dũng >
ngoncogiodua 02.03.2010 15:46:51 (permalink)
0
Xuân Đến
 
Xuân ơi đến thật ngọt ngào
Cho tôi như thể lạc vào gió mây.
Để thêm ngây ngất nơi này
Long lanh nắng sớm nồng say hương đời.
Đào mai khoe sắc rạng ngời
Đón xuân sao giống đợi người vẫn mong.
 
Trung Dũng


                                  


                                              XUÂN ĐI
 
Xuân đến rồi đi , đã bao lần ,
Xuân về..trong gió nhẹ lâng lâng...
Mai vàng hé nụ , đào tươi thắm
Vạn vật say nồng  men ái  ân.
 
Rồi xuân len lén...nhón  chân tiên,
Lại  lo bương chãi , kiếm  gạo , tiền ,
Từ giã nàng xuân...nào  tiến  tới ,
Xuân mới  ta mừng...đón  chữ  duyên...
 
        hihihih  ..anh TTD  xuân mới  phát  tài  chưa  nè
HRPT 02.03.2010 17:47:31 (permalink)
0
Xuân Đến
 
Xuân ơi đến thật ngọt ngào
Cho tôi như thể lạc vào gió mây.
Để thêm ngây ngất nơi này
Long lanh nắng sớm nồng say hương đời.
Đào mai khoe sắc rạng ngời
Đón xuân sao giống đợi người vẫn mong.
 
Trung Dũng
 
 
XUÂN MƠ
Xuân mơ ấm áp cõi lòng
Bao xuân nào nữa vẫn mong người về
Hằng ngày anh ở nơi quê
Vẫn trông phương ấy ngày về vui xuân
HRPT 02.03.2010 17:59:43 (permalink)
0


Buồn
 
Sài gòn trời nắng chang chang
Đầu xuân đã thấy mai vàng tàn suy.
Cánh hoa theo gió bay đi
Nhìn như cứ ngỡ biệt ly xuân rồi
Ngẫm buồn cho cái sự đời
Sao không hòa thuận để trời nổi giông.
 
Trung Dũng
 
 
 
VUI XUÂN TỚi
 
Qua mấy đèo ngang vượt dặm ngàn
Người thơ tìm đến mộng xuân sang
Gió reo chim hát mừng Xuân tới
Hòa khúc tình thơ chàng gặp nàng


Trần Trung Dũng 03.03.2010 08:20:23 (permalink)
0
Đã Lâu
 
Lâu rồi không ghé thăm nhau
Hoa xoan đã nở mùa cau chín vàng
Chắc chàng sánh bước với nàng?
Vui duyên say đắm họ hàng lãng quên.
Trầu này nhờ mẹ giỏi têm
Tặng người tri kỷ thắm thêm cuộc tình.
 
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:25:31 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 03.03.2010 13:04:03 (permalink)
0
Cười Rồi
 
Hôm nay đã thấy em cười
Nắng xuân ấm áp rạng ngời mắt anh
Vậy là đông đã qua nhanh
Mang về hương vị ngọt lành của xuân.
 
Trung Dũng
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 13:21:20 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 03.03.2010 13:19:11 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT

Xuân Đến
 
Xuân ơi đến thật ngọt ngào
Cho tôi như thể lạc vào gió mây.
Để thêm ngây ngất nơi này
Long lanh nắng sớm nồng say hương đời.
Đào mai khoe sắc rạng ngời
Đón xuân sao giống đợi người vẫn mong.
 
Trung Dũng
 
 
XUÂN MƠ
Xuân mơ ấm áp cõi lòng
Bao xuân nào nữa vẫn mong người về
Hằng ngày anh ở nơi quê
Vẫn trông phương ấy ngày về vui xuân


 
Chào
 
Chào bạn ghé thăm nơi xóm tôi
Trà xanh đường cát xin được mời
Nào hãy nâng ly mình cụng cái
Không rượu lai rai thấy cũng vui.
Thập phương nam bắc cùng hội ngộ
Giấy bút tâm tình lúc thảnh thơi
Rộng mở cõi lòng thêm tri kỷ
Sâu sắc hồn thơ ấm tình đời.
 
Trung Dũng
Không biết nhà bạn nơi nào để ghé sang thăm
HRPT 03.03.2010 17:06:57 (permalink)
0


Xuân Đến
 
Xuân ơi đến thật ngọt ngào
Cho tôi như thể lạc vào gió mây.
Để thêm ngây ngất nơi này
Long lanh nắng sớm nồng say hương đời.
Đào mai khoe sắc rạng ngời
Đón xuân sao giống đợi người vẫn mong.
 
Trung Dũng
 
 
XUÂN MƠ
Xuân mơ ấm áp cõi lòng
Bao xuân nào nữa vẫn mong người về
Hằng ngày anh ở nơi quê
Vẫn trông phương ấy ngày về vui xuân
HRPT


Chào
 
Chào bạn ghé thăm nơi xóm tôi
Trà xanh đường cát xin được mời
Nào hãy nâng ly mình cụng cái
Không rượu lai rai thấy cũng vui.
Thập phương nam bắc cùng hội ngộ
Giấy bút tâm tình lúc thảnh thơi
Rộng mở cõi lòng thêm tri kỷ
Sâu sắc hồn thơ ấm tình đời.
 
Trung Dũng
Không biết nhà bạn nơi nào để ghé sang thăm



VIẾNG
Thăm viếng người thơ một chút thôi
Trà xanh đường cát tuyệt ngon lời
Ồ ! Này, chung nữa rót đầy nhé
Chẳng rượu có trà vui quá rồi
...
HRPT

Trần Trung Dũng 04.03.2010 12:54:12 (permalink)
0
Lâu Quá
 
Anh đã đợi em đến mỏi mòn
Sông Hồng cạn nước nổi màu son
Mái tóc pha sương giờ đã điểm
Mai vàng khô héo góc cô đơn.
Rồi đây gặp lại ra sao nhỉ?
Mắt kém lưng còng mặt héo hon
Vậy nên đừng bắt anh chờ mãi
Trăng đã lặn rồi khuất cuối thôn.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 04.03.2010 13:00:40 (permalink)
0

THĂM

Thăm viếng người thơ một chút thôi
Trà xanh đường cát tuyệt ngon lời
Ồ ! Này, chung nữa rót đầy nhé
Chẳng rượu có trà vui quá rồi
...
HRPT
 
 
Mời
 
Bạn đến hôm nay có rượu mời
Chuẩn bị sẵn đây với cả mồi
Nếp hương ủ kín hơn ba tháng
Nhâm nhi ta nghĩ cái sự đời
Ngày xưa còn thiếu internet
Gặp được người hiền quá xa xôi
Bây giờ thế giới chung một cổng
Nhấp chuột là mình đã đến nơi.
 
TrungDũng

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 119 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9