Cuộc Sống Thường Ngày
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 119 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
ngoncogiodua 26.11.2010 17:08:44 (permalink)
0
SAO ANH ....

 
Sao anh cứ mãi ưu sầu ,
Thuốc mờ sương khói ...len vào không gian ,
Đêm nghe tiếng dế thở than ,
Mưa rơi rả rích canh tàn ...ngồi đây ?

 
Vào xem ...giường ấm _ chăn dày ,
Chiếu hoa trải rộng ...gối này chờ ai ,
Rủ đi bụi bặm tháng ngày ,
Khoác vào chiếc áo tương lai nhẹ nhàng

 
Quăng đi đóm lửa sắp tàn ,
Thuốc khg cần hút ...mời chàng nghỉ ngơi .
Thiên thai cỏi mộng dạo chơi ,
Vui cùng tiên nử .,,say lời ái ân ...

 
Giả từ trần tục tham _ sân ,
Vỉnh biệt ái _ ố _ xa dần bến mê ...
Giả từ chua chát _ tái tê ..
Trần duyên lối củ ....lại về ....rạng đông .
 
Anh trai  ơi...lâu  quá  em khg vô  vntq  được ....anh  tặng  em  những bức  tranh  đẹp  quá...em cảm  ơn anh   trai  nhiều...chúc  anh va  gd   an lành  hạnh  phúc 

 
NCGĐ
__________________
HOÀI mong chỉ là ước mơ
THƯƠNG yêu tựa áng mây mờ lãng du
Trần Trung Dũng 26.11.2010 20:52:40 (permalink)
0





Chỉ còn ánh nắng hoàng hôn
Đường xưa vắng bóng cô đơn một người.
Dấu chân ngày ấy đâu rồi
Bâng khuâng tìm mãi một thời đã qua.
Tìm hoài vẫn bóng chiều xa
Giọt sương đẫm ướt vai ta lạnh lùng.
Thoảng nghe day rứt trong lòng
Đường xưa như thấy lòng vòng dài thêm.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 21:08:29 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 26.11.2010 20:56:30 (permalink)
0

Trích đoạn: ngoncogiodua

SAO ANH ....

 
Sao anh cứ mãi ưu sầu ,
Thuốc mờ sương khói ...len vào không gian ,
Đêm nghe tiếng dế thở than ,
Mưa rơi rả rích canh tàn ...ngồi đây ?

 
Vào xem ...giường ấm _ chăn dày ,
Chiếu hoa trải rộng ...gối này chờ ai ,
Rủ đi bụi bặm tháng ngày ,
Khoác vào chiếc áo tương lai nhẹ nhàng

 
Quăng đi đóm lửa sắp tàn ,
Thuốc khg cần hút ...mời chàng nghỉ ngơi .
Thiên thai cỏi mộng dạo chơi ,
Vui cùng tiên nử .,,say lời ái ân ...

 
Giả từ trần tục tham _ sân ,
Vỉnh biệt ái _ ố _ xa dần bến mê ...
Giả từ chua chát _ tái tê ..
Trần duyên lối củ ....lại về ....rạng đông .
 
Anh trai  ơi...lâu  quá  em khg vô  vntq  được ....anh  tặng  em  những bức  tranh  đẹp  quá...em cảm  ơn anh   trai  nhiều...chúc  anh va  gd   an lành  hạnh  phúc 

 
NCGĐ
__________________
HOÀI mong chỉ là ước mơ
THƯƠNG yêu tựa áng mây mờ lãng du
 
 
 





Thường ngày ngẫm viết vậy thôi
Ai chẳng có lúc ngậm ngùi mưa rơi.
Tránh sao được những đầy vơi
Mắn may anh được thấy đời thênh thang.
Tụng kinh niệm phật cầu an
Gia đình hạnh phúc họ hàng yên vui.
Thành tâm gieo hạt xanh tươi
Một mai nảy lộc đâm chồi nở hoa.
Nghĩa tình sau trước bao la
Ấm nồng dâu rể thiết tha vợ chồng.
Mọi người chung sức chung lòng
Tương lai rạng rỡ nắng hồng ban mai.
Ngọt bùi phòng lúc đắng cay
Nguyện cầu thắm mãi tháng ngày cùng nhau.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 09:22:33 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 27.11.2010 09:51:35 (permalink)
0




Em ơi cuộc sống thường ngày
Vui buồn cũng lắm, đắng cay cũng nhiều.
Đớn hèn đói khổ nhà nghèo
Tự ty mặc cảm sớm chiều lo âu.
Ngại ngùng chẳng dám cao đầu
Nói năng lý nhí một câu không thành.
Nhiều người xa lánh coi khinh
Biết làm sao được trách mình hẩm hiu.
Bôn ba xuôi ngược chắt chiu
Số nghèo cứ mãi liu điu kiếp nghèo.
Nổi trôi thân phận bọt bèo
Thả dốc lắm đến leo đèo đứt hơi.
Giàu sang sao thấy xa xôi
Tảo tần bươn trải nửa đời chưa xong.
Người thong thả, kẻ long đong
Chỉ cần vừa đủ là không lo rồi.
Người ta biệt thự xe hơi
Mình vài ba tấm có nơi ra vào. (nhà hai ba lầu )
Người ta đi lại ồn ào
Nô nô nức nức khác nào hội xuân.
Còn mình sum họp quây quần
Anh em con cháu họ hàng góp vui.
Quên đi năm tháng đầy vơi
Rộn ràng chim hót nói cười râm ran.
Ôn nghèo kể khổ cuối năm
Đầu xuân nhẹ bớt khó khăn cuộc đời.
Xét cho cùng giấc mơ thôi
Giàu nghèo phân định rõ rồi do ta.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 13:11:16 bởi Trần Trung Dũng >
Dạ Lan 27.11.2010 12:11:23 (permalink)
0


TRÁI TIM HỒNG MÙA ĐÔNG


Người kể chuyện tình mấy mùa Đông
Ta lòng buốt giá dưới cội thông
Nhặt cho kì hết băng loang lở
Nhặt mãi mà sao trời chưa hồng

Mùa nay này nữa mấy mùa Đông
"Tâm sự truyện tình" trải nỗi lòng
Cho ai đồng cảm chung trang nhớ
Kí ức thời gian có đâu chờ

Đông này, Đông nữa rồi Đông sau
Nối tiếp màn đông tuyết trắng màu
Băng sầu lạnh giá rừng thông tủi
Bắc Cực mấy mùa buồn nao nao

Cánh trắng tuyết rơi kết thành chùm
Gửi về phương ấy hoa tình chung
Lòng mơ trong trắng như màu ngọc
Dù đong băng giá tim vẫn hồng

Dạ Lan


 
 




Nhặt từng bông tuyết trắng
Kể chuyện tình mùa đông
Em ra đi thầm lặng
Có biết ai buồn không?

Bầu trời hết xanh trong
Sương mù giăng khắp lối
Bước chân đi ngập ngừng
Hoàng hôn như xuống vội.

Nóng lòng ta vẫn đợi
Chỉ khó thốt thành lời
Giọt buồn lăn tràn gối
Nghẹn ngào nước mưa rơi.

Sao lại thế em ơi
Mới ngày nào đôi lứa
Còn chung vui nói cười
Sẻ chia cùng sách vở.

Dù rằng anh lầm lỡ
Hay vấp ngã vụng về
Bao dung lòng rộng mở
Chấp nhất gì tình si.

Gió mang buồn bay đi
Thôi giận hờn em nhé
Cho sầu đừng lâm ly
Tình mùa đông lặng lẽ.

Trung Dũng



DẠ LAN CHIỀU ĐÔNG

Nhặt từng cánh tuyết mùa Đông
Em gửi về dòng sông nước Hương Giang
Dòng xanh mái đẩy nhịp nhàng
Câu hò ngày ấy miên man nhớ người
Chiều sương phủ xuống chân đồi
Dạ Lan vẫn tím xa vời lối mơ

Dạ Lan

Trương Bảo Ngọc 28.11.2010 05:49:20 (permalink)
0


Bán buôn lại bị ế rồi
Từ sáng chẳng có một người nào mua.
Trời xanh nắng đẹp không mưa
Phố phường tươi mới như vùa sơn xong.
Vậy mà chợ vắng không đông
Trái ngược quy luật còn trông mong gì.
Cơ hội dần bỏ qua đi
Cò con thu vốn có khi nào giầu.
Người ta bẩy chỗ nhà lầu (xe 7 chỗ)
Còn mình hạnh phúc bạc đầu mái tranh.

Trung Dũng 

Hạnh Phúc Chia Hai

Thương ơi cái tội anh nghèo
Mà em thì tội hơn bèo nữa anh
Nát mồng tơi ước mộng lành
Hai đứa chắc xứng trời sanh ra đời
Mong manh như lá thu rơi
Nhà lầu xe bảy chỗ ngồi mộng thôi
Thơ em góp vốn góp lời
Buồn vui hạnh phúc tuyệt vời chia hai

TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 05:54:01 bởi Trương Bảo Ngọc >
LÝ THANH THANH 28.11.2010 16:19:18 (permalink)
0



Bán buôn lại bị ế rồi
Từ sáng chẳng có một người nào mua.
Trời xanh nắng đẹp không mưa
Phố phường tươi mới như vùa sơn xong.
Vậy mà chợ vắng không đông
Trái ngược quy luật còn trông mong gì.
Cơ hội dần bỏ qua đi
Cò con thu vốn có khi nào giầu.
Người ta bẩy chỗ nhà lầu (xe 7 chỗ)
Còn mình hạnh phúc bạc đầu mái tranh.

Trung Dũng 

Hạnh Phúc Chia Hai

Thương ơi cái tội anh nghèo
Mà em thì tội hơn bèo nữa anh
Nát mồng tơi ước mộng lành
Hai đứa chắc xứng trời sanh ra đời
Mong manh như lá thu rơi
Nhà lầu xe bảy chỗ ngồi mộng thôi
Thơ em góp vốn góp lời
Buồn vui hạnh phúc tuyệt vời chia hai

TBN


Cháu về thăm chú Dũng đây
Yên bình cuộc sống thường ngày vui tươi
Thôn nghèo giàu lắm tiếng cười
Vần thơ ai cũng quý người Dũng Trung

He he he

Bây giờ cháu mách chú cùng
Tháng trước bà tám điên khùng (td) chưởi nhây
Chưởi : Bọn cháu là chó con này !
"Giữ nhà thư quán cả bầy con nít quỷ yêu"
" Bọn con nít giữ nhà thư quán thì ông chủ của bọn mầy cưng nhiêu..."

Hic

Tuần trước có ông chằn hiêu
Chưởi : " Lũ thư quán V N" lắm điều khó nghe
"Viết 2, 3 bài thơ là nói yêu he"
"Hổng giống bên Hỏi & Đáp kéo bè chưởi tưng"
Hic
Đúng là ông ấy ổng khùng
Tự dưng bị tửng chưởi bưng Việt Nàm (vntq)

Ổng chưởi bọn cháu "V N" (vntq)
Còn ổng cũng nhủi vô làm thơ yêu
Ổng thả thơ yêu hơn mọi người nhiều
Vậy mà ổng chưởi mọi người yêu quá kỳ
Đúng là Lươn chê Lịch ...giống như y
Cháu nghe Nhỏ kia kể mà mắc cười khì ( ông đó) ổng lãng đanh
Vô duyên

Hu hu hu

(Ổng ỷ ổng lớn đầu, ổng cứ bắt nạt con nít hoài )
Hic...hu hu hu...hụ hụ hụ


@ Cháu mách xong rồi ạ ! Bây giờ cháu xin phép đi ra, khi nào có thời gian cháu vào thăm chú Dũng Trung ạ ! Nhớ chú nhiều nhiều, rất , lắm, quá đó , đấy , kia, nọ ạ !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 16:29:00 bởi LÝ THANH THANH >
HRPT 28.11.2010 18:08:49 (permalink)
0


Hả ? Đứa lớn nào mà hổn ẩu chưởi con nít vậy ta ? Kỳ lạ chưa ? Mà thôi mặc kệ cái đứa lớn ấy ! Ông Nội và sư cô , sư ông trong chùa dạy như vầy nè :

- Họ chưởi ta là ban phước cho ta
Và cầu mong cho ta mọi việc thành công ấy mà

- Họ chưởi ta là nguyện cầu cho ta khoẻ mạnh ra
Học hành tiến tới , làm ăn phát đạt vượt mức nha

- Họ chưởi ta là cầu mong ta được lộc nhiều á
Còn họ thì lãnh lấy hậu quả tai ương tùm lum tá lả

* Bởi vậy, cho nên, ai chưởi ta thì ta đừng thèm buồn chi há ?
Và ta cứ vui vẻ ở tại quán thư Việt Nam hoài à
Cho họ tức chết đi nha !
Vì họ muốn kiếm chuyện để ta buồn giận mà bỏ đi đó mà !
Vì thế, ta đừng thèm nghe những lời họ chưởi mà phải bỏ qua
Họ chưởi ta thì họ tự dơ miệng và xấu hổ đó mà
Họ chưởi ta thì ta cảm ơn họ nhá

La là lá la...La là lá la...Ka ka ka a a a a a a a a a  a a a

@ Kính chúc Trung Dũng Trần sư Ông khoẻ và nhiều lộc tài, phước thọ ạ ! Nhớ sư ông quá !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 18:48:20 bởi HRPT >
HRPT 28.11.2010 18:23:46 (permalink)
0





HÙNG VĨ THIÊN NHIÊN

Cuộc sống thường ngày ai sánh bằng
Thiên nhiên hùng vĩ ngút ngàn xanh
Trời xanh mây cũng xanh gió đùa cành ngọn cỏ
Ánh nắng chan hoà dìu dịu mát quanh năm

Trên đồi mơ quyện toả lá cây xanh
Trùng điệp non cao lầu đài xây thành
Luỹ hào lòng ngự yên bình thãn
Lòng dạ trường tồn tiết tinh anh

Uy nghi cung ái lầu đài mộng
Ngất cao bệ ngọc ngang trời xanh
Hùng dũng núi thiên trung chính diện
Tứ phía hào yên tĩnh mọi miền

HRPT

@ Nhớ sư ông quá ! Nên con tría lia tría lịa vài vần cho vui ạ ! Con xin phép out ! Khi nào nhớ sư ông quá, con sẽ chạy bay vào đọc thơ hiền của sư ông nhé !

Kính ạ !
Trần Trung Dũng 28.11.2010 22:10:59 (permalink)
0

DẠ LAN CHIỀU ĐÔNG

Nhặt từng cánh tuyết mùa Đông
Em gửi về dòng sông nước Hương Giang
Dòng xanh mái đẩy nhịp nhàng
Câu hò ngày ấy miên man nhớ người
Chiều sương phủ xuống chân đồi
Dạ Lan vẫn tím xa vời lối mơ

Dạ Lan
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 09:21:57 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 29.11.2010 13:03:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc



Bán buôn lại bị ế rồi
Từ sáng chẳng có một người nào mua.
Trời xanh nắng đẹp không mưa
Phố phường tươi mới như vùa sơn xong.
Vậy mà chợ vắng không đông
Trái ngược quy luật còn trông mong gì.
Cơ hội dần bỏ qua đi
Cò con thu vốn có khi nào giầu.
Người ta bẩy chỗ nhà lầu (xe 7 chỗ)
Còn mình hạnh phúc bạc đầu mái tranh.

Trung Dũng 

Hạnh Phúc Chia Hai

Thương ơi cái tội anh nghèo
Mà em thì tội hơn bèo nữa anh
Nát mồng tơi ước mộng lành
Hai đứa chắc xứng trời sanh ra đời
Mong manh như lá thu rơi
Nhà lầu xe bảy chỗ ngồi mộng thôi
Thơ em góp vốn góp lời
Buồn vui hạnh phúc tuyệt vời chia hai

TBN


 

Trần Trung Dũng 29.11.2010 13:19:48 (permalink)
0

HÙNG VĨ THIÊN NHIÊN

Cuộc sống thường ngày ai sánh bằng
Thiên nhiên hùng vĩ ngút ngàn xanh
Trời xanh mây cũng xanh gió đùa cành ngọn cỏ
Ánh nắng chan hoà dìu dịu mát quanh năm

Trên đồi mơ quyện toả lá cây xanh
Trùng điệp non cao lầu đài xây thành
Luỹ hào lòng ngự yên bình thãn
Lòng dạ trường tồn tiết tinh anh

Uy nghi cung ái lầu đài mộng
Ngất cao bệ ngọc ngang trời xanh
Hùng dũng núi thiên trung chính diện
Tứ phía hào yên tĩnh mọi miền

HRPT

@ Nhớ sư ông quá ! Nên con tría lia tría lịa vài vần cho vui ạ ! Con xin phép out ! Khi nào nhớ sư ông quá, con sẽ chạy bay vào đọc thơ hiền của sư ông nhé !

Kính ạ !



 
Trần Trung Dũng 29.11.2010 22:01:44 (permalink)
0
Trần Trung Dũng 30.11.2010 13:10:31 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 20:32:20 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 02.12.2010 09:01:53 (permalink)
0




Vẫn biết rằng mình xa cách nhau
Nhưng anh nhớ mãi có quên đâu.
Bẵng mấy mùa qua em im lặng
Đến nỗi hoa xưa phải đổi màu.

Chỉ cần em nói một lời thôi
Ít nhiều cũng khiến anh được vui
Dù nắng hay mưa xin chấp nhận
Duyên kiếp định rồi dẫu phai phôi.

Anh biết giờ đây sẽ ngập buồn
Chẳng được chờ em lúc hoàng hôn
Vì sao lại thế đường đôi ngả
Theo cánh chim trời em có hơn?

Ừ thì nhung nhớ sẽ nhạt phai
Thời gian đằng đẵng nào đợi ai
Chỉ khổ trong anh còn in dấu
Lối nhỏ nơi tim đậm gót hài.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 10:29:35 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 119 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9