Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 119 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
HRPT 31.05.2010 12:40:31 (permalink)
0
Sông Quê
 
Sông quê nước lững lờ trôi
Hoàng hôn chiều tắt tôi ngồi đợi trăng.
Một mình trống vắng, bâng khuâng
Trăng còn chưa thấy, buồn dâng ngập lòng.
Thế là em đã lấy chồng
Người thành đô rực sắc hồng phồn hoa.
Hết rồi đôi lứa cách xa
Đâu còn cùng hát tình ca chèo thuyền.
Mong em gặp được bạn hiền
Thuỷ chung, hạnh phúc đẹp duyên hai người.
Sông quê bên lở, bên bồi
Đục trong cũng bởi cuộc đời đổi thay.
Hạ tuần trăng khuyết hao gầy
Chông chênh mà vẫn vàng đầy mặt sông.
 
Trung Dũng
 



hồn quê

hoàng hôn tím ngắt chân trời
trên sông vẳng tiếng lòng ai gợi buồn
sao anh cứ mãi hiểu lầm
một mình vẫn đi về sớm tối
em chẳng sang ngang...chẳng thay lòng

nhabe

< Sửa đổi bởi: nhabe -- 31.5.2010 7:37:49 >

..

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/2E1E6C6997C74BD59FFBDCEA808072DD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 12:45:16 bởi HRPT >
Attached Image(s)
nhabe 31.05.2010 23:43:00 (permalink)
0

Trích đoạn: HRRT

< Sửa đổi bởi: nhabe -- 31.5.2010 7:37:49 >

..

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/2E1E6C6997C74BD59FFBDCEA808072DD.jpg[/image]
 
heheh cho nb phá chút
 
vớt lục bình bỏ một bên
thì dòng sông lại êm đềm như xưa
cho thơ trầm bổng bay xa
và người thôi thẫn thờ
tình yêu cũng như thơ
được tự do lựa chọn...
muôn vạn người...mình không yêu
cả núi thơ...mình không thích
ngươì không thích ... không yêu
thơ không thích... không đọc
ai bắt đọc rồi than
ai bắt  yêu rồi khổ
sướng khổ do mình thôi
 
nhabe
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 00:06:12 bởi nhabe >
HRPT 01.06.2010 00:43:40 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/ACBEE09454E14CDF993CAD93EA2F6816.jpg[/image]
Attached Image(s)
HRPT 01.06.2010 01:53:14 (permalink)
0
ai bắt  yêu rồi khổ
sướng khổ do mình thôi
 
nhabe


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/CDA7B4C04D5C472AB559A783C11BE57C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 01:58:54 bởi HRPT >
Attached Image(s)
HRPT 01.06.2010 18:36:16 (permalink)
0

BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ

Hôm nay Hạ về _ Em bâng khuâng qua ngỏ
Trường thơ xưa áo trắng nhẹ nhàng bay
Cánh phượng hồng rơi đọng mắc cay cay
Nắng rưng rức nhỏ dài giọt nhớ

Nay Hạ về bước chân sao trăn trở
Thẫn thờ tìm mong ngóng khoảng sân trông
Hoa phượng hồng còn rơi rải khắp góc sân
Mà dáng cũ tình thân chừ đâu thấy

Lòng thổn thức mi nặng sầu biết mấy
Dõi kiếm tìm thầy cũ bạn bè xưa
Và dáng người thấp thoáng buổi trường thưa
Còn đứng đợi trong mưa chia chiếc áo

Cả hai đứa chụm đầu chân bước rảo
Trùm áo mưa sao cho kín kẻo ướt mình
Đường trơn trợt sợ té ta cùng dịnh
Ôm chầm nhau mà quên mất ai nhìn

Chợt nhận ra ... thẹn quá ... rồi làm thinh
Năm bảy bữa không dám nhìn mặt ấy
Và một chiều trời buồn mưa ... trổi dậy
Tiếng ve sầu tiễn biệt hai nẻo đi ...

Xa bao năm ... cánh phượng thắm mùa thi
Ta bước nhỏ chân buồn di lối cỏ
Mắt trở lại thẳm tìm màu Hạ đỏ
Nắng sân trường ... một thuở nhớ ... mưa ướt mi ...

little star
(Hi...hi...hi...tưởng tượng mùa Hạ nên hư cấu tình tiết phóng tác tào lao cho vui ạ ! he...he...he...)



THEO DẤU CHÂN THƠ

Ta bước theo em mùa Hạ thi
Trường thơ dáng nhỏ em nhu mì
Ngẩn ngơ cánh phượng rơi trải lối
Nối dài nỗi nhớ dạ bồi hồi

Ta ngắm cùng em xanh màu trời
Tương lai rạng sáng màu mơ tươi
Bất chợt Hạ về trong tiềm thức
Phượng hồng ép bướm ta cùng chơi ...

Những ngày thân ái đã xa rồi
Kỉ niệm nào ... lưu nhớ một thời
Ngây thơ áo trắng em đến lớp
Hạ nào chia biệt ... người đôi nơi !

HRPT


@ Bác Trung Dũng Trần ơi à !
Hôm nay, cháu mang thơ của NHỎ SAO NHỎ ( Nhỏ ấy kể là : thường xưa kia gọi bác Trung Dũng Trần bằng "CHÚ" đấy. Thơ thay người đến thăm người chú kính yêu của VÌ SAO NHỎ.) Nhỏ kia nói có nhiêu lời thôi rồi cúp máy, Nhỏ mail bài thơ trên cho cháu, để cháu gửi đến bác Trung Dũng Trần - kính lời thăm và chúc vui, khoẻ thành công lớn ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 19:43:33 bởi HRPT >
HRPT 01.06.2010 18:59:11 (permalink)
0

THEO DÁNG QUÊ HƯƠNG

Dáng quê hương em sáng trong ngần
Mơ xa xanh biếc dòng hiền trường giang
Nhớ về áo trắng Hạ sang
Ngỏ rơi rắc lối nắng vàng ngày thơ
Trắng tà áo mộng ngây mơ
Công danh thành đạt... bước trờ tương lai
Áo trắng sân trường nhẹ lay
Phất phơ trước gió tóc may đen huyền
Ngây ngô đôi mắt bình yên
Tình em màu trắng ngoan hiền học chăm
Mấy mùa Hạ về bao năm
Hè cuối lưu bút ta cầm trao ghi
Tiếng ve đàn khúc biệt li
Chia tay lòng mãi khắc ghi tình người
Ơn thầy cô...trọng ngàn đời
Tình thân bạn hữu đẹp lời nhớ nhau
Chiều nay cánh phượng lao xao
Hạ về có nhớ ... thuở nào bên nhau ...
Bướm phượng đỏ thắm tươi màu
Còn lưu bút tích ngày nao chung trường
Hạ về gửi nắng thân thương
Về phương trời nhớ ngôi trường quê hương

HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 13:21:43 bởi HRPT >
Trần Trung Dũng 02.06.2010 13:32:34 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT


BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ

Hôm nay Hạ về _ Em bâng khuâng qua ngỏ
Trường thơ xưa áo trắng nhẹ nhàng bay
Cánh phượng hồng rơi đọng mắc cay cay
Nắng rưng rức nhỏ dài giọt nhớ

Nay Hạ về bước chân sao trăn trở
Thẫn thờ tìm mong ngóng khoảng sân trông
Hoa phượng hồng còn rơi rải khắp góc sân
Mà dáng cũ tình thân chừ đâu thấy

Lòng thổn thức mi nặng sầu biết mấy
Dõi kiếm tìm thầy cũ bạn bè xưa
Và dáng người thấp thoáng buổi trường thưa
Còn đứng đợi trong mưa chia chiếc áo

Cả hai đứa chụm đầu chân bước rảo
Trùm áo mưa sao cho kín kẻo ướt mình
Đường trơn trợt sợ té ta cùng dịnh
Ôm chầm nhau mà quên mất ai nhìn

Chợt nhận ra ... thẹn quá ... rồi làm thinh
Năm bảy bữa không dám nhìn mặt ấy
Và một chiều trời buồn mưa ... trổi dậy
Tiếng ve sầu tiễn biệt hai nẻo đi ...

Xa bao năm ... cánh phượng thắm mùa thi
Ta bước nhỏ chân buồn di lối cỏ
Mắt trở lại thẳm tìm màu Hạ đỏ
Nắng sân trường ... một thuở nhớ ... mưa ướt mi ...

little star



Luyến Lưu Mùa Hạ
 
Cảm ơn đời đã cho tôi
Mùa hồng phượng nở bồi hồi nhớ nhung.
Hè về mỗi đứa một phương
Chia tay lưu bút, vấn vương hẹn hò.
Ép hoa trang sách học trò
Thiêng liêng cái tuổi mộng mơ, ngượng ngùng.
Giấu tâm sự ở trong lòng
Giờ xa nhau mới ngập ngừng nói ra.
"Ấy" đi có nhớ người ta?
Lời gần chẳng dám, nói xa tần ngần.
Nhiều đâu chỉ có một lần
Con tim như đã trăm ngàn tiếng rung.
Chợt buồn ngấn lệ rưng rưng
Cầm tay nhau bỗng nóng bừng phượng ơi.
 
Trung Dũng
 
Chú Dũng nhờ HRPT gửi tới ngôi sao nhỏ
nói với ngôi sao nhỏ chú cảm ơn nhiều.
 
 
 
Trần Trung Dũng 02.06.2010 14:05:35 (permalink)
0
 
Quê Xưa
 
Bồi hồi nhớ lại quê xưa
Mái nhà tranh nép bóng dừa bình yên.
Khóm hồng nở thắm bên hiên
Có cô em gái nghiêng nghiêng tóc thề.
Rì rào sóng vỗ ven đê
Dòng sông của những chiều hè tuổi thơ.
Màu xanh sóng lúa nhấp nhô
Cò bay mỏi cánh vẫn chưa thấy bờ.
Chiều buông lưu luyến câu hò
Trai thanh, gái tú lấy thơ thay lời.
Quê hương tôi đẹp tuyệt vời
Mây mờ đỉnh núi, lưng đồi suối reo.
Nếu em muốn hãy về theo
Một lần cho biết quê nghèo của tôi.
 
Trung Dũng
 
Trần Trung Dũng 02.06.2010 14:16:03 (permalink)
0
 
Cũng Lời Nói Ấy
 
Cũng lời nói ấy người ta
Nhẹ nhàng, êm ái, ngân nga tiếng đàn.
Bình minh róc rách suối ngàn
Mênh mông, bát ngát trăng vàng mùa thu.
Cũng lời nói ấy em ru
Trời đang nắng chợt mây mù đi qua.
Đôi chim ríu rít hót ca
Vỗ cánh bay mất như là sắp mưa.
Đâu còn nữa những ngày xưa
Lời hay, ý đẹp rất vừa lòng nhau.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 14:02:31 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 04.06.2010 14:00:16 (permalink)
0
Vu Vơ
 
Cuộc đời đúng chẳng có ai biết trước
Ngày nay vui, mai chợt nước mắt rơi.
Có gì đâu chỉ một chuyện nhỏ thôi.
Không đeo kính bị bụi chui vào mắt.
 
Trung Dũng
Trần Trung Dũng 05.06.2010 09:32:47 (permalink)
0
 
Biết Mà Em
 
Em ơi anh biết lâu rồi
Từ ngày gặp gỡ nói lời quen nhau.
Hai làng cách trở sông sâu
Đò ngang em đón trời cao nắng hồng.
Chim bay vỗ cánh vẫy vùng
Đôi bờ phẳng lặng sóng lòng trào dâng.
Chiều về một chút bâng khuâng
Niềm tin ngày mới nảy mầm trong tôi.
 
Trung Dũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 09:35:55 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 05.06.2010 09:46:23 (permalink)
0
 
Vui Một Chút
 
Hoài Linh Tự Vận
 
[themMovie]http://www.nhaccuatui.com/m/jo1_SqunOf[/themMovie]  

Trần Trung Dũng 10.06.2010 17:20:08 (permalink)
0
Đánh Đố
 
Lời em nói đến phải sầu
Để ở "chỗ cũ" biết đâu mà tìm.
Khác gì đáy bể mò kim
Khác gì đánh đố bắt chim trên trời.
Thôi đừng khó nữa em ơi!
Nói cho anh biết để rồi cùng vui.
 
Trung Dũng
 
 
nhabe 10.06.2010 22:31:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đánh Đố
 
Lời em nói đến phải sầu
Để ở "chỗ cũ" biết đâu mà tìm.
Khác gì đáy bể mò kim
Khác gì đánh đố bắt chim trên trời.
Thôi đừng khó nữa em ơi!
Nói cho anh biết để rồi cùng vui.
 
Trung Dũng
 



ráng tìm..

Có chi mà khó
tại anh bỏ quên...
góc đường xưa cũ
lang thang chỗ mới
nên tìm không ra...

cho dù em giấu
anh vẫn kiếm ra
như vậy mới tài...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 09:44:42 bởi nhabe >
Trần Trung Dũng 12.06.2010 09:29:17 (permalink)
0

ráng tìm..

Có chi mà khó
tại anh bỏ quên...
góc đường xưa cũ
lang thang chỗ mới
nên tìm không ra...

cho dù em giấu
anh vẫn kiếm ra
như vậy mới tài...

nhabe

 
Quyết Tìm Ra
 
Phen này anh quyết phải kiểm tra.
Từng góc trong phòng cũng không tha
Gian trên, gác dưới soi đèn hết
Hộc, kệ, rương, hòm mở cả ra.
Xem em còn giấu nơi nào nữa
Chỗ cũ bây giờ trước mắt nha
Có trách tại em ai bảo đố
Anh chẳng phải người chỉ thoáng qua.
 
Trung Dũng
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 119 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9