Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 119 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 04.03.2010 13:09:57 (permalink)
0

                                  





                                             XUÂN ĐI
 
Xuân đến rồi đi , đã bao lần ,
Xuân về..trong gió nhẹ lâng lâng...
Mai vàng hé nụ , đào tươi thắm
Vạn vật say nồng  men ái  ân.
 
Rồi xuân len lén...nhón  chân tiên,
Lại  lo bương chãi , kiếm  gạo , tiền ,
Từ giã nàng xuân...nào  tiến  tới ,
Xuân mới  ta mừng...đón  chữ  duyên...
 
        hihihih  ..anh TTD  xuân mới  phát  tài  chưa  nè



Chu Kỳ
 
Xuân đến, xuân đi chuyện thường ngày
Nhưng anh chỉ nhớ mỗi xuân này
Được thấy em vui hồng đôi má
Nụ cười xao xuyến cả bóng mây.
Ngắm hoa khoe sắc lòng phơi phới
Nghe gió rì rào dạ đắm say
Tiếng đàn ai khéo hòa chung nhỉ
Cho thế gian thêm khúc nhạc hay.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 07.03.2010 11:51:31 (permalink)
0
TẾU
 
Cả năm mới có một ngày
Chị em phụ nữ mặt mày nở nang.
Cứ như là bắt được vàng
Ông chồng dẻo miệng bà hoàng của tôi
Trưa về vội vã cười tươi
Chào em cơm nước xong xuôi cả rồi.
Nhanh tay kéo ghế mời ngồi
Còn mình nghển cổ chờ lời bảo sai...
Một ngày mà cũng ra oai
Đợi đấy tới tối xem ai mạnh nào.
Lúc ấy lại chẳng ngọt ngào
Sao anh chậm thế nhanh vào với em.
 
Trung Dũng
 

ngoncogiodua 08.03.2010 21:08:41 (permalink)
0
                                             BẮT  ĐỀN
 
 
Hôm nay ngày  tám  tháng  ba ,
<Hoa  hồng  anh có  làm  quà tặng  em?>
Chị  khóc, anh dổ...không thèm,
Anh đừng năn nỉ ,mua  kem bắt  đền.
 
Ngày  này trọng  đại  lại  quên,
Tối  nay...chị  phạt...chiếu  mền...ngủ  riêng ,
Cho anh vào  mộng  tìm  tiên,
Muỗi  mòng  châm chích...đập  ghiền ...đêm nay...
 
Chúc  anh chị ngày  8/3 hạnh phúc
 
 
 
 
Trần Trung Dũng 09.03.2010 13:13:47 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

                                             BẮT  ĐỀN


Hôm nay ngày  tám  tháng  ba ,
<Hoa  hồng  anh có  làm  quà tặng  em?>
Chị  khóc, anh dổ...không thèm,
Anh đừng năn nỉ ,mua  kem bắt  đền.

Ngày  này trọng  đại  lại  quên,
Tối  nay...chị  phạt...chiếu  mền...ngủ  riêng ,
Cho anh vào  mộng  tìm  tiên,
Muỗi  mòng  châm chích...đập  ghiền ...đêm nay...

Chúc  anh chị ngày  8/3 hạnh phúc





 
Đền
 
Anh đã đền em cả cuộc đời
Thế nên dù có ra biển khơi
Cũng chỉ xông pha cùng giông tố
Thêm vững tay chèo lái thuyền thôi.
Trăm năm hạnh phúc đâu phải dễ
Bạc tóc phu thê mãi sánh đôi
Vẫn biết mênh mông là trời nước
Không để dập vùi sóng cuốn trôi.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 09.03.2010 13:24:36 (permalink)
0
Vững Bền
 
Xuôi ngược trời nam đỉnh dốc rồi
Lênh đênh cùng sóng nước biển khơi
Dãi dầu mưa nắng luôn phải thế
Nền móng bền lâu vững trãi đời.
Hai mươi năm lính cho tổ quốc
Áo bạc sờn vai khắp mọi nơi
Nghĩ cũng vui vui ngày lưu lạc
Giờ về chắc sẽ được nghỉ ngơi.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 13:35:26 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 10.03.2010 09:58:19 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

                                             BẮT  ĐỀN


Hôm nay ngày  tám  tháng  ba ,
<Hoa  hồng  anh có  làm  quà tặng  em?>
Chị  khóc, anh dổ...không thèm,
Anh đừng năn nỉ ,mua  kem bắt  đền.

Ngày  này trọng  đại  lại  quên,
Tối  nay...chị  phạt...chiếu  mền...ngủ  riêng ,
Cho anh vào  mộng  tìm  tiên,
Muỗi  mòng  châm chích...đập  ghiền ...đêm nay...

Chúc  anh chị ngày  8/3 hạnh phúc





 
Sợ Vợ
 
Vợ phạt mới được gặp em
Ngắm trăng nghe gió cho thêm mặn nồng
Mấy khi mở cũi sổ lồng
Chiếu mền riêng ngủ muỗi mòng sợ chi
Nào em thích nhất hoa gì?
Để anh gửi tặng cây si theo cùng.
Tháng ba giờ đã ngoài mùng
Hết ngày phụ nữ vẫy vùng làm oai.
Chấp nhận trở lại "tay sai"
Để chồng nạt nộ oằn vai sớm chiều.
Riêng anh chẳng dám gì nhiều
Lại luôn bị vợ sớm chiều "bảo sai".
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 10.03.2010 13:13:16 (permalink)
0
Trăng Khuya
 
Trước nay anh vẫn thăm em
Tìm về khoảng trống niềm tin lấp đầy.
Trời âu tuyết trắng mùa này
Anh mang tia nắng cho mây ửng hồng.
Tiếp thêm ngọn lửa bập bùng
Để người viễn xứ ấm lòng nơi xa.
Dặm dài nhịp bước chân qua
Chỉ con chim khách hiên nhà chưa kêu.
Bên thềm khuya gió hắt hiu
Trăng soi bóng cuội , cuội yêu bóng mình.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 11.03.2010 13:53:27 (permalink)
0
Gửi
 
Người buồn thơ viết thật hay
Để cho người khác bị lây mất rồi.
Thương thay cho cái sự đời
Chữ tình không thể tách rời chữ đau.
Thiết tha chỉ mối duyên đầu
Nhanh tàn nhưng lại khắc sâu đáy lòng.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 12.03.2010 14:11:48 (permalink)
0
Thăm Em
 
Gập ghềnh chẳng quản đường xa
Nắng mưa không ngại đến nhà thăm em.
Lối xưa vẫn dấu chân quen
Hòa trong nhung nhớ hiện lên bóng hình.
Đã lâu chẳng có thư tình
Tìm người bưu tá biết mình cô đơn.
Chiều rồi dừng bước cuối thôn
Bâng khuâng lòng hỏi em còn nhớ anh?
Khói lam mái dạ quẩn quanh
Phải chăng lưu luyến vẫn giành cho tôi.?
Vắng nhau mới thấy cút côi
Bao giờ gặp lại nói lời yêu đây?
Mỏi mong từng phút từng giây
Ngõ kia trước mặt lại hay ngại ngùng.
Giá như bất chợt mưa rừng
Để tôi kiếm cớ đứng chung hiên nhà.
 
Trung Dũng
 
 
Trần Trung Dũng 12.03.2010 14:49:58 (permalink)
0
Xưa Và Nay
 
Dừng chân ghé quán thơ em
Ngại ngùng chẳng dám nói quen nữa rồi.
Ngày xưa mượn bút thay lời
Tâm tư chia sẻ một trời nhớ nhung.
Giờ đây em chẳng nói không
Gần kề trước mặt nhưng lòng thật xa.
Ngày xưa một bước đã qua
Nụ cười em tựa đóa hoa thắm tình.
Ngày nay mỏi bước đăng trình
Nhà ngay đầu ngõ bóng hình tận đâu.
Giá mà em nói một câu
Thuyền sẽ neo lại nơi đầu bến sông.
 
Trung Dũng
 

 
ngoncogiodua 13.03.2010 21:49:23 (permalink)
0
Sợ Vợ
 
Vợ phạt mới được gặp em
Ngắm trăng nghe gió cho thêm mặn nồng
Mấy khi mở cũi sổ lồng
Chiếu mền riêng ngủ muỗi mòng sợ chi
Nào em thích nhất hoa gì?
Để anh gửi tặng cây si theo cùng.
Tháng ba giờ đã ngoài mùng
Hết ngày phụ nữ vẫy vùng làm oai.
Chấp nhận trở lại "tay sai"
Để chồng nạt nộ oằn vai sớm chiều.
Riêng anh chẳng dám gì nhiều
Lại luôn bị vợ sớm chiều "bảo sai".
 
Trung Dũng 
 




                QUA RỒI........
 
Qua  rồi ngày tám  tháng  ba
Biển  tình tỉnh  lặng , sóng  đà ngủ  ngoan
Sớm chiều  tần tảo lo toan,
Mèo mong hoá  cọp. nay  hoàn  mèo  thôi...
 
Trở  về  cái  thưở xa  xôi
Oằn  vai  gánh  cái  nợ  đời  trả  vay
Ngày  qua  , ngày lại  qua ngày
Buông xuôi  cai' gánh  đoạ  đày được  đâu?...
 
Dòng đời...bể  hoá  cồn  dâu ,
Nhân tình ấm lạnh ,màu  sầu quẩn quanh
Thời  gian vùn  vụt  trôi nhanh
Tuổi  xuân đi mất thôi đành...xót  xa.....
 
 
 
 
Trần Trung Dũng 16.03.2010 13:12:10 (permalink)
0






                QUA RỒI........
 
Qua  rồi ngày tám  tháng  ba
Biển  tình tỉnh  lặng , sóng  đà ngủ  ngoan
Sớm chiều  tần tảo lo toan,
Mèo mong hoá  cọp. nay  hoàn  mèo  thôi...
 
Trở  về  cái  thưở xa  xôi
Oằn  vai  gánh  cái  nợ  đời  trả  vay
Ngày  qua  , ngày lại  qua ngày
Buông xuôi  cai' gánh  đoạ  đày được  đâu?...
 
Dòng đời...bể  hoá  cồn  dâu ,
Nhân tình ấm lạnh ,màu  sầu quẩn quanh
Thời  gian vùn  vụt  trôi nhanh
Tuổi  xuân đi mất thôi đành...xót  xa.....
 
 
 
 

 
Duyên Số
 
Em đi mới nửa dốc thôi
Mà sao vội vã nói lời già nua.
Anh đây đứng bóng giữa trưa
Cũng đâu đã ngại nắng mưa cuộc đời.
Bão giông là việc của trời
Đói no là tại do người làm nên.
Ai mà chẳng muốn như tiên
Nhưng đành chấp nhận bởi duyên phận rồi.
Không mong mưa vẫn cứ rơi
Chẳng muốn lại vẫn phải cười nỗi đau
Số rằng khổ trước sướng sau
Đúng như các cụ nói câu dặn lòng.
Mai này đổi vận nắng hồng
Chồi non đua nở ước mong vẹn toàn.
Lúc ấy biệt thự cao sang
Xe hơi lộng lẫy rộn ràng đón đưa.
Cái nghèo cái khó ngày xưa
Thoảng qua như đợt gió mùa cuối đông.
 
Trung Dũng
 
 
 
 
Trần Trung Dũng 16.03.2010 17:05:02 (permalink)
0
Mừng 8 năm thành lập Việt Nam Thư Quán
Trung Dũng kính tặng
 
 
Xin kính tặng lẵng hoa hồng tươi thắm
Để vườn thơ tràn ngập nắng mùa xuân.
Và nhớ mãi những tháng ngày gửi gắm
Chút buồn vui nơi Thư quán mến thân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 07:32:32 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 16.03.2010 17:13:17 (permalink)
0
Chẳng Bao Giờ Mất Cả
 
Chẳng mất được đâu em gái ơi
Tình yêu vĩnh cửu của đời rồi.
Chợt thương, chợt nhớ, rồi hờn dỗi
Chợt khóc, chợt cười, vẫn thế thôi.
Cũng như trời đất luôn mưa, nắng
Thủy triều lên xuống nước đầy vơi
Đố em tìm thấy ai người nỡ
Để trái tim mình chịu cút côi.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 17.03.2010 12:50:10 (permalink)
0
Lão Rồi
 
Mới đó mà nay cũng lão làng
Chẳng mập, chẳng gầy, giọng vẫn oang.
Râu dài cả tấc không chịu cạo
Tóc xõa ngang vai thợ ế hàng.
Đông sang che kín vành tai ấm
Hạ lại tay đưa cứ rộn ràng.
Tốn bao công sức không như ý
Thành quả thu về chẳng tày gang.
 
Trung Dũng
 

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 119 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9