Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 119 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
poem 14.06.2010 20:25:56 (permalink)
0


Mái chèo khua nước lao xao
Hoàng hôn cảnh sắc tranh màu ý thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 20:49:42 bởi poem >
poem 14.06.2010 20:27:00 (permalink)
0


Bình minh sáng rực dòng sông
Mẹ khua máy đẩy nắng hồng áo con
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 20:36:33 bởi poem >
poem 14.06.2010 20:38:50 (permalink)
0


Mục đồng chăn dắt trâu về
Nắng chiều rán rọi thôn quê thanh bình
poem 14.06.2010 20:48:57 (permalink)
0
Cội nguồn đất tổ

Cội nguồn đất tổ oai linh
Giống dòng Hồng Lạc anh hùng ngàn năm
Đi đâu ta cũng về thăm
Đúng ngày giỗ Tổ hằng năm nơi này

@ Nhóc nhí tí ti tìm được tranh cảnh quê hương yêu dấu liền mang về ngay cho Sư Sư Đại Ông ạ ! Cháu xin chào từ biệt vĩnh viễn Sư Sư Đại Ông ! Kính chúc Sư Sư Đại ông vạn an vạn phước vạn đức vạn vui vạn yên bình nơi am tự này ạ ! He he he...biến vèo chéo chéo
[sm=kick.gif][sm=protest.gif][sm=bed.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 21:07:24 bởi poem >
galaxies 15.06.2010 02:46:57 (permalink)
0


_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân
 
 
Thập bát thức
 
Sức khoẻ của báu vô song
Tự cường, tự chủ nuôi dòng thông minh
Thời gian lý lẽ công bình
Nụ cười bạn tốt bên mình sánh đôi
Bố thí an ủi nhất đời
Khoan dung sức mạnh giúp người gần nhau
Tình thương thông thái hàng đầu
Lễ độ là bắt nhịp cầu thành công
Đổi đời hy vọng nuôi lòng
Đừng quá tham vọng rơi vòng gian nan
Mặc cảm cô độc khô khan
Tuyệt vọng dại nhất chận đàng ta đi
Đau khổ mang tánh tự ty
Sai lầm dối trá còn gì niềm tin
Ăn năn bất hiếu vô tình
Ganh tỵ nào khác chặt mình què đui
Nóng giận yếu đuối người ơi
Tự kiêu thất bại tới thời liền bên
Suy niệm thập bát thức trên
Tu thân dưỡng tánh vững bền gia cang
 
Chu Hà
 
 
 Nam mô Phật Pháp lời vàng
Con vâng tụng niệm niết bàn yên an
Nam mô quý phật kim cang
Độ trì khắp cõi bình an yên lành
Nam mô tâm niệm lòng thành

Galaxies

@ Bỗng dưng hôm nay con buồn quá ! Con xin phép được ngồi ké một góc niệm kinh ạ !


Trần Trung Dũng 15.06.2010 13:51:15 (permalink)
0
THƠ LÀ LOẠI VĂN VẦN

Thơ là một loại văn vần
Dù cách, lưng, hay cuối vần phải có
Tự do số tiếng không rõ
Một dòng một tiếng là nhỏ nhất mà
Có dòng mười mấy tiếng nha
không hiểu thơ mới vậy à
Thơ mà không vần thì là văn xuôi
Văn xuôi không phải văn xuôi
Văn vần cũng rớt bùi nhùi hư thơ

Ơ hờ...ớ hớ...hờ hơ

Cháu hát mình cháu à ! Cháu không nói tới tên ai à ! Ka ka kà a a a a a a aa... buồn cười quá đi thôi !

HRPT


THƠ TỰ DO NÈ :


HẠ CUỐI CHIA TAY

Hè...
rơi cánh Hạ
cành phượng nở hoa
Ve sầu rỉ rả chia xa bao ngày
Chiều nay nhìn cánh Hạ bay sân trường...mưa rớt mắt cay nỗi buồn
Ta nhìn bạn
Bạn nhìn ta
Ngùi thương
Những giờ học tập...cổng trường chung đi
Hạ cuối...
buồn quắt buồn quay
Chia tay...lưu bút khắc ghi thân tình
Bao giờ bạn mới gặp mình ?
Thôi thì tặng bạn tấm hình chụp chung...

HRPT

Chú Dũng đồng ý thơ là phải vần, nếu không vần thì không phải thơ nữa. Còn viết theo thể thơ nào là do ý thích của mỗi người. theo chú nói như thế là đủ rồi, vì đây là diễn đàn thơ để mọi người cùng chia sẻ chứ không phải nơi tranh luận về luật làm thơ, đến để vui với nhau đúng theo mục đích mà ban điều hành nêu ra. chú mong rằng.

 
Hãy bình yên thế giới này
Chung tay góp sức dựng xây cuộc đời.
Nhà nhà rộn tiếng nói cười
Người người ánh mắt sáng ngời niềm tin.
 
Trung Dũng
 
 
Trần Trung Dũng 15.06.2010 14:13:48 (permalink)
0
Trung Dũng xin chào các bạn đã đến thăm và chia sẻ
Thật hạnh phúc.
 
Khao khát trăm năm mãi đợi chờ
Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ.
Nào hãy nâng ly mừng hạnh phúc
Trên thuận, dưới hòa đẹp ý thơ.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2010 13:38:28 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 16.06.2010 13:49:07 (permalink)
0
 
 
Hôm Qua
 
Hôm qua em đến nhà tôi
Dấu chân còn đấy, dáng ngồi còn đây.
Lặng thầm hương cỏ hoa bay
Quyện vào trong gió đắm say tâm hồn.
Phải chăng nhung nhớ vẫn còn
Hay là em chỉ lối mòn đi qua.
Lâu rồi biền biệt cách xa
Nơi hẹn ngày trước người ta chiếm rồi.
Ánh trăng đã khuất sau đồi
Sao im lặng mãi một lời cũng không.
Gì mà lạnh lẽo mùa đông
Tuyết sương phủ trắng cánh đồng tình yêu.
 
Trung Dũng
 

Trần Trung Dũng 16.06.2010 13:56:20 (permalink)
0
 
 
Gió Mây
 
Hình như gió giận mây rồi
Nên im lìm đứng làm trời âm u...
Thôi nào hãy cất lời ru
Để tôi được ngắm mùa thu lá vàng.
Được nhìn ánh mắt của nàng
Nồng nàn âu yếm dưới làn mi cong.
Và xin đừng nhé bão giông
Êm đềm lặng sóng dòng sông thuyền về.
 
Trung Dũng
 

Trần Trung Dũng 18.06.2010 14:34:42 (permalink)
0
 
 
Khôn Dại
 
Em khôn lấp lửng bâng quơ
Để cho anh dại nửa ngờ nửa tin.
Yêu thì mạnh dạn nói lên
Người ta biết lối xe duyên tỏ tình.
Kẻo không lại ở một mình
Khư khư ôm bóng không hình sao đây.
 
Trung Dũng
DOHOANGQUAN 18.06.2010 14:38:53 (permalink)
0

Khôn Dại
 
Em khôn lấp lửng bâng quơ
Để cho anh dại nửa ngờ nửa tin.
Yêu thì mạnh dạn nói lên
Người ta biết lối xe duyên tỏ tình.
Kẻo không lại ở một mình
Khư khư ôm bóng không hình sao đây.
 
Trung Dũng


GÓC MƠ XA

Góc mơ xa
góc mơ xa
Dáng em áo trắng chiều tà thướt tha

Ngỏ qua dáng nhỏ kiêu sa
Lầu vàng gát tía _ cho ta tự tình

Ta về mơ bóng với hình
Mình ta
ta cứ
lặng nhìn ngỏ xa

Lầu hoa
gát phượng
ngọc ngà

Tình ta phiêu lãng
chỉ là bâng quơ
Tình ta
chỉ là mộng mơ
Đường về
lẻ bóng
bơ vơ vào hồn...

D H Q

DOHOANGQUAN 18.06.2010 14:50:24 (permalink)
0
 
 
Gió Mây
 
Hình như gió giận mây rồi
Nên im lìm đứng làm trời âm u...
Thôi nào hãy cất lời ru
Để tôi được ngắm mùa thu lá vàng.
Được nhìn ánh mắt của nàng
Nồng nàn âu yếm dưới làn mi cong.
Và xin đừng nhé bão giông
Êm đềm lặng sóng dòng sông thuyền về.
 
Trung Dũng
 



Mèo , chó

Mèo quào chó _ gâu
Chó sủa mèo _ ngầu vuốt móng nhe nanh
Con dỗi thì bố dỗ dành
Em hờn anh chứ loanh quanh pha trò
Mong chờ mắt em liếc , ngó
Là anh hết nỗi lo lo em huề

Đỗ Hoàng Quân

* Pha trò chút cho vui ! Kính lời chúc phúc ạ ! Ha ha ha aaaaa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 14:53:38 bởi DOHOANGQUAN >
Trần Trung Dũng 21.06.2010 13:58:19 (permalink)
0
Mèo , chó

Mèo quào chó _ gâu
Chó sủa mèo _ ngầu vuốt móng nhe nanh
Con dỗi thì bố dỗ dành
Em hờn anh chứ loanh quanh pha trò
Mong chờ mắt em liếc , ngó
Là anh hết nỗi lo lo em huề

Đỗ Hoàng Quân

* Pha trò chút cho vui ! Kính lời chúc phúc ạ ! Ha ha ha aaaaa


 
Biên giới
 
Ngọt ngào đằm thắm người ta
Còn tôi lạnh lẽo những xa xót buồn
Nói năng mãi chẳng ra hồn
Thế là biên giới đóng đồn cách chia.
 
Trung Dũng   cảm ơn bạn đã ghé thăm.
DOHOANGQUAN 21.06.2010 14:35:02 (permalink)
0





MƯA RƠI HẠT NHỚ

Hạt mưa nào rớt kẻ tay em
Để trời giăng lệ sầu mong vời vợi
Trông mắt anh biển trắng buồm ra khơi
Mong từng ngày ... nhớ quá xưa ơi

Mưa rơi này ...hay nước mắt em , tôi
Khóc thương về tuổi thơ ngây dại
Bên kia trường Hạ về nắng bụi bay
Em có nhớ quê hương ... anh trông mãi

Khung trời chiều cánh nhạn vờn bay
Chúng gọi đàn tìm về tổ ấm
Em còn xa phương trời Âu giá lạnh
Chốn quê nghèo anh ngóng mãi bóng em xa

Hạt mưa nào rớt kẻ tay ta
Để ôn về những ngày tháng năm qua
Xưa học đường chung cùng nhau đến lớp
Em xa rồi ... mưa mãi mắt anh cay

Chụm bàn tay hứng giọt mưa đầy
Cho nỗi nhớ buồn vây ướt sủn
Ướt đường qua hay ướt ngập lòng ta
Mưa nhạt nhòa trắng xóa buốt tình xa

Đỗ Hoàng Quân

@ Viết giùm nỗi lòng của ai kia

### Đọc chút cho vui bác Dũng nhé ! Ha ha ha haaaaaaaaa. Cháu kính bác lời chúc khoẻ an vui !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 14:46:11 bởi DOHOANGQUAN >
Trần Trung Dũng 23.06.2010 14:15:11 (permalink)
0

Trích đoạn: DOHOANGQUAN






MƯA RƠI HẠT NHỚ

Hạt mưa nào rớt kẻ tay em
Để trời giăng lệ sầu mong vời vợi
Trông mắt anh biển trắng buồm ra khơi
Mong từng ngày ... nhớ quá xưa ơi

Mưa rơi này ...hay nước mắt em , tôi
Khóc thương về tuổi thơ ngây dại
Bên kia trường Hạ về nắng bụi bay
Em có nhớ quê hương ... anh trông mãi

Khung trời chiều cánh nhạn vờn bay
Chúng gọi đàn tìm về tổ ấm
Em còn xa phương trời Âu giá lạnh
Chốn quê nghèo anh ngóng mãi bóng em xa

Hạt mưa nào rớt kẻ tay ta
Để ôn về những ngày tháng năm qua
Xưa học đường chung cùng nhau đến lớp
Em xa rồi ... mưa mãi mắt anh cay

Chụm bàn tay hứng giọt mưa đầy
Cho nỗi nhớ buồn vây ướt sủn
Ướt đường qua hay ướt ngập lòng ta
Mưa nhạt nhòa trắng xóa buốt tình xa

Đỗ Hoàng Quân

@ Viết giùm nỗi lòng của ai kia

### Đọc chút cho vui bác Dũng nhé ! Ha ha ha haaaaaaaaa. Cháu kính bác lời chúc khoẻ an vui !



 
Em không khóc mưa lăn dài trên má
Mắt không cay nhưng lã chã hạt châu
Chia tay rồi ai mà chẳng buồn đau
Làm sao được bởi tình đầu hay thế.
 
Trung Dũng
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 119 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9