Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 119 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 21.05.2010 13:37:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Xa_xăm

À há... Đại Đại sư sư ạ , Hôm nay Tiểu Tiểu sư con làm siêng trả bài cho thầy nghe nhé ! Thầy kiểm tra lại giùm, xem con có thuộc bài không? He he he...

"Nhà Bè nước chảy chia hai
"Ai dìa Gia Định Đồng Nai thì dìa?
Lục bát luật lệ đó kìa
Có ghi trong sách năm kia học rồi
Lục (sáu), bát (tám) vần "ôi"
Chữ cuối câu sáu gieo ngôi tám bồi
Nhưng ngay chữ thứ sáu thôi
Xuống dòng câu sáu thì lôi cuối vần

Cứ thế lục bát cứ mần
Gieo vần cho đúng xa gần dễ xem
Vần lung tung hổng biết hem
Đọc nghe trẹo họng ém em ẻm èm

Tèm tem tem tém tèm tèm...

He he he...ha ha ha...kà kà kà à à à à...


 
Nhắn
 
Vợ giận thì chồng làm lành
Miệng cười mếu máo chị anh giận gì.
Vợ ơi giận tớ làm chi
Kẻo đêm đông lạnh lấy gì đắp đây.
 
Trung Dũng
 
Con gái họ không thích chê đâu
Cẩn thận không là rắc rối to đấy
Kinh nghiệm đã  mách bảo đại sư
ráng mà học tập
 
Trần Trung Dũng 21.05.2010 13:51:24 (permalink)
0
 
Nghèo Bao Giờ Cũng Khổ
 
Tất bật tối ngày chẳng nghỉ ngơi
Bữa cơm nhiều lúc nuốt không trôi.
Trải qua mới biết đời vất vả
Nghèo hoài chặc lưỡi chắc buông xuôi.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 24.05.2010 13:27:53 (permalink)
0
 
 
Đợi Anh
 
Ánh trăng chênh chếch hiên nhà
Hẹn anh em đợi ngã ba đầu làng.
Đợi từ giờ dậu đợi sang
Đến đầu giờ tuất em càng âu lo
Hay là anh lại làm ngơ
Quên em đã đứng hàng giờ đợi anh.
 
Trung Dũng
 
nhabe 24.05.2010 23:28:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
 
Đợi Anh
 
Ánh trăng chênh chếch hiên nhà
Hẹn anh em đợi ngã ba đầu làng.
Đợi từ giờ dậu đợi sang
Đến đầu giờ tuất em càng âu lo
Hay là anh lại làm ngơ
Quên em đã đứng hàng giờ đợi anh.
 
Trung Dũng
 



chờ em

mới đợi
có một lần
mà em la chới với

anh chờ
từ năm này
qua tháng nọ em ơi
 
anh đâu dám làm ngơ
chỉ bận
nên tới trể
xin lỗi để em chờ...


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2010 02:33:43 bởi nhabe >
Xa_xăm 25.05.2010 23:57:04 (permalink)
0


Tiểu sư từ tạ Đại Sư thầy
Con đi chào biệt chốn hư mây
Buồn dâng mi mắt cay lời gửi
Kính thầy ở lại vui vần hay

X _ X

!
!
!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 00:23:59 bởi Xa_xăm >
Trần Trung Dũng 26.05.2010 13:27:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Xa_xăm



Tiểu sư từ tạ Đại Sư thầy
Con đi chào biệt chốn hư mây
Buồn dâng mi mắt cay lời gửi
Kính thầy ở lại vui vần hay

X _ X

!
!
!


 
Chia Tay
 
Chẳng khóc nhưng rồi mi mắt cay
Tiểu đệ ra đi để mỗi thày
Còn đâu những lúc cùng đối ẩm
Mượn trà thay rượu thấy cũng say.
Chúc Xa vững bước trên đường lớn
Mong đệ danh thành với tương lai.
Quê hương thế giới cùng nhà cả
Tình nghĩa ngày nào mãi không phai.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 26.05.2010 13:41:28 (permalink)
0
 



chờ em

mới đợi
có một lần
mà em la chới với

anh chờ
từ năm này
qua tháng nọ em ơi

anh đâu dám làm ngơ
chỉ bận
nên tới trể
xin lỗi để em chờ...


nhabe

 
Lỡ Hẹn
 
Một lần trễ hẹn cho qua
Hai lẫn trễ sẽ xuê xoa vui lòng.
Nếu mà anh chẳng trả công
Một lần trễ nữa ra sông nhìn thuyền.
Trả về sóng gió tự nhiên
Không vào bến nữa lụy phiền người ta.
Dẫu rằng chia cách xót xa
Dẫu rằng nam bắc bao la đất trời.
Còn hơn trông đứng trông ngồi
Buồn vò võ đợi để rồi cô đơn.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 28.05.2010 13:55:43 (permalink)
0
 
Thiệt Thòi
 
Em luôn phải chịu thiệt thòi
Lẽ ra anh phải là người cảm thông.
Sẻ chia bao nỗi nhớ mong
Luôn đằng đẵng chịu từ đông sang hè.
Người ta sớm tối đi về
Tay trong tay những đam mê ngọt ngào
Còn anh thử nghĩ xem nào?
Lạnh lùng cả giấc chiêm bao đêm dài.
Không anh hoa cũng tàn phai
Cô đơn đè nặng đôi vai hao gầy.
Tiếng chim xao xác gọi bầy
Càng nôn nao lắm tháng ngày thiếu anh.
Thật buồn giọt lệ vòng quanh
Nhạt nhoà một bóng bên mành chông chênh.
 
Trung Dũng
nhabe 29.05.2010 04:13:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Thiệt Thòi
 
Em luôn phải chịu thiệt thòi
Lẽ ra anh phải là người cảm thông.
Sẻ chia bao nỗi nhớ mong
Luôn đằng đẵng chịu từ đông sang hè.
Người ta sớm tối đi về
Tay trong tay những đam mê ngọt ngào
Còn anh thử nghĩ xem nào?
Lạnh lùng cả giấc chiêm bao đêm dài.
Không anh hoa cũng tàn phai
Cô đơn đè nặng đôi vai hao gầy.
Tiếng chim xao xác gọi bầy
Càng nôn nao lắm tháng ngày thiếu anh.
Thật buồn giọt lệ vòng quanh
Nhạt nhoà một bóng bên mành chông chênh.
 
Trung Dũng


điên cái đầu

anh biết mà...cơn dông sẽ tới
đừng làm cho nó rắc rối hơn
nếu có sai anh đành xin lỗi
điên cái đầu em có biết chăng...



nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 10:03:19 bởi nhabe >
HRPT 29.05.2010 21:42:57 (permalink)
0
À há... Đại Đại sư sư ạ , Hôm nay Tiểu Tiểu sư con làm siêng trả bài cho thầy nghe nhé ! Thầy kiểm tra lại giùm, xem con có thuộc bài không? He he he...

"Nhà Bè nước chảy chia hai
"Ai dìa Gia Định Đồng Nai thì dìa?
Lục bát luật lệ đó kìa
Có ghi trong sách năm kia học rồi
Lục (sáu), bát (tám) vần "ôi"
Chữ cuối câu sáu gieo ngôi tám bồi
Nhưng ngay chữ thứ sáu thôi
Xuống dòng câu sáu thì lôi cuối vần

Cứ thế lục bát cứ mần
Gieo vần cho đúng xa gần dễ xem
Vần lung tung hổng biết hem
Đọc nghe trẹo họng ém em ẻm èm

Tèm tem tem tém tèm tèm...

He he he...ha ha ha...kà kà kà à à à à...


 
Nhắn
 
Vợ giận thì chồng làm lành
Miệng cười mếu máo chị anh giận gì.
Vợ ơi giận tớ làm chi
Kẻo đêm đông lạnh lấy gì đắp đây.
 
Trung Dũng
 
Con gái họ không thích chê đâu
Cẩn thận không là rắc rối to đấy
Kinh nghiệm đã  mách bảo đại sư
ráng mà học tập
 
Trung Dũng


@ Sư Đại nói gì Sư Tiểu không hiểu
Con siêng học lại, thầy kiểm tra
Mắc mớ chi mà bà chằn bả la
Trong chùa chỉ có một Đại Sư già
Một Tiểu Tiểu con đọc kinh ê a
Chuông mõ sớm chiều cầu đức Phật
Độ trì thiền phước đến mọi nhà


X _X







Đính kèm (1)
HRPT 29.05.2010 22:19:28 (permalink)
0
Thiệt Thòi
 
Em luôn phải chịu thiệt thòi
Lẽ ra anh phải là người cảm thông.
Sẻ chia bao nỗi nhớ mong
Luôn đằng đẵng chịu từ đông sang hè.
Người ta sớm tối đi về
Tay trong tay những đam mê ngọt ngào
Còn anh thử nghĩ xem nào?
Lạnh lùng cả giấc chiêm bao đêm dài.
Không anh hoa cũng tàn phai
Cô đơn đè nặng đôi vai hao gầy.
Tiếng chim xao xác gọi bầy
Càng nôn nao lắm tháng ngày thiếu anh.
Thật buồn giọt lệ vòng quanh
Nhạt nhoà một bóng bên mành chông chênh.
 
Trung Dũng





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/A009879AA13F428186A0E6DC6617524E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:21:05 bởi HRPT >
Attached Image(s)
HRPT 30.05.2010 00:39:27 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/B1B295BB88254A1B9D2923810B27B221.jpg[/image]

Bác Trung Dũng Trần ơi ! Cháu giỡn thơ với bác một chốc cho vui nhé ! Ha ha ha... Ka ka kà. Kính bác vui và luôn thành công ạ !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 00:45:30 bởi HRPT >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 30.05.2010 13:37:17 (permalink)
0

điên cái đầu

anh biết mà...cơn dông sẽ tới
đừng làm cho nó rắc rối hơn
nếu có sai anh đành xin lỗi
điên cái đầu em có biết chăng...



nhabe

 
Lần Đầu Tha Thứ
 
Anh khờ nên chẳng hiểu gì
Rắc rối một chút cũng vì yêu nhau.
Tại sao anh để chờ lâu?
Lại im lặng chẳng một câu rãi bày.
Hên là em vẫn thơ ngây
Lòng luôn tin tưởng tháng ngày đã qua.
Lời anh mật ngọt thiết tha
Mang về dụ dỗ người ta làm lành.
Anh ơi! lời nói qua mành
Sẽ theo ngọn gió lìa cành bay xa.
Lỗi do anh tự làm ra
Xin! em rộng lượng thứ tha lần đầu.
Đừng nên có nữa về sau
Đường thành hai ngả có đau cũng đành.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 30.05.2010 13:47:03 (permalink)
0
Giã Từ
 
Vậy là tóc đã pha sương
Tuổi già nỡ đến tranh đường tuổi xuân.
Ngày xưa mặt đẹp như trăng
Mịn màng đôi má, hàm răng trắng đều.
Long lanh đôi mắt yêu kiều
Cười duyên sáng cả buổi chiều hoàng hôn.
Khiến nhiều anh bị hớp hồn
Dừng chân ghé hỏi đến mòn lối đi.
Ngượng ngùng hoa thẹn khép mi
Em xinh, em đẹp Tây Thi e dè.
Thời gian thấm thoắt đông hè
Bản đồ không vẽ cũng về tranh đua.
Lá vàng hiu hắt mùa thu
Cuộc đời thoáng chốc thoi đưa đã già.
 
Trung Dũng
nhabe 31.05.2010 08:49:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Giã Từ
 
Vậy là tóc đã pha sương
Tuổi già nỡ đến tranh đường tuổi xuân.
Ngày xưa mặt đẹp như trăng
Mịn màng đôi má, hàm răng trắng đều.
Long lanh đôi mắt yêu kiều
Cười duyên sáng cả buổi chiều hoàng hôn.
Khiến nhiều anh bị hớp hồn
Dừng chân ghé hỏi đến mòn lối đi.
Ngượng ngùng hoa thẹn khép mi
Em xinh, em đẹp Tây Thi e dè.
Thời gian thấm thoắt đông hè
Bản đồ không vẽ cũng về tranh đua.
Lá vàng hiu hắt mùa thu
Cuộc đời thoáng chốc thoi đưa đã già.
 
Trung Dũng


cũng đành

cuộc đời thoáng chốc qua nhanh
mỏng manh nhan sắc về chiều
hương phai...phấn nhạt...
tiêu điều làm sao...
cũng đành chấp nhận tàn phai
cũng đành "hiu hắt lá vàng mùa thu"

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 08:52:03 bởi nhabe >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 119 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9