Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 119 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 20.03.2010 13:40:16 (permalink)
0
Nhìn Em
 
Hoàng hôn ngả bóng thấy bâng khuâng
Lối ngõ nhà em mỏi bước chân.
Gót mòn in dấu bao lần đến
Để được nhìn em trong nắng xuân.
Ngang vai tóc xõa theo làn gió
Thấp thoáng một mình nơi cuối sân
Mải mê bên khóm hoa nào biết
Anh đứng bên em cứ phân vân.
 
Trung Dũng
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 14:06:39 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.03.2010 10:22:23 (permalink)
0
Một Vì Sao
 
Một vì sao sáng trong đêm
Có chăng cũng chỉ góp thêm hoa trời
Mai này sao lặn đi rồi
Mênh mông vẫn thế bầu trời đầy sao.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 10:26:37 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 25.03.2010 10:31:32 (permalink)
0
 
 
Mọi thứ sẽ qua đi
Con người vẫn phải sống
Suy nghĩ nhiều làm gì
Quá khứ chỉ là giấc mộng.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 29.03.2010 09:31:10 (permalink)
0
Lâu
 
Lâu rồi không ghé về nhà
Chu du khắp chốn xem ra cũng buồn.
Hãy lo chăm sóc khu vườn
Cho hoa đua nở búp non đâm chồi.
 
Trung Dũng
HRPT 29.03.2010 10:03:08 (permalink)
0


Lâu
 
Lâu rồi không ghé về nhà
Chu du khắp chốn xem ra cũng buồn.
Hãy lo chăm sóc khu vườn
Cho hoa đua nở búp non đâm chồi.
 
Trung Dũng


Lâu rồi anh về chốn mơ
Thăm vườn thơ cũ hoa chờ đợi mai
Ánh hồng trời ửng vệt dài
Cho đàn bướm mộng gót hài ngao du

HRPT
Trần Trung Dũng 01.04.2010 14:02:31 (permalink)
0


Lâu rồi anh về chốn mơ
Thăm vườn thơ cũ hoa chờ đợi mai
Ánh hồng trời ửng vệt dài
Cho đàn bướm mộng gót hài ngao du

HRPT


 
Chào
 
Chào người khách đến thăm nhà
Xin mời dạo gót ngắm hoa trong vườn.
Hương đưa xao xuyến ngập hồn
Lá vàng để lại lối mòn dấu chân.
Rì rào gió tấu nhạc xuân
Sẻ chia một chút bâng khuâng cuối chiều.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 03.04.2010 14:32:17 (permalink)
0
Chiều Rồi
 
Nắng vàng đã tắt từ lâu
Còn vương vài giọt tô màu đôi nơi.
Ngắm nhìn sao thấy bồi hồi
Lung linh những đóa hoa cười bâng khuâng.
Nhớ quê lòng bỗng trào dâng
Nghẹn ngào giọt lệ cay nồng bờ mi.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 06.04.2010 13:58:03 (permalink)
0
Khói Bụi
 
Thương em phận gái má hồng
Trời chang chang nắng thấy lòng xót xa.
Nụ cười tươi thắm như hoa
Khẩu trang kín mít còn hoa nỗi gì.
Người thân mà cũng lắm khi
Trở thành xa lạ dẫu đi chung đường
Khói xe với bụi mờ sương
Lỏi len "lô cốt" bình thường đâm quen.
Buồn lòng ngước mắt nhìn lên
Màu xanh không thấy, mây đen một vùng.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 17:53:23 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 06.04.2010 14:09:56 (permalink)
0
Qua Cầu
 
Biết rằng em đã quên anh
Buồn như chiếc lá lìa cành bay xa.
Im lìm mấy cái nụ hoa
Cũng không chịu nở thành ra úa màu.
Phải chăng em đã qua cầu
Đôi bờ ngăn cách còn đâu nụ cười.
Trách sao được chuyện ở đời
Tình đi, tình đến để rồi mãi đau.
 
Trung Dũng
 

 
 
 
Trần Trung Dũng 07.04.2010 11:18:51 (permalink)
0
Hồi Tưởng
 
Tuổi già về đến ngoài sân
Hoa râm mái tóc gối chân mỏi chồn.
Dép kia đi mãi cũng mòn
Lối xưa chuyện cũ vẫn còn quanh đây.
Nhớ hoài lúc tuổi thơ ngây
Một lần gặp gỡ tháng ngày khó quên.
Đâu nhiều chỉ nụ cười duyên
Cũng làm say đắm ngả nghiêng cõi lòng.
Nhìn nhau má thắm môi hồng
Lửa thiêng đốt cháy một vùng con tim.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 07.04.2010 11:22:34 (permalink)
0
Nhìn
 
Ngã tư đèn đỏ phải dừng
Vậy mà cô gái má hồng vẫn đi.
Mọi người đứng biết nói gì
Lắc đầu ngao ngán thế thì loạn thôi.
 
Trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 11:25:08 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 11.04.2010 14:21:52 (permalink)
0
Im Lặng Mãi Sao Em?
 
Sao em vẫn mãi lặng im?
Để bình minh thiếu tiếng chim gọi bầy.
Người ta chỉ vắng một ngày
Đã tìm mọi cách sum vầy đỡ mong.
Còn mình ra ngóng vào trông
Có một bờ dậu mà không thấy người.
Biết nhau từ đã lâu rồi
Giận gì đến nỗi núi đồi nhấp nhô.
Giận gì bỏ cả viết thư
Trời đang nắng bỗng đổ mưa không ngừng.
Giận gì rụng hết lá rừng
Con cá quên lội giữa lòng biển êm.
Một lời hãy nói đi em
Dẫu buồn vui cũng ấm thêm trong lòng.
Cứ im lặng đến vô cùng
Thì còn đâu nữa anh hùng thuyền quyên.
 
Trung Dũng
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 14:37:11 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 12.04.2010 14:28:04 (permalink)
0
Giận Hoài
 
Anh nào mắc lỗi nhiều đâu
Mà sao em nỡ giận lâu để buồn.
Dẫu gì cũng ở chung nguồn
Cha sinh mẹ dưỡng dỗi hờn làm chi
Lá vàng theo gió bay đi
Giận hoài như thế còn gì là yêu.
 
Trung Dũng
 

Trần Trung Dũng 13.04.2010 16:06:50 (permalink)
0
Câu Thơ Lục Bát
 
Vần thơ sáu tám dịu dàng
Yểu điệu tha thiết như nàng xuân qua.
Ngọt ngào hương vị lời ca
Ngàn hoa đua nở bao la đất trời.
Đọc xong biết bạn biết người
Hẹn ngày gặp mặt trao lời làm quen
Dẫu gần xa ở mọi miền
Câu thơ lục bát nối liền chúng ta.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 16:09:44 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 15.04.2010 14:19:53 (permalink)
0
Bỏ Thuốc
 
Không thuốc, không chè thật thảnh thơi
Em nói ngọt ngào chẳng còn hôi
Ngày xưa tìm cớ hay quên lắm
Giờ bỗng dịu dàng mãi không thôi.
 
Trung Dũng
 

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 119 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9