Cuộc Sống Thường Ngày
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Chiều
Chiều chiều ra với dòng sông
Nhìn con đò nhỏ xuôi dòng nôn nao.
Vỗ bờ tiếng sóng lao xao
Gió lăn bờ cát dạt dào trong tôi.
Trung Dũng
hình nhìn mát con mắt
...TD biết cảnh ở đâu không...
đêm
sương giăng mờ lối
bóng thuyền xa xa
nghe trong im vắng
tiếng lòng nao nao
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 18:29:44 bởi nhabe >
hình nhìn mát con mắt
...TD biết cảnh ở đâu không...
đêm
sương giăng mờ lối
bóng thuyền xa xa
nghe trong im vắng
tiếng lòng nao nao
nhabe
Trăng Khuya Sương giăng ướt áo anh rồi Trăng khuya thủ thỉ mấy lời của đêm. Vậy mà chẳng thấy bóng em Con sông vẫn thế êm đềm như xưa. Tán cây cổ thụ già nua Nghiêng mình với tiếng chèo khua xuôi dòng. Trung Dũng : hình trên là sông Thương khúc qua Bắc giang.
Hoàng Hôn Bâng khuâng lòng lại nhủ lòng Vắng em khoảng trống của sông càng nhiều. Chiếc thuyền như một cánh diều Êm đềm xa khuất cuối chiều hoàng hôn. Trung Dũng
Một Màu Ghé sang cửa đóng im lìm Nhìn xuôi, nhìn ngược kiếm tìm đâu đây Lưng trời sải cánh chim bay Hoà tan lẫn với màu mây mất rồi. Trung Dũng
Chiều Vắng Lối cũ xưa rồi nhanh chán thôi Đô thành tấp nập người đông vui Quê nghèo lữ khách đâu cần ghé Sông nhỏ âm thầm nước chảy xuôi. Không còn thấy nữa con đò nhỏ Sớm tối khua chèo đưa đón tôi Cây đa bến nước giờ thanh vắng Gần gũi mà sao thấy xa xôi. Trung Dũng
Chiều
Chiều chiều ra với dòng sông
Nhìn con đò nhỏ xuôi dòng nôn nao.
Vỗ bờ tiếng sóng lao xao
Gió lăn bờ cát dạt dào trong tôi.
Trung Dũng
Trưa
P.M.T
Trưa áo yếm chết người ở trọ
Gác mùa thi vàng lá cọ trên tay
Gió đi đâu tội ai ngồi chằm nón
Xót tim tôi suốt trọn buổi trưa hè.
------------
Chúc bạn vui.
Trưa
P.M.T
Trưa áo yếm chết người ở trọ
Gác mùa thi vàng lá cọ trên tay
Gió đi đâu tội ai ngồi chằm nón
Xót tim tôi suốt trọn buổi trưa hè.
------------
Chúc bạn vui.
Đón Ai cũng có một nỗi niềm riêng lẻ Biết làm gì thôi đành chỉ ghi thơ Gửi vào đây những uẩn khúc suy tư Mong sớm tối được đón mừng tri kỷ. Trung Dũng cảm ơn bạn đã ghé thăm ,chúc mọi sự tốt lành.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 20:39:16 bởi Trần Trung Dũng >
Hãy Tự Tin Tôi chỉ biết vẽ vời dăm ba kiểu Được nội dung thì lại thiếu màu son. Biết không thành nhưng có vẫn còn hơn Cứ đi mãi sẽ tới đầu nguồn suối. Chỉ nhận được lắm khi là tiếc nuối Biết trách ai tại yếu đuối mà thôi. Bởi gập ghềnh đèo dốc chẳng đến nơi Lại ý chí dễ buông xuôi kém cỏi... Lòng tự nhủ đến lúc rồi thay đổi Tự tin lên ngày mới vẫn đợi ta. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 15:20:10 bởi Trần Trung Dũng >
Đợi Em trang điểm cho má hồng tươi thắm Bình minh lên đang ngóng đợi chờ ai. Tha thiết quá đôi mắt nhìn thăm thẳm Hàng mi cong che rợp bóng mây dài. Trung Dũng xin chào bạn, chúc mọi sự tốt lành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 15:55:43 bởi Trần Trung Dũng >
Tiếp Lửa Có gì phải ngại đâu em Ai mà chẳng thế tự tin lên nào. Lời thơ dẫu chẳng ngọt ngào Cũng như mình bỗng lạc vào rừng hoa Muôn màu khoe sắc cùng ta Một bông cũng giúp vườn nhà đẹp thêm. Trung Dũng
Ngẫm Mình kém nên trồng hoa chẳng xinh Ong bướm bay qua cũng làm thinh Chỉ có gió thu là vui vẻ Nô đùa cho cây lá rung rinh. Trung Dũng
Ghé Vườn Thơ Anh
Vườn thơ anh thấp lên ngọn lửa lòng
Nhen nhúm cháy trong tim người tàn tật
Vớt lại hồn thơ đón ngày gió mới
Ngồi nghe cây cùng lá hát tình trần
Từ một thuở xa xưa trở về đây
Thăm vườn cũ hoa thơ còn đua nở
Những ngại ngùng đi qua vừa biết thở
Hít vào lòng hương vị ngọt tinh thơ
Kìa bình minh đang chờ nắng lên ngày
Tô sắc hạ điệu buồn tan trong nắng
Cuộc sống thường ngày có khi đăng đắng
Sẽ qua đi như gió thoảng lưng đồi
Lam Hồng Minh
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Ghé Vườn Thơ Anh
Vườn thơ anh thấp lên ngọn lửa lòng
Nhen nhúm cháy trong tim người tàn tật
Vớt lại hồn thơ đón ngày gió mới
Ngồi nghe cây cùng lá hát tình trần
Từ một thuở xa xưa trở về đây
Thăm vườn cũ hoa thơ còn đua nở
Những ngại ngùng đi qua vừa biết thở
Hít vào lòng hương vị ngọt tinh thơ
Kìa bình minh đang chờ nắng lên ngày
Tô sắc hạ điệu buồn tan trong nắng
Cuộc sống thường ngày có khi đăng đắng
Sẽ qua đi như gió thoảng lưng đồi
Lam Hồng Minh
Bất Ngờ Em Đến Vườn anh đấy những bông hoa chẳng đẹp Bởi chỉ vì cứ gượng ép trồng thôi. Ánh nắng vàng theo khúc hát đưa nôi Em ghé đến anh bồi hồi nhiều lắm. Mùa hạ trước dẫu đã là muôn dặm Hương phượng hồng như muối mặn còn đây. Những trưa hè tụ tập dưới bóng cây Hồi tưởng lại tay trong tay chung lối. Đã có lúc khoảng trời xanh u tối Ánh trăng rằm chợt vời vợi cách xa. Cơn gió nào đưa mây ấm bay qua Kỷ niệm cũ bỗng vỡ oà luyến nhớ. Dòng sông ấy nay thuyền về bỡ ngỡ Hình như hoa cũng đua nở nhiều hơn. Trung Dũng
Bất Ngờ Em Đến Vườn anh đấy những bông hoa chẳng đẹp Bởi chỉ vì cứ gượng ép trồng thôi. Ánh nắng vàng theo khúc hát đưa nôi Em ghé đến anh bồi hồi nhiều lắm. Mùa hạ trước dẫu đã là muôn dặm Hương phượng hồng như muối mặn còn đây. Những trưa hè tụ tập dưới bóng cây Hồi tưởng lại tay trong tay chung lối. Đã có lúc khoảng trời xanh u tối Ánh trăng rằm chợt vời vợi cách xa. Cơn gió nào đưa mây ấm bay qua Kỷ niệm cũ bỗng vỡ oà luyến nhớ. Dòng sông ấy nay thuyền về bỡ ngỡ Hình như hoa cũng đua nở nhiều hơn. Trung Dũng Vần Thơ Kỷ Niệm
Mỗi một ngày em góp gió làm thơ
Tẩm một chút hương thơm mùi vị cũ
Cây phượng hồng đứng ngoài sân ủ rũ
Vì biết mình xa nhau tháng ngày buồn...
Tình học trò thơ ngây thấy mà thương
Tờ giấy trắng viết bài thơ tình ý
Chỉ vậy thôi cũng làm mình suy nghĩ
Tháng năm dài tim chất chứa không phai...
Thời gian đã mang tuổi hồng đi mãi
Em ưu tư ngồi dưới gốc cây đời
Ôn kỷ niệm còn đây lòng rưng rức
Mãi vẫn là vần thơ ấy chưa vơi...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 16:26:14 bởi Lam Hồng Minh >
Vần Thơ Kỷ Niệm
Mỗi một ngày em góp gió làm thơ
Tẩm một chút hương thơm mùi vị cũ
Cây phượng hồng đứng ngoài sân ủ rũ
Vì biết mình xa nhau tháng ngày buồn...
Tình học trò thơ ngây thấy mà thương
Tờ giấy trắng viết bài thơ tình ý
Chỉ vậy thôi cũng làm mình suy nghĩ
Tháng năm dài tim chất chứa không phai...
Thời gian đã mang tuổi hồng đi mãi
Em ưu tư ngồi dưới gốc cây đời
Ôn kỷ niệm còn đây lòng rưng rức
Mãi vẫn là vần thơ ấy chưa vơi...
Lam Hồng Minh Cánh Hoa Ấp Ủ Anh vẫn ép cánh hoa hồng trong vở Lúc mưa buồn ,lúc nhung nhớ anh xem. Gửi cùng hoa những sâu lắng của đêm Những hương vị của ngọt mềm trái chín. Anh ấp ủ những nỗi niềm thầm kín Trang giấy hồng màu mực tím mồng tơi. Xao xuyến bồi hồi khẽ gọi tiếng em ơi Hẹn mùa tới sẽ nói lời giao ước. Anh trao tặng đôi vần thơ viết trước Cho em quen khi nhịp bước chung đôi. Hết ngượng ngùng e thẹn chiếc lá rơi Càng thêm đẹp trên làn môi rạng rỡ. Và cũng hết ánh mắt nhìn bỡ ngỡ Tận đáy lòng chợt hiểu rõ về nhau. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 08:39:46 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: