Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 60 trang, bài viết từ 1561 đến 1590 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.06.2012 15:27:37
0
Tiếp Sức

Anh viết vần thơ nối nhịp cầu
Đôi bờ xa cách mình gặp nhau
Tâm tình tha thiết về nơi ấy
Xây giấc điệp hồng cho mai sau.

Gom góp từng câu tự nhủ lòng
Cứ mỗi chiều về em đợi mong
Dù đơn sơ ghép dăm con chữ
Em cũng vui thêm ửng má hồng.

Anh biết muôn trùng Thái bình dương
Vẫn có người em bao mến thương
Quan tâm gửi gắm niềm nhung nhớ
Tiếp sức cho anh mọi nẻo đường.
Trung Dũng
2-6-2012
[/color
]




Gửi Gấm

Vần thơ em mộc mạc đơn sơ
Chỉ tấm lòng gửi gấm giấc mơ
Khói lam chiều làm lòng anh ấm
Thương anh về tiếp sức bài thơ

Em gom hết những mảnh chân tình
Những buổi chiều thắp nắng lung linh
Mùa nắng hạ hay mùa đông rét
Lòng đậm hương sức sống hồi sinh

Dù ở nơi nào biển trời xa
Anh ở trong tim chung mái nhà
Chung dòng kỷ niệm chung lưu bút
Chung bản tình ca mãi không xa

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 15:38:03 bởi DongSuoiNgot >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.06.2012 13:54:11
0



Gửi Gấm

Vần thơ em mộc mạc đơn sơ
Chỉ tấm lòng gửi gấm giấc mơ
Khói lam chiều làm lòng anh ấm
Thương anh về tiếp sức bài thơ

Em gom hết những mảnh chân tình
Những buổi chiều thắp nắng lung linh
Mùa nắng hạ hay mùa đông rét
Lòng đậm hương sức sống hồi sinh

Dù ở nơi nào biển trời xa
Anh ở trong tim chung mái nhà
Chung dòng kỷ niệm chung lưu bút
Chung bản tình ca mãi không xa

Hương Quế


 
Rừng Chiều
 
Tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Anh yêu, yêu lắm câu thơ chữ tình.
Trao nhau nhung nhớ lòng mình
Trăng thanh ánh sáng lung linh đợi chờ.
Dù vai lạnh giá sương mờ
Dù khi hai đứa đôi bờ cách xa.
Thì anh vẫn mãi thiết tha
Gửi em ngàn tiếng chim ca rừng chiều.
 
Trung Dũng
4-6-2012

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.06.2012 14:20:46
0



Thử Viết Thơ Buồn

Chờ đợi mãi lời hồi âm không thấy
Chợt biết rằng chuyện từ ấy tàn phai.
Có buồn lòng cũng chẳng dám trách ai
Sự hờ hững nên tương lai là thế.

Chỉ tiếc nuối chiếc lá vàng không thể
Phải lìa cành lặng lẽ gió bay đi.
Mưa đầy trời giọt nước mắt chia ly
Ai có khóc cho những gì đã mất.???

Thật hụt hẫng một quãng đời chua chát
Đã hết rồi nỗi khao khát ngày xưa.
Ôi giờ đây tình như phải bán mua...

Trung Dũng
2-6-2012



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.06.2012 14:21:59
0



Đừng Nữa Vô Tình

Anh chỉ muốn em ngoái nhìn lần nữa
Ánh mắt buồn cũng ấm lửa đêm đông
Đừng bước đi quay gót đến lạnh lùng
Khi một thuở mình đã từng chia sẻ.

Thôi đừng nữa làm chiều buông lặng lẽ
Anh biết lòng em không thể rời xa
Anh biết rằng em vẫn nồng ấm thiết tha
Nhưng giả cách không nói ra niềm nhớ.

Anh cũng biết tháng ngày em không nỡ
Bỏ rơi anh sẽ đau khổ riêng mình
Đã yêu nhau xin chớ cố vô tình
Khi dòng máu nơi con tim vẫn chảy...

Trung Dũng
8-6-2012



DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.06.2012 18:19:39
0
Rừng Chiều

Tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Anh yêu, yêu lắm câu thơ chữ tình.
Trao nhau nhung nhớ lòng mình
Trăng thanh ánh sáng lung linh đợi chờ.
Dù vai lạnh giá sương mờ
Dù khi hai đứa đôi bờ cách xa.
Thì anh vẫn mãi thiết tha
Gửi em ngàn tiếng chim ca rừng chiều.

Trung Dũng
4-6-2012



Mộc Mạc Vần Yêu

Gửi anh mộc mạc vần yêu
Không biết toan tính dệt thêu sắc màu
Trao anh chân chất ngọt ngào
Nét thơ lộng gió trăng sao vui cùng
Em tô đậm chữ tình chung
Cho anh từ ấy mơ khung trời hồng
Cho anh chỉ ở tấm lòng
Và cho cho mãi triệu dòng thơ yêu

Hương Quế

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 10.06.2012 13:51:38
0


Mộc Mạc Vần Yêu

Gửi anh mộc mạc vần yêu
Không biết toan tính dệt thêu sắc màu
Trao anh chân chất ngọt ngào
Nét thơ lộng gió trăng sao vui cùng
Em tô đậm chữ tình chung
Cho anh từ ấy mơ khung trời hồng
Cho anh chỉ ở tấm lòng
Và cho cho mãi triệu dòng thơ yêu

Hương Quế


 
Lạc Vào Vườn Thơ
 
Cảm ơn em đã cho anh
Lời thơ âu yếm long lanh sắc màu.
Từng câu, từng chữ ngọt ngào
Hương hoa ngây ngất len vào trong tim.
Rượu nồng ấm áp hơi men
Say thơ thì ít, say em thật nhiều.
Nâng ly uống cạn đi nào
Cho tâm hồn mãi lạc vào vườn thơ.
 
Trung Dũng
 

 

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.06.2012 00:25:34
0
Lạc Vào Vườn Thơ

Cảm ơn em đã cho anh
Lời thơ âu yếm long lanh sắc màu.
Từng câu, từng chữ ngọt ngào
Hương hoa ngây ngất len vào trong tim.
Rượu nồng ấm áp hơi men
Say thơ thì ít, say em thật nhiều.
Nâng ly uống cạn đi nào
Cho tâm hồn mãi lạc vào vườn thơ.

Trung Dũng



Say Rượu Tình Thơ

Cho em say những dại khờ
Cho anh say giọt tình thơ ngọt bùi
Cho mình say mãi chưa vơi
Hơi thơ hơi rượu hòa lời yêu đương
Ơn anh dắt ngõ thiên đường
Ơn nhau khắt khít tơ vương tìm về
Cho thơ em ngợp đam mê
Say nghiêng say ngã đường về quên tên

Hương Quế

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.06.2012 13:42:33
0


Say Rượu Tình Thơ

Cho em say những dại khờ
Cho anh say giọt tình thơ ngọt bùi
Cho mình say mãi chưa vơi
Hơi thơ hơi rượu hòa lời yêu đương
Ơn anh dắt ngõ thiên đường
Ơn nhau khắt khít tơ vương tìm về
Cho thơ em ngợp đam mê
Say nghiêng say ngã đường về quên tên

Hương Quế


 
Nâng Ly
 
Uống đi em những ly rượu ngọt ngào
Thêm ngây ngất, thêm khát khao trìu mến.
Cho nhau hết tâm chân tình quyến luyến
Ánh mắt cười lấp lánh vạn vì sao.
 
Đẹp tuyệt vời như mỗi giấc chiêm bao
Vần thơ viết chữ dại khờ say đắm
Anh chỉ biết mùa đông này thật ấm
Sóng biển đông lăn nhịp nhớ dạt dào.
 
Trung Dũng
13-6-2012
 


DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.06.2012 01:24:55
0
 
Nâng Ly
 
Uống đi em những ly rượu ngọt ngào
Thêm ngây ngất, thêm khát khao trìu mến.
Cho nhau hết tâm chân tình quyến luyến
Ánh mắt cười lấp lánh vạn vì sao.
 
Đẹp tuyệt vời như mỗi giấc chiêm bao
Vần thơ viết chữ dại khờ say đắm
Anh chỉ biết mùa đông này thật ấm
Sóng biển đông lăn nhịp nhớ dạt dào.
 
Trung Dũng
13-6-2012
 


Uống Rượu Cùng Anh

Uống cùng anh đêm này và đêm nữa
Mai biết rồi mình còn gặp nữa không
Thôi thì uống cho nhau lời nồng ấm
Mai còn thơ đối ẩm nhắc chuyện lòng

Rót cho anh ly này và ly nữa
Uống hợt hờ và uống cả say mê
Uống ly quên và uống từng ly nhớ
Biết rằng say sẽ quên cả đường về

Ừ thì quên cho thơ mình bay bổng
Em muốn quên như gió lộng quên mùa
Anh cứ quên để em còn lo rót
Giọt nồng nàn giọt cay đắng quên mau

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 01:35:18 bởi DongSuoiNgot >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.06.2012 21:16:48
0



Nỡ Nào

Sao em nỡ bỏ ra đi
Vội quên tất cả những gì từng trao.
Tình đầu đẹp tựa chiêm bao
Mình xây trên những khát khao ngọt bùi
Buồn vui cay đắng một thời
Đã cùng chia sẻ em ơi nỡ nào.
Bão giông con sóng thét gào
Hoa tàn, lá rụng nghẹn ngào lòng đau.
Lạnh lùng giọt nước mưa ngâu
Gối hoen lệ ướt đêm thâu trăng mờ.
Ngậm ngùi chua xót vần thơ
Nỡ nào lại để đôi bờ cách xa...

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.06.2012 21:19:02
0



Sao Vội Nói Những Lời Từ Biệt

Em nỡ vội nói những câu từ biệt
Cuộc tình mình chẳng lẽ hết thật sao.
Những ấm áp, những ngọt ngào tha thiết
Có tan tành mây khói giấc chiêm bao?

Thuở ban đầu em mơ mộng khát khao
Gửi nắng ấm xuân mai đào đua nở
Em hẹn ước dẫu đôi đường cách trở
Dẫu dòng sông luôn bên lở, bên bồi.

Sẽ cho nhau con tim nóng đời người
Vậy mà bỗng không một lời hồi đáp
Anh đâu dám nghĩ rằng em đã khác
Chỉ nhủ lòng mình phận bạc như vôi.

Thế nên giờ mới cách biệt đôi nơi
Căn gác vắng giọt mưa rơi lạnh lẽo
Không còn nữa những ngây thơ nhõng nhẽo
Dáng thân yêu nay khuất nẻo phương nào.

Hết thật chăng cơn gió hát nghẹn ngào
Buồn đưa tiễn dìu nhau vào dĩ vãng.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.06.2012 21:20:57
0



Còn Nữa Ngày Xưa?

Ngày xưa gặp buổi ban đầu
Em đâu có nói những câu giận hờn.
Mà như còn thấy vui hơn
Lời hoa, tiếng mật bồn chồn khát khao.
Đời người một giấc chiêm bao
Ngọt bùi, cay đắng biết bao nhiêu tình
Vần thơ chia sẻ lòng mình
Mong mỗi ngày mới bình minh lại về.
Giờ đây sao nỡ tái tê
Trách trời lạnh giá lâm ly mưa buồn.
Gặp nhau dòng suối về nguồn
Phù sa bồi đắp cánh đồng thêm xanh.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 19.06.2012 14:32:40
0
 


Uống Rượu Cùng Anh

Uống cùng anh đêm này và đêm nữa
Mai biết rồi mình còn gặp nữa không
Thôi thì uống cho nhau lời nồng ấm
Mai còn thơ đối ẩm nhắc chuyện lòng

Rót cho anh ly này và ly nữa
Uống hợt hờ và uống cả say mê
Uống ly quên và uống từng ly nhớ
Biết rằng say sẽ quên cả đường về

Ừ thì quên cho thơ mình bay bổng
Em muốn quên như gió lộng quên mùa
Anh cứ quên để em còn lo rót
Giọt nồng nàn giọt cay đắng quên mau

Hương Quế


 
Theo Mỗi Bước Đi
 
Uống đi em cho quên hết sự đời
Cho ngây ngất đổi trao lời nghiêng ngả.
Uống đi em quên tháng ngày vất vả
Ly nữa nào quên vấp ngã buồn ơi.
 
Cũng bởi mình sông núi quá xa xôi
Những hẹn ước không bao giờ kiểm chứng.
Và thêm nữa lòng ngập đầy hy vọng
Thế giới này còn đẹp lắm xuân tươi.
 
Có thể rồi đây em sẽ chia ly
Kỷ niệm cũ chìm dần vào dĩ vãng
Nhưng anh mãi đồng hành cùng năm tháng
Giấc mơ này níu kéo mỗi bước đi.
 
Trung Dũng
 
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.06.2012 14:24:13
0




Yêu đi em cho nhung nhớ lại về
Cho cuộc sống thêm mỗi chiều chờ đợi
Yêu đi em như ngàn tia nắng mới
Ly rượu nồng cay đắng vẫn say mê.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.06.2012 14:25:17
0



Tại Tôi

Tại tôi hết không dùng lời ngon ngọt
Để giờ đây em chua chát cười chê
Tại tôi hết ai bảo hay nói thật
Vốn hàng ngày chẳng ai muốn thích nghe.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.06.2012 14:26:44
0



Quay Lại Đi Em

Em cũng biết chia tay là đau khổ
Vậy sao còn dứt áo bỏ ra đi?
Chiều hôm ấy sụt sùi trời mưa đổ
Tan nát lòng giọt nước mắt phân ly.

Phải chăng em chẳng luyến tiếc điều chi?
Bao kỷ niệm vùi sâu vào dĩ vãng
Quên nhung nhớ đồng hành cùng năm tháng
Phút bồi hồi hoàng hôn xuống đợi nhau.

Những nụ cười xao xuyến biết tìm đâu
Hụt hẫng đến với xót đau cay đắng.
Đường phố cũ ngày này như trống vắng
Dáng yêu kiều khuất ánh nắng bâng khuâng.

Nặng trĩu buồn giọt lệ cứ rưng rưng
Dẫu không khóc cũng đứt từng nốt nhạc
Nghe anh đã đừng nhìn về hướng khác
Bởi con tim vẫn hát khúc yêu thương.

Vẫn nồng nàn ấm áp ánh thái dương
Quay lại nhé ta chung đường bước tiếp.

Trung Dũng
21-6-2012




DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 23.06.2012 20:25:41
0
Theo Mỗi Bước Đi
 
Uống đi em cho quên hết sự đời
Cho ngây ngất đổi trao lời nghiêng ngả.
Uống đi em quên tháng ngày vất vả
Ly nữa nào quên vấp ngã buồn ơi.
 
Cũng bởi mình sông núi quá xa xôi
Những hẹn ước không bao giờ kiểm chứng.
Và thêm nữa lòng ngập đầy hy vọng
Thế giới này còn đẹp lắm xuân tươi.
 
Có thể rồi đây em sẽ chia ly
Kỷ niệm cũ chìm dần vào dĩ vãng
Nhưng anh mãi đồng hành cùng năm tháng
Giấc mơ này níu kéo mỗi bước đi.
 
Trung Dũng
 



Thơ Thăm Khe Khẽ

Có thể rồi tất cả sẽ qua đi
Thời gian ấy là liều thuốc chửa lành
Những vết thương lòng không còn xâu xé
Em mĩm cười mỗi lần đọc thơ anh

Khoái uống rượu thơ tưởng mình thi sĩ
Cũng phong trần cũng cuồng nhiệt như ai
Dẫu thế nào đi nữa những ngày mai
Mang theo hết giọt sương đời rất nhẹ

Những vần thơ về đây thăm khe khẽ
Dòng trữ tình tìm thân ái xa xưa
Đêm chong đèn em viết bài thơ mưa
Mình xích lại che nhau cây dù nhỏ

Hồng Quế

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 01.07.2012 15:03:41
0




Đôi Bờ Sông Nước

Trái táo chín, em gửi trao gặp gỡ
Quà Gò công, như nhắc nhở anh rằng
Đừng có vội, lãng quên lời đã hứa
Phút bồi hồi hai đứa ngắm ánh trăng.

Anh biết rồi nơi phố cũ bâng khuâng
Đợi em đến hương phù sa vị mặn
Đóa hồng thắm nâng niu nay giành tặng
Nối đôi bờ sông nước có vui chăng?

Trung Dũng

 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 14:11:27 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.07.2012 14:03:30
0



Vấn Vương Tình Cũ

Sao lại thế em ơi đừng cúi mặt
Chuyện tình mình dẫu đã thật chia xa
Thì trong anh vẫn mãi tháng ngày qua
Vương vấn hát bản tình ca mùa nhớ.

Vẫn biết thế mình đôi bờ cách trở
Dòng sông buồn anh chậm lỡ đò sang
Trách sao đời cứ nặng gánh trái ngang
Để hai đứa phải dở giang tình ái.

Nếu được ước mong thời gian ngừng lại
Sẽ cùng nàng chung bước khải hoàn ca
Chẳng bao giờ dại nữa để phải xa
Đàn lỗi nhịp một cung là quá đủ.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.07.2012 14:05:59
0



Đôi Lời Tri Âm

Em đi rao bán sầu buồn
Người ta mua hết liệu còn như xưa?
Khổ nghèo cay đắng hơn thua
Vui buồn hờn giận dễ vừa lòng đâu.
Được mùa trước, hỏng mùa sau
Thủy triều cũng thế xót đau đôi bờ.
Bão giông cành lá xác xơ
Khi mùa xuân đến mận mơ lại cười
Hình sin lên xuống đời người
Gập ghềnh đèo dốc mãi rồi cũng qua.
Sầu riêng nặng gánh xót xa
Trời sinh khổ trước nở hoa sau này.
Tảo tần sớm tối thân gầy
Tương lai sẽ đến một ngày mừng vui
Vần thơ chia sớt ngậm ngùi
Mượn trang giấy gửi đôi lời tri âm.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.07.2012 14:07:43
0



Mong Rằng Kỷ Niệm...

Đành nén lại em ơi anh buồn lắm
Nói gì đây khi hai đứa vời xa.
Niềm tâm sự cứ chìm vào dĩ vãng
Nỗi đau này vò xé trái tim ta.

Hết thật rồi còn đâu nữa thiết tha
Còn đâu nữa những ngọt ngào âu yếm.
Anh buồn lắm giờ này con phố vắng
Bước lẻ loi trong im lặng cô đơn.

Tiếng chuông chùa văng vẳng dưới hoàng hôn
Giọt lệ đắng cứ trực tuôn - nuốt lại.
Tia nắng tắt ngập lòng đầy tê tái
Tự trách mình sao vụng dại, dở hơi.

Em dịu hiền như một đóa xuân tươi
Mà không biết nói được lời chân trọng.
Giờ nơi ấy sánh vai chiều gió lộng
Vui cùng người để vô vọng xót xa.

Sai lầm này đâu có dễ thứ tha
Đành an ủi tháng ngày qua rồi sẽ
Niềm thương nhớ ước mai này vơi nhẹ
Muốn mong sao em còn để trong tim.

Một dáng hình yêu dấu đã từng quen
Dù chỉ thoáng trong mỗi đêm chợt thức.

Trung Dũng



DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.07.2012 07:16:33
0



Mong Rằng Kỷ Niệm...

Đành nén lại em ơi anh buồn lắm
Nói gì đây khi hai đứa vời xa.
Niềm tâm sự cứ chìm vào dĩ vãng
Nỗi đau này vò xé trái tim ta.

Hết thật rồi còn đâu nữa thiết tha
Còn đâu nữa những ngọt ngào âu yếm.
Anh buồn lắm giờ này con phố vắng
Bước lẻ loi trong im lặng cô đơn.

Tiếng chuông chùa văng vẳng dưới hoàng hôn
Giọt lệ đắng cứ trực tuôn - nuốt lại.
Tia nắng tắt ngập lòng đầy tê tái
Tự trách mình sao vụng dại, dở hơi.

Em dịu hiền như một đóa xuân tươi
Mà không biết nói được lời chân trọng.
Giờ nơi ấy sánh vai chiều gió lộng
Vui cùng người để vô vọng xót xa.

Sai lầm này đâu có dễ thứ tha
Đành an ủi tháng ngày qua rồi sẽ
Niềm thương nhớ ước mai này vơi nhẹ
Muốn mong sao em còn để trong tim.

Một dáng hình yêu dấu đã từng quen
Dù chỉ thoáng trong mỗi đêm chợt thức.

Trung Dũng




Mãi Mãi Có Anh Trong Đời

Nếu lỡ một ngày mình xa nhau rạng nứt
Kỷ niệm buồn thoi thóp ở trong tim
Mòn mỏi cạn kiệt thôi hết về tìm
Em ngồi đó đọc dòng thơ anh viết

Dù không viết cho em lời tha thiết
Trìu mến xưa phai theo những tháng ngày
Thơ anh đó cứ làm em say mãi
Ngồi đọc thơ mà nước mắt rưng rưng

Nếu anh biết đã trăm lần như thế
Thì ở đi đâu thay đổi lòng người
Nếu một ngày em đi không về nữa
Mong anh đời đẹp mãi nụ cười tươi

Thơ của anh ru tràn lòng thế giới
Dù ở đâu vẫn thấy bóng hình anh
Dù nơi nao em cũng đón mộng lành
Trong thầm lặng kỷ niệm hồng ngây ngất

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 07:20:30 bởi DongSuoiNgot >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.07.2012 13:58:38
0



Mãi Mãi Có Anh Trong Đời

Nếu lỡ một ngày mình xa nhau rạng nứt
Kỷ niệm buồn thoi thóp ở trong tim
Mòn mỏi cạn kiệt thôi hết về tìm
Em ngồi đó đọc dòng thơ anh viết

Dù không viết cho em lời tha thiết
Trìu mến xưa phai theo những tháng ngày
Thơ anh đó cứ làm em say mãi
Ngồi đọc thơ mà nước mắt rưng rưng

Nếu anh biết đã trăm lần như thế
Thì ở đi đâu thay đổi lòng người
Nếu một ngày em đi không về nữa
Mong anh đời đẹp mãi nụ cười tươi

Thơ của anh ru tràn lòng thế giới
Dù ở đâu vẫn thấy bóng hình anh
Dù nơi nao em cũng đón mộng lành
Trong thầm lặng kỷ niệm hồng ngây ngất

Hương Quế


 
Niềm Vui Gặp Lại
 
Anh thầm nghĩ thế nào em cũng đến
Cuối tuần rồi những xao xuyến chợt dâng
Đã bẩy ngày chờ đợi nỗi bâng khuâng
Niềm thương nhớ nói ngàn lần không hết.
 
Anh mong muốn dù phương trời cách biệt
Cũng đừng quên những tha thiết cho nhau
Cuộc tình mình trải bao cuộc bể dâu
Bao thử thách mà trước sau vẫn đẹp.
 
Cùng vui nhé muôn vần thơ viết tiếp
Vai kề vai mơ giấc điệp mùa trăng
Trao ngọt ngào màu tím cánh bằng lăng
Và em đến lòng lâng lâng gặp gỡ.
 
Trung Dũng


DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.07.2012 17:35:29
0
Niềm Vui Gặp Lại

Anh thầm nghĩ thế nào em cũng đến
Cuối tuần rồi những xao xuyến chợt dâng
Đã bẩy ngày chờ đợi nỗi bâng khuâng
Niềm thương nhớ nói ngàn lần không hết.

Anh mong muốn dù phương trời cách biệt
Cũng đừng quên những tha thiết cho nhau
Cuộc tình mình trải bao cuộc bể dâu
Bao thử thách mà trước sau vẫn đẹp.

Cùng vui nhé muôn vần thơ viết tiếp
Vai kề vai mơ giấc điệp mùa trăng
Trao ngọt ngào màu tím cánh bằng lăng
Và em đến lòng lâng lâng gặp gỡ.

Trung Dũng

Niềm Đau Hụt Hẫng

Có những vần thơ chờ nhau bỡ ngỡ
Bảy ngày đi bảy ngày nữa dại khờ
Có những nỗi buồn dường như anh biết
Và những niềm vui đâu thể nào ngờ

Có những hụt hẫng như là đói khát
Bóng người về từ xa thẳm đại dương
Ôm vào lòng vần thơ của người thương
Phút ngắn ngủi làm hành trình đi tiếp

Thì anh nhé cho dù là một kiếp
Thơ còn về nung ấm ngực tim si
Thơ hoang mang bên đường vắng biệt ly
Tìm hình bóng người đi chưa trở lại

Hương Quế

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.07.2012 12:52:09
0
Niềm Đau Hụt Hẫng

Có những vần thơ chờ nhau bỡ ngỡ
Bảy ngày đi bảy ngày nữa dại khờ
Có những nỗi buồn dường như anh biết
Và những niềm vui đâu thể nào ngờ

Có những hụt hẫng như là đói khát
Bóng người về từ xa thẳm đại dương
Ôm vào lòng vần thơ của người thương
Phút ngắn ngủi làm hành trình đi tiếp

Thì anh nhé cho dù là một kiếp
Thơ còn về nung ấm ngực tim si
Thơ hoang mang bên đường vắng biệt ly
Tìm hình bóng người đi chưa trở lại

Hương Quế


 
Xao Xuyến Đò Xưa
 
Anh biết lắm mình đôi bờ cách biệt
Tiếng gọi đò tha thiết cuối hoàng hôn
Áng mây chiều ve vuốt lá đồi thông
Lại lẻ bóng anh đợi trông em đến.
 
Từng con sóng hát ru lòng xao xuyến
Cánh buồm hồng cũng trìu mến chờ em
Đừng nản lòng xin nhé giữ niềm tin
Rồi mai mốt hoa tím sim lại nở.
 
Và ngày ấy nơi bến đò sông cũ
Anh đợi nàng hẹn gặp gỡ đừng quên.
 
Trung Dũng
 

 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.07.2012 14:22:32
0



Sẻ Chia

Cuộc đời thật lắm gian truân
Ngược xuôi chẳng thoát phong trần gió sương.
Gặp nhau đi một quãng đường
Ngọt bùi cay đắng, vui buồn sẻ chia
Hai ta tuổi đã về khuya
Gối chồn chân mỏi ngoài kia trăng tà
Đã cùng uống một chung trà
Ngày nay rượu đắng đậm đà thêm say.
Sức tàn chẳng được góp tay
Đuổi quân xâm lược ngày mai yên bình
Ngậm ngùi thương xót phận mình
Trùng dương dậy sóng lênh đênh con thuyền.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.07.2012 14:23:53
0



Đời Buồn

Thơ buồn càng viết càng buồn
Con người lắm lúc còn buồn hơn thơ.
Thời hiện tại, thuở ngày xưa
Chuyện nhà rồi đến dây dưa chuyện đời.
Trái ngang chẳng nói nên lời
Oan khiên chịu cảnh dập vùi gió sương.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.07.2012 14:26:44
0




Lỡ Hẹn

Hẹn lời trao gửi từ lâu
Bến xưa vẫn chẳng thấy đâu con đò.
Hoàng hôn xuống tự bao giờ
Bóng người lữ khách thẫn thờ sương giăng.
Một mình đứng đó bâng khuâng
Trăng soi con sóng chợt dâng trắng bờ.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.08.2012 14:12:31
0



Đông Về

Hình như đã hết thật rồi
Không còn nữa những nụ cười ngày xưa
Tối trời giá lạnh song thưa
Vai gầy run rẩy gió lùa qua khe
Mưa buồn tý tách tái tê
Giọt sầu theo giọt cà phê càng buồn.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.09.2012 14:13:30
0



Về Lại Quê Xưa

Xin về quê cũ từ đây
Quên đi phố vắng những ngày đã qua.
Giọt buồn đọng mấy nhành hoa
Phân ly dẫu có xót xa trong lòng.
Biết rằng chẳng được đi cùng
Lẻ loi bóng nhạn mênh mông bến bờ.
Ngày mai nếu gặp hững hờ
Cũng đã một thuở đợi chờ cho nhau.
Thôi đừng trách nhé đớn đau
Bạc tình phai nhạt hận sầu anh mang.
Nửa đường lỡ bước giở giang
Dòng sông cách trở đò ngang từng chiều.
Thì anh vẫn nhớ thật nhiều
Hoàng hôn quê cũ sáo diều bâng khuâng.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 11:05:08 bởi Trần Trung Dũng >

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 60 trang, bài viết từ 1561 đến 1590 trên tổng số 1780 bài trong đề mục