Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 119 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
ngoncogiodua 30.08.2010 15:18:54 (permalink)
0
BÓNG HOÀNG HÔN.

Hãy nhìn ! một hình ảnh thương tâm ,
Cụ già tuổi thọ đả bao năm ?
Sáu , hay bảy chục mùa thu úa ?
Trầm uất sầu tư ..giữa thăng trầm ?

Nhặt nhạnh từng củ khoai rơi rải ,
Mắt buồn ưu uất ..những đắng cay
Làm người buồn thế …đời buồn thế ,
Lây lất kiếp thừa ..chốn trần ai !

ĐAU THƯƠNG LẮM _tủi hờn nhiều lắm ,
Sống dư thừa …đả mấy mươi năm ,
Không dám vứt xác phàm mệt mõi ,
Cam phận đoạ đày , ôi tối tăm

Ngọn đèn kia ! bấc cùng dầu cạn ,
Hiu hắt buồn …lòng dạ nát tan ,
Cỏ nhìn ảnh hoạ, lòng chua chát ,
Thơ gửi DŨNG TRUNG …thơ đôi hàng !


Cỏ nhìn ảnh của anh TTD mà buồn quá .trong cuộc sống thường ngày vẩn còn những thảm cảnh vây quanh , nhìn ảnh mà ray rứt hả , Rất cảm ơn anh DŨNG đả gửi cho NCGD những tấm hình đẹp quá xá …< gửi tiếp nha có được không >
Trần Trung Dũng 13.09.2010 08:41:20 (permalink)
0



Mịt Mù
 
Nhìn về phía cuối chân trời
Mịt mờ sương phủ biết đời về đâu.
Trải qua bao cuộc bể dâu
Thân già lưu lạc ôm sầu đợi ai.?
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 08:58:04 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.09.2010 09:05:41 (permalink)
0
 




Nỗi Đau
 
Thế là hết không bao giờ gặp nữa
Một linh hồn chôn giữa nấm mồ sâu.
Tội tình gì mà vội bỏ đi đâu
Trong im lặng chẳng một câu từ biệt.
 
Cây héo úa lá vàng rơi rụng chết
Nỗi nhọc nhằn chúng con biết từ lâu.
Đôi vai gầy đè nặng những đớn đau
Mẹ vò võ ôm nỗi sầu lạnh nguội.
 
Giọt lệ đắng nuốt vào lòng không nói
Đôi mắt buồn lời chăng trối mang theo.
Vĩnh biệt rồi còn mãi lá thông reo
Đưa tiễn mẹ ước ao theo cõi phật.
 
Thế là hết mẹ đi rồi vụt mất
Đau xé lòng vật lộn đất cuồng quay.
Khóc đi em vành khăn trắng nhẹ lay
Xào xạc gió những đôi tay run rẩy.
 
Cố níu giữ ngỡ mẹ đang còn đấy
Chỉ ngủ thôi ngày mai dậy thấy con.
Cả cuộc đời tự nhận lấy cô đơn
Cho con trẻ được vui hơn quá khứ.
 
Thế là hết từ nay không còn nữa
Mẹ đi rồi thiếu một nửa vầng trăng.
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 13:52:04 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 13.09.2010 14:38:07 (permalink)
0
 



ngọn đèn trước gió

đèn trước gió rồi thì sẽ tắt
nhưng sao đèn vẫn ngại bão giông
gió mà cứ thổi là đời đèn tiêu
tưởng mây bay đến nơi rồi
ai ngờ lờ lững vẫn còn nơi đây

nhabe


Trớ Trêu
 
Nhìn dòng sông lững lờ trôi
Ngỡ rằng êm ả hóa đời trớ trêu.
Ước ao hy vọng thật nhiều
Để rồi hụt hẫng như diều đứt dây.
Ngọt bùi trộn với đắng cay
Thành ra mặn chát những ngày đã qua.
Trách ai được nỗi xót xa
Quanh năm đeo đẳng cho ta giận hờn.
Giá mà đừng có thì hơn.
Sống mà không dám ca đờn chung vui.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 15:50:21 bởi Trần Trung Dũng >
nhabe 13.09.2010 18:36:36 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 



ngọn đèn trước gió

đèn trước gió rồi thì sẽ tắt
nhưng sao đèn vẫn ngại bão giông
gió mà cứ thổi là đời đèn tiêu
tưởng mây bay đến nơi rồi
ai ngờ lờ lững vẫn còn nơi đây

nhabe


Trớ Trêu
 
Nhìn dòng sông lững lờ trôi
Ngỡ rằng êm ả hóa đời trớ trêu.
Ước ao hy vọng thật nhiều
Để rồi hụt hẫng như diều đứt dây.
Ngọt bùi trộn với đắng cay
Thành ra mặn chát những ngày đã qua.
Trách ai được nỗi xót xa
Quanh năm đeo đẳng cho ta giận hờn.
Giá mà đừng có thì hơn.
Sống mà không dám ca đờn chung vui.
 
Trung Dũng
 


trêu trớ

chẳng phải không dám đờn ca
chỉ là không muốn người ta phải buồn
vui thì ai cũng muốn chung
ai vui ta cũng theo cùng sợ chi

nhabe
Trần Trung Dũng 15.09.2010 13:45:58 (permalink)
0

trêu trớ

chẳng phải không dám đờn ca
chỉ là không muốn người ta phải buồn
vui thì ai cũng muốn chung
ai vui ta cũng theo cùng sợ chi

nhabe

 
Bóng Gió
 
Ai mà chẳng vậy em ơi
Mình vui thì hãy gọi người cùng vui.
Cần gì bóng gió xa xôi
Để cho anh phải đơn côi thật buồn.
 
Trung Dũng
halethuong 15.09.2010 14:47:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

trêu trớ

chẳng phải không dám đờn ca
chỉ là không muốn người ta phải buồn
vui thì ai cũng muốn chung
ai vui ta cũng theo cùng sợ chi

nhabe


Bóng Gió
 
Ai mà chẳng vậy em ơi
Mình vui thì hãy gọi người cùng vui.
Cần gì bóng gió xa xôi
Để cho anh phải đơn côi thật buồn.
 
Trung Dũng



Chú Dũng gọi bác Nha Be "em ơi"
Như vậy chú Dũng được ra đời trước bác Be
Bác Nha Be đúng mực đàn ông đó he
Nhưng sao xưng mãi là "em" nghe lạ thương?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 14:48:36 bởi halethuong >
ngoncogiodua 15.09.2010 17:04:00 (permalink)
0
Níu ghì dù chút bóng hoàng hôn,
Than trách thân đơn _ sô' kiếp buồn !
Tằm trả nợ dâu . đời là thế !
Dủng cảm đối đầu _ lệ chẳng tuôn !

Nhìn ảnh nao lòng _ nghe vấn vương ,
Trần gian_ không khéo chọn con đường ,
Làm người u uất _ hờn số mệnh ,
Huỷ bỏ thân phàm , lại thấy thương !

Thì thôi _ cam phận sống kiếp thừa !
Lây lất cuộc đời trong gió mưa !
Ngày nào sức tàn cùng lực cạn !
Trả lại nợ đời _ AI TIỂN ĐƯA ?
nhabe 16.09.2010 05:19:45 (permalink)
0

Trích đoạn: halethuong


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

trêu trớ

chẳng phải không dám đờn ca
chỉ là không muốn người ta phải buồn
vui thì ai cũng muốn chung
ai vui ta cũng theo cùng sợ chi

nhabe


Bóng Gió
 
Ai mà chẳng vậy em ơi
Mình vui thì hãy gọi người cùng vui.
Cần gì bóng gió xa xôi
Để cho anh phải đơn côi thật buồn.
 
Trung Dũng



Chú Dũng gọi bác Nha Be "em ơi"
Như vậy chú Dũng được ra đời trước bác Be
Bác Nha Be đúng mực đàn ông đó he
Nhưng sao xưng mãi là "em" nghe lạ thương?




chào Halethuong, Chú Dũng muốn gọi bác Nhabe là gì là quyền của chú Dũng...không là chuyện của Halethuong...Halethuong khong có gì làm sao cứ dí mũi vào chuyện của người khác...lo chuyện của riêng mình đi...
chúng tôi không ai hỏi HLT là trai hay gái cũng chẳng biết có bồ chưa...vì đó là chuyện riêng của HLT...chúng tôi được giáo dục phải tôn trọng người khác...mong HLT để chúng tôi yên...cám ơn rất nhiều...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 09:53:03 bởi nhabe >
Trần Trung Dũng 16.09.2010 14:04:30 (permalink)
0


Chú Dũng gọi bác Nha Be "em ơi"
Như vậy chú Dũng được ra đời trước bác Be
Bác Nha Be đúng mực đàn ông đó he
Nhưng sao xưng mãi là "em" nghe lạ thương?




chào Halethuong, Chú Dũng muốn gọi bác Nhabe là gì là quyền của chú Dũng...không là chuyện của Halethuong...Halethuong khong có gì làm sao cứ dí mũi vào chuyện của người khác...lo chuyện của riêng mình đi...
chúng tôi không ai hỏi HLT là trai hay gái cũng chẳng biết có bồ chưa...vì đó là chuyện riêng của HLT...chúng tôi được giáo dục phải tôn trọng người khác...mong HLT để chúng tôi yên...cám ơn rất nhiều...

 
Chuyện Xóm Làng
 
Giận gì chuyện xóm chuyện thôn
Có một thì lại thổi đồn thành năm.
Muốn gì mình cứ anh em
Từ xưa vẫn thế đã quen ngọt ngào.
Bão giông bất chợt xen vào
Keo sơn vững chắc dễ nào tàn phai.
 
Trung Dũng (đúng không em nhabe) hì hì
Trần Trung Dũng 16.09.2010 14:38:03 (permalink)
0
bóng gió

ai nói anh mà anh lên tiếng
tưởng anh đang học lặn
nên em chẳng ghé thăm
nào ngờ anh học nhảy
đang ôm đào vi vu

nhabe


Cần Câu
 
Anh chẳng muốn học lặn đâu
Mà chỉ muốn kiếm cần câu nhử mồi.
Bờ hồ chiều xuống anh ngồi
Chờ con cá lớn đang bơi lượn lờ.
Thành công ở thuật bất ngờ
Nơm to anh chụp cá giờ đi đâu.
Ôm đào thì hãi bay đầu
Chứ cá chẳng ngại giữ lâu lo gì.
 
Trung Dũng
Xa_xăm 16.09.2010 19:09:11 (permalink)
0





_______________________
Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi.
vdn
Thập Bát Thức


18 Điều Suy Niệm


1/ Kho tàng vô tận của ta là nụ cười
2/ Thông minh nhất của ta là tự chủ
3/ Công bình nhất ta có là thời gian
4/ Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ
5/ An ủi nhất của ta là bố thí
6/ Sức mạnh nhất của ta là khoan dung
7/ Thông thái nhất của ta là tình thương
8/ Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi
9/ Thành công nhất của ta là sự lễ độ
10/ Kẻ thù nhất của ta là tham vọng
11/ Cô độc nhất của ta là mặc cảm
12/ Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng
13/ Đau khổ nhất của ta là tự ty
14/ Sai lầm nhất của ta là dối trá
15/ Ăn năn nhất của ta là bất hiếu
16/ Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ
17/ Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ
18/ Thất bại nhất của ta là tự kiêu.

Nam Quán – Đào Minh Quân
 
 
Thập bát thức
 
Sức khoẻ của báu vô song
Tự cường, tự chủ nuôi dòng thông minh
Thời gian lý lẽ công bình
Nụ cười bạn tốt bên mình sánh đôi
Bố thí an ủi nhất đời
Khoan dung sức mạnh giúp người gần nhau
Tình thương thông thái hàng đầu
Lễ độ là bắt nhịp cầu thành công
Đổi đời hy vọng nuôi lòng
Đừng quá tham vọng rơi vòng gian nan
Mặc cảm cô độc khô khan
Tuyệt vọng dại nhất chận đàng ta đi
Đau khổ mang tánh tự ty
Sai lầm dối trá còn gì niềm tin
Ăn năn bất hiếu vô tình
Ganh tỵ nào khác chặt mình què đui
Nóng giận yếu đuối người ơi
Tự kiêu thất bại tới thời liền bên
Suy niệm thập bát thức trên
Tu thân dưỡng tánh vững bền gia cang
 
Chu Hà
 
 
 Nam mô Phật Pháp lời vàng
Con vâng tụng niệm niết bàn yên an
Nam mô quý phật kim cang
Độ trì khắp cõi bình an yên lành
Nam mô tâm niệm lòng thành

Galaxies

@ Bỗng dưng hôm nay con buồn quá ! Con xin phép được ngồi ké một góc niệm kinh ạ !



Thiền tâm thiện định pháp hiền
Tham sân si nộ ưu phiền gian ngay
Phật Đà miệng niệm hằng ngày
Thế Trần sân nộ vẫn hoài gian ngay

( Tiểu Tiểu sư trở về thăm Đại Đại sư  ka ka ka aaaa)

Xa_xăm 16.09.2010 19:13:25 (permalink)
0


Chú Dũng gọi bác Nha Be "em ơi"
Như vậy chú Dũng được ra đời trước bác Be
Bác Nha Be đúng mực đàn ông đó he
Nhưng sao xưng mãi là "em" nghe lạ thương?




chào Halethuong, Chú Dũng muốn gọi bác Nhabe là gì là quyền của chú Dũng...không là chuyện của Halethuong...Halethuong khong có gì làm sao cứ dí mũi vào chuyện của người khác...lo chuyện của riêng mình đi...
chúng tôi không ai hỏi HLT là trai hay gái cũng chẳng biết có bồ chưa...vì đó là chuyện riêng của HLT...chúng tôi được giáo dục phải tôn trọng người khác...mong HLT để chúng tôi yên...cám ơn rất nhiều...


Chuyện Xóm Làng
 
Giận gì chuyện xóm chuyện thôn
Có một thì lại thổi đồn thành năm.
Muốn gì mình cứ anh em
Từ xưa vẫn thế đã quen ngọt ngào.
Bão giông bất chợt xen vào
Keo sơn vững chắc dễ nào tàn phai.
 
Trung Dũng (đúng không em nhabe) hì hì


 TRời ơi vạnh áo của người
Tội này đáng quất tay mười roi mây
Miệng còn hôi sữa thày lay
Giái trai mặc kệ có ai không tường

Xa_xăm 16.09.2010 19:48:41 (permalink)
0
 




He he he...Để Tiểu Tiểu sư con hoạ bài này với Đại Đại sư sư ạ !

Phượng hừng lên ngọn lửa hồng sắc mơ
Trống trường tan anh còn đứng đợi chờ
Em ra lớp ta ghép thơ vào vở
Anh bẻ cánh phượng hồng thương nhung nhớ
Em kế vào cánh bướm mới Hạ sang
Ghi lưu bút để ngày mang ra ngắm
Nét bút xinh phượng hồng vừa thắm
Má ửng màu anh ngắm mãi đến ngày mai...

X _ X



Mùa Nhung Nhớ

Mùa phượng nở cũng là mùa nhung nhớ
Tiếng ve ngân như nức nở chia xa.
Ngậm ngùi lắm với người đi kẻ ở
Phút giây này giang dở khúc tình ca.

Trung Dũng


Tình ca phượng nở ngát hoa
Thương em từ thuở mẹ cha chưa thành
Thương em nghiêng nón che vành
Lớn lên chung bước trường nhanh nhanh nào !

He he he...Anh Xa Xăm nhớ em yêu Trung Dũng Trần quá hà ( Ka ka ka hôm nay Tiểu Tiểu tăng con về dê Đại Đại sư này này !  Biến Đại Đại Sư thành phụ nữ để dê đó nha ! Úm ba la...úm ba la...bà già ăn trầu ngoáy...úm ba la...úm ba la ! ka ka ka  )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 19:54:29 bởi Xa_xăm >
Xa_xăm 16.09.2010 20:20:00 (permalink)
0

Đắn Đo
 
Tốn biết bao nhiêu giấy mực rồi
Tán hoài em chẳng đổ buồn ơi
Kiểu này chắc dễ đi tu quá
Làm sãi ở chùa quét lá chơi.
Chuyên tâm lĩnh hội kinh niệm phật
Rũ bỏ bụi trần để ngoai nguôi
Sáng sớm thỉnh chuông lòng thanh thản
Chiều về tụng mõ dạ thảnh thơi.
 
Trung Dũng
 




Nghe sư than Ẻm phát rầu
Nên đệ phải biến sắc màu nâu
Tình anh gửi gió theo mây mãi
Mà Ẻm chẳng hoài nghé mắt nai

Thôi để đệ bày lúc chiều mai
Ẻm đi vào phố sắm hoa tai
Sư huynh mau bước theo lẹ nhé
Trả tiền lúc ấy Ẻm nhớ (sư) hoài

 X _ X
He he he eeeeeeeeeeeeee...

Thơ Đại SƯ vui quá ! Tiểu sư ghé hùn vốn thơ chút gọi là quà ra mắt !
Mô phật ma ha tát...ai tát... tát đệ chắc đệ thác...




Phận Bạc

Chẳng rõ vì đâu bị ế rồi
Duyên rơi, phận rụng làm sãi thôi
Răng long, tóc bạc, mồm móm mém
Nhìn phố phường đông cũng buông xuôi.
Thày tiểu ghé qua nhờ giúp hộ
Tụng kinh gõ mõ lễ có xôi.
Reo mầm công đức sau gặt phúc
Xạ hạt trường tồn hậu nhận vui.

Trung Dũng  :Thày Tiểu ghé qua nhờ tư vấn giúp. 



He he Hổng có sao đâu Đại Sư ơi
Tiểu tiểu sư con gõ mãi chục hồi
Thì Ẻm Đại sư bước ra đầu ngỏ
Lúc đó Đại Sừ chạy đến gọi "Em yêu Ui !"

He he Tiểu tiểu sư con chỉ "tiểu" thôi
Giúp Sư Đại phước chuyện duyên người
Chứ Tiểu tiểu con không dám"Tháy"
Càng không dám "Thày" lai Đại Sư ải ài ai !

# Chạy nhanh bye ! kẻo bị Đại Sư oánh chít luôn, thì hết mong gõ mõ tụng kinh cầu tình iu hoài vầy nè.
# Con nói nhỏ cho Đại sư biết mánh nè nha: Nhờ con chịu khổ nhục kế gõ mõ kiên trì nên được lòng iu của nữ thí chủ U 60 hấp dẫn lắm đó, nhưng vuột mất nhỏ U 19 hu hu hu.. Nên Con thất tình nặng lắm, bệnh nan y rồi Đại Sư ơi ! Vậy Đại Sư cho con tá túc đứng cạnh cái chuông để ngóng sao trời với, Trong khi đó thì Đại Sư ngóng ra ngỏ chờ Ẻm của Đại Sư nhé !







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/86592/28288E3FF6DF4E1E9A180EE7AA75CF8C.jpg[/image]
Tiểu tiểu sư                                                  Đại sư


Kinh Nghiệm
 
Đại sư đã lão nhưng còn hay
Kinh nghiệm đầy mình là cưa tay
Càng thấy cây to càng muốn thử
Quy luật trời mưa phải có mây.
Bởi thế thời trai tình mấy tập
Bây giờ già cả chịu cơm chay
Tiểu tiểu có ham xin mời học
Nửa buổi là xong sử dụng ngay.
 
Trung Dũng   :Muốn thành công thì không đươc tự ti
 


KHÔNG ĐỀ

Đại sư ơi hỡi Đại sư
Nhớ Sư từ tự gõ chừ mõ chuông
Càng lão Sư chẹp như Nường
Nhất là cái mode đầu suông không gì
Mát mẻ không chí rận chi
Không lo hãi sợi như nì Quốc Trung
Con bọ rận cắn chết hung
Mấy mươi mạng đó khắp cùng người hay
Biết loài bọ chét này gây
Chết người thế giới _ sợ bay mấy hồn
Như Đại Sư đầu trọc khôn
Không lo bị đám bọ _bôn tẩu đào
Tiểu về thăm Đại sư nào
Tiểu nhớ Sư quá _ Nên viết tào lao...Bye !

X _ X

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 20:22:05 bởi Xa_xăm >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 119 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9