Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 119 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 30.10.2010 14:31:32 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 09:15:00 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 01.11.2010 13:19:50 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 01.11.2010 13:22:51 (permalink)
0
Trương Bảo Ngọc 02.11.2010 05:25:57 (permalink)
0


Giọt Thơ

Ô kìa gió chở tình mây
Về thăm nhau giọt nhớ gầy đã lâu
Hay từ những giọt mưa ngâu
Bắt cầu ô thước vần câu tìm người
Nhớ ôi một thoáng môi cười
Giọt thơ rụng cả bầu trời em say
Động lòng một giọt cay cay
Biết anh vẫn nhớ mây cài tóc thơ

TBN
Trần Trung Dũng 03.11.2010 12:38:36 (permalink)
0


Giọt Thơ

Ô kìa gió chở tình mây
Về thăm nhau giọt nhớ gầy đã lâu
Hay từ những giọt mưa ngâu
Bắt cầu ô thước vần câu tìm người
Nhớ ôi một thoáng môi cười
Giọt thơ rụng cả bầu trời em say
Động lòng một giọt cay cay
Biết anh vẫn nhớ mây cài tóc thơ

TBN


 
 

Trần Trung Dũng 03.11.2010 12:44:34 (permalink)
0
NGOCMAI99 05.11.2010 23:12:40 (permalink)
0


VỀ VỚI CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

Cháu về làng bác Dũng Trung
Cuộc sống thường ngày ung dung tình thân
Thật thà câu chữ tình gần
Quý yêu tôn trọng mười phân kính mười
Không như kẻ ác quây rối
Nọ kia chỉ trích thấu trời thánh đâm
Cái hạng người lớn lăng băm
Xào xào xạo sự ứ gần được ai
Cháu về với bác THƯỜNG NGÀY
CUỘC SỐNG đạm bạc tình dài Quê Hương
Việt Nam thương quá là thương
Hic
Hic
Hic
Hu hu hu ....

(Ông già dụi ở xóm tây táng tàng ba ri ti tì téo tèo kia bắt nạt cháu đấy bác Dũng Trần ơi ! Hic...hic..hu hu hu....)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 23:14:48 bởi NGOCMAI99 >
Trần Trung Dũng 06.11.2010 13:17:54 (permalink)
0

Trích đoạn: NGOCMAI99



VỀ VỚI CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

Cháu về làng bác Dũng Trung
Cuộc sống thường ngày ung dung tình thân
Thật thà câu chữ tình gần
Quý yêu tôn trọng mười phân kính mười
Không như kẻ ác quây rối
Nọ kia chỉ trích thấu trời thánh đâm
Cái hạng người lớn lăng băm
Xào xào xạo sự ứ gần được ai
Cháu về với bác THƯỜNG NGÀY
CUỘC SỐNG đạm bạc tình dài Quê Hương
Việt Nam thương quá là thương
Hic
Hic
Hic
Hu hu hu ....

(Ông già dụi ở xóm tây táng tàng ba ri ti tì téo tèo kia bắt nạt cháu đấy bác Dũng Trần ơi ! Hic...hic..hu hu hu....)



 
 
Cháu ơi sống ở trên đời
Nắng mưa giông bão do trời gây ra
Còn bao nhiêu nỗi xót xa
Đắng cay hờn giận đều là người trao.
Lắm khi miệng lưỡi ngọt ngào
Lời thề sau trước khác nào đóng đinh.
Nghe rồi sái cổ mà tin
Đâu hay năm tháng sự tình lộ ra.
Làm sao trách được người ta
Tại mình nhẹ dạ mới ra nỗi này.
Trắng trong như thể hoa nhài
Hương thơm thoang thoảng có ai chối từ.
Chân thành thêm bạn bớt thù
Còn bằng gian dối kẻ thù của tâm.
Trao nhau tình nghĩa tri âm
Tháng năm bền vững tri ân với đời.
Thật là khó truyện con người
Trắng đen lẫn lộn hạ hồi khó phân.
 
Trung Dũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 20:25:43 bởi Trần Trung Dũng >
Trương Bảo Ngọc 08.11.2010 04:18:11 (permalink)
0


Biết Có Khi Nào

Biết có khi nào xuân lại đầy
Nắng vàng hoa bướm giỡn trời mây
Còn có trong anh ngày xưa cũ
Kỷ niệm về man mác thơ ngây

Biết có khi nào hương tóc xanh
Bay lên đùa gió mộng trong lành
Mười lăm áo trắng tình chưa nếm
Thẹn thùng tà áo khép mong manh

Biết có khi nào gót phượng hồng
in vào tiềm thức những mùa đông
Là khi em biết thu vừa muộn
Gió cuốn mây về xám cõi lòng

Biết có khi nào thơ mất thơ
Chia tay ngày ấy chẳng ai ngờ
Chải hương rơi xuống màu xanh tóc
Là lúc xa nhau tóc bạc phơ

TBN
Trần Trung Dũng 11.11.2010 13:57:47 (permalink)
0


Biết Có Khi Nào

Biết có khi nào xuân lại đầy
Nắng vàng hoa bướm giỡn trời mây
Còn có trong anh ngày xưa cũ
Kỷ niệm về man mác thơ ngây

Biết có khi nào hương tóc xanh
Bay lên đùa gió mộng trong lành
Mười lăm áo trắng tình chưa nếm
Thẹn thùng tà áo khép mong manh

Biết có khi nào gót phượng hồng
in vào tiềm thức những mùa đông
Là khi em biết thu vừa muộn
Gió cuốn mây về xám cõi lòng

Biết có khi nào thơ mất thơ
Chia tay ngày ấy chẳng ai ngờ
Chải hương rơi xuống màu xanh tóc
Là lúc xa nhau tóc bạc phơ

TBN


 

 
Nhớ Hoài Kỷ Niệm
 
Anh vẫn nhớ hoài kỷ niệm xưa
Cái lần đầu ấy trời chợt mưa
Mình em một bóng bên hè vắng
Ướt lạnh vai gầy xót thương chưa.
 
Anh vẫn nhớ hoài mái tóc xanh
Cuối chiều gió lộng vương tóc anh
Mênh mông sóng lúa hoàng hôn xuống
Thăm thẳm dịu hiền mắt long lanh.
 
Anh vẫn nhớ hoài cuối mùa đông
Ve không còn hát cháy phượng hồng
Mong manh áo mỏng mờ sương lạnh 
Thầm hỏi trong lòng em rét không.
 
Anh vẫn nhớ hoài mãi không thôi
Chẳng dám nói gần chỉ xa xôi
Bao nhiêu gửi gắm theo làn gió
Khe khẽ thì thầm tiếng em ơi.
 
Trung Dũng
 
 
Trần Trung Dũng 12.11.2010 10:18:59 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 10:29:29 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 12.11.2010 10:28:23 (permalink)
0



Bán buôn lại bị ế rồi
Từ sáng chẳng có một người nào mua.
Trời xanh nắng đẹp không mưa
Phố phường tươi mới như vừa sơn xong.
Vậy mà chợ vắng không đông
Trái ngược quy luật còn trông mong gì.
Cơ hội dần bỏ qua đi
Cò con thu vốn có khi nào giầu.
Người ta bẩy chỗ nhà lầu (xe 7 chỗ)
Còn mình hạnh phúc bạc đầu mái tranh.

Trung Dũng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 07:53:42 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.11.2010 12:53:32 (permalink)
0




Biển xanh xanh ngắt một màu
Bước chân ai xéo làm đau lòng bờ.
Sóng lăn theo gió hững hờ
Đâu cần biết nước từng giờ đang dâng.
Thuyền ra khơi nhói lòng dân
Lại lo tàu lạ rình đâm đắm chìm.
Đời giờ sao lắm gọng kìm
Bão giông hải tặc im lìm kêu ai.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 13:26:06 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.11.2010 12:56:27 (permalink)
0





Nhiều khi thấy cũng nghèo nàn
Thôi thì mượn ảnh rừng vàng biển xanh.
Mượn dòng sông nước lượn quanh
Mượn con đò nhỏ theo anh đi về.
Điểm tô thêm ánh trăng thề
Bức tranh hỗn hợp mà nghe ấm lòng.

Trung Dũng







<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 13:29:25 bởi Trần Trung Dũng >
galaxies 14.11.2010 13:00:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng





BIỂN NHỚ

Lâu rồi mới trở về đây thăm

Cảnh biển hôm nay biếc lặng thầm
Sóng nhớ hiền hoà buồn gợn tí
Thông dông thuyền mộng lạc xa xăm

Galaxies

( Cháu lại về chốn bình yên "Cuộc sống thường ngày" của chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Nhớ chú nhiều nhiều lắm lắm ! Hic...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 13:03:41 bởi galaxies >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 119 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9