Cuộc Sống Thường Ngày
Trần Trung Dũng
BIỂN NHỚ
Lâu rồi mới trở về đây thăm Cảnh biển hôm nay biếc lặng thầm Sóng nhớ hiền hoà buồn gợn tí Thông dông thuyền mộng lạc xa xăm
Galaxies
( Cháu lại về chốn bình yên "Cuộc sống thường ngày" của chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Nhớ chú nhiều nhiều lắm lắm ! Hic...
CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
Thanh bình trời nước xanh mây
Về đây cuộc sống thường ngày bình yên
Ôn hoà khí hậu đất hiền
Trai tài gái sắc đẹp duyên mặn mà
Lặng Yên
CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
Thanh bình trời nước xanh mây
Về đây cuộc sống thường ngày bình yên
Ôn hoà khí hậu đất hiền
Trai tài gái sắc đẹp duyên mặn mà
Lặng Yên
Mong rằng cuộc sống bình yên
Gió đừng bão tố cho thuyền ra khơi.
Vẫy vùng thỏa chí với đời
Cứng gân vững cốt ngược xuôi tung hoành.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 14:37:19 bởi Trần Trung Dũng >
BIỂN NHỚ
Lâu rồi mới trở về đây thăm
Cảnh biển hôm nay biếc lặng thầm
Sóng nhớ hiền hoà buồn gợn tí
Thông dông thuyền mộng lạc xa xăm
Galaxies
( Cháu lại về chốn bình yên "Cuộc sống thường ngày" của chú Trung Dũng Trần đây ạ ! Nhớ chú nhiều nhiều lắm lắm ! Hic...
Nắng mưa cuộc sống thường ngày
Ngọt bùi cũng lắm, đắng cay cũng nhiều.
Biển thì lên xuống thủy triều
Còn đời hứng chịu bao điều trái ngang.
Đường thênh thang, biển mênh mang
Mà sao vẫn thấy dở dang con tàu.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 14:41:38 bởi Trần Trung Dũng >
Thả hồn theo lá vàng rơi
Như nghe trong gió vẳng lời ru xưa.
Hòa cùng nắng khúc đò đưa
Ngủ ngoan con nhé ngẩn ngơ ngập lòng.
Ngày mai mẹ phải ra đồng
Chăm cho nương lúa trổ đòng đơm bông.
Ngủ ngoan con nhé đừng mong
Yên bụng mẹ giữa mênh mông cuộc đời.
Mai sau khôn lớn thành người
Lời ru năm ấy bồi hồi không nguôi.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2010 21:21:33 bởi Trần Trung Dũng >
Ngẫm Cái Sự Đời
Vắng khách nên ta lại rảnh rồi
Tha hồ mà ngắm cảnh mây trôi.
Ngập chìm đầu óc trong suy ngẫm
Sướng khổ buồn vui cái sự đời.
Kiếm tiền chân chính sao thật khó
Xem chừng tham nhũng lại dễ xơi.
Tiếc thay mình mãi là tốt thí
Chỉ có tài hèn sức mọn thôi.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 13:54:02 bởi Trần Trung Dũng >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 21:34:22 bởi Trần Trung Dũng >
Nắng mưa cuộc sống thường ngày
Ngọt bùi cũng lắm, đắng cay cũng nhiều.
Biển thì lên xuống thủy triều
Còn đời hứng chịu bao điều trái ngang.
Đường thênh thang, biển mênh mang
Mà sao vẫn thấy dở dang con tàu.
Trung Dũng Còn Đó Luân Hồi
Nhớ ơi đất cũng muôn màu
Chân cao chân thấp mà sao chưa bằng
Người đi người ở khó thăm
Đời còn trắc trở cũng thầm vậy thôi
Ngựa xe còn đó luân hồi
Chỉ lòng ta đó để rồi tiếc thương!
Lam Hồng Minh
Lâu quá mới về thăm anh, bắt được vần bài thơ này da diết lắm! Chúc vui...[size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 22:01:26 bởi Lam Hồng Minh >
.
Ơi người con gái anh yêu
Thật là hạnh phúc yêu kiều tranh thơ
Ơi người con gái em mơ
Phải chi em được làm thơ với người
Lam Hồng Minh
Thấy thơ tranh anh Dũng dễ thương quá mà chắc hong phải tặng cho em đâu...
Ghé lại ké một chút thui!
Chúc vui...!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 22:21:51 bởi Lam Hồng Minh >
Ơi người con gái anh yêu
Thật là hạnh phúc yêu kiều tranh thơ
Ơi người con gái em mơ
Phải chi em được làm thơ với người
Lam Hồng Minh
Thấy thơ tranh anh Dũng dễ thương quá mà chắc hong phải tặng cho em đâu...
Ghé lại ké một chút thui!
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 13:09:35 bởi Trần Trung Dũng >
Còn Đó Luân Hồi
Nhớ ơi đất cũng muôn màu
Chân cao chân thấp mà sao chưa bằng
Người đi người ở khó thăm
Đời còn trắc trở cũng thầm vậy thôi
Ngựa xe còn đó luân hồi
Chỉ lòng ta đó để rồi tiếc thương!
Lam Hồng Minh
Lâu quá mới về thăm anh, bắt được vần bài thơ này da diết lắm! Chúc vui...[size]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: